10 thg 12, 2012

Quê ngoại




Hình ảnh văn hoá Sa Huỳnh


Quê ngoại
                                  Hỡi người biển đẹp vô ngần 
                    Sóng xanh như đến dừng chân Sa Huỳnh
                                                     (Xuân Diệu)

Về thăm quê ngoại Sa Huỳnh
Biển xanh như ngọc, lung linh cát vàng,
Phi lao lặng lẽ mơ màng
Vi vui reo gió ríu ran bốn mùa.
 Dân chài lưới, một vùng quê
Một đời cùng biển đi về sớm hôm.
Nghe trong mỗi ngọn gió Nồm
Mang hơi thở biển đượm muôn mặn mòi.
Cũng là sắc của Đất Trời,
Mà sao màu nắng vàng tươi lạ thường!
Đi qua giông bão đau thương
Lòng người vẫn chốn vô thường, bình yên.
 Sa Huỳnh – văn hoá vẹn nguyên
Lưu danh một thuở linh thiêng đất này!
 Về thăm quê ngoại hôm nay.
Thấy cuộc sống mới  đổi thay đã nhiều.
Sa Huỳnh quê ngoại thương yêu,
Trong xa cách càng thêm yêu quê mình
Ơi quê ngoại tôi -  Sa Huỳnh!  

hongloan.
Một lần đến với Đức Phổ nếu ai đó chưa dừng chân lại với mỏ muối Sa Huỳnh thì thật là một sự đáng tiếc. Sa Huỳnh nằm ở cực nam tỉnh Quảng Ngãi, thuộc huyện Đức Phổ, cách thị xã tỉnh lỵ 60 km. Sa Huỳnh là vựa muối lớn nổi tiếng ở vùng duyên hải miền Trung từ thế kỷ 19 đến nay chẳng thua kém gì muối Cà Ná và muối Hòn Khói.
Địa danh Sa Huỳnh phải viết cho đúng là Sa Hoàng, có nghĩa là cát vàng. Thật vậy, màu cát ở đây không trắng như ở nơi khác mà lại có màu vàng óng ánh thật đẹp. Sở dĩ, phải viết thành Sa Huỳnh, vì chữ “ Hoàng” trùng tên Chúa Nguyễn Hoàng thời Nguyễn sơ.
Các cánh đồng muối ở đây chiếm gần 500 ha và hàng năm sản xuất hàng trăm ngàn tấn muối có chất lượng tốt. Từ làng chài nghèo nàn và hoang sơ, Sa Huỳnh ngày nay đã trở thành một thị tứ nho nhỏ, xinh xinh nằm ẩn mình dưới hàng dương rủ bóng thướt tha và rừng dừa thơ mộng, là nơi mà du khách đã đến một lần thì thông thể quên, không những vì cuộc mưu sinh ở đây dễ dãi mà còn vì tình cảm con người ở đây mộc mạc và thiết tha:
Ngó ra ngoài bãi cát vàng,
Cát bao nhiêu hạt, thương chàng bấy nhiêu
(Theo nguồn internet)


 

Đồng muối Sa Huỳnh

28 nhận xét:

  1. Lặng lẽ dựng nhà công phu vậy mà không cho HHP biết với.Chào HL ngày mới vui hơn nhe !

    Bỏ các yêu cầu xác nhận ở comments để dễ vào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HL đang lựa chọn , sẽ thông báo cho bạn ngay chứ!

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Chị ơi, em đang đứng phất phơ giữa ngã ba đường. Em sẽ quyết định rồi báo chị nha!

      Xóa
  3. Cũng đang thăm dò đây Điện ơi

    Trả lờiXóa
  4. Trả lời
    1. Chị vào THIẾT KẾ -> CÀI ĐẶT -> BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT. TRong đó chị chọn đến dòng HIỂN THỊ XÁC MINH TỪ? Và chọn chữ KHÔNG.
      Làm vậy để không phải gõ dòng ký tự xác nhận chị à.

      Xóa
    2. Bây giờ còm dễ rồi đó em!

      Xóa
  5. Hi! cho anh đặt viên gạch xếp hàng nhé! Chúc em vui ầ hạnh phúc trong Mùa giáng sinh 2012!

    Trả lờiXóa
  6. Em thăm nhà mới của chị nè!

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  8. mẹ đi gánh muối đường xa
    con ở lại nhà nấu bát cơm ngon ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới về nhà mới .
      Chúc BĐM năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc!

      Xóa
  9. Thôi, nhà đã xây phải về thường xuyên để nó hổng vắng,HL ơi !Mới biết việc ly hương khó như thế nào nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HL đang lạc ở blog YHHK kia. Thỉnh thoảng mới qua đây, mà sao thấy nó là lạ thế nào ấy

      Xóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Cho chị địa chỉ của em bên YHHK đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://blog.yahoo.com/_CMLJJ2JF7CP26SPKCZZY4PWE4Q/articles/910630/index
      Chị sang đó nghen chị.
      Năm mới dzui nhiều chị nhé!

      Xóa
  12. • tấn lực
    o 10:30 16 thg 12 2012
    Dear Chi Loan !
    E đi qua lại Sa Huỳnh hàng trăm lần và đều thấy hồn mình lân lân trước cái đẹp của tạo hoá ban cho QNgãi. Ngành du lịch cũng đã cố gắng hết sức để được 1 cái Resort nho nhỏ, âu cũng là ...phận nghèo. Nhìn bãi cát vàng và sóng biển xô bờ...e thấy xót xa , ước gì ...
    "Nghe trong mỗi ngọn gió Nồm
    Mang hơi thở biển đượm muôn mặn mòi."
    Em thích hai câu thơ này lắm. Chúc mừng chị có quê Ngoại thật đẹp và lãng mạn ! .

    Trả lờiXóa

  13. o HHP
    o 06:40 8 thg 12 201
    HL,Sa Huỳnh với HHP nhiều kỹ niệm lắm.Những năm chống Pháp,đây là vùng tự do của khu V,ba mình đã vào dưỡng bịnh ở đó -->mỗi lần tắm ở nơi này mình lại lan man nghĩ đến ba.Sau này nơi đây mình hay vào để mua cá bánh đường,tôm chì nilon...nhiều vô kể vào những năm 90.

    Trả lờiXóa

  14. o Lộc Vừng
    o 20:58 6 thg 12 2012
    Em từng biết đến Sa Huỳnh khi học và tìm hiểu về các nền văn hóa cổ.
    Sau đó biết nhiều hơn về Đức Phổ qua "Nhật ký Đặng Thùy Trâm". Vẻ đẹp củađất trời Quảng Ngãi hiện lên trong sáng, thánh thiện, luôn tươi mới trẻ trung như tâm hồn người nữ bác sỹ anh hùng. Em biết đến một miền Trung oằn mình trong chiến tranh với đau thương, mất mát và hy sinh.
    Và bây giờ, biết nhiều hơn nữa về miền đất ấy qua bài thơ và lời giới thiệu của chị. Chị và anh Tuấn Anh có một điểm giống nhau. Đó là luôn chú ý đến việc sắp xếp các khổ thơ có chủ đích hẳn hoi (không đều đều 4 câu một khổ) - chỉ việc ấy thôi, đã nói lên bao điều rồi.
    Khổ thơ đầu giới thiệu một vùng quê êm đềm như một miền cổ tích "lung linh cát vàng" với âm thanh du dương của những rặng phi lao chắn sóng, để bất cứ ai cũng phải ước ao được một lần chạm chân trần trên miền cổ tích đó.
    Sau cảnh, là tình. Cái chất quê hồn hậu, đậm đà nuôi dưỡng mảnh đất đó từ trong tâm, trong óc. Không phải chỉ một khoảnh khắc nào đó trong đời, mà là cả cuộc đời chắt chiu với biển, làm bạn với nắng mưa. Cái còn lại sau "giông bão đau thương" là sự bình yên "vô thường" - ấy là triết lý của một đời phải không chị. Hay nói một cách khác, vẻ đẹp mơ màng của "miền cổ tích" ấy chính là vẻ đẹp của con người cả đời gắn bó với nơi đây.
    Cũng bởi thế nên hai câu ở khổ thơ thứ 3 là sự tổng kết bằng cảm xúc, được đặt trong kết cấu câu cảm thán và được tách riêng!
    Khổ thơ cuối cùng là lời tự sự, cũng là lời tâm tình, lại đồng thời là tiếng nhắc nhở từ sâu thẳm trái tim.
    Và nếu nhìn lại một lượt toàn bộ bài thơ, sẽ dễ dàng thấy: thơ là sự kết tinh của tâm hồn. Tứ thơ đi từ cảm nhận của các giác quan bên ngoài đến rung động của giác quan thứ sáu - cái giác quan vô hình nhưng luôn có sức nặng và sức lan tỏa mạnh nhất. Với em, đây là một bài thơ Quê hương rất ĐẸP chị ạ - giống như Kiều đã nhận xét đó: "chị có cách viết rất nhẹ nhàng và dẫn người đọc đi sâu vào bài viết, cứ như mình đang nằm trong khung cảnh mà chị vẽ lên vậy" ..

    Trả lờiXóa
  15. • LonelyMan
    o 20:03 6 thg 12 2012
    Một bài thơ tuyệt vời.
    Một entry thật ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
  16. o
     hongloan
     22:04 6 thg 12 2012
    Hôm vừa rồi em về Sa Huỳnh, thấy quê mình đẹp quá mà cứ mơ đến biển ở đâu đâu ấy. Thật là có mắt mà như...chột ấy (sợ chữ mù) anh ạ. về ân hận ..

    o HẠT CÁT
    o 15:59 6 thg 12 2012
    Òa . Đồng muối quê ngoại HL thật đẹp...và thật vất vả.
    Trả lời nhận xét này
    o hongloan
     21:57 6 thg 12 2012
    Sa Huỳnh rất tuyệt vời, nằm trên đường quốc lộ. Có dịp đi qua mời chị dừng chân ngắm cảnh chị nhé. Biết đâu đấy, lại có một bài song thất lục bát ra đời!

    Trả lờiXóa

  17. o Hoa
    o 15:14 6 thg 12 2012
    Quê ngoại chị ở Sa Huỳnh - Đức Phổ ạ, vậy là nơi mà Bác sỹ Đặng Thùy Trâm đã từng công tác? Ngày trước em cũng đã từng . học về văn hóa Sa Huỳnh, bây giờ lại còn biết muối Sa Huỳnh nữa.
    Bài thơ chị làm rất tuyệt, có lần em đã nói em rất thích phong cách thơ của chị mà. .
    Trả lời nhận xét này
    o
     hongloan
     21:53 6 thg 12 2012
    Đúng địa danh BS Đặng Thuỳ Trâm đã từng sống và chiến đấu, viết những trang nhật kí "trong đó đã có lửa" đó em.
    Sa Huỳnh ,cùng Chăm Pa, Đại Việt là những nền văn hoá lớn của chúng ta. Chị may mắn có gốc gác từ miền quê đó em ạ.
    Được em khen thơ, mũi chị sắp nổ tung rồi!

    Trả lờiXóa

  18. o Ngô Bích Kiều
    o 14:52 6 thg 12 2012
    Chị biết ko? Em rất thích đọc những Entry của chị, đặc biệt là các Entry về thơ, vì chị có cách viết rất nhẹ nhàng và dẫn người đọc đi sâu vào bài viết, cứ như mình đang nằm trong khung cảnh mà chị vẽ lên vậy.
    Hai câu này
    "Đi qua giông bão đau thương
    Lòng người vẫn chốn vô thường, bình yên."
    Em rất tâm đắc chị ạ, em mang bài này về cất nhé. Cái ảnh chị minh họa hay lắm, cái ảnh đó lồng vào bài thơ sẽ rất tuyệt vời đấy, em đang nghịch thử đây

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang