28 thg 5, 2013

Xôi lạc ơi, nhớ...

Đôi khi kỉ niệm ùa về chỉ từ một hình ảnh lướt qua, hay từ hương vị một món ăn nào đó...Xôi lạc đã đánh thức kỉ niệm xưa như thế.

Món xôi lạc ở một đám cưới gợi nhớ về gói xôi lạc năm xưa...


Xôi lạc (chưa bị cấu véo)
Chuyện kể của một gia đình nhà nọ.

Hồi ấy không phải lúc nào muốn xôi lạc là có ngay. Thỉnh thoảng nhà ấy mới được má mua cho mỗi đứa một gói xôi lạc ăn sáng.

Mấy đứa chị gái thường dậy sớm chẳng biết để làm gì, chén xong khẩu phần của mình mà cậu út vẫn chưa dậy.Gói xôi của cậu như nhem nhẻm nhèm nhem cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới của chúng.Thế là từng đứa chơi trò cấu véo khẩu phần vốn chẳng nhiều hơn của cậu em.

Chị giữa đầu têu, mon men mở gói lá sen thơm phức ra véo một miếng mà theo nó là tẹo tèo teo, kèm theo những hạt lạc nằm trên mặt nắm xôi. Lủm xong chẳng thấy no thêm, nhưng có vẻ rất khoái vì cái trò ăn vụng ấy. Nhìn lại nắm xôi, chẳng thấy hạt lạc nào, nó lôi mấy hạt lặn bên trong bày lên mặt, làm như nắm xôi vẫn nguyên vẹn như thế!

Chị thứ hai thấy em mình véo được, thì mình thêm một véo, gói xôi cũng chẳng bé đi bao nhiêu, nên lẳng lặng véo một miếng cùng những hạt lạc của nắm xôi còm, xong lại tìm hạt khác đặt lên trên. Gói xôi bây giờ đã thảm hại lắm rồi, nhưng chưa hết!

Chị áp út vụng về cố cấu thêm miếng nữa và nhặt luôn mấy hạt lạc bên ngoài. Lần này hình như nắm xôi chỉ còn mỗi hạt lạc nằm lẻ loi trên mặt xôi.

Xong ngần ấy cuộc cấu véo, nắm xôi của cậu út cưng chỉ còn lọt thỏm giữa mặt lá sen to đã nhàu vì nhiều nếp gấp, thật tội nghiệp quá chừng!

(May mà chị cả đi học xa nhà!)

Vụ xà xẻo ấy thường diễn ra mỗi khi má chúng cho ăn xôi lạc. Cậu út vô tư không hề hay biết, cứ lớn lên với xuất sáng khiêm nhường ấy. Ơn giời, vóc dáng cậu, không vì gói xôi còm mà chiều cao không vượt chuẩn!

Mãi cho đến khi chị em chúng lớn lên mỗi người một ngả, với mỗi gia đình bé nhỏ của mình, bí mật đã được họ tiết lộ cho con cái nghe, vụ xôi lạc bị cấu véo ngày xưa - như một kỉ niệm của gia đình, của một thời!

Ôi, cái nắm xôi ngày ấy
Mẹ nuôi con biết mấy nhọc nhằn!
Chúng con nào biết khó khăn,
Cứ vô tư sống, cứ thầm lớn lên.
Mẹ cho ngày tháng ấm êm
Đời con thiếu mẹ, có nên thân người?

52 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Em cứ sang thường xuyên là có bộ sưu tập tem đấy;)

      Xóa
  2. Ngày bà nội em còn sống, mỗi khi có giỗ chạp gì, bao giờ bà nội cũng chỉ thích làm món xôi lạc thôi chị ạ! Giờ đọc bài viết của chị, em nhớ nội em quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Món xôi ấy hấp dẫn em nhỉ.
      Vậy là xôi lạc gợi kỉ niệm không chị một nhà, ở một lứa tuổi nào phải không em?
      Mau bình phục nghe em!:x

      Xóa
  3. Một câu chuyện rất đời thường tại một gia đình nọ, răng mà giống một gia đình khác trong thời xa vắng rứa hè? Nhẹ nhàng, ấm áp và sâu lắng em ah...

    Trả lờiXóa
  4. Có lẽ cậu Út vô tư chứ không bây giờ vợ cậu ta bắt đền thì mệt nhỉ?:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu vợ cậu bắt đền thì chỉ có cách: Thỉnh thoảng vợ cậu mua xôi lạc cho các con(nhớ là mua lấy thơm lấy tho chứ đừng lấy no lấy béo!)chúng nó sẽ tái bản "đền" dùm cho!:))

      Xóa
  5. Em gái tem phát thứ 5
    Em thèm xôi lạc chị ơi em thèm (~_~)
    [img] http://hinhdongso2.wap.sh/hinhdong7/ngayle/sinhnhat/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.009.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lạc & nếp miền Bắc to hạt và ngon lắm. Khi nào em gửi cho chị rồi chị nấu xôi lạc cho ăn(kiểu nồi cháo nấu bằng rìu đó):))

      Xóa
  6. Chị gái viết chuyện thiệt hay
    Đọc xong cứ tưởng nhà văn hay ngoài Trung ương mới về
    Chúc chị gái 1 chiều bình yên nhé ! (~_~)
    [img] http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/74f/729650168_1879402.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhà văn TW viết hay hơn nhà văn địa phương hả em?;)

      Xóa
  7. Xôi lạc ngon, kỉ niệm ...đẹp / dù cấu véo của em út chẳng đẹp tẹo nào hehe/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ cái hổng đẹp tẹo nào để có cái đẹp đấy chị ơi;)

      Xóa
  8. Hôm qua trời mưa hơi se lạnh, em cũng vừa thổi xôi lạc vaf giã muối vừng đấy chị ạ:)

    Kỉ niệm thời thơ ấu thật đẹp, làm em cũng nhớ chuyện ăn dỗ lạc rang của cậu em, các phần được chia đều, em cứ bảo nó" bác bán cho tôi một viên lạc nào" he he tiền bằng lá thế mà cậu em cũng bị chị ăn dỗ lâu phết:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nào chị sẽ kể chuyện ăn dỗ mực nướng của em gái nữa, dzui dễ sợ luôn á!:)

      Xóa
  9. Hôm qua vào đọc bài rồi thế mà máy TT bị chặn nên không dựt được TEM. Tiếc thật. Bài viết của HL làm mình nhớ lại thời trẻ con. Xôi, chè chỉ dc ăn những khi nhà có giỗ kỵ thôi, chẳng có lúc nào được ăn cho chán cả. Mà trẻ con mỗi khi có cỗ là cả một lũ mười mấy đứa xúm đen xúm đỏ quanh một chiếc nong phơi lúa: Một đĩa thịt mỡ nhiều hơn nạc thái mỏng dính như tờ giấy mỗi đứa một lát, chấm với nước mắm ăn cùng mấy đĩa xôi...Trẻ bây giờ cho ăn đủ thứ, đổi món liên tục vẫn nhõng nhẽo...
    Thương cảnh ngày xưa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cứ trường kì mai phục comment nhất định toàn bộ tem ắt về tay!:)
      Những kỉ niệm của thời ấu thơ ngày ấy đơn sơ mà sâu lắng quá chừng.
      Bao giờ cho đên ngày xưa anh nhirw-)

      Xóa
  10. Một câu chuyện rất thật, vừa vui vừa làm ta chạnh lòng nhớ đến một thời đã xa. Thương cho những đứa trẻ ngày ấy, thương cha mẹ chúng và thương cả những gói xôi thơm mùi lá sen. Mấy chục năm rồi, HN hầu không bán xôi gói trong lá sen nữa, thay vào đó lần lượt là lá chuối, giấy báo rồi đến nilon, hộp giấy..., nhưng cái hương thơm của lá sen thì mình không sao quên được, cũng giống như câu chuyện "ăn vụng" ngày xưa sẽ theo ta mãi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa ơi... có bao giờ ta quên!
      Chị định tua một liveshow những trò không giống ai vào một cụm trước khi lãng đãng nhớ nhớ quên quên đó em:)

      Xóa
  11. Cho em xin đĩa xôi lạc chị ơi
    Để em nhớ lại những ngày đã qua
    Chúc chị gái cuối tuần vui khỏe nha (~_~)
    [img] http://www.pictures88.com/p/good_afternoon/good_afternoon_037.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời em xôi lạc gói lá sen đây! Chị trả lời rồi mà nhà mạng nó nuốt mất em ạ(chắc xôi thơm quá!), xin lỗi em nha, không kiểm tra lại:)
      Chúc em luôn vui vẻ ,yêu đời!

      Xóa
  12. Sang nhà chị được ăn xôi lạc lại nhớ quá thời sinh viên chị à
    Chúc chị ngày nghỉ cuối tuần an lành và thật nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời em một đĩa đây:)
      Thời sinh viên có xôi lạc ăn là sướng lắm rồi đó.
      Cuối tuần chúc MCT vui vẻ, có những ngày nghỉ thật thoải mái nha!

      Xóa
  13. Ghé thăm nhà bạn nhé !

    Cuối tuần vui vẻ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
      Cuối tuần bạn cũng thật thoải mái nha!

      Xóa
  14. Ô, thật thú vị! Dạo này, mỗi buổi sáng anh thường lật đật đi đến văn phòng, trong tay cầm nắm xôi lạc. Sáng nay dậy, vẫn ăn xôi lạc.
    Đọc bài của em, anh thả hồn vào hoài niệm quê ương, tuổi thư, và những ý nghĩ về những người cày cuốc. "Xôi" với người Việt ta là tinh hoa của ẩm thực, là biểu tượng của sung túc, cao sang, phú quý. Người làm ra xôi và thịt có mấy khi được hưởng "xôi thịt" thoải mái, em nhỉ?
    Hôm nay, chắc là em đang bận lắm vì học trò thi tốt nghiệp môn Văn! :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em rất vui vì món xôi lạc không chỉ là mòn khoái khẩu ngày xưa của chị em "nhà nọ", mà cả đến thời buổi thức ăn nhanh phục vụ "tận răng" ngày nay,nó vẫn còn là sự lựa chọn tin tưởng của nhiều người từng nếm cao lương mỹ vị khắp quả đất - như anh!
      Dạo này em vẫn bận hát ru cháu & bận thêm luyện thi nên cũng đang giảm cân tự nhiên anh ạ.hi hi...:m)

      Xóa
  15. Làm thơ đã hay, viết văn càng tuyệt, làm cô giáo chắc còn tuyệt hơn.
    Đây là ảnh con BIBI nhà chị cùng cháu ngoại:
    [img]http://1.bp.blogspot.com/-wMYzQQ0_FRo/UatfbGGNT5I/AAAAAAAAAOk/yQ_VHw8RUTg/s1600/PIC_0230.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được chị khen, sương ghê!
      Cháu học lớp mấy rồi chị? Trẻ con thường yêu thú cưng chị nhỉ. Nhà có sân, tiện cho việc chơi cây cảnh& nuôi các con vật yêu quý, thích thật!
      Ngày mới vui nhiều chị nha!:)

      Xóa
    2. Chị DAOMAN nói đúng đó, ko những là cô giáo tuyệt mà còn là vị bác sĩ tận tình bên em nữa đó chị. Hi hi. Em ké tí rồi lấy xôi mang zìa. :)

      Xóa
  16. Chị gái bận lắm phải ko ?
    Tuần mới vui khỏe tình hồng chị gái nha (~_~)

    Tái bút tẹo : Sao em xin đĩa xôi lạc mà chị ko cho ko còm vậy ta ? Hi hi
    [img] http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/752/731523976_2032262.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi có sự cố nhà mạng, chị sory rồi nghen:m)
      Em cứ "cấu véo" đĩa xôi lạc chị bày thoải mái nha!
      Chúc em luôn vui vẻ, yêu đời!

      Xóa
  17. Chị ơi! Trưa nhìn xôi bên nhà chị em đói quá không chịu được. Hehe. Bài của chị lúc nào cũng đi vào lòng người đọc rất tha thiết như trong quyển sách chị tặng em vậy. Văn phong của chị thật đặc biệt, rất thực và tất cả hoài niệm trong đó hiện về rất sinh động. Hi .Em sang thăm chị chúc chị luôn khỏe và vui bên 2 công chúa bé nhỏ chị nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nào gặp lại đừng bảo: sao chị bắt em ăn nhiều xôi lạc quá thế, nghen!
      Nếu chị "ăn mày dĩ vãng" thì em đang xào nấu thực tại bằng những gia vị cực mạnh, cực độc quyền đó nghe;)
      Em cũng khỏe mạnh luôn nha!

      Xóa
  18. Sang thăm và chúc chị khởi đầu tuần mới nhiều niềm vui, an lành, may mắn và công việc thuận lợi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MCT luôn ngắn gọn, đủ ý , rõ ràng quá nhỉ;)
      Chúc em luôn an vui và có những entry đầy triết lí khiến người ta không thể không suy ngẫm.

      Xóa
  19. "Rẹm đồng nấu với bẹ môn
    đói no mẹ cũng nuôi con nên người"(ca dao)
    sang thăm và chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá! Cảm ơn bạn đã giới thiệu cho HL biết thêm hai câu ca dao để bổ sung vào nguồn hát ru vô tận trong dân gian.
      Chúc bạn ngày mới an lành:)

      Xóa
  20. Sang thăm em chút, thấy xôi lạc vẫn rất ngon mà thèm quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở bển chị cũng vẫn có thể nấu được món này chứ ?
      Ngon chị nhỉ.Đôi khi người ta ăn để thoả nỗi niềm nữa!
      Cuối ngày bình yên chị nhé!:)

      Xóa
  21. Xôi lạc của tỷ tỷ "mướt" lắm! Trông ngon mắt quá ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi em iu,trông em mãi,em khoẻ hẳn chưa?
      Về với xóm blog cho vui nghe em!

      Xóa
  22. Woa!
    Mình nhớ đã đọc và đã còm cái bài "xôi đậu phụng" này rồi mà?
    Sao bi chừ hổng thấy ta?
    Huhu...
    Hay là hôm đó mình đi nhậu về, ghé nhà bạn ăn "xôi lạc" rồi dzông luôn ta?
    Sorry, sorry, bạn mình nhé!
    Nhà mình hồi đó đông anh em, món gì cũng chia phần đồng đều, nhưng mình có cái tội ăn nhin nhín, bao giờ cái phần "nhin nhín" đó mình cũng lấy tay che thật kỹ, mà "bọn chúng" vẫn xúm vào xin cắn tí, mỗi đứa cắn tí, cắn tí, rốt cuộc cái phần của mình chẳng hưởng được là bao?
    Hihi... Vẫn nhớ câu: Ăn nhin nhín bà Chín bẻ răng, ăn nhiều nhiều bà Siều cho nữa...
    Tuổi trẻ con của bọn mình dzui quá, bạn nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà mạng đôi khi đỏng đảnh thế đấy, bắt mình kiên nhẫn đấy chị ạ.
      Nếu không có những kỉ niệm ấy thì tuổi thơ trôi vèo vô vị phải không chị.Và bây giờ mình cũng chẳng có gì mà "gặm nhấm"w-)
      Tối bình yên chị nha!

      Xóa
  23. Chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Em đói em qua lục tìm xôi nhà chị nè. Hic.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơiiiiiiiiiiiiiiiiii!
      Xôi lạc đó măm đi em, nhớ đừng cấu véo phần của người khác nha;)

      Xóa
  24. [img] http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/3d/70/nu_cuoi.jpg [/img]
    Gửi cho hình ảnh tuổi thơ để em nhớ về ngày xưa nhé!

    Trả lờiXóa
  25. Xôi lạc nấu với Lạc tươi hay lạc khô chị hè? Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xôi lạc nấu bằng lạc tươi anh Ánh ạ. Rất vui khi được làm quen!:)

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang