15 thg 2, 2011

Chiều muộn...


Một chiều xuân muộn,đi biển, không phải để du xuân mà để thay đổi nhịp điệu đơn điệu của cái tết -  với các màn đón tiếp, chào hỏi, chúc tụng, tỉnh say...
Biển vẫn thế! Những con sóng bạc đầu thương nhớ ai mà cứ mãi thét gào,va đập. Những cánh buồm không yên mình ngay cả khi neo đậu mà cứ dập dềnh như muốn bứt phá sự bình yên để đi tìm sự chuyển dịch nhọc nhằn quá vãng
Tránh những quán xá để khỏi mất thời gian vì những lời mời mọc thưởng thức  đặc sản không còn xa lạ của đại dương.Vẫn thấy thấp thoáng những chiếc dù căng mình trước gió như cố sức hiện hữu để chứng dám cho lời thề trước  bao la đất trời của nam thanh nữ tú .
Riêng một góc trời, lòng chợt nôn nao nhớ về mấy vần thơ của Nguyễn Thị Hồng Ngát 
Lòng ta đã hết vui buồn
Đá trơ thân đá biển còn giận chi
Năm qua đi, tháng qua đi
Lòng ta đã lặng biển thì bão giông
(Chiều biển động )
                        

10 nhận xét:

  1. Lê Minh Dung
    20:39 24 thg 2 2011
    ... Biển chiều nay không em nhạt lắm Nắng tắt rồi anh gọi mãi tên em ... Lê Minh Dung

    hongloan
    22:05 24 thg 2 2011
    Nắng tắt, biển nhạt, vắng người Vu vơ gió gọi thầm... lời buồn tênh!

    Trả lờiXóa
  2. Bá Quân - 왼바권 - 阮 播 軍
    20:48 21 thg 2 2011
    "Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    xa cánh buồm một chút đã cô đơn "
    Biển oai hùng và kiêu hãnh thế, với muôn ngàn con sóng đêm ngày bền bỉ vỗ bờ những tưởng sẽ chẳng bao giờ thấy biển buồn. Vậy mà không phải thế, người ta vẫn thường nói:"Kẻ yếu khóc vì yếu đuối, còn kẻ mạnh khóc vì bất lực", một ngày kia mọi thứ sẽ rời xa vòng tay rộng lớn và hiên ngang của biển, chỉ còn lại trơ trụi mình biển với những giọt nước mắt lăn dài tạo thành một màu xanh ngăn ngắt, đơn côi. Biển chỉ còn là một tấm gương phẳng lì để bình minh và hoàng hôn soi lại nhan sắc của mình lúc đầu và cuối ngày.

    hongloan
    21:34 21 thg 2 2011
    Có những thứ tưởng thế những không phải thế: Biển cậy mình dài rộng thế Xa cánh buồm một chút đã cô đơn Gió không phải là roi Mà vách đá phải sờn"!

    Trả lờiXóa
  3. VTA - NLC
    22:03 17 thg 2 2011
    Ở miền bắc đây là thời điểm giao mùa vẫn còn rét,nghe nói về biển vẫn chưa có cảm xúc lắm nhưng đọc chiều muộn của HL lại thấy biển thật đáng yêu và muốn đến cùng biển ngay.

    hongloan
    22:16 17 thg 2 2011
    Biển dữ dội và dịu êm ,lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ tâm sự với người!

    Trả lờiXóa
  4. THỢ ĐIỆN
    20:44 17 thg 2 2011
    Cứ tưởng bâng khuâng nhớ mấy câu thơ Xuân Quỳnh chứ:
    Cuộc đời tuy dài thế Năm tháng sẽ đi qua Như biển kia dẫu rộng Mây vẫn bay về xa Làm sao được tan ra Thành trăm con sóng nhỏ Giữa biển lớn tình yêu Đễ ngàn năm còn vỗ.
    (Sóng-Xuân Quynhf)

    hongloan
    21:41 17 thg 2 2011
    Thôi, cứ giả vờ "tưởng" để cảm xúc đong đầy!

    Trả lờiXóa
  5. Tran Lenguyen
    14:45 17 thg 2 2011
    hihi tớ muốn nói lòng người vẫn thế, vẫn khi vơi khi đầy, lúc sóng gió lúc bình yên, như biển muôn đời vẫn vậy, ngày vui nhá bạn iu !

    hongloan
    18:04 17 thg 2 2011
    Vẫn biết Lòng người cái biển tí hon/ Mà ngàn năm nữa vẫn còn sâu xa! Ngày mới vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Ruồi Trâu
    14:17 17 thg 2 2011
    Thưa nhà NHÂN DÂN, Tự nhiên có qui luật: Mùa đông úa tàn cũng là báo hiệu mùa xuân đến; một chiếc lá rụng xuống để nảy ra hàng loạt chồi non. XHội có chu kỳ và qui luật của nó: Quay lưng lại với nhân dân và đè ép nhân dân thì nhất định NHÂN DÂN sẽ đập vỡ đi, xây dựng XHội mới văn minh hơn!
    Đừng mê tín (đến mê muội) mãi mà sợ đổ vỡ!

    hongloan
    18:01 17 thg 2 2011
    Cao siêu quá, tớ thuộc loại ngu lâu!

    Trả lờiXóa
  7. MUAXUAN
    21:33 16 thg 2 2011
    Biển vẫn thế nhưng hít được không khí từ biển lòng thấy nhẹ nhàng bạn nhỉ?

    hongloan
    21:38 16 thg 2 2011
    Và có khi thay đổi trạng thái cũng như ai leo núi ấy mà!

    Trả lờiXóa
  8. phuongthovan
    18:44 16 thg 2 2011
    Ngàn đời biển vẫn thế! Biển vẫn mênh mông nhưòng nào...!? Và người đi biển thì có đến một ngàn lí do để đến biển, để cảm nhận những vẻ đẹp của biển, cuối cùng là chia sẻ đồ ăn biển...

    hongloan
    21:10 16 thg 2 2011
    Chỉ thuyền mới biết biển mênh mông nhường nào!

    Trả lờiXóa
  9. Tran Lenguyen
    16:05 16 thg 2 2011
    biển vẫn thế và lòng người vẫn thế...

    hongloan
    21:09 16 thg 2 2011
    Phải nói là biển vẫn thế mà lòng người đôi khi không phải thế ! Vui vẻ nhiều nhá lenguyen!

    Trả lờiXóa
  10. nguyen
    01:03 16 thg 2 2011
    Đọc xong tự nhiên có hứng làm thơ. Lâu lâu đi ra biển, thả mình ra ngoài khơi bát ngát. Thích biển, thích lắm!

    hongloan
    21:07 16 thg 2 2011
    Khi nào làm xong nhớ giới thiệu nhé! cảm ơn đã thường xuyên chia sẻ! chúc những ngày làm việc trong tuần vui vẻ, hiệu quả.

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang