22 thg 10, 2010

"Nổi chìm kiếp sông lênh đênh"


(Về chuyến xe định mệnh)
Thương quá những phận đời lênh đênh! Họ đã lênh đênh trong cuộc mưu sinh đầy vất vả, ngược xuôi.Đến cả một chuyến trở về thăm quê của họ cũng chìm nổi, đớn đau quá đỗi như thế sao?
Em bé ơi, em có biết gì đâu mà dòng thác lũ chẳng buông tha em? Người con hiếu thảo ơi chẳng bao giờ còn đưa mẹ già đi đến nơi chữa bệnh được nữa! Người mẹ yêu thương con vô bờ bến ơi, có biết chăng sự níu giữ con trong vòng tay của mẹ cũng chẳng thể nào cứu nổi con không? Người lái xe có biết chăng dòng lũ đã quá nghiệt ngã với cả những người vô tội không? Những bạn trẻ tuổi mười tám, đôi mươi đầy hoài bão và ước mơ ơi ,tại sao các bạn phải bất lực trước thiên tai bất ngờ như thế?...
Thương quá những con người yêu tha thiết cuộc sống ,cho dù cơ cực vẫn vươn lên bằng sức mình vậy mà phải ra đi tức tưởi!
Cầu mong cho linh hồn các anh, các chị, các em..không còn vương vấn cái lam lũ, nhọc nhằn nơi cõi trần, hãy thanh thản ra đi!
Xin dâng một nén tâm nhang tưởng niệm!

10 nhận xét:

  1. tan_262
    10:47 26 thg 10 2012
    Đoc bài này , lão phải quay về blog mình cop đường link dưới đây cho em đọc và chia sẻ. http://blog.yahoo.com/_222JTDOXRYAY4W27X5THSSTE54/articles/336107/index

    hongloan
    22:17 26 thg 10 2012
    Blog này dở chứng, ai comment cũng chẳng báo gì sất, thất lễ quá trời, muộn đáp từ, xin lỗi lão nhiều . Bây giờ sang nhà bển đây!

    Trả lờiXóa
  2. Sóng Biên thùy
    16:51 8 thg 12 2010
    Cảm thương và căm giận trong nhiều nỗi.

    hongloan
    19:30 8 thg 12 2010
    Rồi lại xử kiểu quýt làm cam chịu cho mà xem!

    Trả lờiXóa
  3. sophankhodau !
    03:55 6 thg 11 2010
    Xót xa trước nghịch cảnh chị nhỉ, mà chị có tham gia chương trình ủng hộ ngoài đó thì qua bên nhà em nhé!

    hongloan
    21:42 7 thg 11 2010
    Dạo này chị bận quá em ạ.Chị cũng có tham gia ủng hộ bằng một số hình thức rồi.Cảm ơn em

    Trả lờiXóa
  4. Hoàng Dũng
    01:37 5 thg 11 2010
    Thiên nhiên nghiệt ngã quá .khí hậu càng ngày càng thay đổi .Đâu hiểu hiểu được cuộc sống con người vì miếng cơm manh áo người ta phải đánh liều với số phận.Chút lòng... gửi tới miền trung. Tks hong loan!

    Cao Ken
    12:16 2 thg 11 2010
    Nghe tin bão ở quê nhà
    Câu thơ gió giật vứt tung lên trời
    Ơi miền trung quê nghèo ơi
    Con đi viễn xứ dặm dày nhớ thương

    hongloan
    19:45 2 thg 11 2010
    Nhớ quê thì hãy tìm về thăm quê!

    Trả lờiXóa
  5. Hoàng Hôn Tím
    21:56 31 thg 10 2010
    Vâng, sáng nay em xem lại cảnh thương tâm ấy, nghe những người thân của các nạn nhân chia sẻ mà không cầm được nước mắt, chị ạ.

    hongloan
    22:05 31 thg 10 2010
    Khi nào mới có những công trình nghiên cứu ngăn ngừa bão lũ một cách tích cực hơn HHT nhỉ.

    Trả lờiXóa
  6. LonelyMan
    22:29 27 thg 10 2010
    Anh cũng là người xứ ấy, Xứ Nghèo của Tố Như Tiên Sinh đó!

    hongloan
    20:03 28 thg 10 2010
    Vâng! xin chia sẻ với miền quê sáng chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa nhưng đã sinh những người hiền tài cho Đất nước!

    Trả lờiXóa
  7. nguyen
    11:51 24 thg 10 2010
    Cùng nhau nhắn "UH" gửi 1405 nhé Hồng Loan và các bạn. Mỗi tin sẽ giúp ủng hộ 10.000d cho đồng bào trong cơn khổ cực.

    hongloan
    21:02 24 thg 10 2010
    Sẽ làm và nhắn tin đến mọi người cùng làm! Cảm ơn VP !

    Trả lờiXóa
  8. LonelyMan
    22:13 23 thg 10 2010
    Nổi chìm kiếp sống lênh đênh
    Tố Như ơi, lệ chảy quanh... Xứ Nghèo!

    hongloan
    08:53 24 thg 10 2010
    Đúng cả với chính quê tác giả!

    Trả lờiXóa
  9. Anh Thy
    21:11 23 thg 10 2010
    ..........mấy ngày nay nghe nhiều thiệt là nhiều , có buồn có thương nhưng chẳng biết sẽ làm gì !

    hongloan
    21:16 23 thg 10 2010
    Nếu chưa biết làm gì thì hãy nghĩ gì đi em!

    Trả lờiXóa
  10. VTA - NLC
    17:55 23 thg 10 2010
    Xót xa quá HL nhỉ ! Những sự ra đi oan nghiệt !

    hongloan
    21:15 23 thg 10 2010
    Day dứt mãi không nguôi LC ơi!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang