16 thg 8, 2012

"Ăn cơm trước kẻng"


Hoa học trò
Mới nghe tưởng lại có ai trót dại làm điều gì gì đó như người ta vẫn thầm thì rỉ tai nhau. Nhưng đây là việc được phép hẳn hoi!
Giữa cái nắng nóng mà đến hơi thở cũng muốn ngợp, ra đường phải áo đơn áo kép, khăn trùm như mặt nạ chống khủng bố…thầy trò dắt nhau đến trường, dắt nhau vào lớp để thực hiện nghiêm túc những bài học đầu tiên của chương trình mà Bộ quy định(13/8)! Trong thời gian mà ngày khai giảng chưa đến thì cứ việc dạy và học! Có gì đâu mà phải thắc mắc, mà rên rỉ? Olympic cũng thi chán rồi mới khai mạc đó thôi! Cứ học đi những trò ngoan lần đầu vào cấp học mới, 20 ngày nữa em sẽ ra cổng trường xếp hàng để nhà trường sẽ làm lễ long trọng đón em vào! Em sẽ có đủ trong hành trang kỉ niệm của mình ngày khai giảng chung của toàn quốc – ngày 5/9. Vui đi em, chịu khó nóng một chút. Miền Trung nắng nóng, lũ lụt có gì lạ đâu em. Thầy cô thương những giọt mồ hôi em rơi thánh thót, còn Bộ thì thương thầy cô áo ướt đẫm nên cho thầy trò mình chia sẻ với nhau.Em thấy không, cái trống trường từng gióng lên cho bao thế hệ học trò nghỉ hè 3 tháng, rồi lại cất lên mỗi sớm mai vào lớp hay mỗi buổi tan trường, sau mỗi tiết kiểm tra hồi hộp… giờ nó cũng nhọc nhằn vang lên âm thanh trái mùa đó thôi!Mình như người đói kiến thức “ăn cơm trước kẻng” chấp gì cái nóng của khí hậu biến đổi!Thôi thì:Muốn sang thì bắc cầu kiềuMuốn cho hay chữ thì yêu lấy mùaMùa nóng tưng bừng hay mùa mưa tầm tã xối xả, rét tê tái…không có phần mềm giãn nở cho từng khu vực, em hãy cố lên! Chúng ta cùng “ ăn cơm trước kẻng”!

Lời Bình

  •  hì ăn trước kẻng
    • hongloan
      Đúng không HTV?
  • HANH GA
    haizza, biết bao giờ mới thay đổi được cái hệ thống giáo dục quá cũ kỹ này hả chị? Em cũng rất muốn làm điều gì đó cho học sinh khỏi phí tiền ăn ..
    • hongloan
      Cũ kĩ thì đi với lạc hậu, lại không đồng bộ nữa.Một sự chắp vá có vá đẹp đến mấy cũng vẫn là vá víu, vụng về
      Biết làm sao được hở em?
  • tấn lực
    Chi Loan ! em chợt nhận ra: sự cải cách giáo dục là học 2 tuần trước khi khai giảng kia xem như hình ảnh 1 cô gái lỡ mang tiếng là "ăn cơm trước kẻng"..
    • hongloan
      Đại khái thế, mà đâu chỉ một lần hở em!
  • tấn lực
    Dear Chi Loan !
    Bài này là nỗi niềm của một cô giáo đã có bề dày giảng dạy và có một tấm lòng thương mến học trò , cũng như đã trải qua và chứng..
    • hongloan
      Chỉ sợ học trò phải bị làm thí nghiệm cho cải cách nửa vời thôi em!
  • Mr Sam
    He he, ngẫm ra thấy mình thật là sung sướng, sao mà sung sướng! Cái hồi mình đi học, cứ nghỉ hè dài dài đến tận 15- 20/ 9 thấy nhớ trường nhớ thầy c..
    • hongloan
      Bộ bảo dzui thì dzui! cái thời"mỗi năm đến hè lòng man mac buồn"...xưa rồi diễm ơi!
      Tuần mới vui nhé Sam!
  • LonelyMan
    Huynh đã kịp phóng xe một vòng qua xóm nhỏ!
    Huynh sẽ trả lời cụ tỉ (cụ thể/ tỉ mỉ) sau!
    • hongloan
      Bao giờ cụ tỉ hả Huynh
      Để Muội chuẩn bị linh đình rước đây?
  • LonelyMan
    Ghé thăm em chớp nhoáng rồi zìa !
    Vội vàng và mệt bã người.
    • hongloan
      Anh xem hết com và trả lời qua lại của LV và Muội chưa?
  • dodongart
    " Ăn cơm trước kẻng " Đầu đề rất hợp với câu chuyện và thật bất ngờ vì lúc đầu người ta nghĩ khác ! HL hài hước tài ba ....
    • hongloan
      Anh có một' giải trình "về Avatar rất là "trung thực"!
  • Lộc Vừng
    Ngày chủ nhật, có làm món gì mới không chị ơi.
    Anh Hai của mình vẫn chìm trong ngủ bù roài.
    Bão làm Net cũng "tắc" chị ạ.
    • hongloan
      Em ơi mót quá, sinh mất rồi!
  • HẠT CÁT
    Hi... cũng lạ cho cái kiểu giáo dụ học không đủ mà lại qua thừa này!
    • hongloan
      Đúng là thừa và thiếu chồng chéo đó chị ơi.
      Chúc chị luôn có nhiều thơ hay nha!
  • Sóc Tím
    Qua thăm nhà bạn, hoa phương đẹp quá, thấy thương tuổi học trò không có một mùa hè vui tươi như mình hồi trước! Học, học và học, ngộp luôn!
    • hongloan
      Áp lực học tập, áp lực thi cử...cả một chuỗi áp lực do sự bất cập trong giáo dục!
      Chúc ST buổi tối vui vẻ!
  • Thuyhung30475
    Mới nghe tiêu đề hít hồn luôn,giờ nhiều lúc thấy chuyện học của mấy đứa nhỏ đúng là áp lực không nhỏ,đành phải ăn cơmtrước kẻng thôi!
    • hongloan
      Mà mấy đứa nhỏ cực thì phụ huynh cũng cực theo luôn á!
  • PHUSA
    • PHUSA
    • 12:21 18 thg 8 2012
    Ghé thăm nhà bạn, đọc entry và comment mới hiểu thêm tại sao bọn trẻ bây giờ học chán quá, không hiểu bài vở tí nào, không nghe được thầy cô giảng bài vì lớp ồn lại nóng, chật chội...đứa nào cũng phải đi học lại ở nhà thầy cô....lo cho thế hệ tương lai thật. Chẹp!
    • hongloan
      Đổi mới giáo dục là phải đổi mới toàn diện may ra mới cho ra sản phẩm đúng chất lượng, quy cách!
      Cảm ơn bạn đã đến chia sẻ. Chúc cuối tuần an vui!
  • Lộc Vừng
    Hôm nay ngoài Bắc mưa bão chị ơi. Thay vì đi học dưới trời nắng chang chang, các cháu lại đi...thuyền đến trường.
    • hongloan
      Chị xem TV thấy mà thương quá. Hành trình chiếm lĩnh tri thức nhọc nhằn quá phải không em. Lại em ơi Hà lội ...phố!
    • hongloan
      Anh Hai mình bận gì mà lặn không sủi tăm em nhể?
    • hongloan
      Câu trả lời bên nhà sư phù thành BLR rồi Muội ơi!
    • Lộc Vừng
      Vậy sao? Em vừa đọc được trên mail. Để em sang cho lão già Hú một trận.
    • Lộc Vừng
      Anh Hai mình bận nhiều vụ Alo nên không có thời gian dạo chơi cùng chị em mình đâu
    • hongloan
      "Lơ mồi" đây mà, để đó chị em mình cho dze...!
    • Lộc Vừng
      Ok. Nếu không "chia phần" cho chị em mình thì ta cho dze nhé
    • hongloan
      Lão gia trở về thấy "kiêu binh nổi loạn chắc sẽ lập lại kỉ cương trật tự, không để cho Tỷ, Muội mình vùng lên đâu!
    • Lộc Vừng
      Không sợ. Chị em mình sẽ mượn Tôn Tử vài chiêu: ví dụ như "dương đông kích tây"; "liên hoàn kế"; "mỹ nhân kế"....
      Còn đến cùng đường ta dùng "tẩu vi thượng kế"
    • hongloan
      Lão gia không ngờ chỉ vắng nhà một tí mà "chúng nó" đã cướp "tam thập lục kế"!
  • cần thơ nhớ !
    Blog cua co giao Hl tam huyet voi nghe voi tre voi van menh tuong lai cua dat nuoc;
    Doc xong bai nay, thuong hoc tro MT qua;
    Bao lu se con lam dut doan viec hoc han..
    • hongloan
      À, HL đùa Phuocloc về mâm cơm nhà Misa đó mà!
  • HSỏi
    Mảnh đất hình chữ sờ tươi đẹp và thân yêu, đâu đó có ai bảo tham nhũng là cuốc nạn. thôi thì ngành GD và chính phủ có chủ động chăm lo cho dân trí rút ngắn một vài tháng hè, cũng không nặng nề nghĩ đó như sự tham nhũng thì giờ. nghĩ thế nó nặng nề ra.
    Bài hay lắm chị ạ! 
    • hongloan
      Nào có ai dám bảo ai "tham nhũng thì giờ" đâu, tham nhũng quyền lực thôi!
      Chỉ thấy trống đánh xuôi kèn thổi ngược thôi!
  • Lộc Vừng
    Cái tít và nội dung bài viết quá phù hợp. Một mũi tên trúng nhiều đích chị ơi.
    Bọn trẻ nhà em cũng đã đến trường trong cái nắng rát bỏng của tiết trời hanh khô, cái oi ả rất khó chịu của thời điểm chuyển mùa ở miền Bắc. Có lẽ ngồi trong những văn phòng lúc nào cũng mát lạnh 18 độ C của Bộ GD&ĐT, các chuyên viên cao cấp tận tâm với nghiệp trồng người không thể hình dung được đâu chị nhỉ. Vậy suy ra: lỗi không do họ mà do...hiện đại hóa, khiến họ xa rời thực tế.
    • hongloan
      Chỉ những người thực sự đang ở trong cuộc, những phụ huynh đồng hành với con từng chặng học đường mới thấy hết những bất cập của việc dạy học trước khai giảng cả hai chục ngày như thế!
      Rao giảng trăm bài lí thuyết không tác dụng bằng những trực quan mà những đứa trẻ cảm nhận được phải không em, phụ huynh LV!
    • Lộc Vừng
      Khi em đi họp phụ huynh cho con, các cô giáo cũng phàn nàn về việc bọn trẻ phải đi học sớm quá. Bọn em nói sao không phản ánh lên trên. Các cô lắc đầu: "chỉ đâu đánh đấy thôi"
      Em đón con ở trường về mà tưởng như nó vừa chạy trên sa mạc. Đầu tóc, quần áo ướt đẫm mồ hôi, mặt thì đỏ như da quả cà chua chín.(chắc do cháu chạy nhảy nhiều nữa).
      Tối nào cũng phải tắm nước nóng rồi cho uống thuốc phòng ngừa cảm cúm trước.
    • hongloan
      Đấy em thấy không, thời tiết nắng nóng, quạt không đủ xua hơi người trong phòng ,vậy mà nhét gần 50 người vào ,thì dạy làm sao cho có chất lượng?Chỉ riêng không khí ô nhiễm đã đủ lây bệnh,chưa nói bao nhiêu việc khác nữa...Chương trình giảm tải mà lại dạy nhiều hơn, thật là chán nản!
  • Misa
    • Misa
    • 01:20 17 thg 8 2012
    thương học sinh phổ thông của mình, quá tải...
    • hongloan
      Đã quá tải về lượng kiến thức mà còn quá tải về thời lượng, không biết kêu với ai và kêu ở đâu. Chỉ còn biết chấp nhận kiểu"sống chung với lũ"!
  • Xuân Thu
    Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn cho hay chữ thì yêu lấy mùa
    Mùa nóng tưng bừng hay mùa mưa tầm tã xối xả, rét tê tái…không có phần mềm giãn nở cho từng khu vực, em hãy cố lên! Chúng ta cùng “ ăn cơm trước kẻng”!
    • Xuân Thu
      BẠN ƠI.ĐỌC VÀ VẪN BĂN KHOĂN ĐÂY.
    • hongloan
      XT băn khoăn vì điều gì vậy?
    • Xuân Thu
      XT băn khoăn cái tít entry và đọc rồi thì băn khoăn cho cái thực trạng đang xảy ra.XT cũng sắp sửa dạy chính thức theo TKB đây,không phải dạy thêm đâu.bạn đã đề cập đến một chủ đề rất đáng quan tâm !
    • hongloan
      Cùng chung một Bộ mà, bănkhoăn về sản phẩm ngày mai sẽ ra sao nữa phải không XT. Tối yên bình nhé!
  • VTA - NLC
    Đọc đầu đề thấy giật mình, đọc nội dung cũng giật mình nhưng ở hai trạng thái giật mình khác nhau
    • hongloan
      Còm này rất hay nha!
  • Dat
    • Dat
    • 14:19 16 thg 8 2012
    Nghỉ hè
    Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết
    Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về
    Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê
    Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!
    Một nét mặt trăm tiếng cười rộn rã
    Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu
    Chờ đêm nay, sáng sớm bước lên tàu
    Ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ.
    Trong khoảnh khắc sách, bài là giấy cũ
    Nhớ làm chi. Thầy mẹ đợi, em trông
    Trên đường làng huyết phượng nở thành bông
    Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.
    Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót
    Rương chật rồi khó nhốt cả niềm vui
    Tay bắt tay, hồn không chút bùi ngùi
    Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng.
    Xuân Tâm
    • hongloan
      Bài thơ của bạn như bức tranh tâm cảnh về tuổi học trò trong kì nghỉ hè rộn rã niềm vui!
      Cám ơn bạn đã chia sẻ với HL!
    • Dat
      • Dat
      • 15:00 16 thg 8 2012
      Cám ơn bạn. Nhưng không phải là bài thơ của tôi đâu bạn ạ. Đây là bài thơ nổi tiếng của tác giả Xuân Tâm vào mãi những năm 30, có mặt trong quyển THI NHÂN VIỆT NAM của Hoài Thanh Hoài Chân đấy bạn ạ. Một bài thơ làm nao nức biết bao nhiêu thế hệ học trò.
    • hongloan
      Xin lỗi tác giả HT HC! Hèn chi nghe quen quen nhưng sợ nhận vơ nên nói bậy!Nhưng cảm xúc về bài thơ thì không sai. Chúc bạn vui ngày mới!
  • Hoa
    • Hoa
    • 11:28 16 thg 8 2012
    Ngày xưa đi học, có ngày chỉ học 2 tiết rồi nghỉ, có ngày lại học 5 tiết. Thiệt tình học 5 tiết em thấy không hiệu quả tí nào...hichic... lúc đó mấy thầy cô cũng không dám dạy nhiều vì biết học sinh học không vô nữa rồi.
    • hongloan
      Học phổ thông khác đại học em ạ. Tuy nhiên giáo dục phải hướng tới mục tiêu: con người tự khám phá thế giới tri thức chứ không phải đem cái thùng rỗng để người ta rót đầy vào đó!
    • Hoa
      • Hoa
      • 15:06 16 thg 8 2012
      Em mới đọc được tin cậu bé đạp xe đạp đi thi không đậu chị ạ, Trường Sỹ quan lục quân 1 lấy 16.5, em ấy chỉ được 15 điểm thôi.
    • hongloan
      Chắc sẽ được học cao đẳng lục quân 1 đó em!
  • Hoa
    • Hoa
    • 11:26 16 thg 8 2012
    Em thích đi học như này nè chị: Sáng 8 giờ học đến 12 giờ nghỉ, Chiều 1 giờ học đến 4 hoặc 5 giờ nghỉ, đừng học 5 tiết, chỉ học 2 hoặc 3 hoặc 4 tiế..
    • hongloan
      Học cả ngày cũng oải lắm em. Chỉ có một cách là tinh giảng đi, chương trình chọn lọc lại, chủ yếu là hướng dẫn cho người ta tự học mới phát huy sở trường sở đoản của mỗi cá nhân!
      Em làm công ty mới nào vậy? Chúc mừng em!
    • Hoa
      • Hoa
      • 15:09 16 thg 8 2012
      Không, công ty em đang đi làm đó chứ. Em cuối tháng này mới nghỉ việc mà chị.
    • hongloan
      Xong đi đâu hả em?
    • Hoa
      • Hoa
      • 10:02 17 thg 8 2012
      Theo chồng ra đảo . Khi nào có dịp ra đảo thì chị sẽ gặp em ngoài đó đó.
    • Lộc Vừng
      Em quyết định rất tuyệt vời.
      Chị ủng hộ cả hai tay, hai chân và....mọi thứ!
    • hongloan
      LV ủng hộ bằng thứ gì nữa nhỉ?
    • Lộc Vừng
      Tất cả những thứ gì có thể đem ra để biểu lộ sự ủng hộ chị ạ.
    • hongloan
      Hi. hi...chị hình dung ra rồi!
  • Anh Thy
    Haizzzzzzzzzzz..........bọn em phải học chương trình chính khoá ngay từ đầu hè luôn rồi cô ạ....!
    • hongloan
      Cố lên em! sắp tới đích rồi
  • HHP
    • HHP
    • 07:36 16 thg 8 2012
    Tối kiến dạy sớm học sớm này không biết ông nào ở Bộ GD ngồi tận HN nghĩ ra mà khốn khổ cho thầy trò thế.Con bé đi học về nhắc học bài,ngủ sơm mai đi học,nói "học chơi mà" ...hóa ra là thầy trò vừa dạy vừa chơi,khởi động làm quen để khi vào năm học khỏi bị...chuột rút .Không biết có hỏi bài chấm điểm không chứ chất lượng thì khỏi nói.
    Thế nhưng phát hiện của HL "ăn cơm trước kẻng" hay nhưng tội thầy cô và các cháu bởi được phép hẵn hòi nhé.
    Dạy trẻ không nghiêm túc từ việc học làm sao ra đời không lười nhác,đối phó,bệnh thành tích hởi trời?
    • hongloan
      Không phải "dạy chơi mô", dạy nghiêm chỉnh, toát mồ hôi hột bài mới theo chương trình của mấy ông Bộ hẳn hoi!
  • Phia trước là bầu trời
    Đêm an lành chị nhé.
    • hongloan
      Em cũng vậy nhé, cả ban ngày nữa!
  • LonelyMan
    Cứ "ăn cơm trước kẻng" đi!
    Cơm có ngon thì người đời mới hết chịu nổi sự chờ đợi nên mới ăn trước kẻng!
    Nghỉ hè, đi biển, thầy trò quay về với giảng đường và than mấy ổng ngồi phòng mát ở Bộ hổng có chịu hiểu thế nào là cái nóng miền Trung! Có lý lắm!
    Nhưng, như Huynh đã nói, cứ ăn trước kẻng đi. Cơm ngon đấy! Bên Tây, người ta có học kì Hè là chuyện thường tình! Và 3 tháng nghỉ Hè dài dằng dặc ở ta thì bên đó họ xẻ nhỏ ra thành các kì nghỉ giữa kì, nghỉ Thu... Anh đã trải qua nhiều kiểu "cơm", và anh thấy rằng cơm trước kẻng thật là ngon!
    • Lộc Vừng
      Và không chỉ ngành giáo dục rập khuôn đâu chị ơi.
      Nghề của bọn em cũng thế.
  • LonelyMan
    TEM VÀNG!
    • hongloan
      Iso 9001/2012!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang