4 thg 1, 2010

Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ ơi!

Mẹ ơi, bắt đầu một năm mới, năm cuối cùng của thập niên đầu thế kỉ XXI -mọi người chúc nhau bao điều tốt đẹp. Con cũng nhận được nhiều lời chúc của bạn bè gần xa, thân sơ...Và con cũng đáp lại lời chúc của mọi người quen biết trong đời thực và trên trang ảo. Nhưng riêng với mẹ thì sao không thể mẹ ơi! Cõi mê nào đem mẹ đi không bao giờ trở về nữa? Mẹ vẫn còn đó mà sao xa vời vợi! Vẫn biết qui luật Sinh-Lão-Bệnh-Tử là của muôn đời, nhưng con không nghĩ rằng nó đến bất ngờ như thế. Bàn tay mẹ ngày nào quạt mát cho con những đêm hè oi ả, những khi Hà Nội mất điện- giờ buông xuôi bất động! Đôi chân mẹ từng đạp xe chở con đi sơ tán khi giặc Mỹ ném bom Hà Nội-giờ chỉ co duỗi thôi cũng khó khăn quá đỗi thế mẹ ơi! Con nhớ có lần suýt nữa mẹ lao xuống ruộng, con vội vàng nhảy xuống níu lại bằng sức lực bản năng trẻ thơ, mẹ khen con nhanh và ngoan nếu không thì hai mẹ con ngã rồi. Chiếc áo len mẹ đan cho con có hình vỏ quả na con rất hãnh diện với bạn khi mùa đông đến. Năm tháng trôi và bao đổi thay, con không còn giữ được đến bây giờ nữa, nhưng con biết ơn mẹ đã sưởi ấm cho con. Mẹ ơi, ngồi canh giấc ngủ triền miên của mẹ, bao kỉ niệm ùa về trong con,con muốn mẹ tỉnh dậy kể cho con nghe câu chuyện cổ tích ngày xưa...xa lắm... Mẹ hãy cố dậy nghe con hát một lần, và chỉ một đoạn này thôi mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ ơi dù năm tháng trôi Mẹ như vầng trăng rạng rỡ sáng soi Tỏa mát đời con những khi va vấp ưu phiền Những khi hạnh phúc êm đềm Con chỉ tìm về với mẹ thôi Trong lòng mẹ bát ngát biển khơi

4 nhận xét:

  1. ra1n
    15:39 4 thg 2 2010
    cháu cũng ở Quảng Ngãi ak
    cháu hok biết bác là ai nhưng cũng mong mẹ bác sẽ tỉnh dậy và sẽ sống khỏe với bác...
    mẹ cháu thì cũng vừa hơn 50 thôi, nhưng cháu cũng biết mẹ cháu càng ngày càng nhiều tóc bạc hơn, cháu luôn nhìn ngắm mẹ cháu từng ngày...và cháu cũng hiểu cháu đã cực khổ vì cháu, vì mấy anh em cháu...
    cháu cảm ơn bác ak...cảm ơn bác đã nhắc nhở thêm cho cháu...là cháu phải biết yêu quý, hiếu thảo với mẹ hơn

    hongloan
    12:16 5 thg 2 2010
    Cảm ơn cháu! Có thể chúng ta đã quen biết nhau rồi đó.Hiện giờ cháu ở đâu? Chúc cháu vui vẻ những ngày này nhá!

    cây cơm nguội vàng
    22:04 27 thg 1 2010
    HL cứ vui nhé, mọi việc sẽ ổn cả thôi!

    hongloan
    12:15 5 thg 2 2010
    Cảm ơn Hoa sưa! mọi việc đang tiến triến theo chiều hướng tích cực. Chúc HS những ngày cuối năm nhiều niềm vui!
    -

    VTA - NLC
    17:53 26 thg 1 2010
    Chắc HL.... bận hơn chăng? không thấy trả lời mọi người, mẹ thế nào rồi HL ?

    hongloan
    20:21 26 thg 1 2010
    Cảm ơn LC! Mẹ HL vẫn chưa thấy tiến triển gì đáng kể. Sắp têt rồi, nhà LC chuẩn bị đến đâu rồi? Có đi Miền Trung không, ghé nhà HL nhé!

    khoa chè
    10:31 26 thg 1 2010
    Đọc bài viết rất cảm động, tình cảm mẫu tử không có gì sánh được, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi. Chúc gia đình Hong Loan hạnh phúc.

    hongloan
    20:23 26 thg 1 2010
    Bạn đã ghé thăm và chia sẻ, HL rất cảm ơn. Chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống!
    -



    Trả lờiXóa
  2. ngotoanthangpt
    21:58 22 thg 1 2010
    MÌNH VẪN CÒN MẸ ẢNH MẸ MÙA XUÂN 2009 ĐÓ TÁM MƯƠI SÁU TUỔI RỒI QUÊ MÌNH MẸ GỌI LÀ BẦM BAO NHIÊU GIAN KHỔ ÂM THẦM BẦM LO LO NHIỀU QUÁ HÓA THÀNH THƠ ..

    hongloan
    20:28 26 thg 1 2010
    Chúc NTT hạnh phúc vì còn người mẹ mạnh khỏe, đẹp lão!

    Sakya Cu Citta
    06:10 22 thg 1 2010
    Đã lâu rồi không ghé thăm blog của Hồng Loan. Hồng Loan khỏe không? dạo này thế nào rồi? Chúc Loan và gia đình an lành và hạnh phúc nhé!

    hongloan
    20:30 26 thg 1 2010
    "duts"vẫn nhớ HL để ghé thăm. Cảm ơn nhiều lắm! Chúc "dòng sông" xưa êm đềm trôi!
    -
    Khách Trọ
    23:14 20 thg 1 2010
    Đọc bài của bạn mình không thể không lưu lại vài lời, cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn đã gợi lại cho bao người con phải chạnh lòng . Ta đã đã làm gì cho mẹ ? Câu hỏi này đã hàng trăm lần trỗi dậy trong mình. . . Tệ thật, vì ta mãi là người con xa xứ.
    Rât vui được làm quen với chủ nhà.

    hongloan
    20:31 26 thg 1 2010
    Chỉ cần trong ta luôn có mẹ là không đến nỗi "tệ thật" đâu LTTN ạ.
    -
    cây cơm nguội vàng
    20:32 11 thg 1 2010
    Chúc Hong Loan và cả nhà an lành, hạnh phúc ! Cố lên Hong Loan nhé, mọi việc rồi sẽ ổn thôi !

    hongloan
    20:36 11 thg 1 2010
    HL cũng chúc Hoasua một tuần mới vui nhiều, mọi việc đều tốt đẹp!
    -
    VTA - NLC
    22:34 10 thg 1 2010
    LC lại sang để tiếp sức cho HL đây

    hongloan
    08:10 11 thg 1 2010
    HL rất biết ơn LC. Sao cmt trong bài "Gửi em.." của LC, HL không đọc được? Hàng ngày LC đến cơ quan QS nào để làm việc thế, nếu không phải giữ bí mật ,cho HL biết được không? Ta gặp nhau thường xuyên nhé. Chúc LC tuần mới vui nhiều ,mọi việc đều suôn sẻ, mạnh khỏe nhé!

    Cua
    02:01 10 thg 1 2010
    Cháu nhớ mẹ qá..!! Mẹ cháu nấu ăn ko ngon..Cũng chả biết đan áo ấm cho cháu mặc.. Cũng ko ngọt ngào với cháu.. Nhưng sao cháu nhớ mẹ qá..

    hongloan
    06:41 10 thg 1 2010
    Nhớ mẹ vì mẹ mình không giống người mẹ khác. Mẹ là của riêng mình thôi cháu ạ. Mẹ để mình nhớ là một người mẹ tuyệt vời nhất thế gian rồi. Không phải có gì cao siêu, khác đời đâu Cua ạ! Chúc cháu những ngày xa mẹ sống bản lĩnh, nghị lực nhá!
    -

    Trả lờiXóa
  3. VTA - NLC
    22:00 9 thg 1 2010
    Cố lên HL nhé. Chúc bà mau khỏe lại !

    hongloan
    22:19 9 thg 1 2010
    HL đang cố hết sức đây.Rất mong có bạn bè tiếp sức.LC hãy dành thời gian cho HL nhé! Sẽ là khách sáo nếu nói lời cảm ơn phải không bạn hiền?

    cây cơm nguội vàng
    21:49 9 thg 1 2010
    Chúc bạn và gia đình một mùa xuân mới bình yên, hạnh phúc ! Chúc mẹ bạn mau bình phục . HS xin được chia sẻ !

    hongloan
    22:21 9 thg 1 2010
    Rất hân hạnh được gặp bạn,Cảm ơn bạn.Chúc bạn sức khỏe,hạnh phúc ,an lành!

    ... sophankhodau !
    15:48 9 thg 1 2010
    Thiệt là khổ truj` uj ! hổng có thời gian thiệt mà. Ùa thì giờ nó Vẫn Thế, vẫn hay tụ hộp mọi ngừơi cafe để tám chuyện bao đồng, Nên nó quyết địn..

    hongloan
    21:50 9 thg 1 2010
    Sáng thứ 3,7h cafe roman đường Trần Hưng Đạo! Hấp dẫn ghê! Nhưng nhớ đeo cái bảng "so phan kho dau" để Đây còn biết mà tìm nhá!

    Nông Huyền Sơn
    13:55 9 thg 1 2010
    Một entry đẹp về người mẹ.

    hongloan
    21:52 9 thg 1 2010
    Cảm ơn NHS, Bạn đã đến và mong sẽ luôn luôn đến với HL!

    Trả lờiXóa
  4. luận riêng


    22:57 7 thg 1 2010
    Cầu mong cụ sớm bình phục, vậy là anh xã cũng đỡ rồi. Mùa xuân gần kề hy vọng sẽ mang đến nhiều điều tốt lành cho HL và gia đình.

    hongloan
    13:22 8 thg 1 2010
    Cảm ơn motre_lang, rồi mọi việc sẽ đi qua theo qui luật của cuộc sống.Nhưng hiện giờ vẫn nhức nhối lắm bác ạ.Em cũng chúc bac và gia đình hạnh phúc, bình an luôn luôn!
    -
    lão hâm
    18:07 5 thg 1 2010
    Bà mẹ thì ốm nặng thế ,mong bà chóng khoẻ lại ! Còn anh xã thì sao,thông tin cho thế giới mạng biết cùng chia sẻ . Anh xã làm gì ? bác sĩ kĩ sư , giả..

    hongloan
    20:34 5 thg 1 2010
    Cảm ơn đằng ấy, anh xã khỏe hẳn rồi,đang giúp tớ rất đắc lực trong việc chăm sóc nhạc mẫu. Anh ấy là sĩ quan QĐNDVN chính hiệu.
    Rất vui khi có người trùng tên.Người mang tên này ít nhất là trên điểm trung bình đằng ấy nhỉ?Bé nhà ấy giống ai? Đằng ấy cho biết thêm thông tin đi.
    Trong mấy đứa bé chụp ở Hội An có 2 nhóc nhà tớ, Đằng ấy xem tiếp ảnh dưới đó.

    Anh Thy
    16:26 5 thg 1 2010
    buồn nhưng sao tâm trạng vẫn là mặt cười

    hongloan
    19:49 5 thg 1 2010
    Cái mặt cười nó mặc định sẵn chứ mình nào có để ý làm gì. Kệ đời nó!
    -
    My family
    14:53 5 thg 1 2010
    Tôi cũng đã từng bao đêm thức trắng trong bệnh viện ... trông con, rồi trông chồng ...Tôi thấm thía với nỗi niềm của bạn.
    Khi bố tôi đột ngột ra đi, tôi mới giật mình nhận ra bao lâu nay mình đã mê mải với cuộc sống riêng mà quên rằng cha mẹ đã đến tuổi gần đất xa trời. Mới chợt nhận ra "đời này mình còn gặp được cha mẹ mấy lần" ... Và bây giờ chính là lúc cần phải gần gũi, chăm sóc mẹ. Nhưng nhiều lúc vẫn bị cuộc sống đời thường cuốn đi ... Nghĩ buồn quá!

    hongloan
    20:03 5 thg 1 2010
    Cảm ơn Huyenanh đã chia sẻ! Nghe Thảo nguyên nói về huyenanh mà chưa có thời gian tâm sự .Chúc bạn đén với ngày vui nhé!

    Anh Thy
    14:51 5 thg 1 2010
    một miền ký ức thật thương .. và nghĩ lại thì thấy buồn quá đỗi .... biết thế nhưng cũng khó chấp nhận được , bất lực.........

    hongloan
    19:50 5 thg 1 2010
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Chúc bạn vui nhiều.

    My Nguyen
    08:39 5 thg 1 2010
    Trăm lời động viên đều danh cho em, mong em hãy cố gắng vượt lên tất cả những khó khăn vất vả lúc này nhé, nếu là gánh nặng thì ai cũng ghé vai vào đỡ được chút ít nhiều.Chúc mọi sự sẽ bình an.

    hongloan
    12:43 5 thg 1 2010
    Em rất cảm ơn anh! Những lời động viên lúc này thật đáng quí,dường như đã tiếp thêm cho em sức mạnh để vượt qua tất cả. Gửi đến anh và gia đình lới chúc sức khỏe và an lành nhất!

    lão hâm
    05:31 5 thg 1 2010
    Tình cảm mẹ con thật cảm động sẽ giúp cho Bác mau bình phục !

    hongloan
    08:05 5 thg 1 2010
    Cảm ơn Vanganhmm. Thật ấm lòng khi có bạn bè bên cạnh.Chúc Đằng ấy ngày mới tốt lành!

    LonelyMan
    00:50 5 thg 1 2010
    Đọc xong, thẫn thờ. Buồn. Xin chia sẻ với em. Cầu chúc cho mẹ em sớm bình phục!

    hongloan
    08:10 5 thg 1 2010
    Em cảm ơn anh! Nỗi buồn sẽ vơi đi khi có bạn bè chia sẻ,an ủi. Chúc anh ngày mới vui vẻ, tốt lành!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang