7 thg 4, 2011

Thu và bốn mùa


     Em nhẹ nhàng bước sang thu
Trăng vàng say mộng lời ru ngọt ngào.
Anh còn ngỡ giấc chiêm bao,
Em qua xuân, phút giây nào không hay!
Anh mê mải, anh đắm say
Em là tất cả tháng ngày của anh.
Em là sóng biếc biển xanh
Đời anh, bờ cát, khỏi thành vô duyên.
Mùa tiếp mùa nối triền miên
Bốn mùa em, trọn nỗi niềm riêng anh!

17 nhận xét:

  1. hongloan
    10:23 12 thg 6 2011
    "Mùa Thu lặng lẽ qua em Như thời gian bước rải thêm lá vàng Nhưng thời gian là thời gian Tình đâu có dễ phai tàn theo Thu..." Bạn Hoàng Sa- Trường Sa cmt

    Trả lờiXóa
  2. Misa
    02:25 14 thg 5 2011
    Chị Hồng Loan xinh đẹp Trời sang thu bao giờ? Hồn ai lẫn trong thơ Là mùa xuân đấy chứ!

    Trả lờiXóa
  3. Lê Minh Dung
    19:17 18 thg 4 2011
    Này Thu khoan trải mộng vàng, Nai còn lạc lối, địa đàng rong chơi. Này Thu, hãy đến cùng tôi, Để nghe nhịp đập tim rơi cưối chiều Này Thu, nhè nhẹ bước yêu Lặng nghe lá khóc những điều chưa xa Này Thu, hãy đến cùng ta Trời xanh, hoa thắm, vườn xưa vẫn chờ.

    hongloan
    23:14 18 thg 4 2011
    Thu rằng lá khóc chiều xưa Nai con lạc lối giấc mơ mộng vàng Qua rồi, một cõi trần gian Chờ làm gì nữa, Địa đàng tôi ơi!

    Trả lờiXóa
  4. LonelyMan
    21:07 16 thg 4 2011
    Chuyện Thu rôm rả quá! Hè về rồi thì phải !

    hongloan
    22:17 16 thg 4 2011
    Lâu lắm mới thấy anh có một chút thời gian dạo blog. Chúc anh chủ nhật vui !

    Trả lờiXóa
  5. ... sophankhodau !
    06:39 15 thg 4 2011
    Yêu tha thiết thế chị ơi...giá mà ông không nộp hết lương có iu được như thế không nhỉ? hihiiii

    hongloan
    15:41 15 thg 4 2011
    Hiểu nhầm rồi!

    Trả lờiXóa
  6. Sakya Cu Citta
    14:31 14 thg 4 2011
    Xin lỗi lâu quá không lên Blog, có gì thắc mắc Loan cứ hỏi nhé! nick của ĐTâm: nguyenkhactin@yahoo.com

    hongloan
    19:51 14 thg 4 2011
    Vâng cảm ơn, HL sẽ liên hệ khi cần.

    Trả lờiXóa
  7. Núi Xanh
    14:53 12 thg 4 2011
    Chiều tháng Tư…
    Xanh ngát… Đại dương
    lêng đênh sóng, mượt mà gió... thời gian.
    Em ở đâu?
    Cứ xinh thế nhé
    Vẹn nguyên hình hài trần thế
    Đóa xuân ngời
    như thể giấc mơ…

    hongloan
    15:25 12 thg 4 2011
    Em ở đâu? Cứ xinh thế nhé Vẹn nguyên hình hài trần thế Đóa xuân ngời như thể giấc mơ… Giấc mơ tan khi xuân không còn ngời thế Hình hài rồi cũng theo năm tháng tàn phai!

    Trả lờiXóa
  8. NamCua
    12:55 12 thg 4 2011
    Chị thích câu này:
    Thà làm con sóng xô bờ
    Còn hơn làm cát đợi chờ triều lên!

    hongloan
    15:16 12 thg 4 2011
    Vâng, để ít ra là đưa ra một quan niệm mới: "Sóng" không phải chỉ được mặc định cho một chủng loại nào!

    Trả lờiXóa
  9. THỢ ĐIỆN
    11:28 12 thg 4 2011
    Chỉ còn anh và em, là của mùa thu cũ...

    hongloan
    15:09 12 thg 4 2011
    Còn câu" chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại"là...?

    Trả lờiXóa
  10. lão hâm
    05:55 12 thg 4 2011
    Hôm trước chạy sóng thần mệt lả , hôm sau đã treo ngược tâm hồn trên cành cây rồi , nghị lực thật phi thường !

    hongloan
    15:06 12 thg 4 2011
    Có thô thiển không khi không tìm được từ nào thay thế cho từ đã dùng?

    Trả lờiXóa

  11. 09:25 11 thg 4 2011
    Dẫu đã sang thu, đã xế chiều
    Vẫn không phai lợt được hương yêu...
    Chúc mừng niềm hạnh phúc kiêu hãnh của Hong Loan!

    hongloan
    09:32 11 thg 4 2011
    Cảm ơn bác Mõ đã sang nhà em. Múa rìu qua mắt thợ tí bác ạ.Lâu quá mới gặp bác . Bác khỏe luôn chứ? Chúc bác vui trong những ngày lễ cùng dân tộc ạ!

    Trả lờiXóa
  12. VTA - NLC
    15:27 10 thg 4 2011
    Đọc thơ thấy tác giả là người nhất mực thủy chung

    hongloan
    22:53 10 thg 4 2011
    Cần hiểu cảm xúc này từ phía người bạn đời của nhân vật trữ tình! "Em" dù có ở mùa nào thì với anh "Em" vẫn là mùa xuân. Tình yêu không có tuổi!

    Trả lờiXóa
  13. phuongthovan
    15:21 10 thg 4 2011
    Nhẹ nhàng em bước sang thu Những lá rơi cho lời ru bồng bềnh Bốn mùa nối tiếp chao nghiêng Đuổi con chim nhỏ dịu hiền bay đi...

    hongloan
    21:58 10 thg 4 2011
    Hình như cái câu cuối hơi bị lạc điệu!

    Trả lờiXóa
  14. lão hâm
    20:21 9 thg 4 2011
    Gớm, chạy sóng thần bở hơi , vậy mà quý vị còn làm thơ được mà lại hay nữa chứ !

    hongloan
    21:36 9 thg 4 2011
    Cảm ơn đã có lời khen!

    Trả lờiXóa
  15. Miền gió
    15:49 9 thg 4 2011
    tình yêu bốn mùa.Hihi

    hongloan
    16:18 9 thg 4 2011
    Cảm ơn bạn ghé thăm.Chúc vui vẻ cuối tuần!

    Trả lờiXóa
  16. dodongart
    18:20 8 thg 4 2011
    Em là sóng biếc biển xanh Đời anh bờ cát khỏi thành vô duyên... Anh nào bờ cát của em Biến mang con sóng dội nghiêng mỗi ngày? Anh này chắc mát lắm thay... ( ngừơi cung Song Ngư, Tuổi con Rồng, Mạng Bạch lạp kim... Hết hồn chưa ???)

    hongloan
    21:20 8 thg 4 2011
    Thà làm con sóng xô bờ Còn hơn làm cát đợi chờ triều lên!

    Trả lờiXóa
  17. VTA - NLC
    21:29 8 thg 4 2011
    Thế là em đã sang Thu
    Cái tuổi say đắm, lời ru ngọt ngào
    Vẫn còn má môi thắm má đào
    Cộng thêm đằm thắm lẽ nào.... không yêu?

    hongloan
    21:34 8 thg 4 2011
    Mùa thu đi cùng lá...Mùa thu ra biển cả....theo dòng nước mênh mông... !

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang