26 thg 1, 2010

"TÔI THẤY NHỚ CÁI MÙI NỒNG MẶN QUÁ"

(Nhân đọc lại Quê hương- Tế Hanh) Tế Hanh được gọi là nhà thơ của quê hương có lẽ từ những vần thơ tràn đầy cảm xúc sâu lắng mà bình dị về quê hương. Khi xa quê, nỗi nhớ cái làng chài ven biển miền Trung, quê hương được ông bày tỏ qua nhiều hình ảnh rất gần gũi, mà có sức gợi sâu xa trong tâm tưởng người đọc. Đây là một trong những cách thể hiện nỗi nhớ ấy: Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ Màu nước xanh, cá bạc chiếc buồm vôi. Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá! (Quê hương) “Màu nước xanh”, “ cá bạc”, “chiếc buồm vôi”, “con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi” là cái hữu hình, có thể người dân chài khi đi xa cũng nhớ về quê nhà một cách cụ thể, hiển hiện như kiểu “ Anh đi anh nhớ quê nhà/Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”. Nhưng “ cái mùi nồng mặn” là cái vô hình, thật khó diễn tả. Nếu không có một cảm xúc tinh tế, một lối cụ thể hóa cái trừu tượng thì khó mà nói nên lời như thế. Ở đây Tế Hanh còn diễn tả thành thơ thì thật hiếm! Nếu từng sống ở miền biển sẽ cảm hiểu ý thơ hơn mọi lời giải thích.“Cái mùi nồng mặn”, vừa mang hương vị mặn mòi của biển cả, cái ấm nồng của gió cát… miền duyên hải. Có lẽ chỉ hương vị thoang thoảng mà đầy sức ám ảnh này cũng đủ để định nghĩa về quê hương.Và cũng chỉ riêng nỗi nhớ này thôi cũng đủ làm nôn nao nỗi lòng người xa quê lắm rồi. Trong nhiều cách đặt tên bài thơ, có lẽ câu thơ này cũng rất đáng để chọn lựa! Từ câu thơ đặc tả nỗi nhớ ấy, không thể không liên tưởng đến những câu: “Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng, Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc, Tôi nhớ cả những người không quen biết”. (Nhớ con sông quê hương) Vẫn trường liên tưởng: nhớ từ hình ảnh, sắc màu cụ thể đến hình ảnh rất mơ hồ tưởng không thực. “ Tôi nhớ cả những người không quen biết”- câu thơ mà chính tác giả có lần nói “thường bị bạn đọc bỏ qua.”. Ai lại đi nhớ người “không quen biết”? Ấy vậy mà câu thơ đã nói được một tình cảm rất thực chỉ con người mới có. Khi tìm hiểu những bài thơ của Tế Hanh trên chính quê hương(Quảng Ngãi) của tác giả mới thấy hết nỗi ám ảnh đi về suốt hồn thơ ông không gì khác- đó chính là quê hương: “Tôi nói đến trời mây, tôi nói đến Những cánh đồng, nhà máy, những hoa, chim Nhưng vẫn muốn nói nhiều hơn về về xứ biển Như cái cái gì thầm lặng ở trong tim” (Tế Hanh) Thế mới biết không phải cái gì phi thường mới để lại dấu ấn, mà cái rất bình thường, giản dị, nhưng gắn bó thân thiết sẽ theo suốt cuộc đời mỗi con người,dù đi đâu về đâu! Báo cáo vi phạm

3 nhận xét:

  1. Bá Quân - 왼바권 - 阮 播 軍
    09:42 13 thg 2 2010
    Con đã về đây Quảng Ngãi ơi! Hoa xuân khoe sắc rộn tiếng cười Trà Giang Niêm Ấn đầy kiêu hãnh Thiên Bút phê vân đẹp tuyệt vời. Con đã đi và con đ..

    hongloan
    09:56 14 thg 2 2010
    Có người về với Quảng ngãi quê ta ! Cảm ơn nghe.

    VTA - NLC
    21:56 12 thg 2 2010
    HL ơi Hà Nội mùa này...vắng những cơn mưa, cái rét cuối đông hiu hiu gió lạnh...

    hongloan
    22:54 13 thg 2 2010
    Có người làm HL nhớ tết HN lắm đó! Chúc LC cùng gia đình năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

    Nguoiconcuanui
    10:24 12 thg 2 2010
    (Empty)

    hongloan
    19:38 12 thg 2 2010
    'Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước tưởng dải ngân hà tuột khỏi mây"(Lí Bạch) Quê NCCN đẹp lắm!

    Hoa Va`ng
    22:50 9 thg 2 2010
    Chúc Hong Loan cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc , may mắn và thành công !

    hongloan

    11:03 10 thg 2 2010
    HL cũng chúc HV hạnh phúc, thành công trong mọi việc!
    -

    VTA - NLC
    17:27 6 thg 2 2010
    HL chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi ?

    hongloan
    20:28 6 thg 2 2010
    Vui lắm LC ạ, mẹ đã đỡ rồi.Cả nhà đang chuẩn bị tết. Gia đình LC thế nào? Chúc những ngày cuối năm bận thì bận mà vui thì vui nhá! Có dịp được gặp thì vui nhỉ!

    VanSon051960
    04:26 6 thg 2 2010
    Nhiều niềm vui với ngày cuối tuần Hồng Loan nhé . ChúcHL cùng gia đình và gia quyến hưởng một năm mới tràn đầy niềm vui dồi dào sức khoẻ. vạn sự như ý nhé.

    hongloan
    18:48 7 thg 2 2010
    Cảm ơn vanson.HL cũng chúc vanson vui vẻ trong những ngày giáp tết này!

    cây cơm nguội vàng
    22:38 4 thg 2 2010
    Tặng HL cành đào Hà Nội làm quà tết này ! Chúc HL và gia đình mãi mãi ấm áp bình yên !


    hongloan
    12:19 5 thg 2 2010
    Cảm ơn HS! HL đang tìm cành mai để tặng HS đây. Chúc HS hạnh phúc bên gia đình những ngày sum họp cuối năm này!
    -
    Khách Trọ
    22:11 1 thg 2 2010
    Có lẻ quê hương mình đang ở là quê hương thật rồi, có thể sẽ về thăm nơi "chôn nhau cắt rốn" rồi lại vội vã ra đi thôi, không thể ăn tết ở đó được. Cảm ơn bạn đã quan tâm.

    hongloan
    19:21 2 thg 2 2010
    "Nơi chôn nhau cắt rốn " của bạn ở đâu? Có tiện về không. Chúc những ngày về thăm quê vui vẻ nhá!

    Ruồi Trâu
    16:19 1 thg 2 2010
    Ngày xưa có 1 mùi đặc trưng ấy, nay rất nhiều mùi!! nên sau này có hay hết Tế Hanh, ko có ai làm thơ tương tự như bài này nữa!!

    hongloan
    19:28 1 thg 2 2010
    RT định muốn người nghe hiểu theo nghĩa nào đó?


    Khách Trọ
    22:50 31 thg 1 2010
    Đọc bài của bạn mình lại nhớ câu chuyện của một người bạn . Người ấy hỏi : Hạnh phúc là gì ? Sẽ có vô số cách "định nghĩa" khác nhau, tuy nhiên..

    hongloan
    19:30 1 thg 2 2010
    Liệu Lang tu Tay Nguyen có về quê ăn têt không, hay đó là quê hương rồi?

    LonelyMan
    20:52 31 thg 1 2010

    Có yêu quê hương và con người thì mới thấy "nồng mặn" là thi vị em à, cũng như cái mùi vị mồ hôi ấy mà! Chỉ khi ta đồng cam cộng khổ với nôn..

    hongloan
    12:09 1 thg 2 2010
    Chắc anh để dành lời chúc năm mới cho kì sau? Chúc anh"quê một cục" không quên vị nồng mặn của quê hương và vui vẻ tuần mới!Khách Trọ
    22:11 1 thg 2 2010
    Có lẻ quê hương mình đang ở là quê hương thật rồi, có thể sẽ về thăm nơi "chôn nhau cắt rốn" rồi lại vội vã ra đi thôi, không thể ăn tết ở đó được. Cảm ơn bạn đã quan tâm.

    hongloan
    19:21 2 thg 2 2010
    "Nơi chôn nhau cắt rốn " của bạn ở đâu? Có tiện về không. Chúc những ngày về thăm quê vui vẻ nhá!

    Ruồi Trâu
    16:19 1 thg 2 2010
    Ngày xưa có 1 mùi đặc trưng ấy, nay rất nhiều mùi!! nên sau này có hay hết Tế Hanh, ko có ai làm thơ tương tự như bài này nữa!!

    hongloan
    19:28 1 thg 2 2010
    RT định muốn người nghe hiểu theo nghĩa nào đó?


    Khách Trọ
    22:50 31 thg 1 2010
    Đọc bài của bạn mình lại nhớ câu chuyện của một người bạn . Người ấy hỏi : Hạnh phúc là gì ? Sẽ có vô số cách "định nghĩa" khác nhau, tuy nhiên..

    hongloan
    19:30 1 thg 2 2010
    Liệu Lang tu Tay Nguyen có về quê ăn têt không, hay đó là quê hương rồi?

    Trả lờiXóa
  2. LonelyMan
    20:52 31 thg 1 2010

    Có yêu quê hương và con người thì mới thấy "nồng mặn" là thi vị em à, cũng như cái mùi vị mồ hôi ấy mà! Chỉ khi ta đồng cam cộng khổ với nông dân thì ta mới yêu cái vị ấy mà thôi! Anh là nhà quê một cục nên anh hiểu, anh yêu cái vị "nồng mặn" ấy chẳng kém gì cụ Tế Hanh!

    Chúc em tuần mới, tháng mới thật vui nhé!

    hongloan
    12:09 1 thg 2 2010
    Chắc anh để dành lời chúc năm mới cho kì sau? Chúc anh"quê một cục" không quên vị nồng mặn của quê hương và vui vẻ tuần mới!
    -
    VanSon051960
    04:58 31 thg 1 2010
    Còn mình lại nhớ thơ Tế Hanh với bài "Những vở soạn bài hay toán luận Địa dư cách cách trí dáng lo âu Chỉnh tề đầy đủ như ông giáo Vở nháp lôi thôi giống học trò Bìa sách lung lay giấy chẳng lành Mực thì đủ thứ tím đen xanh Không cần giấy nháp không cần thước Bài chép chưa xong đã chép hình...." Tế Hanh Chúa Trầm Hương
    14:21 30 thg 1 2010
    Từ những gì mà người viết đã để lại, Trầm chợt nhận ra rằng: Có lẽ chị HL nhiều tuổi hơn Trầm, nên xin phép được sắp xếp lại ngôi thứ ..

    hongloan
    16:00 30 thg 1 2010
    Ừ đọc câu"cánh buồm giương to như mảnh hồn làng" cũng run như khi đọc" thuyền ta lái gió với buồm trăng " vậy! Có GVcòn hỏi đi hỏi lại "cái mảnh hồn làng là cái gì các em?".Mình cứ bơ như không nghe thấy! Lái miền Nam khác miền Bắc Trầm nhỉ.nhật vui vẻ nha bạn

    hongloan
    10:29 31 thg 1 2010
    Vậy mà bài này mình chưa biết tên .Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
    -

    Trả lờiXóa
  3. cây cơm nguội vàng
    22:08 27 thg 1 2010
    Ai cũng có một quê hương yêu dấu, đọc bài này lại thấy được cảm xúc và tình yêu của nhà thơ với quê mình nhiều thế. HS lại thấy có lỗi với quê mình vì HS ít về quê quá !

    hongloan
    12:31 28 thg 1 2010
    Một nhà thơ đồng hương của HL đã nói dùm bao nỗi niềm của những người con vụng về khi muốn bày nỗi niềm với quê hương yêu dấu!

    lão hâm
    06:08 27 thg 1 2010
    Bàn về thơ tớ chẳng dám . Nhưng cách đây trên 10 năm gì đó , tớ đọc một câu trên báo GD&TĐ thì phải nhà thơ(không nhớ tên )đã phê phán bài thơ Quê hương của Giang Nam có những hình ảnh thô thiển vì ông ta suy diễn (từ chi tiết yêu quê hương vì có chim có bướm ).Bài này Quê hương nổi tiếng đưa vào sách GK ai mà không thuộc .Cho nên , khi bị bóp méo về nội dung , cảm xúc Giang Nam đã phát khùng đến đau khổ.
    Còn ông nhà thơ lHoàng Cát (?)lại cho rằng tác giả phê phán hình ảnh còn tục khi người ta liên tưởng là đúng ?(?)
    Dùg sao cũng không thể suy diễn như vậy . Quê hương vẫn là một bài thơ cực hay .Cũng như câu thơ diễn tả nỗi nhớ về :Tôi nói đến trời mây tôi nói đến . Những cánh đồng nhà máy những hoa chim , vẫn hay không thể suy diễn lung tung!
    viết vội vài câu góp vui với thiên hạ !

    hongloan
    12:35 27 thg 1 2010
    Sự thành công của mỗi tác phẩm còn phụ thuộc vào độc giả.Chỉ có tác giả nào may mắn mới không bị độc giả "soi" một cách chủ quan mà thôi. Nhưng họ viết trước hết cho họ mà! Ai ngứa mồm có can chi đến họ!

    ... sophankhodau !
    23:46 26 thg 1 2010
    Cô giáo cho hỏi nhỏ...Nhà thơ Tế Hanh viết bài thơ này cho con sông nào? cô giáo chỉ chính xác nhé vì tư liệu lộn xộn quá!

    hongloan
    12:31 27 thg 1 2010
    Sông Trà Bồng chảy qua địa phận Châu Ổ thuộc huyện Bình Sơn -quê Tế Hanh!

    VTA - NLC
    22:40 26 thg 1 2010
    May mắn cho LC được bóc TEM bài này- một tình yêu quê hương đáng trân trọng!

    hongloan
    12:32 27 thg 1 2010
    Hồi học bài thơ này ,HL còn ở HN. Giờ đọc lại mới cảm hiểu được cảm xúc nhà thơ. Vài suy nghĩ,gọi là ...

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang