20 thg 2, 2010

Canh Dần lại..."Nhớ rừng".

Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt, Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua, Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ, Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm. Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm, Để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi. Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi, Với cặp báo chuồng bên vô tư lự. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ. Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa. Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già, Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn thét núi, Với khi thét khúc trường ca dữ dội, Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng, Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc. Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc, Là khiến cho mọi vật đều im hơi. Ta biết ta chúa tể cả muôn loài, Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối. Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới? Đâu những bình mình cây xanh nắng gội, Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng. Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? -Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu, Ghét những cảnh không đời nào thay đổi, Những cảnh sửa sang, tầm thường giả dối: Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng; Dài nước đen giả suối, chẳng thông dòng Len dưới nách những mô gò thấp kém; Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm, Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu Của chốn ngàn năm cao cả, âm u. Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ! Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị, Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa, Nơi ta không còn được thấy bao giờ! Có biết chăng trong những ngày ngao ngán, Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn Để hồn ta phảng phất được gần người, -Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! (Thế Lữ)

1 nhận xét:

  1. VanSon051960
    22:16 5 thg 3 2010
    Chúc mừng Bạn cùng những người phụ nữ trong gia đình ngày 8/3 nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé .

    hongloan
    13:43 6 thg 3 2010
    Cảm ơn vanson mình sẽ cố "vùng lên "cho đúng nghĩa ngày 8/3!
    --

    VTA - NLC
    21:26 2 thg 3 2010
    Đăng entrry mới đi HL !

    hongloan
    21:29 2 thg 3 2010
    Cảm ơn LC nhắc nhở.HL đang chuẩn bị!
    --

    VanSon051960
    20:54 2 thg 3 2010
    Đêm an lành, tuần mới Tháng mới năm mới nhiều niềm vui, trọn hạnh phúc và ngập tràn thắng lợi trong công việc HL nhé.

    hongloan
    21:33 2 thg 3 2010
    Cảm ơn vanson 051960. HL cũng chúc bạn như thế! Ghé thăm luôn nhé!
    --

    cây cơm nguội vàng
    22:45 27 thg 2 2010
    Chúc HL tối cuối tuần vui vẻ ấm áp, ngủ ngon !




    hongloan
    11:54 28 thg 2 2010
    HL chúc hoasua thật thư giãn ngày cuối tuần
    --

    cây cơm nguội vàng
    22:45 27 thg 2 2010
    Chúc HL tối cuối tuần vui vẻ ấm áp, ngủ ngon !




    hongloan
    11:54 28 thg 2 2010
    HL chúc hoasua thật thư giãn ngày cuối tuần!

    -

    Anh Thy
    09:40 24 thg 2 2010
    đi học ,ghét nhất bài này... nghe là đã thấy ghét rùi

    hongloan
    12:29 24 thg 2 2010
    Dân gian có câu: Đem đàn mà gảy tai trâu- chắc mi thích hơn bài này!

    --

    Nguoiconcuanui
    00:49 24 thg 2 2010
    Bài thơ hay về những chú Hổ trong vườn bách thú. Loài hổ hoang dã chẳng còn, lời thơ tả thực. Nhưng cũng có thể suy diễn thành theo hướng khác.
    Chúc HL những ngày đầu xuân vui vẻ và hiệu quả trong công tác.

    hongloan
    12:36 24 thg 2 2010
    Không phải là "suy diễn" mà cần phải hiểu theo tầng nghĩa sâu hơn mới cảm nhận hết hàm ý của tác giả,NCCN ạ!
    --

    VTA - NLC
    19:21 23 thg 2 2010
    Sang nhà HL đọc comt và trả lời comt được mở rộng tầm mắt!

    hongloan
    19:42 23 thg 2 2010
    Trời đất,LC quá khen! "Hổng dám đâu em còn phải học bài"!

    -

    lão hâm
    20:18 22 thg 2 2010
    Người ta ca ngợi sự khoẻ mạnh và dũng mãnh phi thường chứ không phải nói về tính cách , hiểu chưa ? đừng có bắt bẻ suy diễn . Mà sao tức tối đến nỗi im lặng lâu thế ?Hề hề !Năm mới mà ...!!!!!!

    hongloan
    20:21 22 thg 2 2010
    Cảm ơn nghe!"Khỏe mạnh,dũng mãnh phi thường" xếp vào mặt nào? không phải là phong cách, tính cách mà là sức khỏe ư?
    --


    lão hâm
    19:50 22 thg 2 2010
    Tự nhiên thấy HL dũng mãnh như Cọp !Hơn Cọp !!!

    hongloan
    19:54 22 thg 2 2010
    Sao comment ác thế? Có nghĩ lại không? Chưa ai dám nói với HL những lời như thế đâu nghe!
    -
    VTA - NLC
    21:40 21 thg 2 2010
    LC thấy bài thơ hay lắm nhưng nói hay thế nào thì hơi khó mong HL phân tích giúp LC được không ?

    hongloan
    07:24 22 thg 2 2010
    LC cứ khiêm tốn làm HL khó nghĩ lắm đó nghe!
    -
    LonelyMan
    10:33 21 thg 2 2010

    ANH THÍCH THƠ CỦA NGUYỄN THỨ LỄ-THẾ LỮ LẮM. ENTRY NÀY CHO XUÂN CANH DẦN THÌ "NGON" QUÁ!
    NHỮNG NGÀY QUA KHÔNG CÓ INTERNET, KHÓ CHỊU QUÁ EM À. CHÚC EM MỘT NĂM MỚI NHƯ Ý NHÉ.

    hongloan
    10:50 21 thg 2 2010
    Năm sau con mèo-ghét lắm.Không biết post bài nào đây! Hihi.Cảm ơn bữa tiệc thịnh soạn của anh!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang