21 thg 11, 2011

Về "Cặp đôi hoàn hảo".

Sân chơi này, để đi đến hồi kết chắc chắn còn nhiều bất ngờ và không gian bàn luận không chỉ dành cho đạo diễn vốn "khó chơi"như Lê Hoàng.
Những nhạc sĩ vốn chỉ "Bên bờ ao nhà mình" với "Chuồn chuồn ớt" mà cất lời ca"ôi quê tôi..", hay "Ngọn lửa cao nguyên" Siu Black với "đôi mắt Plây Ku biển Hồ đầy...",.. cũng trở thành những bình luận viên có quyền năng nhất định. Và khán giả cũng tham gia bình luận, tất nhiên rồi, đâu phải chỉ nhắm mắt bình chọn cặp (hay nửa cặp) hoàn hảo theo đám đông!
Nói như thế để rộng đường nhận xét ai đó mà không bị cho là chủ quan bởi tính không chuyên của bình luận viên về một khúc biến tấu của nghệ thuật sân khấu này.
Không biết người xem có cảm thấy bữa tiệc nghệ thuật lạc vị khi các diễn viên dọn món chuyển đổi giới tính để tạo cảm giác lạ cho người xem không? Chứ cái cảnh Đàm Vĩnh Hưng mặc mi ni zuýp lả lơi bên Minh Thư vênh râu thật là lố! Chẳng lẽ người xem không nhận ra thái độ bất chấp của họ ư? Chẳng lẽ thị hiếu của số đông cần được đáp ứng kiểu như thế sao?
Rồi nụ hôn cháy của Ngọc Ngoan với Ngọc Anh có cần đến thế không? Nghệ thuật là gì nếu không gợi cho người thưởng thức những cảm xúc thăng hoa, thoát tục mà không phải bằng sự trần tục, thô thiển như thế?
Và cả cái cô siêu người mẫu Hà Anh cặp đôi cùng Trung Dũng  với chiếc váy ngắn đến độ không thể cũn cỡn hơn, khiến ống kính vốn rất chai với tất cả các góc quay cũng ngượng ngùng chĩa lên không gian ít lấp ló hơn mà bấm máy. Người bình luận chỉ còn vớt vát bằng câu" hãy để cho đôi chân và tiếng hát cùng cất lên"(chẳng nhẽ chấm đôi chân thay cho tiếng hát!).
V.V và v. v...
Chỉ thương cho giáo sư Cù Trọng Xoay! Xoay đến sân chơi rất hồn nhiên đúng với tính chất đại chúng của cuộc chơi. Đinh Tiến Dũng (từng chế nhạc trong gala cười) đã đóng góp cho khán giả ca khúc rất ý nghĩa về biển đảo (tự sáng tác), để các thành viên ban giám khảo có chỗ khen chê. Cái hay của giọng hát trong sân chơi này đâu chỉ đòi hỏi đúng tông đúng điệu mà cần phải hát bằng trái tim mình. Dũng hát bằng nhạc cảm, giao cảm bằng ánh mắt,bằng nhịp đập của trái tim đấy chứ!Sao thấp điểm hơn những người khác? Nếu tiêu chí của "cặp đôi hoàn hảo" mà chỉ đem  chuyên môn nhằm vào một điểm thì có lẽ giám khảo ngồi nhầm ghế chăng?
Dù thế nào thì Cù Trọng Xoay cũng không đánh mất mình trong con mắt khán giả! Hóm hỉnh đa tài mà chân thật hồn nhiên, không vì điểm số mà im lặng trước những phán xét đầy châm chọc của BGK. Sự phản pháo khi cần thiết (coi một vị giám khảo như tượng!) chứng tỏ Xoay đến cuộc thi này mà vẫn đang làm nhiệm vụ "hỏi xoáy đáp  xoay" chứ không vì ăn thua!
Có thể dẫn đến kết quả chung: "cặp đôi hoàn hảo" mà không hoàn thiện, hoặc ngược lại! Nhưng trong cảm xúc của người xem, cặp hoàn hảo nhất là cặp cống hiến hết mình cho nghệ thuật bằng những sáng tạo làm rung lên ở người xem những cung bậc cảm xúc tinh tế, thuyết phục nhất để cuộc chơi kết thúc họ vẫn ngất ngây với hình ảnh, lối diễn xuất và vang âm từ trái tim người diễn!

BÌNH LUẬN


  • Ây dà , chỉ có anh xã và HL là hoàn hảo nhất thôi , suốt đời !
    Còn những cặp trên truyền hình dù có hoàn hảo đến đâu đi nữa thì xong việc , nó sẽ ... rời nhau ra ý mà .He he
    • hongloan
      không dám nhận mình hoàn hảo đâu!
  • hongloan
    (Tiếp theo ) Bạn phải hiểu rất rõ về mô hình trò chơi mang tính tương tác cá nhân, nó
    kêu gọi cộng đồng và không phải một chương trình hàn lâm về hát để cân
    đong, đo đếm xem hát hay - hát phô, đúng nhạc hay sai nhạc mà chỉ cần
    khán giả thích hay không. Giám khảo có người cho điểm cao, người cho
    điểm thấp khiến khán giả người thấy bực bội, người thấy hài lòng. Vô
    tình, cảm xúc của khán giả hòa vào chương trình. Nhận xét của giám khảo
    chỉ là một thành tố cấu trúc nên chương trình đó.
    • hongloan
        Đây là một câu trả lời  phỏng vấn GS Cù Trọng Xoay: Điều gì khiến anh nhận lời tham gia “Cặp đôi hoàn hảo”? - Một anh bạn ngỏ vấn đề với tôi và tôi nhận lời cho
      vui. Cái tên “Cặp đôi hoàn hảo” không phải cách dịch sát nghĩa. Tên gốc
      bản quốc tế là Just The Two Of Us - đơn giản là “Chỉ riêng đôi ta”, ý
      nghĩa đã khác nhiều cái tên “Cặp đôi hoàn hảo”. Từ “hoàn hảo” đưa ra
      truyền thông một cách không đầy đủ, tạo ra sức ép vô hình cho giám khảo,
      thí sinh và cả người xem. Còn tôi, tôi chẳng bị sức ép nào. Đơn giản,
      tôi chỉ nghĩ đây là một cuộc chơi. Đã là một cuộc chơi thì phải làm sao
      cho vui, không vui thì chơi làm gì?
      • Misa
        • Misa
        • 16:45 23 thg 11 2011
        Phương Linh xinh gái, hát hay, nhìn đẹp hoàn hảo dễ sợ! Cặp này đẹp đôi ghê cơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        • hongloan
          Người đẹp lại lấy người xinh Bao nhiêu kẻ xấu lại rình lấy nhau! Ở đây chỉ hát với nhau thôi! Thật là đã con mắt.
      • Misa
        • Misa
        • 16:41 23 thg 11 2011
        Giáo sư Cù Trọng Xoay sinh năm 81 mà vừa chững chạc, vừa đẹp trai, ứng biến thông minh, hài hước mà vẫn đúng mực, nhìn lại rất có duyên, có hồn!
        • hongloan
          Không khéo phải đứng sau ca sĩ họ Đàm lợi thế bởi dòng nhạc thị trường có nhiều fan hâm mộ!!!
      • Nguoiconcuanui
        Sân chơi này NCCN bỏ qua chuyện họ kinh doanh. NCCN thấy các cặp đôi đã cố gắng thể hiện hết mình cho khán giả. Nhất là GS Cù Trọng Xoay ( Đinh tiến..
      • HUNG-TS-D3
             Tôi cũng đồng tình với bạn ! Nhìn vào BGK thì có thể thấy tính nghiêm túc của cuộc chơi ! Siu black mà ngồi ở hàng ghế giám khảo thì có mà trò đùa ! Ngồi vào ghế giám khảo cũng như tự nhận mình là thầy ! chỉ có thầy mới giáo huấn trò , chỉ có cha mẹ mới dạy con ! Mức độ của cuộc chơi chỉ nhằm mục đích kinh doanh thôi ! Còn như DVH thì có lẽ đừng nói đến , như thế blog sẽ sạch sẽ hơn ! Cặp đôi hoàn hảo cái tên thật là lố bịch !
        • hongloan
           Rất chí lý!
      • Misa
        • Misa
        • 12:37 22 thg 11 2011
        haha, em buồn cười nhất là cái cảnh Cù Trọng Xoay và Phương Linh trong cách hoá trang thành ông già bà già, bảo "cùng nhau chụp 1 pô hình với tượng đ..
        • hongloan
          Theo dõi hồi kết để không chỉ biết người thi mà còn biết về người chấm thi! hi hi
      • VTA - NLC
        HL lúc nào cũng có cách phân tích xác đáng, TA hoàn toàn đồng tình
        • hongloan
          Cảm ơn Tuấn Anh đã chia sẻ cảm xúc với HL! Tuần mới vui nhiều nhé!
      • LonelyMan
        Thật tiếc là anh không có thời gian xem chương trình này.
        Tuy nhiên, nhiều cuộc thi gần đây, đặc biệt là liên quan đến các "chân dài", "nhà nghèo thiếu vải", là anh không xem! Thà chịu tiếng "lạc hậu" còn hơn xem rồi tức anh ách!
        Thèm những chương trình giải trí sảng khoái và văn minh!
        Chúc em tuần mới nhiều niềm vui.
        • hongloan
          Thật ra thì em cũng xem không hết các chương trình,nhưng thỉnh thoảng đảo qua thấy ngứa mắt là thể hiện thái độ luôn. Hèn chi "tức anh ách! Chúc anh vẫn còn dư âm của 20/11!
        • Lộc Vừng
          Đàn ông nói không là có đấy tỷ tỷ.
        • hongloan
          À ,bây giờ lục tìm dĩ vãng đây! Cứ xem các clip của lão gia là biết Muội muội à
        • LonelyMan

          Chỉ có 1 clip về cô y tá thôi nha! Đã qua Hội đồng thẩm định rồi nha! Mà, trông giống như bà giáo nên mới đưa lên đó chứ!
        • hongloan
          Huynh đừng có mà chém gió ảnh hưởng môi trường tự nhiên nhá! Huynh thấy bà giáo hồi nào?
        • LonelyMan
          Lộc Vừng nghe lỏm kìa! Nói khẽ chứ!


      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét

      Bạn có thể dùng thẻ sau để:
      - Post hình : [img] link hình [/img]
      - Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

      Lên đầu trang
      Vào giữa trang
      Xuống cuối trang