30 thg 4, 2011

Đi về này những lối này năm xưa*...


Đi về này những lối này năm xưa". Đôi khi việc đi về không phải trên một con đường cụ thể mà kỉ niệm xưa vẫn dâng đầy. Những chuyến đi về trong tâm tưởng!

6 nhận xét:

  1. Misa
    02:19 14 thg 5 2011
    Nhớ về quá khứ nhiều quá đôi khi sẽ làm ta quên nắm bắt và nâng niu những phút giây hiện tại. Nhưng ai ko nhớ những kĩ niệm êm đềm trong quá khứ thì cũng là để mất nhiều ý nghĩa và dư vị của cuộc sống chị nhỉ? Dù sao thì thỉnh thoảng đi về trên con đường ấy thôi, chứ đi mãi...nó mòn thì sao?

    Trả lờiXóa
  2. My family
    11:51 7 thg 5 2011
    Có những thời khắc muốn quay trở lại để dừng những quyết định sai lầm mà chẳng thể nào quay lại! Có những con đường không hề muốn đi qua bởi nó chỉ gợi lại những ký ức buồn thương! Có ai đi mà không bao giờ ngoảnh lại? Có ai về mà chẳng gặp được chờ mong?

    hongloan
    12:15 7 thg 5 2011
    Nhưng chắc chắn "Đi về này những lối này năm xưa" của Nguyễn Du không phải là con đường ấy!

    Trả lờiXóa
  3. dodongart
    17:45 5 thg 5 2011
    Ai không có lối đi về Một thời trai trẻ sớm khuya hẹn hò Những hàng cây, những cơn mưa Nhịp tim quặn thắt gió đưa lỡ rồi Cho dù ngày ấy xa vời Bước chân trở lại bồi hồi tiếc thương Tình đầu một cõi vấn vương Con đường xưa đó hồn luôn trở về....

    hongloan
    20:12 6 thg 5 2011
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt....!

    Trả lờiXóa
  4. Núi Xanh
    08:52 3 thg 5 2011
    Chắc mỗi người đều có con đường đi về năm xưa của riêng mình! Nhưng những con đường ấy bây giờ phủ bụi thời gian mất roài....

    hongloan
    15:11 3 thg 5 2011
    Chính vì phủ bụi thời gian nên nó mới thành kỉ niệm! Ghé qua nhà Núi ,chợt nhớ con đường Giảng Võ và Kim Mã xưa, HL thường cùng lũ bạn đi học... Chúc đồng hương một thời vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  5. LonelyMan
    15:07 2 thg 5 2011
    Một cõi đi về...
    Hoài niệm là món ăn tinh thần ưa thích khi người ta "tâm trạng", hay là khi người ta tự nói với mình "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ..."!
    Có lẽ những ngày nghỉ này khá êm đềm với cô giáo? Hy vọng là như thế!

    hongloan
    15:11 2 thg 5 2011
    Càng êm ả càng chảy xiết từ trong sâu thẳm, thường là như thế phải không ạ!

    Trả lờiXóa
  6. VTA - NLC
    21:48 30 thg 4 2011
    Không hiểu HL đang bình thơ Nguyễn Du hay là nói về mình đây nhỉ ? Nhưng dù thế nào thì LC cũng nhất trí rằng có những con đường đi về trong tâm tưởng

    hongloan
    09:12 1 thg 5 2011
    Chắc mỗi người đều có con đường đi về năm xưa của riêng mình!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang