20 thg 2, 2011

Ngày em đi qua con đê...


Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
Ngày mai con mẹ theo chồng
Mẹ về im lặng...thinh không gọi buồn.
Luật đời, tình dẫu trơn suôn
Mà sao tim vẫn đa đoan muộn phiền?
Mẹ ơi, suối lũ mưa nguồn
Con dù xa cách vẫn luôn trở về!
Mẹ là gió dịu trưa hè
Mẹ là muôn nẻo đi về đời con!

9 nhận xét:

  1. nguyen
    22:21 4 thg 3 2011
    Thơ hay quá, HL ù! :)

    hongloan
    23:06 4 thg 3 2011
    Cảm ơn lời khen,hay nhưng vẫn thua "Một thoáng" của cậu! Sâu lắng và thiết tha lắm!

    Trả lờiXóa
  2. phuongthovan
    18:56 2 thg 3 2011
    "Ngày em đi qua con đê" Anh đây mê mải muốn về cùng em Muốn về nhưng sợ ở đêm Hai con mắt thức chắc mềm bờ môi... Tếu táo với HL cho vui, xin có lời khen thơ lục bát bạn sáng tác cũng ngọt ngào lém, xin chúc mừng và đón đợi những bài LB khác nữa nhé!

    hongloan
    20:01 2 thg 3 2011
    Muốn về nhưng sợ ở đêm Ở đêm còn sợ thì về làm chi? Bờ môi, con mắt lắm khi Môi thì lại mỏng,mắt thì lá răm Thôi thì lặn, chớ sủi tăm Chớ màng ở lại, bị ..khăm có ngày!

    Trả lờiXóa
  3. MUAXUAN
    20:44 1 thg 3 2011
    Chị ơi!Tây Nguyên đang có chương trình off chị tham gia chị nhé.

    hongloan
    20:55 1 thg 3 2011
    Cảm ơn em, Chị cũng thích đi Tây Nguyên lắm, nhưng lúc này là cao điểm của ngành chị em ạ.Hẹn dịp khác em nhé. Chúc hội vui nhiều!

    Trả lờiXóa
  4. lão hâm
    19:59 28 thg 2 2011
    CHÚC QUÝ VỊ (SỚM 8 NGÀY )NHÂN DỊP KỈ NIỆM 8/3!

    hongloan
    21:30 28 thg 2 2011
    Rất cảm ơn người mang tên mới!

    Trả lờiXóa
  5. Tran Lenguyen
    10:02 26 thg 2 2011
    một bài thơ, hai nỗi lòng, mộc mạc nhưng rất tình người

    hongloan
    12:03 26 thg 2 2011
    Cuối tuần vui nhé lenguyen!

    Trả lờiXóa
  6. lão hâm
    19:45 25 thg 2 2011
    Chúc mừng bạn có rể mới ! lên chức bà ngoại đến nơi rồi !

    hongloan
    08:08 26 thg 2 2011
    Đấy là chỉ hiểu một phía thôi! Chúc vanganh ngày cuối tuần vui!

    Trả lờiXóa
  7. Sóng Biên thùy
    23:01 24 thg 2 2011
    Con đi lấy chồng mẹ ở phòng không, Buồn gì nơi ấy hãy về mẹ trông... Mong nhớ xa vời con sống an vui? Mẹ ở phương này tìm người chia sẻ.... HSTS làm thơ vui thôi, HL đừng buồn, sẽ có cháu vui vầy. Chúc bạn cuối tuần an lành.

    hongloan
    13:45 25 thg 2 2011
    Cảm ơn HSTS! lâu quá mới gặp, chúc lính đảo luôn hát tình ca.

    Trả lờiXóa
  8. THỢ ĐIỆN
    20:34 21 thg 2 2011
    Ngày con hút bóng xe hoa
    Chốn quê dáng Mẹ đổ nhòa thềm Trăng
    Chắt chiu đấu gạo củ Măng
    Nuôi con lớn để chờ mong mỏi mòn


    hongloan
    21:08 21 thg 2 2011
    Trời phú cho Lão một trời Hâm (thơ) ! Giá mà lão đem quy đổi, lão đem chia sẻ ! Đọc thơ lão mà thấy thơ mình đúng chỉ "đấu gạo, củ măng", ôi cái LGH !

    Trả lờiXóa
  9. VTA - NLC
    21:32 20 thg 2 2011
    Lần đầu đọc thơ Hồng Loan
    Thấy người con gái đẹp ngoan trong bài
    Bài thơ vừa đủ không dài
    Nói hai trong một mới tài, khéo ghê

    hongloan
    21:28 21 thg 2 2011
    Chỉ một, mà hiểu được hai Cái tài có phải của người đọc thơ? Cảm ơn bạn đã "Tem" cho Một lời quý cả hơn kho Bạc Vàng!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang