12 thg 2, 2012

Nước mắt không dập tắt được ngọn lửa hung tàn!

Một buổi sáng tưởng yên bình, sau tết, sau rằm tháng giêng với bao lời cầu an của người buôn bán khi đi lễ chùa. Vậy mà tất cả tài sản của tiểu thương ở chợ Quảng Ngãi - chợ tập trung đầu mối lớn nhất của tỉnh đã chìm trong biển lửa!

Ngọn lửa lúc 4g30 sáng 9/2/2012 bắt đầu được dân phát hiện từ một quầy bán giầy,dép. Họ đã kịp thời báo cho bảo vệ, báo cho Phòng cháy chữa cháy. Một tiếng sau, 5g30 xe cứu hỏa mới bắt đầu tiếp cận. Nhưng chợ bị bao bọc bởi vành đai các ki-ôt của chợ tạm 

Sơ đồ trên chưa thể hiện đúng hiện trạng đường Nguyễn Nghiêm (ngay đường có hình ảnh ô-tô cũng bị chắn bởi các ki-ốt do "sáng kiến " của các nhà quản lí, khi tiến hành xây một gói thầu khác của chợ)
Xe vào được một số vị trí thì lại không có nước (họ tìm các cột nước của chợ thì van bị đóng cố định), xe có nước thì phun quá yếu, người ta ví như trẻ con bắn súng nước vào Hỏa diệm sơn vậy!
Nhìn ngọn lửa ngày càng lan rộng và hung dữ người dân chỉ còn con biết dùng nước mắt để hi vọng dập tắt ngọn lửa! "Nước xa không cứu được lửa gần " là đây ư?
Một buổi sáng cả thành phố Quảng Ngãi xác xơ, đau xót vì tiền của mồ hôi nước mắt chắt chiu bao ngày của dân bỗng chốc biến thành tro bụi.
Được biết có người vừa nhập mấy tấn hàng về (khoảng 300 triệu) buổi chiều hôm trước thì sáng hôm sau cháy rụi. Có nhà gồm cả con cái có ba, bốn sạp hàng tổng giá trị vốn liếng lên tới 3 tỷ đồng, một chị bán mỹ phẩm - loại cao cấp, thiệt hại 2 tỷ, lại có nhà đem cả sổ đỏ, tiền, vàng cất trong ket sắt tại ki-ôt bán hàng...Những cuốn sổ ghi nợ của bạn hàng giờ biết đâu mà thu chi. Những mối hàng còn nợ tiền ngân hàng, bạn hàng từ TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...Hàng trăm hộ tiểu thương khánh kiệt sau trận cháy chợ này, cuộc sống của họ sẽ ra sao? những người con đi học ở các tỉnh xa liệu có còn tiếp tục học hành khi nguồn tiếp sức của cha mẹ đã không còn?
Quảng Ngãi chìm trong đau thương mất mát! Thành phố im lặng, người người đi trong xót xa,cuộc sống như ngưng trệ hẳn đi.
Từ trong đống tro tàn sau cơn hỏa hoạn, lần lượt từng hộ vào chợ bới tìm, mót lại chút gì còn sót lại. Một gia đình tìm được 430 triệu đồng tiền po- li -me bị vón thành từng cục! Có người đã vớt vát được các chỉ vàng cất trong ống bơ (Vàng thật thì sợ gì lửa!) may mắn thay!
Cháy chợ, không phải lần đầu tiên ở nơi đây và trên khắp cả nước.Nhưng chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng! Vì lần nào cũng "nghiêm túc rút kinh nghiệm", lần nào cũng "mất bò mới lo làm chuồng" ! Bao giờ những con ong cái kiến mới hết thân phận "dã tràng xe cát biển đông"?
Thôi hãy lau khô dòng nước mắt! Đứng lên nào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang