20 thg 3, 2011

Trông người lại ngẫm đến ta.

Thảm họa động đất ,sóng thần đã tàn phá đất nước Nhật Bản một cách khủng khiếp.
Trên đống đổ nát, hoang tàn, người ta có cảm tưởng sự sống hình như chưa từng tồn tại nơi đây.
Thỉnh thoảng vài bóng người xuất hiện. Họ đi tìm người thân? không một lời rên rỉ, khóc than, không có sự kinh hoàng...Tất cả diễn ra trong lặng lẽ, nước mắt chảy vào trong.
Họ đã sống khi thiên nhiên chưa hủy hoại được họ . Không người thân, không nhà cửa, không điện, nước,không lương thực...Những con người ấy đã đi trong nỗi đau và mất mát bằng bản lĩnh của một dân tộc kiên cường. Nhìn họ xếp hàng im lặng để nhận từng chai nước uống, từng khẩu phần lương khô cứu trợ...mà nhớ đến một thời đã qua của người Việt trong chiến tranh - xếp hàng mua lương thực, thực phẩm ...Cái ngày cực khổ ấy, sao mà trật tự, kỉ cương đến thế ! Khi Mỹ dội bom một khu phố, dân cư sơ tán gấp rút, nhà cửa không một ai sợ mất mát ( dù tài sản thời nào cũng có giá trị thời đó).Họ khóc cho nỗi đau của nhau..Vậy mà thời bình, chỉ vì dành nhau bùa ấn đền Trần,,điều mà họ nghĩ sẽ đem may mắn đến cho cá nhân, họ giẫm đạp lên nhau đến nỗi suýt xảy ra vụ "đảo Kim Cương" thứ hai!
Nhìn người Nhật đi qua nỗi đau mà thấy họ đang bước tới ngày mai với một ý chí kiên cường đáng khâm phục!
Mong sao những người dân Nhật mau chóng hồi sinh. Mong sao trái đất bình yên với những con người biết sống vì cộng đồng như người Nhật trong trận thử thách lớn lao này!

16 nhận xét:

  1. lão hâm
    21:12 11 thg 4 2011
    Yên tâm nhé ! Sóng thần không vào QN , quý vị cứ yên tâm tha hồ mà làm thơ!

    hongloan
    21:16 11 thg 4 2011
    Nói người khác làm thơ trên nền bài viết bằng văn xuôi. Thật nực cười!

    Trả lờiXóa
  2. lão hâm
    20:03 6 thg 4 2011
    Nếu quý vị có chạy sóng thần lên núi, hãy mang va ly quần áo để mặc , mang theo học sinh , nếu không lấy ai mà dạy

    hongloan
    20:48 6 thg 4 2011
    Nếu chỉ nghĩ cho riêng mình thì cũng có thể làm như thế và hơn thế!

    Trả lờiXóa
  3. phuongthovan
    08:44 1 thg 4 2011
    Mây nhiễm xạ ở Nhật đang xuất hiện trên vòm trời QN ngày 01/4, mọi người chú ý đi ra đường nhớ bịt khẩu trang y tế...

    hongloan
    15:48 1 thg 4 2011
    khẩu trang có ăn thua gì không, người từng đi khắp các địa hình địa thế?

    Trả lờiXóa
  4. BÌNH ĐỊA MỘC
    07:45 1 thg 4 2011
    Hồng Loan ... ngày vui và vui nghe, bài "đã" lắm!

    hongloan
    16:00 1 thg 4 2011
    Mình thấy "vòng xoay Phù đổng" của bạn mới thật là "đã"- bạn thật có khiếu gây cười!

    Trả lờiXóa
  5. lão hâm
    05:38 1 thg 4 2011
    Chà chà , một tạp văn hay , sắc !

    hongloan
    16:02 1 thg 4 2011
    Cảm ơn LKK đã có lời khen!

    Trả lờiXóa
  6. VTA - NLC
    22:23 30 thg 3 2011
    Mọi phẩm chất sẽ được bộc lộ trung thực trong những hoàn cảnh nghiệt ngã. VN mình thời đạn bom cũng làm cho bạn bè quốc tế phải nghiêng mình...

    hongloan
    21:55 31 thg 3 2011
    Hãy tin như thế!

    Trả lờiXóa
  7. Xuân Vy - Quý An
    17:11 30 thg 3 2011
    Không phải em sính ngoại. Nhưng từ lâu em đã xem nước Nhật và người Nhật là người Thầy giỏi. Mong họ cố gắng vượt qua khó khăn và phát triển ngoạn mục như họ đã từng. Em mong Việt Nam mình cũng có một nền giáo dục hoàn chỉnh như họ.

    hongloan
    20:06 30 thg 3 2011
    Cảm ơn em đã ghé thăm! Chúc vui vẻ suốt tuần.

    Trả lờiXóa
  8. ... sophankhodau !
    10:38 30 thg 3 2011
    " Chỉ trong hoạn nạn mình mới tỏ lòng nhau " Chứ bình thường một số kẻ đã quên đi điều thiêng liêng ấy, bằng mọi giá lo tư lợi bản thân...VN cũng cần có một trận sóng thần trong tư duy và lối sống để gạt bỏ những kẻ này chị nhỉ!

    hongloan
    12:22 30 thg 3 2011
    Phải là thảm họa kép may ra mới thức tỉnh !

    Trả lờiXóa
  9. lão hâm
    07:16 30 thg 3 2011
    Nghe nóiởQuảng Ngãi , bà con đã chạy lên núi chạy sóng thần . Chắc quý vị cũng thế .?

    hongloan
    12:20 30 thg 3 2011
    Ở đâu chẳng sợ nếu nghe tin dữ như vậy? Một số bà con vùng biển QN chạy lên núi cũng như HN chạy ra ngoài trời lạnh dưới 16 độ,chỉ để trốn sóng thần và động đất giả!

    Trả lờiXóa
  10. dodongart
    09:51 29 thg 3 2011
    Bất ngờ ghé thăm bạn, thấy những nhận xét của bạn thật đúng ý mình về đất nước Nhật Bản trong họan nạn. Và chính trong họan nạn, mới thấy đạo đức cao nhất là biết sống vì mọi người. Dân tộc ta không phải là đã không có một thời thấm nhuần đạo đức đó nhưng chỉ với hơn 30 năm hòa bình, của quý cứ "không cánh mà bay"...có lẽ vì chúng ta thiếu những tấm gương ở ngay những người đại diện cho Đất nước. Phải đau lòng mà nhận xét như thế mặc dù không muốn xúc phạm ai !!!

    hongloan
    13:26 29 thg 3 2011
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm, rất vui nếu bạn thường xuyên trở lại! Chúc bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống!

    Trả lờiXóa
  11. nguyen
    23:48 28 thg 3 2011
    Mình có nhiều bạn
    Nhật. Họ rất giỏi và luôn khiêm tốn. Khi được khen, câu cửa miệng luôn: "Cảm
    ơn. Tôi còn phải cố gắng nhiều lắm!"
    Giáo dục Nhật đề cao đạo đức. Một số điều mình biết:
    - Từ nhỏ các em được dạy tổ quốc không
    có tài nguyên, nên mỗi người cần làm việc chăm chỉ để tạo ra của cải.
    - Ở trường ăn trưa miễn phí nhưng đạm bạc
    và tuyệt đối không lấy quá thức ăn. Luyện tính tiết kiệm, nhường nhịn. - Tiếng Nhật dùng
    60% Kanji. Khi học thày giáo giải thích tỉ mỉ từng chữ vì sao viết thế. Ví dụ từ
    “ngôn” trong nói chuyện ( 語 – はなす )   được tạo bở 3 gạch rồi đến ô vuông có nghĩa là trước khi mở miệng các em
    phải suy nghĩ 3 lần.
    - Môn thể thao thường là Kendo – kiếm
    đạo, Aikido – nhu đạo... Những môn truyền thống giúp mạnh cả thể chất lẫn tinh
    thần. Luyện tính dân tộc và hy sinh vì cộng đồng…
    Tính cách Nhật được hình thành từ lịch
    sử nhiều nghìn năm.
    “Một dân tộc với những cậu bé 9 tuổi
    đã sẵn sàng nhường chiếc bánh cuối cùng cho người khác thì chắc chắn là 1 dân tộc
    vĩ đại. Nước Nhật sẽ phục hồi và mạnh mẽ hơn trước nhờ những người biết hy sinh
    vì người khác.”

    hongloan
    13:24 29 thg 3 2011
    Đúng thế! Nếu "Rừng vàng biển bạc mà không biết khai thác đúng cách, sử dụng tiết kiệm thì nghèo đói vẫn đói nghèo mà thôi! Có gì vui nhớ thông báo nhé!

    Trả lờiXóa
  12. MUAXUAN
    22:33 25 thg 3 2011
    Thảm họa với người dân Nhật đau thương và mất mát quá lớn.Em cũng mong cho người Nhật chóng hồi sinh chị ạ.

    hongloan
    00:33 27 thg 3 2011
    Ừ, Những người có lương tri trên trái đất này đều mong như thế! Chủ nhật vui nhé em!

    Trả lờiXóa
  13. Nhang
    13:57 24 thg 3 2011
    Mình cũng ước gì những người lớn khi có việc cũng xếp hàng văn minh,trật tự như người Nhật,để trẻ nhỏ học theo.Ở lớp cô giáo dạy trẻ em xếp hàng,lễ phép,ra đường dừng đèn đỏ,nhưng khi cha mẹ đón về thấy đèn đỏ vọt luôn nên bọn trẻ bắt trước huuuu thế là công của thầy cô thành công cốc,Hồi nhỏ mình cũng hay đi xếp hàng mua gạo,thịt,dầu hoả,hồi đó ai mà chen ngang thì họ la chết,mà người chen cũng xấu hổ nữa...

    hongloan
    21:36 24 thg 3 2011
    Không những cần biết xếp hàng mà còn phải biết nhường khi cần nữa. Bao giờ có được ngày xưa và tương lai như thế! Cảm ơn đã ghé thăm và cmt cho HL!

    Trả lờiXóa
  14. NamCua
    12:09 23 thg 3 2011
    Chị có đứa cháu đi làm Tiến sỹ bên Tokyo, bố mẹ nó sợ quá bắt về VN ngay. Con bé đã đi khắp thế giới từ Âu sang Mỹ / nó học giỏi từ bé, đoạt rất nhiều giải các cuộc thi quốc tế/, nhưng về nhà nó bảo: Chẳng đâu bằng nước Nhật và người Nhật. Chị tin là như thế, cầu mong cho họ nhanh chóng vượt qua những đau khổ này.

    hongloan
    12:13 23 thg 3 2011
    Sự cố ở Nhật Bản thật là đau đớn chị nhỉ. Nhật có công mở mặt mở mày cho châu Á, vậy mà giờ như thế.Mong cho họ chóng qua những ngày này!

    Trả lờiXóa
  15. phuongthovan
    21:39 22 thg 3 2011
    Cũng may là nhà HL ở TP. cách xa bờ biển hơn 15km, nếu có sóng thần thì cũng kịp chạy lên Núi B... lánh nạn mờ!?

    hongloan
    22:47 22 thg 3 2011
    Nhưng nỗi lo này đâu phải của riêng ai?!

    Trả lờiXóa
  16. Lê Minh Dung
    07:19 21 thg 3 2011
    Mong sao những người dân Nhật mau chóng hồi sinh. Mong sao trái đất bình yên với những con người biết sống vì cộng đồng như người Nhật trong trận thử thách lớn lao này!

    hongloan
    13:21 21 thg 3 2011
    Tuần mới mong được đọc thơ mới của leminhdung! Thân mời !

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang