Trận bán kết cuối cùng của Euro 2012 đã kết thúc bằng hình ảnh tuyệt đẹp về đội quân màu áo thiên thanh!
Bao nhiêu con tim sững sờ vì cỗ xe tăng Đức đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác lại chiến bại trước một đối thủ dưới cơ hơn - Italia!
Công bằng mà nói những phút đầu trận đấu, sự lạnh lùng tự tin của Đức diễn ra trong sự thăm dò của đối phương có vẻ như chẳng hề hay biết chiến cục sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của người làm chủ các trận trước đó ra sao. Buffon đã vất vả cản phá ngay sau cú uy hiếp khung thành mà tuyển Đức cảnh cáo sẽ trả món nợ truyền thống với Italia. Nhưng sau 15 phút tấn công dồn dập mạch lạc và bài bản, Đức gặp phải những đợt lên bóng sắc nét, đặc biệt là những cú đánh trực diện làm hoảng loạn hàng thủ của đối phương, Đức mất thế chủ động, sơ hở không thể khắc phục. Đây là trận đấu để Balotelli, Pirlo, Cassano, Montovilo...của tuyển Ý biểu diễn tài năng biến hóa, dứt điểm. Một trận đấu mà không có lúc nào trái bóng nằm yên, nó trong chân các cầu thủ, nó bị dồn ép bên sân Italia nhưng lại nhanh chóng vào lưới Tuyển Đức. Italia phản công cực nhanh và chớp thời cơ tuyệt vời, nếu vài quả sút không hỏng và nếu Natale không bị trượt chân hai bận thì khung thành của Đức không chỉ 2 trái Tango!
Chỉ riêng hiệp 1 người ta đã chắc chắn lịch sử sẽ lặp lại, Đức khó mà cưỡng nổi định mệnh! Những giọt nước mắt từ từ lăn trên đôi má cô gái Đức trên khán đài, vẻ mặt đau buồn của các cổ động viên Đức chỉ toàn cười suốt từ đầu mùa giải cho đến bây giờ mới nếm mùi khổ đau của Hy Lạp, của Hà Lan, của Bồ đào Nha lần lượt bị xe tăng Đức vẫy chào trên đường đua vào chặng sau. Tự nhiên thấy muốn chia sẻ một bàn danh dự với người hùng, và quả penalty rút tỉ số xuống còn 1-2 cũng an ủi phần nào cho các lính tăng đang vỡ tan giấc mộng vào thiên đường!
Biết rằng hiệp 2 còn dài và phút thứ 89 là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng sự nôn nóng càng làm cho Đức lúng túng, lo tấn công thậm chí thủ thành Neuer cũng chạy sang hẳn sân của Italia càng làm cho hàng phòng ngự gần như bị bỏ ngỏ. Chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh của Đức bị phá sản, ngược lại Italia càng đá càng tự tin thoáng ,sáng ,đẹp, ăn ý làm hài lòng người hâm mộ. Một trận đấu cống hiến xuất thần của đội tuyển xứ mì ống quá tuyệt vời! Một chiến thắng thuyết phục của Italia! Tỉ số 2-1 là toàn toàn xứng đáng!
Yêu các vũ điệu Tây Ban Nha, thích các bản dân ca trữ tình Ý . Họ sẽ biểu diễn nghệ thuật bóng đá trên nền âm nhạc bằng bước chân của các vũ công. Trận gặp lại của họ chắc chắn sẽ có nhiều kịch tính, bất ngờ. Mong Italia với tới cúp vàng, nhưng vẫn mong đương kim Tây Ban Nha giữ vững ngôi vô địch Euro!
-------------
*Mượn lời bài hát "Lệ đá"
bình luận
Lão nông Ngọc Hồ
Jul 2, 2012 12:03 AM
He he, bình luận thiệt là hay.
Màu áo thiên thanh... có chìm khuất trong mưa tối nay k vậy bạn?
(Tui dự đoán từ đầu giải là Ý vô địch, tỉ số 1-0)
Show all replies 2
hongloan
Jul 2, 2012 6:54 PM
Vậy là thua đậm rồi, chung vô nào! HL luôn khẳng định Tây Ban Nha vô địch.Kết quả đúng vậy mừng ghê!
Lão nông Ngọc Hồ
Jul 2, 2012 9:46 PM
vậy là chìm khuất trong mưa mưa bay dạt dào rùi
Please sign in to leave reply
THỢ ĐIỆN
Jun 29, 2012 10:37 PM
Thăm!
Đức thua là lẽ dĩ nhiên thôi. Lịch sử, danh tiếng và cả tên tuổi những thành viên không bảo đảm cho Đức một kết quả khả dĩ trước người Ý.
..
Show all replies 3
hongloan
Jun 30, 2012 6:01 PM
Để cho Tây Ban Nha làm nên cú đúp Euro cho phá kỉ lục chứ!
Private comment
Private comment
VTA - NLC
Jun 29, 2012 4:02 PM
Thật tiếc cho tinh thần Đức, như người ta vẫn nói chắc do" kỵ rơ"
hongloan
Jun 29, 2012 4:31 PM
Nhưng hôm qua, Ý đá quá chặt chẽ Tuấn Anh ạ, Đức không tìm được lối vào. Ý thắng xứng đáng!
Hoa
Jun 29, 2012 1:26 PM
Nói thì nói vậy chứ nhìn hình ảnh các cầu thủ sau trận đấu thấy thương ghê!
hongloan
Jun 29, 2012 2:47 PM
Đấy đấy, chị em mình thì cứ hay thương thương đội yếu, bị dưới hàng.Chị cũng chia sẻ đôi dòng rồi đó em
Hoa
Jun 29, 2012 1:25 PM
Đúng như chị HL mong muốn nhé! Dẫu gì đi nữa thì em vẫn thích Đức sẽ đối đầu với TBN hơn, nhưng hôm qua Ý đúng là xứng đáng để đi tiếp chị ah.
hongloan
Jun 29, 2012 2:49 PM
Nhưng trận đá tối qua rõ ràng thấy Đức không dĩ bất biến ứng vạn biến, nếu cứ bê nguyên xi lối đá như với các đối thủ thì có vào đá chung kết cũng sẽ tẻ lắm em ạ. Italia trỗi dậy quật khởi. Tinh thần ấy không phải là không đáng gờm với bò tót đâu nghe!
LonelyMan
Jun 29, 2012 12:48 PM
Xem ra, Spain khó mà xơi được Italia một cách dễ dàng - với lối đá khá nhàm đã thể hiện trong thời gian qua. Nhưng, vẫn mong là Bò tót sẽ phá cái dớp xưa nay là chưa có ai vô địch Euro hai lần liên tiếp.
Show all replies 3
hongloan
Jun 29, 2012 2:41 PM
Em vẫn mong là như thế. Với Italia,Đức bị khớp cơ, còn với Tây Ban Nha Italia sẽ hiền hòa hơn. Xem trận vòng loại, thấy Balotelli cứ như bị lạc bước trước khung thành Casillas...Có thể họ sẽ làm nên chuyện, nhưng Tây Ban Nha sẽ rút kinh nghiệm từ các trận này mà đá bất khuất ở trận cuối, anh ạ.Phải có niềm tin vào chiến thắng thì mới thắng!
Hoa
Jun 29, 2012 3:54 PM
Anh LL cẩn trọng đấy chị ah, đứng trước lo lắng người ta cẩn trọng hơn đó, chứng tỏ anh mong muốn TBN vô địch như thế nào í mà.
LonelyMan
Jun 29, 2012 7:49 PM
Trong bóng đá, khó chắc chắn được một điều gì, Hoa à.
Please sign in to leave reply
LonelyMan
Jun 29, 2012 12:46 PM
Bây giờ thì Đức đã bị loại! Chúng ta cùng cổ vũ cho Spain nhé!
hongloan
Jun 29, 2012 2:34 PM
Vâng tất nhiên rồi anh!
LonelyMan
Jun 29, 2012 12:45 PM
Chúc mừng đội Italia đã vào Chung kết, như em muốn!
Show all replies 2
hongloan
Jun 29, 2012 2:33 PM
Trận bán kết của Italia làm người xem thức tỉnh vì lối chơi quá biến hóa, đấu pháp hợp lí, mọi sự không thể nào khác hơn. Không phải lúc nào cũng được xem trận đá cống hiến tận lực như thế!
Lộc Vừng
Jul 2, 2012 4:19 PM
Ông Bầu đã thua rồi nhé.
29 thg 6, 2012
28 thg 6, 2012
Không có Tiqui-taca, vẫn còn Casillas!
Tây ban Nha giành vé chung kết qua "đấu súng"
Vẫn biết trận bán kết giữa hai gã láng giềng Tây ban Nha- Bồ Đào Nha sẽ chứa đầy bất ngờ, nhưng nó đã diễn ra ngoài sức chịu đựng của trái tim mong manh mà cứ cuồng nhiệt về một kết quả tốt đẹp sẽ thuộc về bên không có người hùng nổi tiếng và tai tiếng ! Bởi thế mới hăm hở xem, mới tin tưởng, rồi mới hồi hộp, nín thở, nhắm mắt, cầu trời...!
Không thể phủ nhận Bồ Đào Nha đã vô hiệu hóa được liều thuốc ru ngủ Tiqui-taca của đối phương. Họ chơi sắc nét đầy quyết tâm và tin tưởng. Một bản lĩnh Bồ Đào Nha như chợt bừng sáng cuối đường hầm! Họ đã chơi một trận đẹp nhất từ đầu giải để chia tay trong tiếc nuối của người xem đã từng thiếu khâm phục họ. Họ đã bị ma đưa lối quỷ dẫn đường nên sút quả nào suốt trận đấu chính thức cũng không thành công y như đối phương lẽ ra ghi bàn ở nhiều pha tưởng trăm phần trăm vào lưới. Sự toan tính quá già néo đứt dây của Bồ đã làm tuột mất quả sút đáng lẽ bố trí cho Ronaldo thực hiện trước, để mà khỏi phải mỡ treo mèo nhịn đói. Hay vì sợ tâm lí nặng nề mà CR7 đá hỏng? hay cũng có khi để CR7 sút cuối cùng để ghi dấu chấm hết cho TBN? Tất cả giờ đây chỉ còn là nước mắt "Nếu như"...
Tây Ban Nha đã chơi một trận với một đối thủ xứng tầm! Họ không ngờ gã hàng xóm quen mặt tiềm ẩn một kế hoạch phá họ rất thuyết phục, chuyện Tiqui-taca trong nhà ngoài ngõ đã hay! Họ bị đeo bám đến nỗi không gian hoạt động trở thành "thứ xa xỉ"(cách nói của nhà đài!). Một trận mưa thẻ cho đối phương và bị đối phương dồn vào thế phải chịu chung thẻ vàng cho khỏi ghen tị.
Hai hiệp phụ, Tây Ban Nha bỏ lỡ nhiều lần kết thúc, âu cũng là trời thử bản lĩnh đương kim vô địch cho tới 2/7! Các nghệ sĩ bắt đầu hăng máu đấu sĩ bởi đấu tranh này là trận cuối cùng thể hiện sự bền bỉ, dẻo dai hay cạn kiệt, đứt quãng trên đường đua giữ ngôi vô địch đang rất gần.
Giành quyền vào chung kết của Tây Ban Nha có sức mạnh tổng hợp của cả đội tuyển cho dù Tiqui-taca không có điều kiện phát huy tác dụng. Nhưng phải kể đến nhiều nhất công của đội trưởng, thủ thành Casillas! Nếu sau cú sút của Alonso bị Patricio cản phá mà Casllas không bắt gọn quả sút phạt mở đầu của Mautinho thì liệu tinh thần các chú bò tót có còn vững vàng để ghi tiếp các bàn thành công và làm run sợ Bồ Đào Nha đến nỗi Bruno Alves sút trúng xà ngang hay không ? Chính Casillas đã cứu đội nhà khỏi vạch tử thần, bước sang ngưỡng cửa của kho báu Euro!
Tây Ban Nha xứng đáng vào vòng cuối của cuộc chơi vĩ đại này. Ai sẽ là đối thủ của đương kim, khi họ không dùng thuốc an thần vẫn ru ngủ được đối phương, họ càng đi đến cuối chặng càng gây sửng sốt cho người hâm mộ. Chiếc cup vô địch Euro sẽ trong tay Tây Ban Nha, hình ảnh đó chỉ còn là thời gian!
BÌNH LUẬN
subscribe comment RSS
Please sign in to leave comment
Mr Sam
Jun 29, 2012 7:11 AM
Nghe nói đội Đức thua rồi à? Người ta thhật sáng suốt vì không chọn loài "sam" để dự đoán kết quả trận đấu...
hongloan
Jun 29, 2012 10:50 AM
Đức thua là đương nhiên! "sam" khỏi đoán, đã có fan của Ý khẳng định rồi!
À mà ngày trước Sam học ở Đức phải không? Vậy thì sang nhà Misa mà nói chuyện Đức nhé!
Ngô Bích Kiều
Jun 28, 2012 11:35 PM
Em buồn rồi, đội bóng mà em cổ vũ đã thăng rồi. Híc. Đi nhảy cầu đây
Show all replies 2
hongloan
Jun 29, 2012 6:22 AM
Vẫn còn trận cuối nữa em, đừng vì Bồ mà bỏ cuộc chơi!
Ngô Bích Kiều
Jun 29, 2012 11:47 AM
Lại thêm một đội em hi vọng lại về nước, tất cả đều lần lượt về nước hết rồi
Please sign in to leave reply
VTA - NLC
Jun 28, 2012 9:34 PM
LC hình như luôn đúng 51% trở lên, tiếc là mình chẳng cá cược gì nhỉ Hôm nay Đức sẽ thắng thôi
Show all replies 2
hongloan
Jun 28, 2012 9:48 PM
Đức mạnh nhưng sẽ khớp cơ Ý!
hongloan
Jun 29, 2012 6:19 AM
HL đã khẳng định đúng- Y thẳng thuyết phục luôn!
Please sign in to leave reply
THỢ ĐIỆN
Jun 28, 2012 6:44 PM
Ừ thì TBN thắng đấy...Đã đời chưa?
Nhưng nếp hằn tuổi tác đã hiện trên từng bước chạy.
hongloan
Jun 28, 2012 8:58 PM
Nói ngược rồi, hằn tuổi tác mà thắng mới nể chứ.
Già rồi mà thắng mới ngon
Trẻ thua mới gọi là con muộn phiền!
BÌNH ĐỊA MỘC
Jun 28, 2012 4:49 PM
mộc ghé thăm, mộc không rành bóng đá nên không còm nghe, vui nhé!
hongloan
Jun 28, 2012 9:00 PM
Sân chơi này đâu chỉ dành cho bóng đá. HL rất vui vì bạn ghé thăm, cảm ơn bạn!
Misa
Jun 28, 2012 4:01 PM
Bao giờ cho hết Euro…
hongloan
Jun 28, 2012 4:07 PM
Còn niềm vui này mà hết thì buồn lắm!
Bạch Mai
Jun 28, 2012 3:24 PM
Hihi, bong da moi noi... toi ron rang nha ban
hongloan
Jun 28, 2012 4:05 PM
Chào bạn, bạn có xem không? Chú ngày mới vui nhiều nha!
LonelyMan
Jun 28, 2012 12:54 PM
Tiqui-taca của tuyển TBN chưa thế sánh với của Barca, sẽ khó trước Đức đấy! (Anh loại Italia rồi mà )
hongloan
Jun 28, 2012 3:03 PM
Dẫu sao thì Tiqui -Taca cũng giúp TBN làm nên kết quả cho đến bây giờ, dù lắm lúc mình cũng tức cái cách lạm dụng ấy tạo nên sự đơn điệu. Anh đã chạm đến nỗi lo mà em không muốn nói ra.Sao cái thằng TBN nó ám ảnh em , khiến em phải lo cho nó thế không biết!
LonelyMan
Jun 28, 2012 12:52 PM
Thắng nhọc nhằn quá. ANh lo cho TBN quá, em ơi.
hongloan
Jun 28, 2012 2:59 PM
Chính vì lo nên em không muốn Đức thắng Ý sẽ khó khăn cho TBN. Mà trong lịch sử bóng đá thì Đức rất kị rơ Ý. Đó là lí do em muốn Ý thắng Đức !
Hoa
Jun 28, 2012 12:00 PM
Em dự đoán tỷ số đêm nay sẽ là 2-1 đó chị, nếu tệ lắm thì sẽ là 1-0, nghiêng về phía Đức chị nhé!
Show all replies 5
hongloan
Jun 28, 2012 12:24 PM
Ý sẽ thắng 1-0. Chị muốn Ý vào gặp Tây Ban Nha (em xem trận hai kì phùng địch thủ gặp nhau trong blog chị). Chị vẫn chọn TBN vô địch, dù gặp ai!
Hoa
Jun 28, 2012 5:07 PM
Đúng là tình yêu có thể dẫn người ta tới si mê thật. Chị HL là bằng chứng nè!
hongloan
Jun 28, 2012 9:02 PM
Yêu mà si mê là chuyện thường ngày ở sân banh!
hongloan
Jun 29, 2012 6:21 AM
Em thấy chị nói chưa, Italia thắng thuyết phục luôn!
Hoa
Jun 29, 2012 10:35 AM
oa oa oa... tội nghiệp anh chàng Đức của em. Cái lạnh lùng thường ngày của Đức đã đi đâu rồi nhỉ, em nhớ có lần đến phút chót mà Đức còn lạnh lùng bình tĩnh ghi bàn để lội ngược dòng mà. Nhưng công bằng mà nói thì anh chàng Italia này thắng cũng xứng đáng chị nhỉ!
Please sign in to leave reply
Lộc Vừng
Jun 28, 2012 11:36 AM
Em đọc xong rồi.
Em đã nói mà, may mà em không xem đó. Em yếu tim lắm. Trước đây khi còn "duyên nợ" với Hà Lan hay là Braxin cũng vậy. Em toàn nhắm mắt, đứng tim và cầu trời....
Tổn hại thần kinh quá nên bây giờ ngưỡng mộ từ xa.
Nào chúng ta cùng mơ đêm nay xe tăng lao dốc chị nhé!
Show all replies 3
hongloan
Jun 28, 2012 11:52 AM
Lịch sử đã chứng minh các cuộc đối đầu của Đức với Ý, bao giờ Ý cũng chặt đứt xích xe tăng em à!
Hoa
Jun 28, 2012 11:57 AM
Em canh me nãy giờ, em đoán chắc anh LLM chưa tỉnh ngủ nên ko giật được tem đâu, ai dè chị LV nhanh chân rồi. Chị phải để cho Đức vào Chung kết với TBN mới thú vị chứ, nếu để Italia vào thì chị HL biết lựa chọn sao đây.
Có lẽ là anh chàng BĐN cũng biết rút kinh nghiệm vả lại trận chung kết như mơ đang chờ phía trước nên đã dốc toàn lực đối đầu với TBN, cuối cùng thì đội bóng xứng đáng đã chiến thắng rồi.
LonelyMan
Jun 28, 2012 12:55 PM
Anh không được TEM, thì anh sẽ cố lấy cái danh hiệu còm nhiều nhẩ vậy!
Please sign in to leave reply
Lộc Vừng
Jun 28, 2012 11:30 AM
Chào anh Bầu nhé!
Show all replies 2
hongloan
Jun 28, 2012 11:51 AM
Chị giật tem nhà anh Bầu rồi! hi hi
LonelyMan
Jun 28, 2012 12:56 PM
Anh xem đến giữa Hiệp 2 thì thiếp đi, thức dậy đã 6h30 rồi.
Vẫn biết trận bán kết giữa hai gã láng giềng Tây ban Nha- Bồ Đào Nha sẽ chứa đầy bất ngờ, nhưng nó đã diễn ra ngoài sức chịu đựng của trái tim mong manh mà cứ cuồng nhiệt về một kết quả tốt đẹp sẽ thuộc về bên không có người hùng nổi tiếng và tai tiếng ! Bởi thế mới hăm hở xem, mới tin tưởng, rồi mới hồi hộp, nín thở, nhắm mắt, cầu trời...!
Không thể phủ nhận Bồ Đào Nha đã vô hiệu hóa được liều thuốc ru ngủ Tiqui-taca của đối phương. Họ chơi sắc nét đầy quyết tâm và tin tưởng. Một bản lĩnh Bồ Đào Nha như chợt bừng sáng cuối đường hầm! Họ đã chơi một trận đẹp nhất từ đầu giải để chia tay trong tiếc nuối của người xem đã từng thiếu khâm phục họ. Họ đã bị ma đưa lối quỷ dẫn đường nên sút quả nào suốt trận đấu chính thức cũng không thành công y như đối phương lẽ ra ghi bàn ở nhiều pha tưởng trăm phần trăm vào lưới. Sự toan tính quá già néo đứt dây của Bồ đã làm tuột mất quả sút đáng lẽ bố trí cho Ronaldo thực hiện trước, để mà khỏi phải mỡ treo mèo nhịn đói. Hay vì sợ tâm lí nặng nề mà CR7 đá hỏng? hay cũng có khi để CR7 sút cuối cùng để ghi dấu chấm hết cho TBN? Tất cả giờ đây chỉ còn là nước mắt "Nếu như"...
Tây Ban Nha đã chơi một trận với một đối thủ xứng tầm! Họ không ngờ gã hàng xóm quen mặt tiềm ẩn một kế hoạch phá họ rất thuyết phục, chuyện Tiqui-taca trong nhà ngoài ngõ đã hay! Họ bị đeo bám đến nỗi không gian hoạt động trở thành "thứ xa xỉ"(cách nói của nhà đài!). Một trận mưa thẻ cho đối phương và bị đối phương dồn vào thế phải chịu chung thẻ vàng cho khỏi ghen tị.
Hai hiệp phụ, Tây Ban Nha bỏ lỡ nhiều lần kết thúc, âu cũng là trời thử bản lĩnh đương kim vô địch cho tới 2/7! Các nghệ sĩ bắt đầu hăng máu đấu sĩ bởi đấu tranh này là trận cuối cùng thể hiện sự bền bỉ, dẻo dai hay cạn kiệt, đứt quãng trên đường đua giữ ngôi vô địch đang rất gần.
Giành quyền vào chung kết của Tây Ban Nha có sức mạnh tổng hợp của cả đội tuyển cho dù Tiqui-taca không có điều kiện phát huy tác dụng. Nhưng phải kể đến nhiều nhất công của đội trưởng, thủ thành Casillas! Nếu sau cú sút của Alonso bị Patricio cản phá mà Casllas không bắt gọn quả sút phạt mở đầu của Mautinho thì liệu tinh thần các chú bò tót có còn vững vàng để ghi tiếp các bàn thành công và làm run sợ Bồ Đào Nha đến nỗi Bruno Alves sút trúng xà ngang hay không ? Chính Casillas đã cứu đội nhà khỏi vạch tử thần, bước sang ngưỡng cửa của kho báu Euro!
Tây Ban Nha xứng đáng vào vòng cuối của cuộc chơi vĩ đại này. Ai sẽ là đối thủ của đương kim, khi họ không dùng thuốc an thần vẫn ru ngủ được đối phương, họ càng đi đến cuối chặng càng gây sửng sốt cho người hâm mộ. Chiếc cup vô địch Euro sẽ trong tay Tây Ban Nha, hình ảnh đó chỉ còn là thời gian!
BÌNH LUẬN
subscribe comment RSS
Please sign in to leave comment
Mr Sam
Jun 29, 2012 7:11 AM
Nghe nói đội Đức thua rồi à? Người ta thhật sáng suốt vì không chọn loài "sam" để dự đoán kết quả trận đấu...
hongloan
Jun 29, 2012 10:50 AM
Đức thua là đương nhiên! "sam" khỏi đoán, đã có fan của Ý khẳng định rồi!
À mà ngày trước Sam học ở Đức phải không? Vậy thì sang nhà Misa mà nói chuyện Đức nhé!
Ngô Bích Kiều
Jun 28, 2012 11:35 PM
Em buồn rồi, đội bóng mà em cổ vũ đã thăng rồi. Híc. Đi nhảy cầu đây
Show all replies 2
hongloan
Jun 29, 2012 6:22 AM
Vẫn còn trận cuối nữa em, đừng vì Bồ mà bỏ cuộc chơi!
Ngô Bích Kiều
Jun 29, 2012 11:47 AM
Lại thêm một đội em hi vọng lại về nước, tất cả đều lần lượt về nước hết rồi
Please sign in to leave reply
VTA - NLC
Jun 28, 2012 9:34 PM
LC hình như luôn đúng 51% trở lên, tiếc là mình chẳng cá cược gì nhỉ Hôm nay Đức sẽ thắng thôi
Show all replies 2
hongloan
Jun 28, 2012 9:48 PM
Đức mạnh nhưng sẽ khớp cơ Ý!
hongloan
Jun 29, 2012 6:19 AM
HL đã khẳng định đúng- Y thẳng thuyết phục luôn!
Please sign in to leave reply
THỢ ĐIỆN
Jun 28, 2012 6:44 PM
Ừ thì TBN thắng đấy...Đã đời chưa?
Nhưng nếp hằn tuổi tác đã hiện trên từng bước chạy.
hongloan
Jun 28, 2012 8:58 PM
Nói ngược rồi, hằn tuổi tác mà thắng mới nể chứ.
Già rồi mà thắng mới ngon
Trẻ thua mới gọi là con muộn phiền!
BÌNH ĐỊA MỘC
Jun 28, 2012 4:49 PM
mộc ghé thăm, mộc không rành bóng đá nên không còm nghe, vui nhé!
hongloan
Jun 28, 2012 9:00 PM
Sân chơi này đâu chỉ dành cho bóng đá. HL rất vui vì bạn ghé thăm, cảm ơn bạn!
Misa
Jun 28, 2012 4:01 PM
Bao giờ cho hết Euro…
hongloan
Jun 28, 2012 4:07 PM
Còn niềm vui này mà hết thì buồn lắm!
Bạch Mai
Jun 28, 2012 3:24 PM
Hihi, bong da moi noi... toi ron rang nha ban
hongloan
Jun 28, 2012 4:05 PM
Chào bạn, bạn có xem không? Chú ngày mới vui nhiều nha!
LonelyMan
Jun 28, 2012 12:54 PM
Tiqui-taca của tuyển TBN chưa thế sánh với của Barca, sẽ khó trước Đức đấy! (Anh loại Italia rồi mà )
hongloan
Jun 28, 2012 3:03 PM
Dẫu sao thì Tiqui -Taca cũng giúp TBN làm nên kết quả cho đến bây giờ, dù lắm lúc mình cũng tức cái cách lạm dụng ấy tạo nên sự đơn điệu. Anh đã chạm đến nỗi lo mà em không muốn nói ra.Sao cái thằng TBN nó ám ảnh em , khiến em phải lo cho nó thế không biết!
LonelyMan
Jun 28, 2012 12:52 PM
Thắng nhọc nhằn quá. ANh lo cho TBN quá, em ơi.
hongloan
Jun 28, 2012 2:59 PM
Chính vì lo nên em không muốn Đức thắng Ý sẽ khó khăn cho TBN. Mà trong lịch sử bóng đá thì Đức rất kị rơ Ý. Đó là lí do em muốn Ý thắng Đức !
Hoa
Jun 28, 2012 12:00 PM
Em dự đoán tỷ số đêm nay sẽ là 2-1 đó chị, nếu tệ lắm thì sẽ là 1-0, nghiêng về phía Đức chị nhé!
Show all replies 5
hongloan
Jun 28, 2012 12:24 PM
Ý sẽ thắng 1-0. Chị muốn Ý vào gặp Tây Ban Nha (em xem trận hai kì phùng địch thủ gặp nhau trong blog chị). Chị vẫn chọn TBN vô địch, dù gặp ai!
Hoa
Jun 28, 2012 5:07 PM
Đúng là tình yêu có thể dẫn người ta tới si mê thật. Chị HL là bằng chứng nè!
hongloan
Jun 28, 2012 9:02 PM
Yêu mà si mê là chuyện thường ngày ở sân banh!
hongloan
Jun 29, 2012 6:21 AM
Em thấy chị nói chưa, Italia thắng thuyết phục luôn!
Hoa
Jun 29, 2012 10:35 AM
oa oa oa... tội nghiệp anh chàng Đức của em. Cái lạnh lùng thường ngày của Đức đã đi đâu rồi nhỉ, em nhớ có lần đến phút chót mà Đức còn lạnh lùng bình tĩnh ghi bàn để lội ngược dòng mà. Nhưng công bằng mà nói thì anh chàng Italia này thắng cũng xứng đáng chị nhỉ!
Please sign in to leave reply
Lộc Vừng
Jun 28, 2012 11:36 AM
Em đọc xong rồi.
Em đã nói mà, may mà em không xem đó. Em yếu tim lắm. Trước đây khi còn "duyên nợ" với Hà Lan hay là Braxin cũng vậy. Em toàn nhắm mắt, đứng tim và cầu trời....
Tổn hại thần kinh quá nên bây giờ ngưỡng mộ từ xa.
Nào chúng ta cùng mơ đêm nay xe tăng lao dốc chị nhé!
Show all replies 3
hongloan
Jun 28, 2012 11:52 AM
Lịch sử đã chứng minh các cuộc đối đầu của Đức với Ý, bao giờ Ý cũng chặt đứt xích xe tăng em à!
Hoa
Jun 28, 2012 11:57 AM
Em canh me nãy giờ, em đoán chắc anh LLM chưa tỉnh ngủ nên ko giật được tem đâu, ai dè chị LV nhanh chân rồi. Chị phải để cho Đức vào Chung kết với TBN mới thú vị chứ, nếu để Italia vào thì chị HL biết lựa chọn sao đây.
Có lẽ là anh chàng BĐN cũng biết rút kinh nghiệm vả lại trận chung kết như mơ đang chờ phía trước nên đã dốc toàn lực đối đầu với TBN, cuối cùng thì đội bóng xứng đáng đã chiến thắng rồi.
LonelyMan
Jun 28, 2012 12:55 PM
Anh không được TEM, thì anh sẽ cố lấy cái danh hiệu còm nhiều nhẩ vậy!
Please sign in to leave reply
Lộc Vừng
Jun 28, 2012 11:30 AM
Chào anh Bầu nhé!
Show all replies 2
hongloan
Jun 28, 2012 11:51 AM
Chị giật tem nhà anh Bầu rồi! hi hi
LonelyMan
Jun 28, 2012 12:56 PM
Anh xem đến giữa Hiệp 2 thì thiếp đi, thức dậy đã 6h30 rồi.
25 thg 6, 2012
Duyên nợ trùng phùng!
Với Italia, lịch sử đã lặp lại khi gặp tuyển Anh. Họ đã được quyền đi vào bán kết sau khi loại Tam sư - đối thủ đầy duyên nợ - một cách ngoạn mục.
Trận tứ kết cuối cùng diễn ra trong sự hồi hộp và kịch tính đến phút chót. Khởi đầu Anh ra đòn tấn công ép sân Italia, sau đó vũ bão cứ thay phiên nổi lên hết khung thành bên này lại chuyển sang lãnh địa bên kia. Nhưng chẳng ai kết thúc các cơ hội bằng bàn thắng nào.
Phía Italia, ngay từ đầu đã tung Balotelli vào sân và đứng ở vị trí thuận lợi cho anh thể hiện cá tính lợi hại của mình, vậy mà sự vô duyên đã không cho anh sút quả nào thành công cho dù tầm xa hay cự li gần, thuận lợi hay khó khăn, thật là khó hiểu!
Tuyển Anh có Rooney không lụp chụp, sai lầm trong cầm bóng và xử lí nhưng sao vẫn không thể làm bàn. Họ cũng vô duyên chẳng kém đối phương.
Hình như hai vị thần hộ mệnh của hai bên đã hóa giải nhưng cú sút của đối phương sao cho cân bằng nhất thì phải? Hay họ đang tung chưởng vô hình làm mưa làm gió trận chiến bất phân thắng bại, suy kiệt sức lực để nếu đội thua cũng hả hê khi đối thủ có đi tiếp cũng ê ẩm toàn thân, sẽ khó khăn ở vòng bán kết chăng?
Nhìn toàn cục, Italia đã giành thế chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn tuyển Anh. Nhưng họ rất thiếu chính xác và quyết đoán ở tình huống cần dứt điểm, dẫn đến sút hỏng quá nhiều, nếu không đã không phải nhọc nhằn thêm hai hiệp phụ và hồi hộp nín thở ở những lượt đá luân lưu. Trong khi đội quân Tam sư dẫn bóng lắt nhắt ,vụn vặt, gần như buông lỏng 2 hiệp phụ chờ giải quyết lượt đá luân lưu mà không biết chiến bại đang tiềm ẩn trong ý tưởng sai lầm của họ!
Đội trưởng và cũng là thủ môn xuất sắc Buffon của Italia là cứu tinh của đội nhà. Phút thứ 5 anh đã cản phá mạnh mẽ cú sút rất căng của Johnson và cũng chính anh bắt gọn 1 quả đá luân lưu của đối phương, ấn định tỉ số 4 -2 cho Italia.
Chiến thắng của Italia là phần thưởng xứng đáng cho niềm tin sắt đá, bản lĩnh tuyệt vời, thần kinh thép của đội quân áo thiên thanh!
Có thể nói trận đấu diễn ra rất căng thẳng và có kịch tính, nhưng nếu nói "Đẹp" thì phải nói trận Italia gặp Tây Ban Nha ở đầu vòng loại mới làm người xem mãn nhãn.
Với chiến thắng này, Italia chính thức bước vào bán kết. Nhưng với lối chưa thật chặt chẽ ấy khi gặp cỗ xe tăng chưa hề chiến bại và có tính kỉ luật cao, những chàng thiên thanh liệu có ngẫu hứng để giành vé vào chung kết hay không, cái đó còn phụ thuộc vào những chiêu chưa sử dụng, bí mật trong đấu pháp của đội quân thiên thanh.
Hi vọng 2 trận bán kết diễn ra như mong đợi của các cầu thủ thứ 12 trên khán đài!
Trận tứ kết cuối cùng diễn ra trong sự hồi hộp và kịch tính đến phút chót. Khởi đầu Anh ra đòn tấn công ép sân Italia, sau đó vũ bão cứ thay phiên nổi lên hết khung thành bên này lại chuyển sang lãnh địa bên kia. Nhưng chẳng ai kết thúc các cơ hội bằng bàn thắng nào.
Phía Italia, ngay từ đầu đã tung Balotelli vào sân và đứng ở vị trí thuận lợi cho anh thể hiện cá tính lợi hại của mình, vậy mà sự vô duyên đã không cho anh sút quả nào thành công cho dù tầm xa hay cự li gần, thuận lợi hay khó khăn, thật là khó hiểu!
Tuyển Anh có Rooney không lụp chụp, sai lầm trong cầm bóng và xử lí nhưng sao vẫn không thể làm bàn. Họ cũng vô duyên chẳng kém đối phương.
Hình như hai vị thần hộ mệnh của hai bên đã hóa giải nhưng cú sút của đối phương sao cho cân bằng nhất thì phải? Hay họ đang tung chưởng vô hình làm mưa làm gió trận chiến bất phân thắng bại, suy kiệt sức lực để nếu đội thua cũng hả hê khi đối thủ có đi tiếp cũng ê ẩm toàn thân, sẽ khó khăn ở vòng bán kết chăng?
Nhìn toàn cục, Italia đã giành thế chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn tuyển Anh. Nhưng họ rất thiếu chính xác và quyết đoán ở tình huống cần dứt điểm, dẫn đến sút hỏng quá nhiều, nếu không đã không phải nhọc nhằn thêm hai hiệp phụ và hồi hộp nín thở ở những lượt đá luân lưu. Trong khi đội quân Tam sư dẫn bóng lắt nhắt ,vụn vặt, gần như buông lỏng 2 hiệp phụ chờ giải quyết lượt đá luân lưu mà không biết chiến bại đang tiềm ẩn trong ý tưởng sai lầm của họ!
Đội trưởng và cũng là thủ môn xuất sắc Buffon của Italia là cứu tinh của đội nhà. Phút thứ 5 anh đã cản phá mạnh mẽ cú sút rất căng của Johnson và cũng chính anh bắt gọn 1 quả đá luân lưu của đối phương, ấn định tỉ số 4 -2 cho Italia.
Chiến thắng của Italia là phần thưởng xứng đáng cho niềm tin sắt đá, bản lĩnh tuyệt vời, thần kinh thép của đội quân áo thiên thanh!
Có thể nói trận đấu diễn ra rất căng thẳng và có kịch tính, nhưng nếu nói "Đẹp" thì phải nói trận Italia gặp Tây Ban Nha ở đầu vòng loại mới làm người xem mãn nhãn.
Với chiến thắng này, Italia chính thức bước vào bán kết. Nhưng với lối chưa thật chặt chẽ ấy khi gặp cỗ xe tăng chưa hề chiến bại và có tính kỉ luật cao, những chàng thiên thanh liệu có ngẫu hứng để giành vé vào chung kết hay không, cái đó còn phụ thuộc vào những chiêu chưa sử dụng, bí mật trong đấu pháp của đội quân thiên thanh.
Hi vọng 2 trận bán kết diễn ra như mong đợi của các cầu thủ thứ 12 trên khán đài!
Bình luận
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Em mà xem chắc đứt mạch máu não mất. May quá, em không xem!
Chờ đọc bài của chị thôi!
Thằng bồ chắc chết , thằng ro7 lại khóc nhè ha . Đấy là em nói theo , nói leo thôi chứ biết đâu đấy !
thằng Bồ nó khóa chặt tuyến tiền vệ thì tyquy taca thế chó nào được . trận này chắc lại penanti thôi !
Nhanh về xem bóng đá để viết bài, mai em còn giật Tem chứ.
Và còn chỉ đạo chiến thuật để phe Bà Bầu thắng phe Ông Bầu.
bóng đá Tam sư tạm biệt về
mấy lần độ anh thua liểng xiểng
may có em an ủi một phần
ngày mai anh quyết tâm bắt lại
Tây ban nha hòa trận chính với Bồ.
Một dãi mây xanh giữa biển trời,
Ba thằng to nhỏ đánh nhau chơi.
Mười phần thiên hạ còn có một...
Bây giờ Chơn đế mới ra đời...[sấm Trạng Trình ?...]
The gioi dang thay doi tung gio...
Hôm nay bị ốm nên có thời gian ngồi lướt từ 01 đến 19 của HC.
Hiểu thêm HL đôi chút. Những bài viết của HL thật thú vị
HC đọc tiếp đây