31 thg 7, 2012

"Cung đường vàng nắng"

(Truyện dài của Dương Thuỵ)
Cây bút trẻ Dương Thụy vốn có bút lực dồi dào, phong cách viết ngày càng rõ nét. Rắn rỏi mà vẫn  đằm thắm, sắc nét mà vẫn mềm mại, cảm xúc tuôn trào mà vẫn có sự tiết chế nhất định, khi gửi gắm những quan niệm nhân sinh vào từng nhân vật mà mình xây dựng. Tác phẩm cứ mở ra, mở ra trước mắt người đọc bao điều thú vị mà nếu không có một trải nghiệm, thì khó mà tạo nên những trang viết sống động, thuyết phục  như vậy.
Truyện “Cung đường vàng nắng” xoay quanh nhân vật Phương Vy, một cô gái Việt sau khi tốt nghiệp đại học trong nước, làm việc cho một công ty nước ngoài đóng tại Việt Nam. Vy làm ở phòng Marketing may mắn được cử sang Bỉ tu nghiệp 2 tuần về giới thiệu sản phẩm mới (bánh quy sữa dành cho người ăn kiêng) do người ở công ty đột ngột nghỉ việc.
Tại đây, Vy đã gặp người của công ty mẹ ra đón mà cô vốn suy nghĩ hẹp, ngỡ là chàng lái xe “khù khờ". Vy nghiễm nhiêm cho mình cái quyền được đưa rước rất xứng đáng và chẳng có gì là bận tâm về sự đón tiếp lịch sự của chàng lái xe. Vy thường xuyên quên “cảm ơn”, “xin lỗi” trong những tình huống giao tiếp cụ thể và cô đã nhận được lời nhắc nhở  từ người lái xe mà cô cho là “ngố”
Jean Van Brel là tên người lái xe, chính là cháu nội của ông chủ tập đoàn  có công ty con mà Vy đang làm. Nhưng lúc đầu Vy hoàn toàn không biết. Vy chỉ thấy lạ là sao lái xe bên này kiêm luôn việc bưng café cho khách mỗi khi đón đưa khách (suốt 2 tuần cô ở Bỉ) và biết nhiều thứ hơn cô tưởng. Sau, nhờ chị bạn Việt Kiều sống ở Pháp cho biết ở Tây không có kiểu phục vụ tận răng như thế, chắc chắn anh chàng này là người có cỡ đang thủ vai ngốc nghếch mà thôi. Phải mất một thời gian và không dễ dàng, Vy mới rõ lai lịch Jean. Cô kính nể vì tài sản kếch sù của dòng họ Jean và đó cũng là lí do mà cô tìm cách xa lánh vì sĩ diện cá nhân và cả dân tộc tính trong cô nữa. Jean vẫn hỏi han, chăm sóc cô như từ buổi đầu đón cô ở sân bay. Jean là một người rất chu đáo và tế nhị, không bao giờ tỏ ra mình có nguồn gốc xuất thân ở đẳng cấp hơn người. Vy có cái kiêu của kẻ đang làm công việc hợp tác hai bên cùng có lợi, đồng thời cô thấy Jean cũng như những người Bỉ khác mà cô tiếp xúc chân thật đến mức mà cô cho “ngốc ngếch”.Vy chẳng có gì hấp dẫn bởi cái vẻ bề ngoài rất mộc của cô. Chân không dài, nét mặt thì chẳng có điểm nhấn, ăn mặc thì đơn giản…nhưng cô tự nhận cô là người có cá tính. Vậy mà cô chê Jean là người đàn ông không gây ấn tượng.  Nhưng chính Jean là người đã ảnh hưởng rất lớn tới nhận thức của cô từ chuyến thực tế này. Cô đã quyết định quay trở lại Bỉ học cao học bằng tiền vay của công ty theo cách mà Jean đã làm khi sang Mỹ học (bởi anh không muốn dựa dẫm vào tiền của ông nội, hay cha mẹ anh). Vy đã chọn trường đại học Liège cách xa thủ đô Bruxelles, để đề phòng cuộc tình không biên giới có thể xảy ra.
 Mặc dù không muốn phiền Jean, nhưng Vy vẫn được anh đưa đón dẫn dắt từng li từng tí khi cô bắt đầu một cuộc sống,học tập nơi đất khách. Lúc tiếp xúc với Jean ,Vy luôn phòng thủ một cách quá đáng, Jean không phải không biết điều đó nhưng anh tỏ ra bao dung. Khi không có Jean, Vy thấy thiếu thiếu vắng vắng cái gì đó rất mơ hồ.
Xen vào cảm xúc của cô gái 24 tuổi với một chàng trai tây là một anh Việt kiều sống tại Pháp, sang Bỉ tiếp thị sản phẩm phần mềm máy tính. Chàng ta có tên là Quang. Khác với Jean, Quang có cái mẽ đẹp trai, sáng láng mà ai gặp lần đầu cũng đều choáng. Tình cờ gặp Vy, Quang muốn hớt tay trên vì có" thẻ đồng hương”. Vy bị cuốn đi trong những cuộc chuyện trò, nhưng trong cô luôn thủ thế vì  cô biết Việt kiều nổi tiếng cái khoản ba hoa, lợi dụng sự cả tin của chị em để kết thúc bằng những cú lừa ngoạn mục. Quang am hiểu nhiều và luôn đoán biết những suy nghĩ của Vy. Cô thừa nhận điều đó, nhưng không rung cảm trước Quang
Dương Thuỵ đã đưa ra tình huống bà nội Vy mất, mà Vy sắp phải thi học phần quan trọng để 2 chàng trai đưa ra cách giải quyết của mình: Quang thì cho là nghĩa tử là nghĩa tận, anh khuyên Vy nhất định phải về, thậm chí anh mua vé bằng thẻ Vip của mình (bởi lúc ấy các hãng hàng không đều hết vé về VN ). Còn Jean thì nói Vy chỉ nên gọi điện về gia đình và thông báo cô sắp phải thi để gia đình thông cảm. Vì khoản nợ 15 ngàn euros (cô mượn của công ty) đi du học, nếu bị rớt môn thi sẽ phải học lại thì khoản nợ này sẽ nhân lên ,mà người chết thì  cũng chẳng sống lại. Một bên là truyền thống, một bên là hiện đại, 2 quan niệm văn hoá khác nhau, đều có lí. Vy công nhận những lí lẽ của Jean nhưng lại làm theo Quang. Cô về dự tang bà xong sang ngay để kịp thi, dù sự  rủi ro là rất cao. 
Nhân vật Phương Vy đứng giữa ngã ba lòng, nhưng hình ảnh của Jean hiện hữu nhiều hơn trong cô. Càng ngày cô càng thấy nhớ Jean và cô đã cùng Jean đi sang Paris, sang Vienne, Venise, Amstesdam…Jean đã ảnh hưởng tới Vy rất nhiều trong cách suy nghĩ rõ ràng, tự chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng…Còn Quang thì hội tụ nhiều thuận lợi về gia đình, về kinh tế về những hiểu biết văn hoá phương đông và phương tây.Quang cũng rất phóng khoáng nhưng cho dù còn mang nợ du học, Vy cũng không lấy đó làm chỗ dựa nếu phải chọn Quang.
Truyện không kết thúc ở việc Vy quyết định sẽ đến với ai. Jean là con người lí trí nhưng cũng rất tình cảm, và mọi việc đều để cho nó thuận theo tự nhiên. Quang tỏ ra vồ vập, mong muốn kết thúc hợp với mình và với cha mẹ 2 bên.
Từ chuyến du học Vy đã ngộ ra được nhiều điều. Nếu trước đây Vy chỉ như ếch ngồi đáy giếng, cứ hễ nghe người châu Phi là luôn nghĩ họ quẩn quanh với  rừng rậm, vì vậy khi một chị bạn người Cameroon giới thiệu mình học ngành thú y, thì Vy cho là chị ta sẽ về chữa bệnh cho sư tử và ngựa vằn, bị chị ấy nổi giận mắng cho một trận mới sáng mắt ra. Từ chỗ Vy luôn lo lắng về trách nhiệm cha mẹ giao phải săn cho em trai xuất học bổng khi cậu xong đại học trong nước,Vy đã ngộ ra rằng: mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về bản thân mình, không dựa dẫm ỷ lại vào người khác. Thay đổi quan niệm đứa lớn dìu dắt đứa nhỏ theo truyền thống gia đình (kiểu đó) với Vy, người đọc có thể đánh giá là sự thay đổi về nhận thức của thế hệ trẻ  trong thời kì đổi mới Đất nước.
“Cung đường vàng nắng” đưa người đọc đến nhiều điểm khác nhau ở châu Âu, gặp nhiều nét văn hóa khác lạ để mở rộng tầm hiểu biết, để so sánh, để suy ngẫm…rút ra cho mình nhiều điều  mới mẻ. Có lẽ mỗi người cũng sẽ tìm được cung đường riêng cho mình từ "Cung đường vàng nắng"!

28 thg 7, 2012

Nhớ!

Nếu đếm những ngày khói nhang trên đất nước này thì 365 ngày/năm, không đủ cho từng nhà để tưởng niệm các liệt sĩ. Có lẽ ngày 27/7 là ngày chung để chúng ta tỏ sự tri ân những người con trung hiếu hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ Quốc thân yêu.
Đã có biết bao trận đánh, bao thắng lợi và tổn thất? Dẫu biết rằng cuối cùng ta đã thắng! Một chiến thắng quá đắt! Xương máu, thịt da và nước mắt của dân tộc ta đã đổ trên dải đất này. Ngàn năm và ngàn ngàn năm sau nữa vẫn không quên!
Chúng ta làm sao có thể quên 81 ngày đêm tử thủ bảo vệ thành cổ Quảng Trị của biết bao chiến sĩ trẻ. Họ không bao giờ về nữa! Dòng Thạch Hãn cho dù mỗi năm chở đầy những vòng hoa trắng muốt và những ngọn nến lung linh soi đường cho linh hồn những con người mãi mãi tuổi hai mươi, trở về quê hương…
Nhà báo Lê Bá Dương viết:
Có tuổi hai mươi thành sóng nước...
Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm
Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc là một trong số ấy – người đã tiên đoán ngày 30/4 giải phóng miền Nam. Những trang nhật kí, bài thơ giản dị của anh có sức ám ảnh kì lạ đối với chúng ta.
Bài thơ sau đây đã cho ta sống trong phút giây đẹp đẽ, tinh khiết nhất của một tình yêu đầu đời và cũng là vĩnh cửu trong cái hữu hạn đời người!

Hành quân đêm trăng

Năm tháng trôi qua
Anh lại hành quân vào một đêm trăng
Trăng đầu tháng, rất mảnh và rất đỏ
Cánh buồm cong cong uốn mình theo gió.
Trong hơi mưa mát lạnh, nhớ em...

Nhớ lúc bên nhau phố Hà Nội về đêm
Ấnh trăng đầm đìa trên lá cỏ
Không suy tưởng giờ đây thực sự đó
Đoàn quân thật trẻ sừng sững trên đê.

Không cười, không nói, cắm cúi bước đi
Trên vai là khẩu súng, trên lưng bao lô nặng trĩu
Thoảng bên tai gió đồng quê mát dịu
Dưới chân là sông Hồng, cánh đồng làng mới cấy lúa non tươi
Chỉ có tâm hồn là mơ với trăng, với hơi nước, hơi trời…
Là rộng mở với ngọn gió phóng khoáng
Chẳng nghĩ gì, chỉ nhớ, nhớ quá đi thôi
Nhớ em yêu dấu của anh, đêm hành quân và suốt cả cuộc đời…

Mỗi bước chân đi là một nhịp tim thôi thúc
Có phải dưới gốc đa này em đang ngồi thao thức
Ánh nước ngời ngợi kia
là ánh mắt trong sáng tuyệt đẹp của em đấy ư?
Gật đầu đi, để anh lội ào xuống
lặn ngụp trong vòng ánh sáng
Để anh vục một vốc nước mà uống say sưa?...
  14/10/1971T

BÌNH LUẬN

ng
Aug 28, 2012 1:24 PM

Cam xuc qua ban a .chien tranh da lui xa ma con dong mai trong tam hon nguoi Viet bao dau thuong va mat mat .... tham ban chuc ban luon vui ve khoe va tran ngap HP ben GD va nhung nguoi than yeu ban nhe

hongloan
Aug 28, 2012 3:24 PM

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ! Mong được gặp lại bạn nhiều lần

tấn lực
Aug 26, 2012 12:30 AM

Dear chị Loan !
Bài thơ rất hay, nỗi nhớ trở thành lãng mạn ngay cả khi hành quân chiến đấu trong giờ phút cuối cùng, nỗi nhớ về Hà Nội, về mối tình tuổi 20...Nhưng chi Loan ơi ! đọc bài thơ này, em lại thấy tuổi thân cho những người lính thất trận 1975, lính Việt nam cộng hoà. Họ cũng chỉ là nạn nhân của một cuộc chiến, họ cũng ra đi và chiến đấu, đỏ máu, chết chóc... và họ cũng nhớ như nỗi nhớ của bao nhiêu người lính, họ thất bại, có khi họ vẫn phải sống đến tận bây giờ, họ thiệt thòi và kéo theo nhiều hệ luỹ. Nỗi nhớ của họ chìm vào dĩ vãng...

hongloan
Aug 26, 2012 10:30 AM

Thì chiến tranh mà, phải đứng về một phía nào chứ, may mắn thì tìm gặp được chỗ đúng, không may thì phải chịu thôi.Cũng không thể nào nhớ những người đã bắn vào người thân của mình được. Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau em à

HOADANG
Aug 12, 2012 8:51 AM

ĐĂNG HOA là lính chống Mỹ !
Đọc bài này rất xúc đông!
Bao nhiêu đồng đội mãi mãi không còn , nhưng họ sống mãi trong kí ức dân tộc anh hùng, trong đó blog HL!
Spam comment

kẹo bông gòn
Aug 3, 2012 11:37 AM

ngày vui vẻ bạn nha!

hongloan
Aug 3, 2012 1:32 PM

Cảm ơn bạn. HL cũng chúc bạn như vậy! Nhớ ghé mình luôn nha1

thanhthuoczvolen
Aug 2, 2012 3:05 AM

LS Thạc đã viết rất đúng tâm trạng của lứa chúng mình. Nói ra sợ phụ huynh mắng nhưng đúng như vậy: Nhớ người yêu lắm lắm, dù chỉ là một hình bóng thoáng qua, một câu bâng quơ trên sân trường, cái vẫy tay lúc tiễn biệt...Tất cả nó cú bám theo...
Show all replies 5

hongloan
Aug 2, 2012 6:16 PM

Khéo hồi đó khối em chết nhiều em bị thương chứ không giỡn !

cây cơm nguội vàng
Jul 29, 2012 9:21 PM

Tháng Bảy, nghiêng mình thành kính tri ân các anh hùng liệt sỹ!

hongloan
Jul 30, 2012 1:38 PM

Và không chỉ tháng 7, suốt đời ta mắc nợ phải không em?
Tuần mới vui nhiều nhé! Cháu thi kêt quả thế nào em?

BÌNH ĐỊA MỘC
Jul 29, 2012 6:44 AM

mộc xin trân trọng và thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ bạn nhé!

hongloan
Jul 29, 2012 9:12 AM

Vâng, chúng ta cùng tri ân những người con vì Tổ Quốc mà hi sinh!

VTA - NLC
Jul 28, 2012 9:36 PM

Những mong chúng ta luôn nhớ không phải chỉ có trong những ngày tháng 7 HL nhỉ

hongloan
Jul 28, 2012 9:58 PM

Đúng thế!

dodongart
Jul 28, 2012 9:16 PM

Hai sáu ngày em đi
Dặn anh ngày hai bảy
Mua hương hoa về
Cúng liệt sĩ giùm em
Không biết tự bao giờ
Vào ngày này tháng Bảy
Nhà mình đã thành lệ
Nhang khói cho các anh
Van vái hồn liệt sĩ
Và mong em : Chân cứng đá mềm !....
Show all replies 3

hongloan
Jul 29, 2012 8:10 PM

Và người "phía bên kia" thì lại chẳng biết sẽ sống tiếp quãng đời già nua còn lại bằng cách nào?
Đau lòng!

Tien
Jul 28, 2012 7:29 PM

cuối tuần vui vẻ nha

hongloan
Jul 28, 2012 9:55 PM

Tien cũng vậy nha!

LonelyMan
Jul 27, 2012 10:03 PM

Hôm nay Huynh lặn vào trong đống việc, gần đến khuya mới nổi lên được.
Show all replies 5

hongloan
Jul 27, 2012 10:08 PM

Anh ém kết quả cho đến ngày 30 mới công bố, chắc nhiều thí sinh đau tim lắm. Và cũng ối người mất cơ hội để mà "đi đêm"

LonelyMan
Jul 27, 2012 10:10 PM

Lùi tiếp rồi. 31-7 cơ! Mặc dù xong rồi!

hongloan
Jul 27, 2012 10:13 PM

Có lẽ trường anh "lì đòn" nhất để xem "con tạo xoay vần đến đâu"! Vậy thì làm sao "cố đưa các em đi biển mấy ngày" được vào tháng 8?

LonelyMan
Jul 27, 2012 10:18 PM

31-7 công bố. 1-8 chuẩn bị. 2 và 3 biến khỏi vùng phủ sóng điện thoại, đi vào vùng sóng biển!

hongloan
Jul 27, 2012 10:21 PM

Vậy Huynh cố gắng lặn lội mấy hôm nữa rồi tha hồ tắt máy mà bơi!
Please sign in to leave reply

chuyên gia ngớ ngẩn
Jul 27, 2012 5:09 PM

tối hôm qua em đi thắp nến tri ân đó chị !
Show all replies 2

chuyên gia ngớ ngẩn
Jul 28, 2012 6:48 PM

Dạ, em ngớ nhưng.... ngoan ạh!

My Nguyen
Jul 27, 2012 2:46 PM

cũng là khoa Toán ĐHTH Hà nội nhưng NVT học sau anh một khóa , Tnhập ngũ năm thứ nhât , còn các anh nhâpl ngũ năm thứ 3 , bài thơ này đúng là một kỷ..

hongloan
Jul 27, 2012 2:53 PM

Cảm ơn những thông tin của anh. Vậy là anh đã có thời cùng trường ĐHTH với NVT. Em rất thích cách viết của anh Thạc trong nhật kí "Mãi mãi tuổi hai mươi"!
Nhân ngày 27/7 chúc người cựu chiến binh sức khỏe, bình an trong cuộc sống!

Lộc Vừng
Jul 27, 2012 8:42 AM

Cả em cũng có mặt!
Show all replies 3

hongloan
Jul 27, 2012 10:03 AM

LV bị khép vào "đi trễ"!

Lộc Vừng
Jul 27, 2012 1:56 PM

Nhưng cô giáo vẫn cho vào lớp và không đánh dấu vào sổ đen.

Hoa
Jul 29, 2012 3:16 PM

hehe..
Please sign in to leave reply

LonelyMan
Jul 26, 2012 10:26 PM

Anh có mặt, sang điểm danh đây.

hongloan
Jul 26, 2012 10:28 PM

Suýt nữa em ghi "vắng không phép"!

Hoa
Jul 26, 2012 4:13 PM

Em dạo qua blog, thấy các Anh, Chị, Em tưởng nhớ ngày này rất nhiều. Mỗi người một sắc thái riêng... Tự nhiên cảm động chị ạ!

hongloan
Jul 26, 2012 4:14 PM

Ừ Đất nước mình đau thương nhiều ! Một ngày Quốc giỗ có đủ đâu em!

Như thị
Jul 26, 2012 10:41 AM

Bà nội chị là bà mẹ VN anh hùng, 3 người con là liệt sĩ, ba chị lại là ngụy quyền, các anh của chị là ngụy quân!
Nửa cách mạng, nửa phản động!
Nửa..
Show all replies 11

hongloan
Jul 29, 2012 8:07 PM

Buồn chị nhỉ. Thật khó nghĩ quá!

Ngô Bích Kiều
Jul 25, 2012 10:25 PM

Chị ngủ ngon chị nhé

hongloan
Jul 26, 2012 11:18 AM

Ngày mới vui em nhé!

THỢ ĐIỆN
Jul 25, 2012 10:15 PM

Mình là con cộng sản, bản thân cũng cộng sảnNhưng thật trớ trêu...Rất nhiều người thân ở phía bên kia...Họ cũng trúng đạn, nằm xuống và bị lãng quên...Buồn cho một thời máu lửa...

hongloan
Jul 25, 2012 10:21 PM

Có những trường hợp buộc phải quên thôi, chiến tranh mà!

HANH GA
Jul 25, 2012 9:35 PM

Nhìn lại quá khứ mà thấy buồn cho hiện tại. thế hệ trước hi sinh cho thế hệ sau ăn hại. Chán gỉ chị ơi.

hongloan
Jul 25, 2012 9:40 PM

Buồn chứ em, mình cố sống cho xứng đáng với quá khứ để đời sau khỏi lên án,em ạ!

22 thg 7, 2012

Đi đám cưới


Hôm nay đi đám cưới gặp chuyện rất là khó xử.
Nhà có thiếp (trong số nhiều) thiếp mời đám cưới cùng thời gian nên phải chia nhau ra mà đáp lễ. Đi một mình đã ngại rồi mà đến nơi lại ngồi vào đúng một bàn rất kì cục. Hai vợ chồng nhà kia có hai ông chồng quen nhau, chẳng biết dây mơ rễ má thế nào mà hai bà vợ chưa biết mặt nhau bao giờ. Thế là khi tình cờ ngồi cùng bàn, hai ông nổ rôm rả trong một tư thế bất tiện – với tay qua mặt một bà vợ để chém gió, vì các ông bố trí cứ một ông lại xen một bà ngồi cho đẹp đội hình. Cái bà vợ ngồi giữa cũng im thin thít cho chồng tay bắt mặt mừng vì mấy mươi năm rồi họ mới gặp lại bạn xưa. Mình vô phúc (dù đến trước) ngồi cạnh một trong hai ông ấy. Lúc đó khách đã đông nên tìm bàn khác không tiện. Phải chờ ông ngồi cạnh dứt mạch diễn thuyết mới dám đề xuất ông ta đổi chỗ cho bà vợ đang kẹt ở giữa ra ngồi gần mình,phía bên phải, để mình đỡ vô duyên, còn hai ông tiện trút hết nỗi niềm riêng tư với nhau. Tưởng đâu sẽ yên ổn cho một bữa tiệc sắp bắt đầu. Ai dè có một ông ở đâu đến muộn hớt hơ hớt hải chạy vào ngồi ngay bên trái mình vì chiếc ghế ấy chưa có ai ngồi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, mình đã nhân nhượng nép mình lại,nhưng mình càng nép thì ông ta càng lấn tới. Mình có ý nghĩ là chắc ông này bị ẩm IC khiển . Rồi cái ông lạ hoắc lạ huơ ấy thao thao bất tuyệt làm cứ như quen từ kiếp nào. Mình ậm ừ cho xong cái bữa tiệc khốn khổ một cách miễn cưỡng. Lúc ấy trên sân khấu có một cô gái lên hát bài “Đường xa ướt mưa” rất chuyên nghiệp, mình cố dỏng tai lên nghe mà vẫn bị ông này nhả ngọc phun châu, gây nhiễu. Chán ơi là chán! Kiếm cớ ra ngoài nghe điện thoại, mình chuồn luôn. Lúc ấy sự ngượng ngùng phải đi qua bao nhiêu người không làm mình sợ bằng phải ngồi tiếp tục ở thế kìm kẹp ấy. Ôi sao tự nhiên lại rơi vào một cảnh ngộ lạ kì thế không biết! Đúng là sướng người khổ ta!

BÌNH LUẬN

se sign in to leave comment

Dat
Aug 25, 2012 7:15 AM

Đi đám cưới có nhiều khi cũng bực mình. Những tình huống này mình bị hoài cho nên có kinh nghiệm:
-Gọi điện hẹn bạn bè (cũng được mời) cùng đi để cùng nhập tiêc chung bàn.
-Đi cho thiệt sớm, đứng ngoài cổng đợi thấy người quen nào hợp gu (thế nào cũng có) để tháp tùng.
-Chọn bàn có mấy ông hoặc bà cụ 70, 80 tuổi...

hongloan
Aug 25, 2012 10:37 AM

Cao kiến! xin tiếp thu và sẽ áp dụng trong mùa cưới dài dài này.
Cảm ơn LTD, chúc cuối tuần dzui dzẻ!

NamCua
Jul 29, 2012 12:40 PM

Chị viết còm mà không post lên được, tại sao thế HL?

hongloan
Jul 29, 2012 1:21 PM

Thỉnh thoảng yahoo nó chập mạch chị à. Giờ em đọc được nè chị!

chuyên gia ngớ ngẩn
Jul 27, 2012 5:11 PM

hoho...

hongloan
Aug 25, 2012 10:35 AM

he he...

HANH GA
Jul 25, 2012 9:31 PM

đi đám cưới hầu như lúc nào cũng thế mà chị,ngồi với người lạ hoắc lạ huơ, ăn cũng chẳng thấy ngon miệng. chị bảo ông ấy lên chém gió thay cho người dẫn chương trình thì có phải vừa đỡ phải nghe mà lại còn được tiếp tục ăn uống ko, kekeke

hongloan
Jul 25, 2012 9:35 PM

Không phải lúc nào cũng thế, nếu mình đi cùng hội. Nhưng cuộc sống mà, kệ đời nó, sắp xếp làm chi!

THỢ ĐIỆN
Jul 25, 2012 12:10 PM

Cái ông lạ hoắc ấy kém nhỉ...Lúc ấy hát lên đoạn "Anh xin em đừng về, vì đường xa ướt mưa"

hongloan
Jul 25, 2012 3:52 PM

Có lẽ hắn đang thao thao bất tuyệt nên chẳng nghe được mà mượn lời!

Lua
Jul 24, 2012 4:22 PM

Thật là có phúc cho chị rồi
Spam comment

TIGON_TIM
Jul 23, 2012 9:15 PM


Đúng là chán nhất trên đời là đi ăn cỗ mà không có "cạ cứng" HL nhỉ?
Show all replies 3

hongloan
Jul 24, 2012 6:40 PM

Hi hi, HL nghe lần đầu! từ ấy hay dùng ở đâu vậy TIM? để khi Hl dùng, có ai hỏi sẽ dõng dạc trả lời

HẠT CÁT
Jul 23, 2012 11:18 AM

Ít ra thì HL cũng có kinh nghiệm cho những lần sau...Cái trò cơm bui giá cao này ... đi cho có mặt , chứ ăn thì ... hoảng lắm!
mùa hè này chỗ nào khô có máy lạnh thì thật là khổ !


hongloan
Jul 23, 2012 11:45 AM

Vâng, em mua " trái phiếu" vội vội vàng vàng rồi chuồn chị ạ!

Bá Quân - 왼바권 - 阮 播 軍
Jul 23, 2012 9:02 AM

Ôi ý thức giao tiếp nơi công cộng ! Đầu tuần nhiều niềm vui nhé Tỷ hi hi hi

hongloan
Jul 23, 2012 9:22 AM

Còn nhiều chuyện kì lắm. Đầu tuần vui nhé em!

Mr Sam
Jul 22, 2012 6:15 PM

Đáng lẽ phải nắm lấy cơ hội quý hóa này để thể hiện cái IC của mình...

hongloan
Jul 22, 2012 7:59 PM

Ôi chỉ muốn thoát ra càng mau càng tốt thôi Sam à!

dodongart
Jul 22, 2012 12:04 PM

Xin cảm ơn vì cho nghe " Đường xa ...."

hongloan
Jul 22, 2012 3:57 PM

vâng, cảm ơn anh đã không ngại đường xa tới nghe

Như thị
Jul 22, 2012 11:56 AM

Nói tới đám cưới, chị nhớ ai đó có câu:
"Không mời thì trách, mời thì lấy đách gì mà đi!!!
Chuyện đám cưới...dài nhiều tập em ơi!!!

hongloan
Jul 22, 2012 3:56 PM

Đúng vậy, chuyện đám cưới là một đề tài" biết rồi khổ lắm nói mãi"

Lộc Vừng
Jul 22, 2012 11:10 AM

Vậy chắc chị chẳng được miếng nào tử tế vào bụng rồi. May mà mấy lão chồng ấy không ép các chị cùng "zô" với các lão đấy.
Nhà chị vẫn còn may, có thể chia nhau ra mà đi ăn cỗ. Nhà em chỉ có một mình em "chiến đấu" với mùa cưới
Mà đi ăn cỗ cưới em ghét nhất những đám nào mình không rủ được người đi cùng. Toàn bị ghép mâm, may thì được người hợp chuyện mà nói vài câu trong khi ăn. Không may thì....
Tuần trước em về quê đi đám cưới, lạ lắm chị ạ. Ngồi vào mâm, người ta chỉ ăn rau sống, những món nấu. Còn lại thì họ chia nhau mỗi người một túi (túi ni-lông có sẵn trong người). Họ chia cho em một phần nhưng em không lấy, thế là lại hì hụi chia đều phần ấy ra cho mọi người. Em vừa thấy xấu hổ thay cho họ, vừa thấy có cái gì đó đăng đắng....
Show all replies 11

hongloan
Jul 23, 2012 10:38 AM

Bây giờ vẫn "nhóm họ" như thế, "Quảng Nôm" và "Quảng Ngữa" sát vách nhau mà

Hoa
Jul 22, 2012 12:52 AM

Trần Thu Hà đây sao? Ko thể nhận ra cô ấy chị ạ. Em nhìn mà ngờ ngợ, phải nhấp vào màn hình mới dám tin, cô ấy đẹp lên hẳn.
Vụ đi đám cưới kia c..

hongloan
Jul 22, 2012 9:58 AM

Ừ con vịt xấu xí đã biến thành thiên nga em nhỉ

HHP
Jul 21, 2012 10:51 PM

Đám cưới bây giờ mời trả nợ nên mất đi sự thân mật tình cảm giữa khách với chủ.Chán thế đó !
Show all replies 2

hongloan
Jul 22, 2012 10:19 AM

Nhưng nhìn chung thì đám cưới vẫn vui cho dù ai đó biến tướng kiểu gì!
Chủ nhật an vui nhé P!

HHP
Jul 22, 2012 2:07 PM

U,phai chon phia niem vui.
Please sign in to leave reply

LonelyMan
Jul 21, 2012 10:10 PM

Cái bài "Đường ưa mát xa", ồ quên, "Đường xa ướt mưa" này hay quá!
Mấy cha zô ziên ở đám cưới kia làm mất thể diện cánh đàn ông quá! Ghét nhất là lão vào sau cùng, cứ ép sát vào con gái nhà lành đến nỗi làm người ta phải bỏ chạy ra ngoài! May mà bữa trưa, chứ tiệc tối, thế nào Ngô Tất Tố cũng hiện về chẹp chẹp rằng :"Trời tối đen như tiền đồ của chị"!
Show all replies 12
Load more replies

Lão nông Ngọc Hồ
Jul 22, 2012 9:43 AM

Người đà xương , mà còn ưa mướt? (lái đó). Lạ quá, thầy Lonely?
1 người có 1 cục đá to, 1 người có 2 cục đá nhỏ. Eo ôi sợ quá

hongloan
Jul 22, 2012 10:06 AM

Huynh nhắc đến chị Dậu, làm Muội nhớ trong truyện có đoạn chị đang kể lể hoàn cảnh với cai lệ bị tên này tát vào mặt chị một cái đánh "bốp" làm chị xám mặt...trước khi chị bị tên quan phủ này nọ rồi mới đến cảnh "Trời tối đen như cái tiền đồ của chị"

hongloan
Jul 22, 2012 10:12 AM

Rất hân hạnh được Lao nong Ngoc Ho ghé thăm và có phát triển thêm vốn chơi chữ dân gian.Lão chỉ thấy "cục" đá thôi sao? Đấy là những tảng đá chứ! Nó có sức nặng đến thế kia mà!
Ống kính của lão cũng tinh tường ghê! Chúc lão có những khuôn hình nghệ thuật!

LonelyMan
Jul 22, 2012 10:14 AM

Lão nông:
Người một cục
Người hai cục
Cứ hì hục
Khuân ba cục!

Như thị
Jul 22, 2012 11:51 AM

Em ơi, nhắn với bạn em thấy đá đừng leo nhé!!!

hongloan
Jul 22, 2012 3:14 PM

Ai bảo Như Thị lái dở? Lái giỏi nữa đằng khác!

Như thị
Jul 22, 2012 4:14 PM

Kekeke...
Chị nỏ có... d... mà...lở đâu nhé?

hongloan
Jul 22, 2012 8:12 PM

Í quên, chị lái ...dủm chứ

LonelyMan
Jul 22, 2012 10:46 PM

Lái dở, lái diếc gì thế hử!

hongloan
Jul 23, 2012 9:20 AM

zô ziêng quá anh Hai, zô "còm" anh mà lái dủm lái diếc tùm lum lại còn đòi đeo đá nữa...

hongloan
Jul 23, 2012 9:32 AM

Anh sang blog Mr Sam xem bài vui lắm!
Please sign in to leave reply

LonelyMan
Jul 21, 2012 9:56 PM

Tờ/e-mờ-em/tờ-em-tem!
Show all replies 2

hongloan
Jul 21, 2012 9:57 PM

vậy là được rồi, LV qua mấy lần mà không được Huynh ạ

Lộc Vừng
Jul 22, 2012 11:01 AM

Cái số em nó "kỵ" với anh Lonely hay sao ấy. Em chầu chực cả chiều hôm qua mà không đc

18 thg 7, 2012

Biển cạn

Cái ngày còn ở gần biển thì chẳng tha thiết gì với biển, xem nó như một sự tồn tại hiển nhiên của cuộc sống. Khi xa rồi thì mới thấm thía câu thơ của thi sĩ họ Chế: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
Trở về thăm nơi ta ở chỉ là nơi đất ở ấy, ngẫu hứng mấy vần gọi là thơ:
Về thăm lại biển ngày xưa
Dấu chân trên cát vẫn chưa phai nhoà
Thời gian dẫu có phôi pha
Mà người sao bỗng khác xa vô cùng!
Quy Nhơn đã lùi vào dĩ vãng!
Giờ về Thành phố này, muốn đi biển phải lếch thếch hơn mười km, xa so với thời gần biển và vẫn gần so với người ở xa biển!
Đôi lúc cồn cào nhớ biển, nhưng không phải dễ tìm được ai cũng có tâm trạng ấy để cùng “lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu”! May thay chiều nay có cô bạn đang trục trặc về hôn nhân - vấn đề muôn thuở của kiếp làm người - tha thiết rủ mời. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh! Hai đứa hai tâm trạng, một để thoả cơn khát biển, một để trả thù duyên kiếp lỡ làng. Cả hai hăm hở đi như thể biển sắp biến mất không bằng!
Biển cũng quá tải như bất cứ nơi nào trên trái đất vốn không sinh sôi nảy nở mà con người thì ngày càng bành trướng dân số để gọi là duy trì nòi giống! Nước cũng chẳng mát lạnh như mọi khi. Khí hậu như một mụ phù thuỷ khó tính suốt ngày nhăn nhó, hoá phép kiểu gì mà sóng thì chẳng buồn va đập để người người chưng hửng vô duyên trên mực nước thấp tẹo. Ra thật xa vùng vẫy mãi mà sóng vẫn vô tình chẳng lần nào tung bọt cao quá đầu, phủ trùm lên cho mọi người rũ bụi trần bằng trò chơi trò ú tim, và để gột rửa đi mọi phiền muộn của cuộc sống bon chen, chán chê, não nề…
Lại vu vơ mấy vần lỗi nhịp:
Nếu một mai
Biển thôi không vỗ sóng
Bờ cát dài nằm dưới nắng buồn tênh!
Bãi cát mịn sát mé biển cũng không kịp lành lặn bởi dấu chân người qua lại dày xéo không ngừng nghỉ. Không thấy trẻ con ngồi xây lâu đài trên cát, cũng chẳng thấy những cầu thủ nhí đá bóng trước biển. Ai cũng chỉ nghĩ đến làm cách nào trốn chạy khỏi cái nóng hầm hập đến ngợp thở của mùa hè rực lửa.
Các món đặc sản ở quán xá hình như cũng bị lơ thì phải. Chả ai thiết gì đến ăn nữa, nước uống bao nhiêu cũng vẫn thấy khát. Người ta bây giờ khát đủ thứ !Khát một khí hậu ôn hoà, một không khí trong lành, khát một sự thảnh thơi, nhẹ nhõm…
Ai đời nhiệt độ cơ thể chỉ 37 mà bên ngoài lên đến 38, 39… độ! Không biết có khi nào biển sẽ khô cạn? Và khi ấy có ai còn nhớ đã từng có một thú gọi là “Tắm biển” không nhỉ?
------------------------------------------------------

*Entry này đã đăng và tự nhiên bị ẩn. Mong các bạn thứ lỗi và HL xin đăng lại comment ở đây:

@LonelyMan: Biển, rừng, đồng ruộng, khe suối, hang động... Tóm lại là mặt đất, mặt biển và cả bầu trời...tất cả đều không như xưa nữa. Ô nhiễm, khai thán tùm lum bởi con người và kéo theo nhiều hệ lụy về thời tiết, khí hậu. Mọi thư khác xưa.Nhưng, dù sao Huynh vẫn cứ muốn đến với biển Qui Nhơn. Hình như ở đó có bãi biển Nữ Hoàng thì phải? Anh không rành lắm về xứ ấy.
HL: Quy nhơn có bãi tắm Hoàng hậu, có dốc Mộng Cầm trên đường lên mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử. Ngoại ô có những Tháp của người Chăm rất cổ kính... Khi nào Huynh đi QN, Muội sẽ làm hoa tiêu cho Huynh. Muội có nhiều đệ tử ruột ở đó
@HHP: Vô duyên biển cạn sóng gầy
Còn đâu lắng bước cát dài lặng thinh
Dẫu cho người có vô tình
Còn ta với biển một mình đơn côi !
Một bài viết lạ tâm trạng nhưng tha thiết lắm,với biển.
HL:Ấy là chưa nói được nỗi buồn về chủ quyền biển đang bị láng giềng tham lam xâm phạm nữa!
@Như Thị: Cưng ơi!
Ghé Nha Trang đi, biển vẫn còn đầy sóng cho cưng nhấp nhô đó cưng ạ!
HL:Thành phố du lịch đó thú vị quá chị nhỉ. Có lần em đi cùng đoàn của trường, nhưng chỉ cưỡi ngựa xem hoa rồi vội lên Đà Lạt tránh nóng. Nhất định sẽ có dịp quay lại thành phố Nha Trang để may ra gặp chị NT

BINH LUAN

tấn lực
Aug 26, 2012 12:43 AM

Dear chị Loan !
Tới giờ này em vẫn thích Quy Nhơn, Biển.
Thành Phố QNhơn bây giờ vẫn hơn xưa, theo em, về mọi mặt. Rất tiếc là em không định cư đư..

hongloan
Aug 26, 2012 10:27 AM

Âu cũng là định phận! Thôi thì cứ vui sông kiếp này cho trọn vẹn, kiếp sau sẽ tính

dodongart
Jul 22, 2012 12:17 PM

Biển kia lặng sóng phụ người
Biển đời bão tố động trời dậy lên
Cuối đời sao chẳng bình yên
Mong có kiếp khác ru em thanh bình
Mong manh một kiếp nhân sinh
Trả vay , vay trả một mình bằng không ?

hongloan
Jul 22, 2012 4:00 PM

Nợ tang bồng vay giả giả vay!

HHP
Jul 21, 2012 9:08 PM

Chưa thấy "Đi đám cưới " đâu cả,chắc đang zô 100%.Lo caí ông zà hú này rùi.

hongloan
Jul 21, 2012 9:12 PM

Bây giờ HL sẽ xoá để mai Cop từ word ra làm lại từ đầu vậy. Chán ghê, cụt hết cả hứng!

°Nắng ♥
Jul 21, 2012 8:49 PM

Biển cạn nếu thế giới này ko còn 1 bóng người♥
Show all replies 2

°Nắng ♥
Jul 21, 2012 9:31 PM

Ukm, đương nhiên là tớ sẽ còn trở lại rồi. hi vọng cậu cũng sẽ ghé nhà tớ:)

Lộc Vừng
Jul 21, 2012 1:24 PM

Chưa thấy bài mới chị à.
Show all replies 8

hongloan
Jul 21, 2012 10:14 PM

LNL lại được tem rồi em

LonelyMan
Jul 21, 2012 10:53 AM

Cuối tuần, dù biển bây giờ không bằng biển thuở hoang sơ, cũng cố mà ra biển đi, Muội à!
Huynh đang cố đưa anh em đi biển 2 ngày vào đầu tháng 8, gọi là có!
Show all replies 2

Lộc Vừng
Jul 21, 2012 12:09 PM

Trời, nghe anh nói mới "hoàn cảnh" làm sao! "Cố đưa anh em đi biển 2 ngày".
Thế thì dân đen chúng em bao giờ mới được đi biển nửa ngày đây?
Private comment

TT
Jul 20, 2012 10:24 PM

Lang thang trên Blog, tôi ghé thăm nhà bạn, đọc được bài viết này khá hay và thú vị. Chúc mừng bạn nhé. Chúc bạn luôn đầy sức khỏe, an bình và hạnh phúc!

hongloan
Jul 21, 2012 10:30 AM

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và có lời bình. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!

Bá Quân - 왼바권 - 阮 播 軍
Jul 20, 2012 4:49 PM

Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết những dòng thơ dạt dào cảm xúc:
"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn".
Đất hóa tâm hồn lưu luyến người đi? Hay chính tâm hồn người neo giữ với đất?

hongloan
Jul 20, 2012 9:07 PM

Người có phụ nó lâu rồi mà em!

chuyên gia ngớ ngẩn
Jul 20, 2012 11:00 AM

đọc entry này làm em nhớ biển QN...
Show all replies 2

hongloan
Jul 20, 2012 1:46 PM

Ra là cũng quanh đây?

chuyên gia ngớ ngẩn
Jul 20, 2012 2:38 PM

kaka
Please sign in to leave reply

LonelyMan
Jul 19, 2012 11:45 PM

Hình như những trục trặc blog chỉ hay xẩy ra khi chủ blog hay thay đổi trạng thái, Muội à!
Show all replies 6

hongloan
Jul 20, 2012 9:55 AM

Không hẳn như thế. LV đăng một entry không sửa chữa gì mà 1/2 tháng sau mới xuất hiện. Blog HHP đăng bài "hư danh" mọi người còm bình thường, sau tự nhiên biến mất, chị Hạt Cát cũng bị tương tự. Còm của Anh hôm qua có sửa gì đâu mà bị xếp vào"BL rác", rồi rất nhiều BL bị chuyển thành BLR và kèm theo lời nhắc"khôi phục ...". Em nghĩ là yahoo có vấn đề.

Lộc Vừng
Jul 20, 2012 12:46 PM

Chị nói đúng đó. Yahoo vốn luôn có vấn đề. Chỉ tại bởi chúng mình trót kết duyên với lão rồi cho nên đành theo mưa nắng của lão vậy.

LonelyMan
Jul 20, 2012 12:49 PM



hongloan
Jul 20, 2012 1:44 PM

Đến một lúc nào đó có lẽ cũng phải dừng cuộc chơi vì lão mất!

HHP
Jul 21, 2012 9:07 AM

Một tiên đoán giống"biển cạn" thế HL.

hongloan
Jul 21, 2012 10:28 AM

Để không giật mình trước mọi đổi thay dù tất cả chỉ là ảo HHP à
Please sign in to leave reply

Yahoo! User
Jul 19, 2012 7:15 PM

Nhà cách biển vài chục km có lần rủ vợ đi tắm biển vợ bảo, ai lại tắm biển với anh , chán chết. thà ở nhà tắm ao! thế là một mình phi con mẹc xê be..

hongloan
Jul 19, 2012 8:32 PM

Ưm, biển cậy mình dài rộng thế/xa cánh buồm một chút đã cô đơn!

VTA - NLC
Jul 19, 2012 5:27 PM

HL thật hạnh phúc khi còn gần biển 10 km...

hongloan
Jul 19, 2012 6:12 PM

Ừ nhưng mà khổ nỗi là "khi ta ở chỉ là nơi đất ở" Tuấn Anh ạ

TIGON_TIM
Jul 19, 2012 12:00 PM

Nhưng đứng trước biển, mình có gào thật to thì biển cũng nuốt trọn tiếng người đang gào vào lòng biển.
Nhưng đứng trước n..

hongloan
Jul 19, 2012 1:27 PM

Nhưng nếu núi dội lại tiếng gào của mình thì mình chỉ thấy cô đơn thêm mà thôi!
HL chúc TGT lúc nào cũng được " biển cũng nuốt trọn tiếng " để được yêu thương thật nhiều nhé!

Hoa
Jul 19, 2012 10:39 AM

Biển Quy Nhơn chắc đẹp lắm chị nhỉ? Em cũng luôn nghĩ là "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở"... nhưng thiệt tình là mặc dù ở gần biển nhưng em chỉ đi dạo biển thôi, tắm biển thì chắc 2 - 3 lần/năm à. Nhiều khi thấy mình cũng mắc cười, ko biết hưởng thụ cái thiên nhiên ưu đãi cho mình... cũng sợ một ngày nào đó "khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" thì tiếc lắm...
Show all replies 4

hongloan
Jul 19, 2012 10:42 AM

Thôi cứ để tâm hồn mình phong phú thêm bởi cái "đất hoá" ấy em iu ạ!

Hoa
Jul 19, 2012 4:22 PM

Hay khi nào ra biển VT đi chị. Ở VT biển cũng rất đẹp, đường phố cũng rất đẹp! Con người cũng xinh đẹp... (điển hình là em nè)!

hongloan
Jul 19, 2012 4:24 PM

Bắt chước Lonely hết rồi: Nào hát hay, nào ngoan hiền, dạy con giỏi, nào xinh đẹp...
Có lẽ chủ đề này bàn lại rồi mấy anh chị em mình gặp nhau thật hoành tráng đê!

Hoa
Jul 20, 2012 4:17 PM

Tại vì tiềm năng có sẵn rồi chị ah, có thêm anh LL nên em phát huy thêm thôi.
Please sign in to leave reply

HẠT CÁT
Jul 18, 2012 10:19 PM

HI,
, MÌNH CÓ KÝ ỨC LÍNH 12, CÓ 3 NGƯỜI VÀO CÒM... RỒI ẨN LUÔN, HỌC HỒNG LOAN VẬY À
Nếu một mai
Biển thôi không vỗ sóng
Bờ cát dài nằm dưới nắng buồn tênh!
MÌNH CÓ NHIỀU KỶ NIỆM VỚI BIỂN...
VUI NHÉ HL À
Spam comment

LonelyMan
Jul 18, 2012 8:25 PM

Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ
Và gió - gió hát thật êm
Và mây - môi trôi thật hiền...
Biển ngày nay hơn biển xưa vì biển xưa không có "em"!
Và có lẽ đó là cái duy nhất mà biển nay hơn biển xưa mà thôi.
Biển xưa như ả tố nga Thúy Kiều, cái thuở "e lệ nép vào dưới hoa", còn biển nay như nàng Kiều sau 15 năm bị vùi dập... Hơi khập khiễng, như bao so sánh khác, nhưng ... đó là cảm nhận của Huynh.
Show all replies 18
Load more replies

Lộc Vừng
Jul 19, 2012 1:53 PM

Đây mới là Kiều thực sự này:
Xưa nay trong đạo đàn bà,
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường,
Có khi biến có khi thường,
Có quyền nào phải một đư..

hongloan
Jul 19, 2012 2:02 PM

Úi giời ơi, "Anh đọc cho em câu thơ nào tả nàng Kiều sau 15 năm đoạn trường đi!"...Để rồi "Đây mới là nàng Kiều thực sự này"
Hoa tàn mà lại thêm ..

Hoa
Jul 19, 2012 4:18 PM

Chị HL biết ko, ngày xưa đọc mấy câu:
Thiếp từ ngộ biến đến giờ.
Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa.
Bấy chầy gió táp mưa sa.
Mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng tàn.
...
Biết là nàng Kiều bị bán vào lầu xanh, nhưng thực sự ngày đó ko hiểu hết đâu, chỉ biết như vậy thôi nhưng tự nhiên hôm nay đọc lại mới thấy thương thân phận người phụ nữ...
Ngày xưa ở trường em các bạn còn thi văn nghệ tiết mục Truyện Kiều nữa đó...đoạn Hoạn Thư ghen... rất hay... em còn nhớ đoạn Hoạn Thư dặn dò người ở như thế này (các bạn hát đó): "Ai nói với ngươi là chồng ta gian dối. Ai dám bảo rằng là chàng chẳng thủy chung..." Đúng là Hoạn Thư, ghê gớm thật!

hongloan
Jul 19, 2012 4:22 PM

Thế mới nói" Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan"!

LonelyMan
Jul 19, 2012 6:43 PM

Ô, "xôm tụ" quá ha! Vậy là cái so sánh "biển xưa/ biển nay" với "Kiều tố nữ/ Kiều lưu lạc trở về" của lão xem ra khá hợp, không khập khiễng lắm nhỉ!

LonelyMan
Jul 19, 2012 6:52 PM

Cứ nhìn thẳng vào nỗi đau của Kiều mà chia sẻ trực diện còn hơn nói với nàng là"nàng là của để dành", rằng:
"Hoa tàn mà lại thêm tươi,
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa"
Hoa tàn mà thêm tươi? Trăng tàn mà hơn trăng rằm? Chỉ là lời an ủi rất không thuyết phục, khác nào vuốt ve Thị Nở mà nói rằng "Nàng là Hoa Hậu Thế Giới" - khác nào khoét sâu vào cái vẻ ngoài chưa chuẩn lắm của nàng! Lờ tịt đi thì hay hơn chứ! Về điểm này, LonelyMan không đồng ý với cách tiếp cận vấn đề của Tố Như Tiên Sinh!

Lộc Vừng
Jul 19, 2012 8:35 PM

Đúng là xôm thật. Và may mắn thay, em lại có dịp bàn luận một tẹo về Truyện Kiều yêu quý của em một thời rồi.
Anh Lonely, anh chỉ không đồng ý với cách tiếp cận vấn đề của Tố Như Tiên Sinh ở một điểm này thôi sao?
Em thì không thích Kim Trọng từ đầu đến chân, từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai nữa. Khi em làm bài kiểm tra về Truyện Kiều, đã cả gan bày tỏ suy nghĩ "nông cạn" này và bị thầy em lườm cho cháy mặt khi thầy trả lại em bài viết, yêu cầu viết lại thì....mới có điểm!

hongloan
Jul 19, 2012 8:40 PM

Sẽ tập hợp lại để có một tuyển tập phê bình văn học (về truyện Kiều!)

LonelyMan
Jul 19, 2012 11:43 PM

Anh không tin công tử bột Kim lại có thể:
"Mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng qua", để rồi "vào sinh ra tử họa là thấy nhau" (đi tìm Kiều).
Ngồi nhà đọc sách, chị lưu lạc thì...tán luôn em Thúy Vân!

Lộc Vừng
Jul 20, 2012 8:43 AM

Ngày em còn bé, nằm ngủ với bà nội. Bà không biết chữ, chỉ viết được ba chữ tên của bà, nhưng lại thuộc làu Truyện Kiều. Em biết đến Kiều từ khi ấy. Cứ sáng sớm tinh mơ, bà lại dậy ăn trầu và lẩy Kiều. Em thuộc những câu tả Kim - Kiều là do bà dạy:
Tuyết in sắc ngựa câu dòn
Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời!
Ôi cái anh chàng Kim này mới duyên dáng, thư sinh làm sao. Nhưng ngay từ khi ấy em đã thấy bức họa đó có vấn đề gì đấy mà em không cắt nghĩa được, chỉ là cảm nhận thế thôi. Kim Trọng cái gì cũng đẹp: vẻ ngoài đẹp, lí lịch đẹp, tài hoa cũng đẹp, sự "ngoan ngoãn" thì quá đẹp (lấy em thay chị). Nhưng một tính cách mờ nhạt, yếu đuối, si tình đến thảm hại.. Ngẫm ra Thúy Kiều không tái hợp với chàng là đúng!

Hoa
Jul 20, 2012 4:01 PM

Em cũng thấy thế, đàn ông gì mà em thấy yếu đuối sao sao ý, cứ như Từ Hải có phải hay hơn không? Nhưng có lẽ ngày xưa người đàn ông đèn sách như vậy mới "hợp mốt" các Anh, chị ah.
Nhưng chả phải Tố Như Tiên sinh đã tạo ra những nhân vật rất đỉnh rồi hay sao.
Please sign in to leave reply

Biên Hòa
Jul 18, 2012 5:38 PM

Chào Hồng Loan! Qua nhà bác HHP thấy Hồng Loan muốn xem hình ofline đầy đủ. Vậy, Loan qua nhà mình nhé! Đang có triển lãm theo chủ để đấy! Mau mau lên!!!!

hongloan
Jul 18, 2012 9:23 PM

Cảm ơn Biên Hoà, HL sẽ sang xem hình ảnh các bạn ofline, chúc cuộc hội ngộ vui vẻ!

Lộc Vừng
Jul 18, 2012 2:25 PM

Hèn nào mà lão Hú chẳng giữ bo bo bài của chị cho riêng lão
Em cũng rất yêu Biển - không phải vì em lấy chồng Hai quần đâu nhé.
Ngày nhỏ, bố em có..

hongloan
Jul 18, 2012 2:38 PM

Những năm tháng sống ở HN, chiến tranh loạn lạc, chị chẳng biết biển là gì. Về Quy Nhơn- TP biển, thì mình cứ thờ ơ,tuy thỉnh thoảng có cùng bạn bè nô đùa với sóng...Rồi thời gian qua đi lúc nào không hay. Giờ về đây biển ở ngoại ô, lúc mình muốn thì người ta không,còn khi người ta rủ thì mình lại không , thế là việc đi biển ngày càng hiếm hoi. Nhưng cứ thả mình vào biển là sung sướng em ạ

HHP
Jul 18, 2012 12:56 PM

Chắc ông zà hù sợ "biển cạn" rùi ,HL ơi!
Show all replies 5

hongloan
Jul 18, 2012 2:26 PM

HHP có duyên thật, ai cũng chẳng comment được, vậy mà HHP ghé sang blog HL lại hoạt động bình thường!
Nhưng bài bên nhà HHP lại bị ẩn rồi!HL không xem trả lời được.

HHP
Jul 18, 2012 5:14 PM

Sao ky vay ta?Vo mail thi thay mo binh thuong ko thay.

HHP
Jul 20, 2012 11:10 AM

Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.HHP bị chấn thương cổ tay rồi khi thao tác đủ kiểu để đưa "Hư danh " về lại.

hongloan
Jul 20, 2012 2:08 PM

À thì ra HHP đã cười HL khi "luyện tay

13 thg 7, 2012

"Ngược chiều vun vút"

Tuyển tập những bài viết của Blogger Joe Ruelle .
Joe RuelleJoe Relle (thường gọi là Dâu tây), người Canada đang sống và làm việc tại Việt Nam .

Hắn cầm tinh con ngựa, nên những cú song phi ngôn từ của hắn cũng rất ngựa chứng!
Tình cờ vớ được quyển này khi đang lang thang ở nhà sách, lướt qua một lượt thấy lọt vào tầm ngắm, tôi rước về đọc ngấu nghiến với một sự thú vị ,vui vui.
Dâu có lối bàn luận rất hóm và rất Việt! Hắn như một công dân Việt thực thụ nhưng lại có điểm nhìn rất khách quan ở những góc độ của mắt xanh mũi lõ!
Buồn cười một nhận xét của Dâu về “Luật kinh doanh và luật tình yêu” của người Việt có nhiều điểm phức tạp giống nhau:
Trong kinh doanh muốn thực hiện được dự án rất khó xác định quyền quyết định nằm ở đâu, thuộc về ai .Có thể là Bộ abc, có thể là Bộ xyz, rồi đến các sở, cục, phòng chưa kể đến những người làm việc tại nơi đó.
Chuyện tình yêu cũng giống như thế. Muốn yêu một em xinh đẹp thường sẽ rất khó biết nên lấy lòng ai – có thể ông bố, có thể là bà ngoại,có thể thằng em trai đáng ghét. Trong đa số trường hợp muốn chắc chắn chỉ có mỗi cách là phải lấy lòng tất.
Nói đến tình yêu mà chưa đề cập tới tình cảm theo Dâu cảm nhận, thì sẽ là một thiếu sót. Hắn cho rằng từ “Tình cảm” “ đang bị cưỡng đoạt”. Hắn kể rằng cô trợ lí có lần rủ hắn “Anh ơi, tuần sau mình sang cơ quan thuế, gặp chú Nhất tình cảm tí”. Và Dâu hiểu tình cảm có nghĩa là phong bì, cộng vài phút nói chuyện xã giao (giả bộ) thể hiện sự quan tâm.
Cụm từ “đang bị cưỡng đoạt” của Dâu, làm cho tôi có ý nghĩ rằng tuy Dâu hiểu nghĩa xấu, nghĩa biến tướng của từ “Tình cảm” thì cậu ấy cũng đã biết rằng nó vốn là một từ có nghĩa đẹp trong tiếng Việt, Nhưng nếu ta cứ tự hào và tin rằng nó đẹp trong mọi lúc mọi nơi thì có lẽ nó sẽ biến mất lúc nào không hay!
Dâu có một bài viết “Một Việt Nam thật sự” bắt đầu bằng một thái độ thẳng thắn: Tôi không thích những câu hỏi kết thúc bằng chữ “nhất”: Anh thích món gì nhất? Anh ở Việt Nam thấy phong tục nào là khó hiểu nhất?...Dâu cho rằng não mình không chấm diểm một cách chính xác như thế (Bún chả 7.61, bốc mộ 8.64) và hắn muốn trả lời bằng cách đặt câu hỏi cho câu hỏi: “Bạn mất bao nhiêu thời gian nghĩ ra câu hỏi đó?”. Câu hỏi “Anh thấy cảnh nào ở Việt Nam là đẹp nhất?” được Dâu trả lời: “Cảnh đẹp nhất là cảnh trẻ em ở vùng núi mặc đồng phục đạp xe đạp đến trường”. Theo Dâu nét đẹp đó thuộc nhiều lĩnh vực: Thiên nhiên ,tuổi trẻ, niềm hi vọng, việc học hỏi, tính ngoan ngoãn ,khả năng vượt qua. Với Dâu Cánh đồng , mặc dù không bất tận (vùng núi) nhưng không thể đẹp hơn được. Trẻ em mặc dù không giàu (vùng núi) nhưng không thể dễ thương hơn được. Tôi đọc và suy nghĩ về suy nghĩ này của hắn. Tôi ước ống kính của các phóng viên giá đừng đua nhau tìm góc trùng để phô diễn tài lẻ của mình, thì có lẽ trẻ em miền núi ở nước ta sẽ bớt khó khăn hơn rất nhiều.
Đôi khi Dâu có những suy nghĩ tưởng rất mơ hồ nhưng nó lại thật gần. “Cơm quê” là một đoản văn như thế. Dâu nghĩ rằng mỗi con người thưởng thức các nơi đẹp nhất nhưng trái tim phải thuộc về một nơi duy nhất. Cảm giác đó ẩn sâu vào lòng – “không ai chào đời giữa hơn một đôi chân”. Dâu kể Dâu có nhiều bạn Việt Nam , lúc ốm đau họ chỉ muốn ăn cháo. Lúc khỏe mạnh họ thích ăn pizza, ham-bơ-gơ, shusi, cà ri. Nhưng lúc nằm giường chờ mấy con vi rút giải tán nốt, họ chỉ muốn bát cháo hành thêm chút hạt tiêu và nước mắm. Và Dâu kết luận: Thèm món của nơi nào, trái tim thuộc về nơi đó. Bởi những lúc ốm đau mình không ăn cho đỡ đói. Mình ăn cho đỡ buồn
Chuyện Dâu lừa lại taxi khi tên này định "chém" đẹp gã bằng cách giả vờ gọi cho phó giám đốc công an thành phố, khiến tài xế taxi chạy không dám quay đầu lại. Rồi hắn bình: Canh ngon quá, thế mà các con sâu cứ nhảy vào thoải mái, bơi ngửa ,bơi trườn, bơi ếch, bơi bướm, bơi chó..đủ các kiểu. Không phải con sâu lớn (không phải các trùm mafia) mà là các con sâu nhỏ đốt nhẹ nhưng để lại cảm giác rất khó chịu.
Tóm lại “Ở hầu hết 70 truyện của Joe, người đọc Việt Nam thấy lấp lánh một tinh thần công dân…Việt”. Có lẽ hắn đang “ngược chiều vun vút” với Canada quê hương hắn!

BINH LUAN

Xuân Thu
Aug 18, 2012 6:49 PM

Thèm món của nơi nào, trái tim thuộc về nơi đó. Bởi những lúc ốm đau mình không ăn cho đỡ đói. Mình ăn cho đỡ buồn.
Một kết luận quá đúng,chuẩn,không cần chỉnh.Người nước ngoài mà có ý thức về xã hội VN hơn cả VN

hongloan
Aug 18, 2012 8:41 PM

Lúc nào rảnh rỗi XT tranh thủ đọc nhé, hay lắm đó!

Misa
Jul 25, 2012 11:12 PM

Hay quá chị ạ, thằng này kiếp trước chắc là người Việt Nam!

hongloan
Jul 26, 2012 11:10 AM

Hôm nào sẽ đọc nhé!

Mr Sam
Jul 20, 2012 9:05 AM

Ừ, lão Dâu này cũng kháu lắm. Có điều lão thích "ngược chiều" thì mình lại cứ thích "xuôi chiều" (xuống núi). Mới tọa sơn mấy bữa mà đã bồn chồn chân cẳng lắm rồi...

hongloan
Jul 20, 2012 9:58 AM

Thế thì không thể gọi là" thích"!Ngẫm ra thì Mr Sam cũng ngược chiều đó thôi

Lộc Vừng
Jul 18, 2012 9:27 AM

Hôm nay lão già Hú vẫn đắm đuối với "Biển cạn" của chị nên nhất định chưa nhả ra cho mọi người xem.
Show all replies 3

hongloan
Jul 18, 2012 2:11 PM

Hiển thị rồi đó em, có 1 bạn mới cmt được!

LonelyMan
Jul 17, 2012 10:35 PM

Yahoo làm mất entry của em rồi. Hoặc em đang để ở chế độ riêng tư chăng? Với lại, nhiều khi cứ phải vào "Sưa" nhưng chẳng cần sửa, nhấn "Đăng" luôn..
Show all replies 3

hongloan
Jul 18, 2012 2:16 PM

Em "viết bài mới", hiển thị rồi đó anh!

Lộc Vừng
Jul 17, 2012 9:58 PM

Vẫn "vun vút" thôi chị ơi!
Show all replies 4

hongloan
Jul 18, 2012 11:05 AM

Chị thoát hẳn ra ngoài và viết lại chứ không chỉ nhấn sửa đâu, vậy mà vẫn chẳng thấy.Tức quá đi mất

Lộc Vừng
Jul 17, 2012 4:12 PM

Em nhìn thấy chị up bài "Biển cạn", nhưng mở ra vẫn chưa được chị ơi.
Show all replies 9

hongloan
Jul 17, 2012 4:14 PM

Có mấy người comment được mà em

Lộc Vừng
Jul 17, 2012 4:28 PM

Sao em vẫn không nhìn thấy gì.

hongloan
Jul 17, 2012 4:33 PM

Chị đăng đi đăng lại cho chắc chắn, giờ em thử lại xem

Lộc Vừng
Jul 17, 2012 4:37 PM

Vẫn không thấy gì? Em bị lão già hú che mắt rồi.

Hoa
Jul 17, 2012 5:46 PM

Không phải mình chị LV đâu, em cũng không thấy, từ chiều giờ em nghe nói có tem vàng nên canh me hoài...

LonelyMan
Jul 17, 2012 6:56 PM

Anh đã comment cho Biển cạn (không TEM được). Bây giờ đâu thấy entry ấy nữa.

VTA - NLC
Jul 17, 2012 8:46 PM

Tại nó bị " vun vút" đây mà

Lộc Vừng
Jul 17, 2012 9:33 PM

Giờ vẫn chưa thấy chị ơi.
Anh LC nói đúng: tại nó "vun vút" nên chạy tuốt đi đâu mất rồi.
Đáng đánh quá thôi!

hongloan
Jul 17, 2012 9:38 PM

Sao vậy? Tui thấy rõ ràng comment của Anh LNL và 2 người nữa, trả lời rồi mà.Bây giờ tất cả xem lại đi, Tui lại đăng lại rồi đó!
Please sign in to leave reply

Lộc Vừng
Jul 17, 2012 10:30 AM

Ô, thế cái còm lúc sáng em viết đâu rồi nhỉ?
Show all replies 3

hongloan
Jul 17, 2012 4:31 PM

Hôm nay LNL nhà mình chậm chân rồi em!

Lộc Vừng
Jul 16, 2012 10:52 PM

Đi siêu thị rồi có thấy mát hơn tí nào không chị?

hongloan
Jul 16, 2012 10:55 PM

Giải pháp tình thế ý mà em. mát xong ra đường lại của thiên trả địa thôi!

LonelyMan
Jul 16, 2012 9:34 PM

Lượn qua thăm Muội chút xíu.
Show all replies 2

hongloan
Jul 16, 2012 9:36 PM

Huynh đổi tem không?

hongloan
Jul 17, 2012 10:42 AM

Huynh ơi Muội không xí được tem của Huynh, thì Huynh hãy chạy đua với LV đi Muội có tác quyền rồi đó!
Please sign in to leave reply

chuyên gia ngớ ngẩn
Jul 16, 2012 4:30 PM

thik...
buổi chiều vui nha chị !
Show all replies 2

hongloan
Jul 16, 2012 4:39 PM

Nóng quá muốn vui mà nó cứ buồn em ạ

chuyên gia ngớ ngẩn
Jul 16, 2012 4:57 PM

oh, cái đứa "nó" hem chịu nghe lời hả chị ha!

Please sign in to leave reply

HHP
Jul 16, 2012 4:14 PM

Ngoài ấy nóng quá,điện về mẹ nghe nói mà thương.Mình cũng khuyên cụ vào ST là giải pháp tốt .Chỗ HL có nhà sách lớn không?Vô đó đọc sách cọp mà hay đấy.
Show all replies 8

hongloan
Jul 16, 2012 4:35 PM

Nhưng nếu cụ vào ST ,lúc ra thay đổi nhiệt độ dễ đau lắm. HL cũng hay lang thang nhà sách, nhưng ngồi đó đọc thì không có thời gian.Cảm ơn HHP đã chia sẻ với miền Trung quê hương!

HHP
Jul 17, 2012 7:52 AM

HHP vào chủ nhật hay ghé hiệu sách cùng với cháu nhỏ,đọc chán chê mới mua một bọc sách mang về.Coi cọp có cái thú của nó là đọc chộp cả trang sách,cả mảng sách hoặc tác giả.Lớn rồi đứng đọc cũng kỳ nhưng tiệm quen họ chiều nên thich.

hongloan
Jul 17, 2012 9:47 AM

Xong tính tính toán toán xem quyển nào nên lược đi bởi giá thỏ lương rùa không cho phép mình vung tay quá trán, cho dù mê mẩn tất cả đông tây kim cổ, cả tác giả lần đầu ra mắt hay đã nhẵn mặt trên văn đàn! Hi hi...

Lộc Vừng
Jul 17, 2012 10:34 AM

Chị cũng giống em quá đi. Em lại còn có cái tội cứ thích mua những tác phẩm kinh điển để nhìn cho thích mắt, dù đã đọc đến bao nhiêu lần rồi. Mà sách mới bây giờ giá cũng chát quá.

hongloan
Jul 17, 2012 10:39 AM

Ừ, con bé mua cho mẹ máy đọc sách, có hẳn thư viện trong tay(3000 cuốn) vậy mà vẫn tham sở hữu trí tuệ!

HHP
Jul 17, 2012 12:21 PM

Cầm quyển sách in đẹp vẫn thích nhưng giá trên 100k thì chát thật.Ở SG nhiều quán sách cũ có thể tìm được sách mới nếu chịu khó.

hongloan
Jul 17, 2012 3:49 PM

Hôm nào HL vào SG nhờ HHP dẫn đi mua sách chui

HHP
Jul 17, 2012 5:01 PM

Ok,se chi dan tan tinh.Xin loi ko dau.
Please sign in to leave reply

Hoa
Jul 16, 2012 3:28 PM

Em qua chị nè! Nhưng không biết nói chi đâu, em dzìa đây! Ah, nóng quá chị đi siêu thị cho mát mẻ, chị nhớ mang theo nhiều nhiều "chiền" mua sắm luôn...hehe. Em nhắn cho chị LV luôn rồi đó...

hongloan
Jul 16, 2012 4:38 PM

Chạy đi đâu cũng nóng phát điên phát rồ. Chị cũng lớt phớt vào siêu thị cho mát là chính. Hi hi...ai cũng như chị em mình thì họ lỗ to em nhể

Lộc Vừng
Jul 16, 2012 12:02 PM

Buổi trưa đầu tuần vui vẻ nhé chị ơi.
Ngoài đường đang nóng hầm hập.

hongloan
Jul 16, 2012 1:58 PM

Đúng là chạy đâu cho khỏi nắng trời. Trong này cũng như chảo lửa em à
Chúc em tìm được giây phút nghỉ ngơi mát mẻ nhé!

Cỏ Biếc
Jul 16, 2012 7:03 AM

Hihi, tuần mới may mắn và thành công bạn nhé
Show all replies 2

hongloan
Jul 16, 2012 11:12 AM

Cỏ Biếc lúc nào cũng mơn mởn nha!

hongloan
Jul 23, 2012 9:57 PM

Cỏ Biếc ơi mình sang nhà bạn mà đóng cửa rồi
Mình chưa kịp dùng code bạn gửi thì đâu mất rồi, Giờ làm sao gặp bạn đây?
Please sign in to leave reply
Private comment

LonelyMan
Jul 15, 2012 11:35 PM

Anh là vị khách 6.500 trên blog của Muội đó.
Show all replies 3

Hoa
Jul 16, 2012 12:06 AM

Vậy em là số lẻ 2 rồi, số 2 cũng đẹp chị nhỉ?

hongloan
Jul 16, 2012 11:09 AM

Chúc mừng Huynh! Từ giờ Muội sẽ chú ý hơn đến chỉ số này

hongloan
Jul 16, 2012 11:10 AM

Hoa luôn xuất hiện đúng lúc và dành những số may mắn! hi hi
Please sign in to leave reply

TIGON_TIM
Jul 15, 2012 10:59 PM

Mình cũng đã đọc một bài của Dâu đăng trên trang thông tin của Yahoo viết về cách sử dụng ngôn ngữ viết và nói của Teen Việt mà thấy thú vị và rút ra mấy kinh nghiệm liền HL ạ!
Cậu Dâu Tây nói chuyện cũng khá hài hước phải không HL?
Show all replies 3

hongloan
Jul 15, 2012 11:23 PM

Trong tuyển tập, có bài Dâu kể về người Việt rất hay tò mò, nhòm ngó vào chuyện của người khác và đưa ra kết luận chủ quan. Có lúc hắn muốn bảo gã taxi im mồm đi cho hắn nhờ. Vậy mà tên taxi vẫn nham nhở hỏi chuyện chẳng liên quan gì về mình!

TIGON_TIM
Jul 19, 2012 12:03 PM

Mình là người Việt "nguyên chất" đây. Mình cũng "rất hay tò mò, nhòm ngó vào chuyện của người khác và đưa ra kết luận chủ quan" đó nhé!
Dâu Tây nói chuẩn không phải chỉnh...

hongloan
Jul 19, 2012 1:24 PM

Biết được tật xấu thì phải sửa,vì chẳng ai muốn làm người xấu phải không TGT?
Please sign in to leave reply

NamCua
Jul 15, 2012 10:29 PM

Rất nhiều người ngoại quốc giỏi tiếng hơn người bản xứ, chỉ vì người ngoại quốc học tiếng nước ngoài rất cẩn thận, còn người ta học tiếng ta không đến nơi đến chốn vì nghĩ ta chẳng việc gì phải học chữ ta.

hongloan
Jul 15, 2012 11:10 PM

Sự cẩu thả và chủ quan của ta dẫn đên dùng tiếng mẹ đẻ mà như dùng tiếng "mẹ nuôi" vậy chị nhỉ

Lộc Vừng
Jul 15, 2012 10:01 PM

Em thích nghe bài này không lời. Chị chọn rất hợp ý em.
Show all replies 3

Lộc Vừng
Jul 15, 2012 10:15 PM

Em cũng đọc cuốn này rồi chị ạ.
Mọi người nói hết về anh chàng này rồi, em không bàn nữa nhé.
Ấn tượng của em khi đọc là cảm phục, bởi tấm lòng và tâm hồn của một người nước ngoài yêu Tiếng Việt.

hongloan
Jul 15, 2012 10:53 PM

Em biết không chị như người nhặt sạn,mỗi khi học sinh làm méo mó tiếng Việt. Nhất là chúng cứ đá gà đá vịt tiếng Tây tiếng tàu và ngôn ngữ mạng(viết tắt, dùng kí hiệu...), buồn ghê lắm!

Lộc Vừng
Jul 15, 2012 10:59 PM

Sao em lại không hiện ở bảng Khách của nhà chị nữa rồi?
Em cũng rất ghét cái kiểu viết Tây - Ta lẫn lộn. Khi nhắn tin cũng vậy, bây giờ ngôn ngữ chán quá. Có lúc em dịch mãi không ra.
Please sign in to leave reply

Knan
Jul 15, 2012 9:42 PM

Knan khi đọc đến bài "Tạm biệt hello" và "Thằng nào? tự hỏi "Cái riêng" và "cái tôi" cần gìn giữ của chúng ta đâu? Lòng tự tôn và tự trọng của mình đặt ở đâu? ... một tiếng đánh sượt trong đêm dài...

hongloan
Jul 15, 2012 9:47 PM

HL cũng đau nhất là cái vụ"Tạm biệt hello", phải nói là Dâu đã ra một cú hích về sự bảo vệ chủ quyền về ngôn ngữ của chúng ta phải không Knan?
Vui vì có bạn đồng cảm!

Cỏ Biếc
Jul 15, 2012 4:20 PM

đọc xong thấy hình như mình cũng đã từng hỏi như vậy 'bạn thích ăn món gì nhất, hoa quả nào thích nhất, nhạc thích nghe nhất...' mà khi ai hỏi mình thì không biết câu trả lời ở đâu...hihi
Chúc chủ nhà chủ nhật an vui ạ!

hongloan
Jul 15, 2012 9:07 PM

Cho nên từ nay trước khi hỏi, thì thử xem mình có trả lời !được không đã. Hi hi...
Cảm ơn bạn đã ghé thăm.Nhớ quay lại đây nhé!

Yahoo! User
Jul 15, 2012 4:18 PM

dâu tây rất giỏi tiếng việt, còn giỏi hơn cả người việt dùng tiếng việt. dâu viết rất hóm , trí tuệ lắm !
Cảm ơn chị , chị khoẻ ha!

hongloan
Jul 15, 2012 9:03 PM

Rất vui vì có người tây giỏi tiếng ta.Trong tuyển tập đó hắn còn tỏ ra rất dị ứng với người Việt mình cứ dùng tiếng tây khi tiếp khách nước ngoài mà không chịu quảng bá tiếng mình. Nếu gặp người Pháp, Nga, Tây Ban Nha mà cứ sổ tiếng Anh là họ rất ghét...
Tuần mới Phạm vui nhiều nhé!

tranchien
Jul 15, 2012 2:19 PM

Chúc HL ngày chủ nhật vui

hongloan
Jul 15, 2012 2:26 PM

Cảm ơn tranchien! HL chúc bạn vui suốt tuần!

LonelyMan
Jul 14, 2012 11:43 PM

Em có đi nghỉ hè ở đâu nữa không?

hongloan
Jul 15, 2012 10:44 AM

Hi hi...muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời Huynh à

My Nguyen
Jul 14, 2012 8:45 PM

người này nếu đến nhà tôi có lẽ tôi sẽ ' tuyển " được con dê nhà cụ , nó sõi tiếng việt hơn cả mình . bài viết tinh giản mà ý sâu.

hongloan
Jul 14, 2012 8:53 PM

Anh My ơi, để em giới thiệu Joe đến làm con "dê cụ" nhé, hắn chưa có người yêu

thanhthuoczvolen
Jul 14, 2012 7:52 PM

Dưới con mắt của người ngoài cuộc hõe nhìn thấy những gì mà người trong cuộc không nhìn thấy được âu cũng là chuyện thường tình, nhưng nếu không ..

hongloan
Jul 14, 2012 8:47 PM

Đôi khi vết nhọ trên mặt mình không tự thấy, chỉ ra cho mình chùi cũng đáng quý!
Dâu rất thẳng thắn mà cũng tinh tế trong bày tỏ,đọc thấy thú vị anh à.

BÌNH ĐỊA MỘC
Jul 14, 2012 6:03 PM

thì ra là vậy, bạn DT cũng có giao lưu với blog mộc vài lần rồi, mà mộc cứ nghĩ là người VN chứ, ai ngờ, xin chúc mừng cả 2 bạn đã cùng tham gia sân chơi tình cảm nầy, ct vui vẻ nhé!

hongloan
Jul 14, 2012 6:26 PM

Vui vì BĐM đến nhà. Chúc cuối tuần vui vẻ nhiều nha.
"2 bạn" mà BĐM nói là 2 bạn nào cơ ạ?

THỢ ĐIỆN
Jul 14, 2012 10:50 AM

Lá ngón! Lá ngón của tôi đâu....

hongloan
Jul 14, 2012 3:39 PM

Để hỏi Joe xem nó biết chỗ nào chỉ giùm nhé!

NGUYỄN HOÀNG THÁI SƠN
Jul 14, 2012 3:02 AM

TÔI SẼ TÌM ĐỌC TUYỂN TẬP NÀY . CHÚC HL NGỦ NGON .

hongloan
Jul 14, 2012 9:05 AM

Đọc xong nhớ nói tác giả trả tiền quảng cáo cho HL nha!
Chúc bạn cuối tuần an vui!

Hoa
Jul 14, 2012 12:10 AM

Hắn viết và cho ta cảm nhận vào những khía cạnh cuộc sống ở VN theo tính chất là người trong cuộc nhưng cũng là người ngoài cuộc, nên em thấy rất hợp lý và đúng đó chứ. Hắn hiểu Tiếng Việt mình ghê thật, như 1 người đang bảo vệ tiếng Việt vậy... Và đặc biệt hắn hát nhạc Trịnh hay hơn anh LLM là chắc chị ah!

hongloan
Jul 14, 2012 9:04 AM

Không những hiểu tiếng Việt mà còn chỉ ra chỗ bất hợp lí khi dùng từ của không ít người bản xứ nữa. Cái khoản hát thì em nói với LNL nhé

Như thị
Jul 13, 2012 11:38 PM

Huhu...
Chị có biết gì đâu mà "ý kiến, ý ruồi" ta?
Đọc xong chạy lẹ, đợi kiếm đọc cuốn sách này rồi mới dám giơ tay xin cô giáo cho chị phát biểu nhé?

hongloan
Jul 14, 2012 9:02 AM

Quyển này đọc không mất thời gian chị à, mọi lúc, mọi nơi, mọi trạng thái. Thư giãn mà!

cây cơm nguội vàng
Jul 13, 2012 10:29 PM

Em qua thăm chị xíu rồi vun vút lao về đi ngủ kẻo mai dậy trễ...
Chị ngủ ngon nhé!

hongloan
Jul 14, 2012 8:59 AM

Hình như chưa có lần nào thăm quá một xíu!
Cuối tuần thảnh thơi nhé!

HHP
Jul 13, 2012 10:13 PM

"những cú song phi ngôn từ của hắn cũng rất ngựa chứng!".Điểm sách mà chộp được thần thái của tác giả kể cũng tài tình.
Show all replies 2

HHP
Jul 14, 2012 10:49 AM

Thi phai doc nghiem chinh moi diem duoc chu HL?

VTA - NLC
Jul 13, 2012 9:46 PM

T.A đã từng theo dõi mục của Joe ở báo Lao Động cuối tuần từ những năm trước thấy cu cậu này có cách quan sát rất tinh tế và văn phong sắc sảo HL ạ

hongloan
Jul 13, 2012 9:52 PM

Biết thế, nhưng khi Joe tập hợp lại thành một tập sách thì cậu ấy có chỉnh sửa cho ra truyện chứ không chỉ theo phong cách báo.Xem thấy hóm và thú vị!

LonelyMan
Jul 13, 2012 6:03 PM

Cậu này hiểu biết về Việt Nam, thông thạo tiếng Việt còn hơn cả LonelyMan ấy chứ! Và cậu ta nhìn nhận mọi sự vật từ hai chiều: vừa là người ngoại qu..

hongloan
Jul 13, 2012 9:20 PM

Anh đã nói chuyện với Joe ngoài đời chưa? Thỉnh thoảng em cũng thấy hắn trên ti vi

LonelyMan
Jul 13, 2012 5:56 PM

Lộc Vừng ơi hỡi Lộc Vừng
Huynh mà đã quyết, xin đừng mơ TEM!

Show all replies 3

hongloan
Jul 13, 2012 9:21 PM

LV đi đâu mà để anh sang nhà chị gọi mãi thế?

Lộc Vừng
Jul 13, 2012 10:47 PM

Chị ơi, thế mà anh Lonely nói với anh Lẩm Cẩm đại ý là: Người đàn ông lịch lãm thì nên nhường Tem cho phụ nữ

TIGON_TIM
Jul 15, 2012 11:02 PM

Còn mình thì đã nghe vài người nói " Đừng tin lời anh ta nói, hãy nhìn hành động anh ta làm".
Lần này thì kiểm chứng ...

9 thg 7, 2012

U tôi

Tôi nghỉ hè về thăm U. Lại những buổi sáng bắt đầu bằng tiếng gọi quen thuộc của U "Dậy thôi Út ơi, ăn sáng ăn xiếc gì đi...". Cái thằng tôi thật đáng trách. Sức dài vai rộng, chiều cao những trên 1,8m mà cứ để U phải nhắc nhở, lo lắng hoài. Tôi nói với U đừng lo cho tôi, nhưng U không chịu. U nói với tôi bao nhiêu lần rằng: Bữa sáng là ăn cho mình, bữa trưa là ăn cho bạn và bữa tối là ăn cho kẻ thù. Muốn có sức khỏe thì không thể bỏ ăn sáng. U đâu biết những ngày xa U, sống nơi đất khách quê người, tôi nào có ăn cho tôi bao giờ đâu, dù mỗi lần gọi điện tôi đều nói với U là tôi ăn uống đầy đủ, đúng lời U dặn...U thấy tôi gầy, U mua thịt bò loại ngon, mềm nhất về cho tôi mỗi bữa sáng.U bảo bò ở TP "đóng quỹ bảo thọ" rồi, dai hơn đỉa,chẳng còn chất gì cả. U khuyên tôi đi tập thể hình vì cao như cái sào mà lép kèm kẹp. Nhờ U động viên, tôi lên kí và cân đối hẳn lên. Tụi bạn tôi ganh tị với ngoại hình tôi nhiều lắm. Chúng nó bảo tôi giống diễn viên gì gì đó! Tôi thấy vui vì U hài lòng.
Không biết sau này có gia đình tôi có lo cho con tôi như U đã lo cho tôi không. U bảo cá chuối đắm đuối vì con. Nhưng tôi thấy U vất vả vì bà ngoại tôi lắm. Còn tôi thì chưa làm được gì cho U tôi. Một bữa sáng U bảo tôi nhất định phải dậy sớm đi ăn sáng với U, U thích ăn bánh cuốn. Tôi lại thích ăn phở. U dẫn tôi đi đến chỗ có cả hai món ấy, thay vì đến chỗ chỉ có một món bánh cuốn ngon mà U thích. U lúc nào cũng chăm tôi như ngày tôi còn bé bỏng và hình như người mẹ nào trên đời cũng như thế. Mấy thằng bạn của tôi cũng được mẹ chúng chăm sóc đặc biệt như vậy. Đã bao lần khăn gói lên đường và những ngày xa nhà, tôi nhớ U, tôi tự nhủ khi nào về sẽ không làm U phải lo lắng ,nhắc nhở cho tôi nữa. Vậy mà khi trở về tôi như một đứa trẻ tự cho mình cái quyền được vỗ về chăm sóc, tôi thấy mình an toàn một cách kì lạ. Và tôi cứ ỷ lại ,cứ lần lữa thực hiện lời hứa của mình.
Hôm qua U gọi tôi lên ga đón U vì U đi du lịch về sớm hơn dự định (để gây bất ngờ với cả nhà!). Đang mải vui bạn bè nên tôi nói U đi taxi về. Tôi thấy U lặng đi trong máy, tôi alo mấy lần mà không nghe tiếng trả lời rồi máy tắt... Tôi thấy tôi thật tệ. Tôi cáu gắt với mấy đứa bạn mà trước đó tôi đang sôi nổi bàn chuyện đi biển với chúng. Rồi tôi mặc kệ chúng, chạy vù lên ga, lòng ân hận, chỉ sợ U về bằng phương tiện không phải do người thân đón. Từ xa tôi thấy U đứng trước bao nhiêu taxi, xe ôm, nhưng mắt U vẫn đang hướng về phía cổng ga. Thấy tôi, U rạng rỡ hẳn lên, U không trách tôi dù tôi chưa kịp xin lỗi U, U chỉ nói U làm cho tôi bị động. Còn tôi, tôi không dám nhìn vào mắt U, cúi đầu và thấy lòng se se trước U tôi. Tôi chở u về và gọi điện hủy chuyến đi biển với bạn vè. Suốt buổi chiều tôi ngồi nghe U kể về chuyến đi thú vị thế nào, xem ảnh U chụp...
Tự nhiên tôi nhớ mang mang lời của ông Chu Dung Cơ mà có lần U đọc cho tôi nghe, đại khái là:
Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một cái, hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào. Nhà cha mẹ là nhà của con; nhà của con không phải là nhà cha mẹ.
Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp.Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.
Không! nhất định lời ông Chu nào đó chẳng liên quan đến trường hợp nhà tôi. U tôi là một người lạc quan và vị tha. Hay vì hiểu lời tâm sự ấy mà U không tự làm khổ mình?

BÌNH LUẬN

dodongart
Jul 11, 2012 5:49 PM

Xin gác chuyện bình tranh lại nhé ! Chiều nay có chuyện buồn, không biết nói với ai, gởi HL mấy vần ngắn lạc đề này nhé :
Đời người thật ngắn thật dài
Lo sông lo bể lo hòai không thôi !..
Nước mắt ơi, vẫn chảy xuôi ?
Chim trời mỏi cánh chơi vơi bến chiều ....

hongloan
Jul 11, 2012 9:44 PM

Nếu chia sẻ được em cũng sẵn sàng. Rất mong mọi sự không vui sẽ qua mau. Chúc gia đình anh luôn bình an!

LonelyMan
Jul 11, 2012 5:48 PM

Khỏe không U?
Show all replies 4

hongloan
Jul 11, 2012 9:41 PM

Cũng chẳng khỏe gì, mệt vì những chuyện đâu đâu ấy mà. Anh đang lo chỉ đạo chấm thi nữa chứ?

LonelyMan
Jul 11, 2012 10:03 PM

Anh thấy em sải những bước chân dài qua nhà anh, vậy mà hổng nói chi, zìa liền, anh chạy theo hổng kịp. Chắc cao 1.8 quá, U nhỉ!

hongloan
Jul 11, 2012 10:08 PM

Anh thích nghe nhạc không, em đang tìm một bài thật hay , thật tâm trạng đây.

hongloan
Jul 11, 2012 10:54 PM

Mời anh sang nghe bài hát hay!
Please sign in to leave reply

Tôm càng
Jul 11, 2012 3:11 PM

Chắc k là người Miền trung,hihi... .... mẹ bạn thật tốt!

hongloan
Jul 11, 2012 3:16 PM

Có thể gọi U cho yêu thương chứ chưa hẳn là vùng miền bạn à. Đứa con cũng hiếu thảo đấy chứ!
Cảm ơn bạn đã đến thăm chia sẻ!

Sóc Tím
Jul 11, 2012 2:32 PM

Đi lạc sang đây, đọc bài viết thấy nhớ mẹ quá! Con bao giờ cũng bé nhỏ, cần được che chở dưới mắt bố mẹ!

hongloan
Jul 11, 2012 3:05 PM

Còn bố mẹ thì lúc nào cũng tự hào và nương cậy vào con!
cảm ơn Sóc Tím đã đên thăm và chia sẻ với HL. Chúc bạn luôn vui vẻ!

VTA - NLC
Jul 11, 2012 12:22 PM

Người sinh ra 1m8 nhất định là người cũng được xếp vào hàng bây giờ người ta gọi là " chân dài"

hongloan
Jul 11, 2012 2:56 PM

Hay nhỉ, có lẽ Tuấn Anh phải nói với công chúng rằng: chân dài không chỉ dành cho phái yếu!

HHP
Jul 11, 2012 11:51 AM

Diễn biến tâm lý của cậu trai 1,8m này thật hợp lý.Tin rằng lòng trắc ẩn ấy làm cậu trở nên một đứa con hiếu thảo.

hongloan
Jul 11, 2012 2:55 PM

Thì đấy là điều mà HL muốn nói. Tin rằng U nó không đáng lo trong thời buổi toàn những cậu ấm cô chiêu coi cha mẹ chả ra cái thá gì!
Cảm ơn HHP đã chia sẻ

Yahoo! User
Jul 10, 2012 10:52 PM

Con với chả cái , già rồi còn có khuyết điểm ớ ẩn, "Bắt u đi taxxi" May mà ân hận còn kịp. Chẳng trách U đúng là mẹ mình!

hongloan
Jul 11, 2012 7:42 AM

Thì phô ra chứ có ẩn tẹo nào đâu? Ca cẩm con cái là dấu hiệu của tuổi già đó. ở đây phải kết là"con với chả cái" !
Private comment

Mr Sam
Jul 10, 2012 8:32 PM

Mấy bữa ko sang. Mấy hòn đá tự nhiên có nỗi niềm riêng... Rồi tự dưng lại thấy HL trở thành một "cái thằng tôi" nào đó... Sao nhanh thế vậy, có sự "chuyển đổi" nào đặc biệt lắm chăng?
Show all replies 5

hongloan
Jul 10, 2012 8:53 PM

Người thông minh mà giả vờ ú ớ việt gian! Chẳng nhẽ HL suốt đời không có ai gọi bằng U?

Mr Sam
Jul 11, 2012 6:15 AM

Trong vai con cái thì mình vẫn vụng dại, trong vai ông bà thì thỉnh thoảng vẫn ra oai với con với cháu...

hongloan
Jul 11, 2012 7:51 AM

Muôn đời vẫn thế mà Mr Sam!

Lộc Vừng
Jul 11, 2012 9:45 AM

Chị thấy không? Văn của chị tiếp cận với Ernest Hemingway được đó.

hongloan
Jul 11, 2012 10:29 AM

Kinh đấy chứ!
LV sang nhà Mr Sam đi! Hắn thú vị lắm!
Please sign in to leave reply

THỢ ĐIỆN
Jul 10, 2012 8:11 PM

Đọc đi đọc lại cứ thắc mắc một điều....Khó hỏi quá nhỉ...Thôi!

hongloan
Jul 10, 2012 9:01 PM

Cứ hỏi, nếu nghĩ mãi không ra!

dodongart
Jul 10, 2012 6:34 PM

Chúng ta ai cũng có U dù cao1,8m hay chỉ1,5m dù là nam hay nữ...Để rồi một ngày nào đó sẽ ân hận vì chẳng làm được gì cho U kể cả những chuyện nhỏ chứ đừng nói gì đến chuyện lớn ! Con chúng ta cũng vậy, ta trông chờ gì ở chúng vì chúng cũng sẽ có lúc hối tiếc như ta vậy. Bài học đạo lý từ văn hóa Tàu thì có nhiều nhưng ai có thể tin nổi khi người ta đang cư sử như những kẻ hèn mạt ???....

hongloan
Jul 10, 2012 8:05 PM

Cảm ơn anh đã chia sẻ! lâu lắm mới thấy anh đến thăm!
Chúc anh an vui!
Private comment

thanhthuoczvolen
Jul 10, 2012 5:00 PM

Một câu chuyện đầy nhân văn! Những đứa con của chúng ta hãy đọc bài này để hiểu lòng cha mẹ!
Show all replies 4

hongloan
Jul 11, 2012 7:49 AM

Vâng, tại thời điểm mà các cậu ấm cô chiêu đi xe tiền tỷ, học cho có, thì hình ảnh của cậu bé đó thật đáng nể.
Em cũng gửi lời thán phục muộn màng tới anh giai một thời oanh liệt!

Lộc Vừng
Jul 10, 2012 4:45 PM

Chị ơi sang nhà anh Loneny xem anh ấy coi thi!
Show all replies 5

hongloan
Jul 10, 2012 9:03 PM

xem cả "gậy ông đập lưng ông " nữa!

hongloan
Jul 10, 2012 9:32 PM

Em xem bài này chưa, chị thấy thương quá đi thôi!
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/500739/Thi-sinh-Ngo-Van-Thuan-30000-dong-va-300km.html

Lộc Vừng
Jul 10, 2012 9:57 PM

Em xem rồi chị ạ. Thật xúc động và khâm phục tinh thần, nghị lực và quyết tâm của em ấy. Hi vọng đó là một sỹ quan tương lai của quân đội chúng ta chị ơi

hongloan
Jul 10, 2012 10:14 PM

Chị nghĩ là nên tuyển em ấy vào học là xứng đáng. Quân đội ta cần những sỹ quan như thế! Giá mình có thể giúp Thuận dù chỉ là một chút em nhỉ, thương quá đi!

Hoa
Jul 10, 2012 11:16 PM

Em Thuận đúng thật là người đầy nghị lực, ý chí và quyết tâm, một chàng trai 18 tuổi mà có quyết tâm vậy thật đáng khâm phục chị nhỉ. Mong cho em thi đậu vào trường, được rèn giũa thêm em tin anh chàng này sẽ có tương lai tươi sáng. Đọc mà em thấy nghẹn nghẹn trong họng, đúng là dân mình còn vất vả quá!
Please sign in to leave reply

TIGON_TIM
Jul 10, 2012 3:40 PM

Lúc đầu mình đọc xong cũng thắc mắc: Không lẽ Hongloan là chàng trai cao 1m8 kia ( Đang vui vì mình mới quen được anh chàng cao - to - đẹp zai lại biết suy nghĩ, biết thương U ).
Nhưng đọc xong mấy commet ở dưới thì hiểu rồi: "Đó là nhân vật đó, còn kia là con của Đó đó. Ùi giời ơi!"
Show all replies 3

hongloan
Jul 10, 2012 7:59 PM



TIGON_TIM
Jul 10, 2012 8:24 PM

. Đúng không vậy?

hongloan
Jul 10, 2012 8:57 PM

Tùy người hiểu. Xem ra entry này thú vị thật!
Please sign in to leave reply

Hoa
Jul 10, 2012 11:38 AM

Đọc xong, ước gì mai mốt Tủn em lớn suy nghĩ cho mẹ, thương mẹ được như chàng trai 1m8 này là ok rồi!
Show all replies 2

hongloan
Jul 10, 2012 12:12 PM

Hay là lại để U Hoa hò như hò đò (chưa chịu dậy) mỗi buổi sáng hở em?

hongloan
Jul 10, 2012 9:33 PM

Em ơi đọc bài này đi!
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/500739/Thi-sinh-Ngo-Van-Thuan-30000-dong-va-300km.html
Please sign in to leave reply

chuyên gia ngớ ngẩn
Jul 10, 2012 8:38 AM

Mẹ yêu
Show all replies 3

hongloan
Jul 10, 2012 10:47 AM

Ui thương quá! Ai bắt con học mà cầm bút suốt ngày vậy con yêu?

chuyên gia ngớ ngẩn
Jul 10, 2012 1:38 PM

Thưa mẹ, con muốn viết chữ "a" ạh!

hongloan
Jul 10, 2012 2:00 PM

Thế thì để mẹ nói anh1,8m đón con nghe?!
Please sign in to leave reply

LonelyMan
Jul 9, 2012 9:46 PM

Ông Chu nói đúng, nhưng vào thời buổi này, anh không thích "lưỡi" Tàu, vì cái lưỡi bò choán hết Biển Đông! A không lấy Tàu làm chuẩn mực được nữa. Em thay ông Chu bằng ông khác đi, ví dụ như ông LonelyMan chẳng hạn!
Show all replies 5

hongloan
Jul 9, 2012 9:58 PM

Về điểm này thì giai met tám với bác Lonely trùng nhau vì đều ghét lão Chu nào đó 'không liên quan đến nhà tôi"!
Nhà Chu ,Chu ở tự nhiên Chu lấn đất liền đã đời, giờ lấn biển và lấn cả lời luôn!

Lộc Vừng
Jul 10, 2012 4:35 PM

Em ké với nhé. Em cũng ghét cái bọn lấn đất, lần lời, lấn luôn cả biển. Lần em ra Trường Sa, tàu mình đến đâu, tàu của nó bám theo đến đó. Tức lắm mà không làm gì được.

hongloan
Jul 10, 2012 8:56 PM

Dân biển miền Trung luôn gặp bọn Trung Quốc rượt đuổi suốt những chuyến ra khơi đánh cá, căm ghét lắm LV ạ.

Lộc Vừng
Jul 10, 2012 9:58 PM

Đúng vậy. Khi tàu ra đến gần DK1, bọn chúng còn chĩa súng về phía chúng em nữa chứ. Căm vô cùng.

LonelyMan
Jul 11, 2012 5:47 PM

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa...

Please sign in to leave reply

LonelyMan
Jul 9, 2012 9:38 PM

Ái chà! Hôm trước anh tự đánh giá mình hát hay hơn Tuấn Ngọc! Hôm nay tự nhiên lại có anh chàng 1.8m ngợi ca U nó! Xem ra anh và thằng cu nào đó hợp tính nhau quá!

hongloan
Jul 9, 2012 9:52 PM

Hai người khác nhau đấy chứ! Một người tự nhận ,còn một người nói về người khác mà!

Như thị
Jul 9, 2012 9:08 PM

Chị đọc mà vẫn théc méc!
Sao lại là nhân vật nam nhể?
Em làm chị đang là tuổi chó mà thành...tủi thân đây!!!
Show all replies 3

hongloan
Jul 9, 2012 9:43 PM

Eo ơi, giả vờ không hiểu kìa! Đó là nhân vật đó, còn kia là con của Đó đó. Ùi giời ơi!

Như thị
Jul 9, 2012 9:53 PM

Úi giời ơi!!!
Té ra là "thay lời muốn nói!"
Hạnh phúc quá em nhể?

hongloan
Jul 9, 2012 10:41 PM

"Luôn lắng nghe, lâu mới hiểu" là thế á!
Please sign in to leave reply

Misa
Jul 9, 2012 9:06 PM

U nào mà có thằng con cao trên mét 8 đẹp trai lồng lộng thế nhở? U của thằng đẹp trai đó hẳn là phải đẹp lắm (cái này có Misa làm chứng, hihi...)

hongloan
Jul 9, 2012 9:40 PM

Nó thừa hưởng những nét đẹp của U nó nên cả 2 U con đều tự hào về nhau. Vậy mà nó sơ sẩy một cuộc đón đưa khiến U nó buồn tê tái, nó ân hận lắm. Qua nay cứ làm đủ thứ để sửa sai, để chứng tỏ...!

HẠT CÁT
Jul 9, 2012 8:34 PM

Mẹ yêu con bằng trời bằng bể....
Luôn là thế mà bạn nhỉ!

hongloan
Jul 9, 2012 9:30 PM

Vui vì chị Hạt Cát đến thăm. Cuộc đời nó thường thế phải không chị. Nhưng đôi khi mình cũng nên làm cho nó đừng như thế. Thế mới có bài như thế !

VTA - NLC
Jul 9, 2012 6:22 PM

U " HL" hơn cả cái ông họ Chu

hongloan
Jul 9, 2012 9:26 PM

Hổng dám đâu! U ấy vẫn thừa nhận lời người họ Chu không sai tẹo nào!

Lộc Vừng
Jul 9, 2012 5:43 PM

Chân dung một bà mẹ tuyệt vời chị ạ.
Cả "cái thằng tôi, sức dài vai rộng" nữa, cũng là một đứa con biết suy nghĩ. Lời ông Chu Dung Cơ không liên quan đến trường hợp "nhà tôi", nhưng lại làm cho người đọc phải trăn trở vì những điều như thế đã và đang diễn ra trong cuộc đời phải không chị.

hongloan
Jul 9, 2012 9:23 PM

Đôi khi ta quên mất mình là ai. Một đứa con muốn được mẹ yêu thương nhiều hơn hay một người mẹ muốn con mình hiểu và yêu mình sâu sắc hơn? Nhưng cuối cùng thì nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi! Không có gì muộn phiền nếu điều ta mong không như ý ta. Hãy sẵn sàng chấp nhận một tương lai nếu không như kịch bản!

STQ 1368
Jul 9, 2012 4:01 PM

Đọc ngẫm nghĩ suy sao không hiểu
Đạo con chữ hiếu đừng làm đầu

hongloan
Jul 9, 2012 9:13 PM

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và comment. Chúc bạn có một tuần an vui!

STQ 1368
Jul 9, 2012 3:47 PM

Lẽ đời người bế mãi vậy thôi
Mong sao kẻ ngồi đứng đừng rời

hongloan
Jul 9, 2012 3:50 PM



Én nhỏ
Jul 9, 2012 2:33 PM

Mình cùng tên đúng ko nhỉ? Loan tình cảm lắm đó, chúc một ngày mới thật vui

hongloan
Jul 9, 2012 2:46 PM

Tên "Loan" chẳng những "tình cảm" mà còn đẹp nữa!
Hi hi, cảm ơn bạn ghé thăm.Chúc bạn luôn vui vẻ và nhớ sang nhà người cùng tê

2 thg 7, 2012

Ngai vàng Euro !


Tây Ban Nha đã lật trang sử mới cho Bóng đá! Liên tiếp giành 3 danh hiệu Euro 2008, World cup 2010 và 2012 giữ vững ngai vàng Euro.
Trước sức mạnh quật khởi của Italia khi loại Đức ra khỏi đường đến thiên đàng trong gang tấc, người ta nghi ngờ, người ta lo sợ cho đương kim vô địch cứ mải đập nhả nhàm chán suốt vòng loại khi phải đối đầu với màu xanh thiên thanh! Nhưng trong sâu thẳm trái tim đam mê môn thể thao vua, những fan hâm mộ vẫn tin rằng các thủ lĩnh của xứ sở bò tót sẽ làm nên chuyện trong cuộc chơi may rủi nhưng cũng không phải là không có cơ sở này!
Và các nghệ sĩ sân cỏ đã biểu diễn một màn tuyệt đẹp trong 90 phút - thời gian vàng! Họ đã trình diễn thật ngoạn mục ! Màu áo đỏ như tràn ngập sân cỏ. Họ tấn công như vũ bão làm khung thành Buffon lung lay ngay từ những luồng lao vun vút đầu tiên của các tiền vệ ,hậu vệ... sẵn sàng mang trọng trách của một tiền đạo - ghi bàn khi có thể, bên đối phương. Italia như mất thăng bằng chẳng khác gì họ đã làm tối tăm mặt mũi những người lính trên cỗ xe tăng bị chặt mất mắt xích, bị mất hoa tiêu...ở bán kết. Tây Ban Nha vừa chuyền ngắn, vừa đập nhả bình thản như đùa và không quên dùng hàm lượng Tiqui-taca theo điều chỉnh mới. Đấu pháp hợp lí chặt chẽ một cách bất ngờ, Họ tấn công từ các mũi, cánh có, chính giữa lao xuống có... Tuy nhiên cửa ngõ vẫn then cài nghiêm ngặt khiến Italia vốn không nhiều cơ hội càng khó lách vào. Khi Natale của Italia được tung vào sân, đội hình của Italia có thoáng nóng lên nhưng rồi ngay lập tức nguội đi bởi thủ môn Casilas đã hóa giải một cách kĩ xảo cú sút mang nặng tâm lí của đối phương mà nhẹ trọng lực để vào lưới Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha làm chủ hoàn toàn thế trận trong khi Italia ngày càng lâm vào thế tuyệt vọng. Giá lúc ấy Italia không thay người bất hợp lí, rồi dính chấn thương dẫn đến thừa người trên hàng dự bị mà thiếu người trên sân thi đấu, thì có lẽ họ cũng có thể có một bàn danh dự khi ra về. Balotelli của Italia trông ngầu là thế mà nước mắt ngân ngấn, vì lực bất tòng tâm. Người ta thấy hình ảnh con sư tử gốc Grana "gậm khối căm hờn trong cũi sắt" ,"khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ/ giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm" vì "Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm/để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi"!
Ngọn lửa của Cơn thịnh nộ màu đỏ rực cháy bao nhiêu thì màu xanh thiên thanh càng lẫn vào mây trời bấy nhiêu! 2- 0 là quá đủ cho Tuyển TBN giữ cúp vô địch nhưng chưa đủ để họ có Chiếc giày vàng cho cầu thủ chơi xuất sắc nên họ đã ghi tiếp 2 trái Tango nữa làm tan nát hi vọng quá mong manh của Đội quân áo xanh. Kẻ chiến bại đã thoi thóp nốt thời gian lê thê còn lại trong tiếng cười hả hê của đối phương. Thất bại là mẹ của thành công, ở đây ai cũng muốn là con thôi!
Mùa giải đã khép lại, sự mãn nguyện cũng như tức tưởi ,đau buồn rồi sẽ qua. Cả thế giới lại hăm hở cho những trận chiến được triển khai từ thế trận trên sân cỏ này. Trận chiến thầm lặng của cuộc sống đầy biến động. Ai sẽ nắm được thiên thời- địa lợi- nhân hòa, vận dụng linh hoạt nhạy bén sẽ thành công. Nhất định không để " Đắc thời đắc thế kê thành phụng/vô thời vô thế phụng thành kê!"
Hình ảnh "độc" về hai trận đấu của Tây Ban Nha - Italia

Iniesta" Khiêu vũ với bầy sói"


Bê non Cassano bất lực giữa các chú bò tót
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang