17 thg 10, 2011

Ngẫu hứng thời gian.

Nhẩn nha ngồi đếm thời gian
Gom trên nhan sắc đã nhàn nhạt bay.
Tính chi tháng tháng, ngày ngày
Đời người thấp thoáng như mây ngang trời!
Buồn vui mấy nẻo rong chơi,
Kiếp trần gian - ở trọ - rồi cũng qua!
Sắc tài với lốt kiêu sa,
Nào ai thoát khỏi phôi pha phận người?
Bận lòng chi nữa ai ơi?
Tung hê hồ thỉ cho đời thanh cao!

14 nhận xét:

  1. T
    21:13 22 thg 5 2012

    Bạn làm thơ hay lắm. Nếu tu từ thêm chút nữa thì bài thơ càng sáng giá. Chúc bạn có nhiều thơ hay nữa nhé!

    hongloan
    hongloan
    22:02 22 thg 5 2012
    Vui vì bạn ghé thăm và comment như thế! Bạn có thể xem các bài khác của HL nhé!Cảm ơn bạn [(smile)]

    Trả lờiXóa


  2. Nhang
    20:54 2 thg 11 2011

    Sự thanh thản của trái tim Ta sao trí nhớ đi tìm tên ai Bao nhiêu câu chuyện phận người Thành tên của nỗi buồn lòng xâu xa Hiiii bữa nay mạng phép Hồng Loan làm mấy câu thơ cho vui có gì không được cười đâu nhé,buổi tối ấm áp nhé em.

    hongloan
    hongloan
    21:48 2 thg 11 2011
    Hi hi hổng dám cười đâu! Cảm ơn nhiều lần đến mới có một lần để lại mấy vần thơ!

    Trả lờiXóa


  3. NamCua
    07:32 22 thg 10 2011

    Ve VN ban ron nhung van nho toi em day. Chuc em nhieu niem vui va hanh phuc nhe

    hongloan
    hongloan
    11:12 22 thg 10 2011
    Chị ơi, vẫn ở HN mà em tưởng chị sang Bun rồi. Lạ khí hậu sức khỏe có ổn không chị? Về HN chị ở đâu? Chúc chị những ngày về quê hương thật vui vẻ, ấm áp!

    Trả lờiXóa


  4. Lộc Vừng
    22:28 21 thg 10 2011

    Bài lục bát rất chuẩn. Và da diết quá kiếp ở trọ của chúng ta!

    hongloan
    hongloan
    11:00 23 thg 10 2011
    Mượn vần lục bát người xưa Làm mái chèo đẩy đò đưa kiếp người!

    Trả lờiXóa


  5. LonelyMan
    21:41 20 thg 10 2011

    Huynh gửi lại hoa nè! Hoa bị tàng hình và muội không xem được là vì Yahoo đấy!


    hongloan
    hongloan
    21:36 22 thg 10 2011
    Yahoo lúc tỉnh lúc say Thấy hoa đẹp bỗng bắt... ngay tàng hình!

    Trả lờiXóa


  6. LonelyMan
    21:39 20 thg 10 2011

    Huynh gửi lại hoa nè! Hoa bị tàng hình và muội không chẳng xem được là vì Yahoo đấy!


    hongloan
    hongloan
    21:22 22 thg 10 2011
    Hoa hồng có gai nhưng thật quyến rũ . Cảm ơn huynh nhiều, chúc huynh chủ nhật tươi hồng!

    Trả lờiXóa


  7. Misa
    15:17 20 thg 10 2011

    Chị ơi em mang hoa sang tặng chị 20/10 đây. Hoa hồng có lúc phai tàn, nhưng vẽ đẹp của nó tồn tại bất tử trong lòng người biết yêu cái đẹp và trân trọng cái đẹp phải ko chị...

    hongloan
    hongloan
    22:00 22 thg 10 2011
    "Hoa cười ngọc thốt đoan trang" Để cho: "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh"!

    Trả lờiXóa


  8. NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    18:03 19 thg 10 2011

    Quà tặng cho nữ thi sĩ tài hoa nhân 20 tháng 10

    hongloan
    hongloan
    20:57 19 thg 10 2011
    Ôi, đẹp quá, Cảm ơn NMCR thật nhiều! Mình cùng chúc nhau không chỉ một ngày mà cả một năm, một đời hạnh phúc đúng nghĩa!

    Trả lờiXóa


  9. MUAXUAN
    16:46 19 thg 10 2011

    Em qua thăm chị và cùng tung hê hồ thỉ với chị đây.
    Nhân ngày của chị em chúng mình em chúc chị luôn vui khoẻ và hạnh phúc chị nhé.


    hongloan
    hongloan
    21:00 19 thg 10 2011
    Hi hi,nào mình cùng tung hê ! Em luôn vui vẻ, trẻ trung xinh đẹp mãi nhé, cho cánh đàn ông "chết"luôn!

    Trả lờiXóa


  10. VTA - NLC
    21:28 17 thg 10 2011

    Blòng chi nữa hỡi ai?
    Biết bằng lòng với trong ngoài khó thay
    Hồng Loan người thật là may
    Hiểu đời không bị giấc say đánh lừa

    hongloan
    hongloan
    21:14 22 thg 10 2011
    Hiểu đời, cũng được vừa vừa Còn may hay có bị lừa, biết đâu?! Cảm ơn bạn có mấy câu Làm cho tớ hết cả rầu ruột gan!

    Trả lờiXóa


  11. Anh Thy
    20:43 17 thg 10 2011

    bởi vì ở trọ trần gian nên phải sống kiếp trọ suốt một đời !

    hongloan
    hongloan
    13:23 18 thg 10 2011
    Luẩn quẩn như thể mắc trọ trần gian thế em?

    Trả lờiXóa


  12. THỢ ĐIỆN
    20:12 17 thg 10 2011

    Bận lòng chi rứa em ơi Đời như que củi cháy rồi thành tro

    hongloan
    hongloan
    20:25 17 thg 10 2011
    Có ai biêt trong tro còn lửa?

    Trả lờiXóa


  13. LonelyMan
    17:53 17 thg 10 2011

    "Sắc tài với lốt kiêu sa, Nào ai thoát khỏi phôi pha phận người?"
    Thế gian vật đổi sao dời/ Giữ sao mãi được rạng ngời sắc xuân/ Dẫu sao mình cũng giai nhân/ Dẫu sao cũng có cái "nhàn nhạt bay"/ Thế nên, cứ đếm tháng ngày/ Gom nhiều, gom mãi cho đầy đời vui!

    hongloan
    hongloan
    13:22 18 thg 10 2011
    Thôi thì vật đổi sao dời Lòng tin - còn một chút, đời chớ quên! Huynh ngẫu hứng chặt chẽ quá, làm em khó đối lại. Chúc huynh luôn vui vẻ!

    Trả lờiXóa


  14. Hoàng Hôn Tím
    15:13 17 thg 10 2011

    Ngày ngày tháng tháng năm năm Chuyện
    đời xưa cứ lắng trầm, phôi pha Giật mình chợt nghĩ ngày qua Chuyện
    hôm nay cũng sẽ là chuyện xưa. Em Tím may mắn được tem nè...

    hongloan
    hongloan
    17:32 17 thg 10 2011
    Lâu rồi mới gặp Tím em
    Lại còn đem tặng cả Tem cho chì (chị)!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang