25 thg 7, 2010

Có một câu ca dao...


Ca dao là tiếng nói tình cảm, là lời thổ lộ tâm tình của mỗi cá nhân. Đôi khi tâm tình của người thổ lộ đồng điệu với người được nghe thổ lộ. Nhưng cũng có khi sự lệch pha hoặc trái ngược cảm xúc dẫn đến sự cảm nhận không giống nhau. Điều đó chắc cũng không có gì lạ.
Câu ca dao : Gái thương chồng đương đông buổi chợ
                     Trai thương vợ nắng quái chiều hôm.
Có thể được hiểu là: Người vợ  ngay cả lúc công việc vất vả, bận rộn vẫn luôn nhớ thương đến người chồng. Với người vợ này, người chồng luôn hiện hữu trong mỗi việc làm, trong mọi thời gian  không gian sống của họ.Ở họ chắc chắn là Chồng ta áo rách ta thương/chồng người áo gấm xông hương mặc người ! Tình thương của họ thật nồng nàn, xum tụ như sự đầy đủ, tấp nập của buổi chợ đông. Đó là một tình cảm giản dị mà sâu sắc đáng trân trọng biết bao!
Cũng trong câu ao dao ấy, người chồng thật vô tư đến hờ hững.Tình thương của người chồng chỉ như nắng quái chiều hôm-vừa nhạt nhòa vừa hời hợt. Hoặc là lúc nắng quái chiều hôm mới giật mình nhớ ra là mình có vợ để mà thương!
Có người lại hiểu là: Người vợ  ngay cả trong cuộc mưu sinh vất vả, buôn bán ngược ngược xuôi vẫn nghĩ đến chồng. Còn người chồng cũng thương vợ không kém, ngay cả lúc nắng quái chiều hôm vẫn còn vất vả lao động cùng vợ vun đắp cuộc sống.
  Không biết còn ai có cách hiểu nào khác không nhỉ?

18 nhận xét:

  1. tan_262
    10:55 26 thg 10 2012
    Nắng quái chiều hôm chỉ bừng lên tý tẹo , chốc lát rồi lụi tắt .
    Đang đông buổi chợ - là chợ đông vui nhộn nhịp > sự tràn đầy người vợ dành cho chồng.
    Bóc tách hai vế chắc dễ hiểu hơn câu ca này.

    hongloan
    22:02 26 thg 10 2012
    Lại có ý kiến cho rằng:"nắng quái chiều hôm" nó cũng dữ dội, bốc lửa chẳng kém gì "đang đông buổi chợ". Nghiã là tình cảm đôi bên tương xứng!
    Lão đào đến đây rồi à? Cảm ơn lão nhé, mai sẽ cho lão mượn cuốc mới để lão đào tiếp

    Trả lờiXóa
  2. Mr Sam
    18:24 17 thg 5 2012
    Hôm trước "nhai lại" cái entry bên kia thì chưa được đọc bài này, nhưng ko nhắc lại nữa. Mình thì... yêu vợ lắm. Năm năm trước đây, hắn ốm. Gần sáng mình thức dậy ôm laptop lên mạng vô tình nghe trúng bài "Mùa thu lá bay", mình sợ hắn... chết nên có mấy giọt ngắn giọt dài đệm nhạc theo bài hát mà hắn mải ngủ nỏ biết chi...

    hongloan
    19:33 17 thg 5 2012
    Về cách hiểu câu này,HL rất lấy làm khoái cái kiểu diễn giải qua sơ đồ của Mr Sam. Khỏi phải bàn về nó nữa!

    Trả lờiXóa
  3. Thien
    23:52 12 thg 8 2010
    vao ma ko chao chu nha tieng he

    hongloan
    09:45 13 thg 8 2010
    Xin lỗi vì nhầm địa chỉ! Nhưng cũng kịp đánh cắp bài hát định tìm từ lâu. Cảm ơn gia chủ!

    Trả lờiXóa
  4. LonelyMan
    21:36 8 thg 8 2010
    Nhiều ca dao, thành ngữ rất khó hiểu. Nhiều khi đành phải từ bỏ nghĩa từ vựng, và phải cậy nhờ ngữ dụng học. Theo đó, anh thấy nên hiểu theo cách thứ hai, vì anh quan sáy thấy người ta dùng câu này không phải ở những tình huống so sánh hay trách móc !


    hongloan
    10:56 9 thg 8 2010
    Vâng ,em cũng ngộ ra điều ấy sau một hồi theo chủ nghĩa công thần anh ạ.Hihi

    Trả lờiXóa
  5. Trầm Hương
    21:45 7 thg 8 2010
    Đề tài chị nêu ra hay quá, trong khuôn khổ của của một cái "còm" thì thật khó có có thể nói hết. Chính vì lẽ đó em QĐ viết hẳn một entry để ...ăn theo bài của chị. Có thể xem như đó là cách nghĩ của cá nhân em chứ không phải là phản bác lại những suy nghĩ của chị đâu đấy.
    Cuối tuần vui nhiều chị nhá!

    hongloan
    09:42 8 thg 8 2010
    Rất vui nếu khơi nguồn cảm xúc được cho ai đó!

    Trả lờiXóa
  6. Nguoiconcuanui
    23:19 6 thg 8 2010
    " Trai tài năm thê bảy thiếp, Gái chính chuyên chỉ có một chồng"

    hongloan
    11:42 7 thg 8 2010
    Hình như câu này đặt ở đây sẽ làm chuyển hướng đề tài?

    Trả lờiXóa
  7. VTA - NLC
    22:27 6 thg 8 2010
    Đánh đố lâu quá HL à !

    hongloan
    22:31 6 thg 8 2010
    Giải đố lâu rồi mà ! nhưng chưa có gì lấp khoảng trống vì người ta xuất khẩu thành thơ hết rồi, không đến lượt mình!

    Trả lờiXóa
  8. KHOẢNG TRỜI RIÊNG
    22:21 5 thg 8 2010
    KTR góp một câu nói về ..chồng vợ nhé ! " đồng vợ đồng chồng tát biển đông..mệt nghỉ ...ý quên ...cũng cạn " chúc vui nhiều nhé !

    hongloan
    12:02 6 thg 8 2010
    Chứ không phải đồng vợ đồng chồng con đông mệt nghỉ hả?!

    Trả lờiXóa
  9. DM
    12:10 5 thg 8 2010
    Tôi thiển nghĩ thế này:
    Câu ca dao : Gái thương chồng đương đông buổi chợ
    Trai thương vợ nắng quái chiều hôm.
    Vợ thì rõ rồi, tảo tần, buổi chợ đương đông vẫn khôn nguôi nỗi nhớ. Còn chồng thương vợ được ví với "nắng quái' khá hàm súc."nắng quái" chỉ nỗi nhớ vợ của người đàn ông: không thường trực nhưng thiêu đốt . Ca dao diễn tả hai cung bậc tình cảm của hai giới đối với nhau tuy khác cung cách nhưng tương xứng về cung bậc.

    hongloan
    17:48 5 thg 8 2010
    Theo từ điển tiếng Việt thì: nắng quái chiều hôm là nắng lúc chiều tà, thoáng qua nhưng nắng nóng gắt . Vậy là dungmb64 không hề thiển nghĩ, mà là hiểu đúng ý nghĩa và đánh giá rất công bằng cho cánh mày râu!Suýt nữa thì mình nghĩ oan cho họ!

    Trả lờiXóa
  10. Tisky
    09:26 5 thg 8 2010
    hôm nào cô rãnh ạh? em sợ ghé qua nhà cô mà ko gặp cô ở nhà sắp đi học lại r` cô ạh, ngó bộ năm nay có vẻ rất khó khăn đối với em... hiện tại GVCN của lớp em ko đc cả lớp ưng ý, mọi ng` đều sốg trog cảm giác e ngại và sợ hãi.

    hongloan
    10:08 5 thg 8 2010
    Không có cô nào là k phù hợp với một số ai đó.Mình hãy là số ít trong số đông biết thích nghi với mọi hoàn cảnh, đối tượng,em ạ.Có như vậy sau này ra đời mình mới dĩ bất biến ứng vạn biến chứ! Vui vẻ, lạc quan ,cố gắng hết sức,cái gì cũng trôi

    Trả lờiXóa
  11. Anh Thy
    19:30 4 thg 8 2010
    Em và con Hà được học cùng lớp đó cô... cô chúc mừng em nhé !

    hongloan
    21:31 4 thg 8 2010
    Chúc hai đứa bước vào cấp học mới với nhiều thành tích cao nhất!

    Trả lờiXóa
  12. Tisky
    21:59 3 thg 8 2010
    "cố gắng khoẻ..." nghe có vẻ miễn cưỡng quá... cô còn làm cả cái icon " " nữa... trôg nó sao sao ý... àh mà cô có hứng thú chơi facebook khôg? hiện tại nó là mạg xã hội nhiều ng` dùg nhất áh, hơn cả blog đấy cô

    hongloan
    14:48 4 thg 8 2010
    Ý này ghi ở mục trả lời ở blog em mới logic . Hôm nào em đến tạo blog ở facebook giùm cô đi. Năm học mới đến rồi cố gắng học thật giỏi nhá.

    Trả lờiXóa
  13. Tisky
    21:12 2 thg 8 2010
    sao cô ko để bảg tin nhắn cho tiện việc nói chuyện
    em nhớ lúc mới làm blog này em có thấy bảg tin nhắn để ngoài trag chủ mà, h` thì mất tiêu r`
    dạo này cô vẫn khoẻ phải khôg?
    cô còn nhớ em hôg :P

    hongloan
    16:01 3 thg 8 2010
    Hình như là vẫn có chứ. Cô vẫn cố gắng khỏe theo thời gian em ạ,

    Trả lờiXóa
  14. Ruồi Trâu
    11:23 29 thg 7 2010
    Đây là câu SẤM, từ thế kỷ trcs, để ứng vào TK 21 với C/nghiệp hoá_HĐH, mà nhiều người tưởng CA DAO! Khi CNH-HĐH, nông nghiệp đã "tắt" hẳn, chỉ có Cnghiệp và Dịch vụ; Phân công lao động mới hình thành, SẤM truyền để mô tả Trí não con người thời kỳ này:
    -Vợ: Luôn lo làm dịch vụ, mong lãi nhiều nhất, khi lúc chợ đang đông nhất, và lãi này luôn mong hướng về nuôi chồng, để cạnh tranh với những phụ nữ XK Đloan, Hàn...cos nhiều tiền!!
    -Chồng: Do dây chuyền SX công nghiệp, lơ là sẽ bị ùn tắc Sphẩm, lo bị chủ cúp lương, ko đcj phân tâm lúc này; khi nắng chiều sắp tắt (Nắng quái chiều), tan ca mới giật mình nhớ Mình có vợ. Do câu SẤM ra sớm (TK xưa cơ mờ), như các học thuyết ctrị-triết, ko lượng hết đcj biến động, nên ko PHÁN ra tình cảm của nguời chồng làm ca 2,3 với vợ như thế nào (Nếu SÂMS mà thành SÉT chắc có cả)!!
    Ko biết có mấy người Được nghĩ như RT, nhỉ ??!! He, he, ...e!!!

    hongloan
    16:06 29 thg 7 2010
    Lúc nào cũng hướng về bài xích và " mỉa văn mai"! đã bảo là đổi sang họ ong đi mà!

    Trả lờiXóa
  15. VTA - NLC
    08:04 27 thg 7 2010
    HL đem câu ca dao này ra để bàn luận thật hay , đây là câu ca dao có nhiều cách hiểu khác nhau và đến bây giờ vẫn chưa phân rõ " ai thắng ai " nhưng theo LC hiểu câu ca dao có ý nói tình cảm của người vọ với người chồng và ngược lại là tương xứng nhau,chứ không có ý khen vợ chê chồng... còn phân tích hình ảnh "đang đông buổi chợ" hay " nắng quái chiều hôm " thì còn nhiều cách hiểu khác nữa... ( thôi không dám múa rìu qua mắt thợ... )

    hongloan
    09:32 27 thg 7 2010
    Thế mới trưng cầu ý kiến mọi người. LC thích cân bằng phương trình nhỉ! Tớ thì thấy cách hiểu đầu có vẻ thuyết phục hơn- chắc là chủ quan?

    Trả lờiXóa
  16. My Nguyen
    16:15 26 thg 7 2010
    Em oi! Cuoc song vo chong co muon dieu muon noi, vo chong khi nong khi nhat, bat dua trong chan con va cham nhau xung xoang nua la, doi khi:
    Rau tom nau voi ruot bau
    Chong chan vo hup gat dau khen ngon
    doi khi: Thuong em anh cung muon thuong
    So rang mot khoa hai ruong kho chieu.
    La canh dan ong anh nghi rang cau ca dao tuc ngu em dua ra la hoan toan dung, cac cu co day rang : Trai thuong vo moi gai nho chong xua, chi li qua em nhi.

    hongloan
    21:16 26 thg 7 2010
    Hay quá,em lại học thêm được một câu thành ngữ nữa.Cảm ơn anh ,chúc anh luôn vui khỏe, hạnh phúc bên con cháu!

    Trả lờiXóa
  17. Hoa Va`ng
    21:39 25 thg 7 2010
    Lâu ngày qua thăm Hồng loan nè ! Chúc Hồng Loan một đêm cuốit uần an vui, ấm áp, hạnh phúc và ngủ ngon, mộng đẹp HL nhé !

    hongloan
    10:33 26 thg 7 2010
    HV vẫn vui vẻ chứ? HL cũng chúc HV như vậy nghe!

    Trả lờiXóa
  18. Anh Thy
    18:55 25 thg 7 2010
    ui, minh boc tem ... minh thi neu co cach nghi khac minh se nghi la :" Chong thuong vo tu khi troi hung nang cho den khi chieu ta , anh nang da tat .... ca mot ngay lao dong met nhoc ma luon nghi ve vo , nghi luc trai gio tro troi , phan dan ba co chiu noi khong ?...."

    hongloan
    20:57 25 thg 7 2010
    Đó cũng là một cách nghĩ !

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang