6 thg 1, 2011

Chùa Sư nữ

Chùa này do sư cô trụ trì. Sư cô vốn là sinh viên trường y, rồi bất ngờ chuyển qua Học viện Phật giáo và sau đó trở thành người xuất gia.
Sư cô quả là nữ tu hành dịu dàng và nhân hậu. Ai đã gặp đều nhận thấy sức lan tỏa từ giọng nói mượt mà đến ánh mắt hiền hòa ấm áp không thể nào không thấy lòng ấm áp, tin yêu !
Sư cô bao quát toàn bộ công việc nhà chùa tưởng nhẹ nhàng  mà âm thầm, lặng lẽ nặng nhọc không kém việc ngoài đời! Ngoài công việc chính của chùa, sư còn phải chăm lo vài chục chú tiểu (nữ) chuyện ăn học.
Cảm động trước ham muốn khai thông trí tuệ cho các chú tiểu của nhà chùa,đã có một số cô giáo tự nguyện đến dạy cho các chú ngay tại thư phòng của nhà chùa. Sư cô cảm động lắm! Trong những lời kinh cầu an, sư không quên cầu phúc cho những tấm lòng rộng mở ấy.
Cũng như các tổ chức từ thiện, chùa sư nữ này luôn đóng góp tiền của xây dựng trường học, giúp đỡ những em bé có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, đồng bào đói rét vùng lũ...
Những con người chân chính dù ở đâu họ cũng đều sống có ích cho xã hội.Cũng đã có không ít cô thanh niên xung phong, sau khi chiến tranh kết thúc, họ cũng đã chọn ngôi chùa làm chỗ dừng chân cuối cùng. Hình như chỉ có nơi tĩnh lặng nhất mới đủ sức cân bằng trạng thái cho những người vừa trải qua cơn ác mộng chiến tranh ?!
Cuộc sống tất bật, bộn bề, nên chăng có lúc tự điều tiết nhịp sống ấy chầm chậm hơn một chút, để thấy mình không bị cuốn đi. Và biết những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Có thể đó cũng là một phong cách sống.

15 nhận xét:

  1. PH 50
    08:13 18 thg 2 2011
    Giá trị HL muốn truyền tải qua entry sẽ cao hơn nếu có thêm hình ảnh..của ngôi chùa hay Ni sư ! Chúc HL luôn an vui !

    hongloan
    12:09 18 thg 2 2011
    Cảm ơn đã ghé thăm và góp ý.Sẽ tiếp thu.Chúc td62 luôn vui khỏe!

    Trả lờiXóa
  2. Cao Ken
    22:11 17 thg 1 2011
    ta lỡ trường đời nên khó hóa kiếp tu đã lỡ con tim nhốt chốn lao tù ai biểu nhân duyên từng lận đận muốn theo cửa phật, vẫn khó tu. chúc một mùa xuân hạnh phúc

    hongloan
    12:14 18 thg 1 2011
    Ai bảo ở ngoài chẳng chịu tu Giờ đây lỡ bước chốn lao tù Cửa phật vẫn mở, vụng đường tu . Sao trước không tu quách chốn này?

    Trả lờiXóa
  3. lão hâm
    19:37 17 thg 1 2011
    Chúc HL và các nhà sư nữ rất khoẻ rất vui , cuộc đờicó rất nhiều niềm vui mới lạ !

    hongloan
    20:36 17 thg 1 2011
    vâng ,cảm ơn vanganhmm.Chúc vanganh vui vẻ cùng con cháu !

    Trả lờiXóa
  4. cây cơm nguội vàng
    21:14 15 thg 1 2011
    Cuối tuần ấm áp và vui nhé HL !

    hongloan
    21:35 15 thg 1 2011
    Dạo này vui chứ. Chủ nhật vui nhé!

    Trả lờiXóa
  5. THỢ ĐIỆN
    15:30 15 thg 1 2011
    Sư nữ chỉ là tên thường gọi. Chùa được một tiết độ sứ nhà đường tên là Cao Biền Cho xây dựng từ thời Lê (năm 886) và đặt tên là Linh Vân Tự...Về sau vì có kỷ vât hiến tế của vua Tự Đức mang tên Cần Linh nên chùa được gọi là Cần Linh Tự.Thích Nữ Diệu Nhẫn vốn là một công nhân xí nghiệp thống nhất cũ về sau chuyển nghề buôn bán ở chợ Vinh, không biết tự bao giờ bà xuất gia thành sư trụ trì và tiếp quản chùa vào năm 1998
    Từ ngày tiếp quản chùa bà đã kêu giọi trùng tu và cho cải tạo xây dựng mới hàng chục hạng mục công trình khác như tượng Phật nghìn tay nghìn mắt hay tháp chuông mới ...
    Hình như ngôi chùa hơn ngàn năm tuổi gần nhà tui này đang thay da đổi thịt hằng ngày và rất khác những gì ấu thơ tôi từng chứng thị...

    hongloan
    19:58 15 thg 1 2011
    Hình như địa phương nào cũng có chùa sư nữ thì phải. Ngôi chùa mà LGH nói - HL chưa đến bao giờ. Chúc LGH vui vẻ cuối tuần!

    Trả lờiXóa
  6. lão hâm
    05:48 14 thg 1 2011
    "Đàn bà" có thứ "võ mồm "làm cho lắm kẻ cứng họng êm re , nhất là lời lẽ của cô giáo dạy văn thì sắc bén như dao chém nước He he ,em chào cô , hay vào chùa có các nhà sư tâm sự , có đức phật phù hộ độ trì nhé !
    chuúccô treẻđẹp dạy gioỏihọc sinh và bạn bè yêu quý1

    hongloan
    13:29 14 thg 1 2011
    Chua thế không biết!

    Trả lờiXóa
  7. Hoàng Hôn Tím
    20:30 13 thg 1 2011
    Hihi... Buổi tối ấm áp chị ơi!

    hongloan
    20:33 13 thg 1 2011
    Cảm ơn em. Trời đang lạnh lắm, chắc là ấm lòng thôi!

    Trả lờiXóa
  8. lão hâm
    17:18 13 thg 1 2011
    Cổ nhân nói :đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu , quá đúng!

    hongloan
    19:45 13 thg 1 2011
    Giá lời bình này đúng chỗ cần nói thì mới đúng là... đàn ông nông nổi giếng khơi!

    Trả lờiXóa
  9. Ruồi Trâu
    08:59 13 thg 1 2011
    Thi vào ĐH khối D (Ko có trg Y), toàn tiếng Anh, chắc gì đã vào chùa?!

    hongloan
    13:24 13 thg 1 2011
    Đến nhà chùa cũng không được tha!

    Trả lờiXóa
  10. My Nguyen
    11:05 10 thg 1 2011
    Chùa Sư nữ nằm ở Thành phố Vinh thường gọi là chùa Cần Linh , cũng có nhiều đệ tử đến hương khói lắm, theo mọi người thì cũng linh thiêng lắm, em viết về chùa thật đúng như nguồn gốc và di tích ,,mong cho mọi người luôn hướng thiện và tâm linh phải không em.

    hongloan
    19:44 10 thg 1 2011
    Cảm ơn anh,mong là mọi người như thế!

    Trả lờiXóa
  11. VanSon051960
    05:47 9 thg 1 2011
    CHÀO XUÂN Hình như gió sắp vào xuân Mưa đông ngưng lạnh chim Ưng vỡn đùa Hình như mai trổ giao mùa Sắc khoe vàng ướm hoa đùa vào xuân Trong ta như thấy tưng bừng Rộn ràng với tiếng vui mừng trẻ thơ Bình minh nắng rọi hoa "giờ" Say xuân bướm lượn lững lờ trên không.... VânSơn echve . Ghé thăm HL Cuối tuần rồi đấy, cái cuối tuần của đầu năm mới VânSơn chúc em thật vui vẻ, thật nồng nàn trong hạnh phúc nhé

    hongloan
    10:43 9 thg 1 2011
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm và tặng thơ! Chủ nhật tươi hồng với bạn!

    Trả lờiXóa
  12. Nhang
    18:33 8 thg 1 2011
    Hôm chăm sóc vợ mình trong bệnh viện mình thấy rất nhiều ni cô vào chia sẻ,động viên cả vật chất lẫn tinh thần cho những bệnh nhân hiểm nghèo,hành động đó mình thấy thật cảm phục và rất chân trọng.Cảm ơn bạn rất nhiều đã ghé thăm mình,cuối tuần thật hạnh phúc nhé.

    hongloan
    19:49 8 thg 1 2011
    Mong mọi buồn lo sẽ qua.Gia đình bạn sẽ lại sống những ngày đầy hạnh phúc, yêu thương!

    Trả lờiXóa
  13. lão hâm
    17:56 8 thg 1 2011
    Cô giáo vừa nghiêm túc vừa nghiêm khắc

    hongloan
    19:50 8 thg 1 2011
    Cảm ơn vanganhmm! Chúc cuối tuần vui vẻ bên gia đình!

    Trả lờiXóa
  14. VTA - NLC
    20:14 7 thg 1 2011
    Trong entry này thông tin cần nhất là địa chỉ ngôi chùa thì tác giả lại không đưa vào ?

    hongloan
    20:37 7 thg 1 2011
    Thật ra ở đâu không quan trọng bằng người ở đó như thế nào, phải không NLC?!

    Trả lờiXóa


  15. 10:25 7 thg 1 2011
    "Những con người chân chính dù ở đâu họ cũng đều sống có ích cho xã hội.Cũng đã có không ít cô thanh niên xung phong, sau khi chiến tranh kết thúc, họ cũng đã chọn ngôi chùa làm chỗ dừng chân cuối cùng. Hình như chỉ có nơi tĩnh lặng nhất mới đủ sức cân bằng trạng thái cho những người vừa trải qua cơn ác mộng chiến tranh ?!"
    Tôi có ông cậu đi tu 13 năm, đến năm 1963, dưới trào ông Diệm đàn áp Phật Giáo miền Nam dữ dội, thấy cảnh sát dùng dùi cui đập tét đầu sư sãi biểu tình, ông khiếp quá bỏ chùa quy y. Ông kể chuyện, đi tu vào chùa không dễ chút nào. Trong chùa...cũng như ngoài xã hội vậy thôi, vì đều là con người: " Thiện căn ở tại lòng ta..."
    Chúc cô giáo một năm mới bình yên!

    hongloan
    20:14 7 thg 1 2011
    Vâng, đúng vậy- Tu ở trong tâm và phật ở trong ta!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang