20 thg 8, 2011

Lên chùa Linh Cốc gặp một vị sư

hùa Linh Cốc có đường lên động Linh Cốc .Vì vậy ai vãn cảnh chùa mới được vào động. Nơi đây có một vị sư bà, giọng nói ồm ồm, kiểu cách đón tiếp không giống những người tu hành mà ta đã gặp. Sau khi chỉ cho khách nơi khấn vái với lời dặn “ngồi vái  chứ không được đứng vái”, sư đi ra sân cắt việc cho các các sư cô làm. Sư quát tháo mắng mỏ rất dữ. Lúc ấy có một con chú chó vô phúc lẽo đẽo theo chân sư, bị sư quay phắt lại mắng: “Này tao vả cho một cái bật ngửa bây giờ!”. Chó tưởng chủ giỡn cứ nghênh mặt nhìn như trêu tức làm sư dọa đánh, nó mới cụp đuôi bỏ đi, trông đến tội nghiệp. Thấy sư cáu bẳn quát mắng, ai nấy đều im lặng, chỉ mong sư mau chóng chỉ đường lên động để khỏi nghe sư “khủng bố tinh thần”. Một người được phép của sư dẫn đoàn khách lên động, cả đoàn mừng rơn. Động Linh cốc là một động khô có rất nhiều hình thù đặc biệt. 
Có chỗ y như hình ảnh thầy trò Đường Tăng trên đường thỉnh kinh. 
Có chỗ như Tôn Ngộ Không đang hái đào. Có chỗ giống như nàng tiên đang nằm ngủ. Có chỗ gõ vào phát ra âm thanh như tiếng trống, tiếng mõ…Cuối đường ra có một cánh cửa sắt nhỏ, phải chui mới ra được. Người nhà chùa đứng đó thu tiền chẳng thất thoát đi đâu, cần gì làm cửa sắt chốt khóa cả một hang động tự nhiên đẹp như thế.Vẫn biết cảnh thì đẹp, lòng người thì mê say, nhưng cả người phàm trần lẫn thoát tục đều không chỉ sống bằng tinh thần. Chỉ tiếc là trong cuộc mưu sinh còn lắm gian nan,  người ta quên đi lối ứng xử xứng tầm thiên nhiên nhường ấy!

13 nhận xét:



  1. Diệu Nga
    08:43 31 thg 10 2011

    Có đôi khi ta đừng nhìn tất cả bằng con mắt phàm phu của mình bạn nhé! Lần đầu ghé thăm, blog bạn hay lắm nhưng có chút gì đó... Thân chúc ngày đầu tuần an lành, sk, tinh tiến trên con đường tu tập bạn nhé. Nam Mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

    hongloan
    hongloan
    19:37 31 thg 10 2011
    A DI ĐÀ PHẬT! chẳng lẽ bần tăng lại nhìn tất cả bằng con của kẻ phàm phu chứ không phải người tu hành đang đời hoá đó sao? Cảm ơn đã ghé thăm và có lời chúc!

    Trả lờiXóa


  2. Misa
    00:31 13 thg 9 2011

    Cháu
    nhìn tất cả với con mắt bình thường,có cái buồn, có cái giận, nhưng có lẽ với
    những điều đáng tiếc trong cuộc sống ở tất cả mọi nơi thì lạ..

    Misa

    Misa
    00:30 13 thg 9 2011

    @ cô Namcua: cháu kể những điều đó chỉ để thấy rằng,
    nơi đâu trên thế giới này cũng có cái đẹp và cái chưa đẹp, và cháu nhìn tất cả
    những điều đó bằng đôi mắt rất cảm thông, vì cuộc đời là như vậy. Vatican phải
    thu phí cao vì họ phải "sống" bằng cái đó, Vatican làm uy nghi thêm
    quyền lực của giáo hội (bên cạnh ý nghĩa tôn giáo rõ ràng còn ý nghĩa về kinh tế,
    về tham vọng quyền lực chi phối thế giới chứ ko phải chỉ là sự thánh thiện vô
    điều kiện), ăn mày và da đen từ các nước khác đến là vì họ nghèo, họ khổ, họ
    thuộc về cái "thế giới thứ 3 túng thiếu" bởi nhiều lí do, trong đó có
    cả lí do bị cái "thế giới thứ nhất" kia ăn hết cả phần rồi... Nói
    chung cháu ko quá tôn thờ cái nào hay miệt thị cái nào. Cái nhìn thấy là tốt là
    đẹp chưa chắc đã là tốt là đẹp, cái nhìn thấy tầm thường chưa hẳn đã là thứ tầm
    thường. Mọi cái đều có thể hiểu, có thể lí giải và có thể thương ở 1 góc độ nào
    đó...

    Trả lờiXóa


  3. NamCua
    12:43 4 thg 9 2011

    Đọc comment của cháu, nghe cháu kể về Vatican, cô thấy thế này: Cả nước Ý là những di tích cổ, trong đó Vatican là di tích cổ nhất thế giới từ thờ..

    hongloan
    hongloan
    21:24 13 thg 9 2011
    Thấy chị cmt cho Misa, em cop lời Misa để chị đọc ( em cop đoạn sau,còn đoạn đầu chị có thể đọc trong cmt sau đó ) Cháu nhìn tất cả với con mắt bình thường,có cái buồn, có cái giận, nhưng có lẽ với những điều đáng tiếc trong cuộc sống ở tất cả mọi nơi thì lại luôn có cảm giác xót xa... Cháu vẫn nhìn thấy ở cái lễ bái xì xụp bái vào lưng nhau ở các chùa Việt Nam hay hình ảnh các cô hát chầu văn ngồi hát ở góc chùa và tranh thủ bán thêm những món hàng lưu niệm ...một cái gì đấy vẫn đẹp, vẫn thương, vẫn thân quen, và cháu hiểu vì sao họ lại như thế, hiểu như hiểu những người cùng màu da, cùng máu thịt với mình. Cả những cái tốt, cái xấu...đó đều làm nên tính cách của người Việt Nam, người Việt Nam xấu như thế đó và tốt như thế đó, nhưng, trên tất cả, đó chính là DÂN TỘC MÌNH, ĐẤT NƯỚC MÌNH, có lẽ đó là lí do vì sao mà ta có thể yêu họ vô điều kiện, giống như con cái không bao giờ chê cha mẹ nghèo khổ vậy.

    Trả lờiXóa


  4. Misa
    23:24 31 thg 8 2011

    Nói về chuyện tôn giáo, người tu và đạo đức người tu thì em thấy ở đâu trên thế giới này cũng phức tạp lắm. Các đạo khác, đạo thì cực đoan như Hồi giáo, tu gì mà giết người choe choé, đạo thì cũng lắm "thầy tu trá hình", còn nhớ bao nhiêu vụ xìcăngđan lạm dụng tình dục trẻ em của các thầy tu bên đạo công giáo của Vatican. Chuyện "kinh doanh hoá tôn giáo" thì em còn nhớ 1 kỉ niệm cách đây mấy năm vợ chồng em đi thăm Vatican, mỗi người vào cửa phải mất 10 hay mười mấy hai chục Euro gì đấy, mà một ngày dễ đến cả chục ngàn người vào, du khách thập phương đổ đến, Vatican hốt bạc biết bao kể xiết. Mà ngay ở cổng vào Vatican là bao nhiêu ăn mày ngả nón xin tiền, rồi bao nhiêu người da đen nghèo khổ bán những túi xách rẻ tiền, ôm những thùng mắt kính rẻ tiền níu kéo chào mời, bị cảnh sát dùng xe cảnh sát xùy rượt chạy té khói. Ban đêm những người da đen ấy nằm ngủ trên vỉa hè xếp lớp nhưng những con cá mòi trong hộp trông thật thảm thương...

    hongloan
    hongloan
    14:22 1 thg 9 2011
    Đấy, đâu chỉ có ở VN mới có thế! Misa đi nhiều nước ở châu Âu mà khiêm nhường ghê, cứ thỉnh thoảng lại tung một chưởng, thấy mà thèm quá nghe! Chúc Misa sống hạnh phúc !

    Trả lờiXóa


  5. NamCua
    12:18 30 thg 8 2011

    Đồng ý với em : Tu trong tâm, Phật trong tim mỗi người. Chị tâm niệm điều này nên ít đi chùa theo phong trào. Nhưng hồi đầu năm, đi mấy chùa nổi tiếng ở ngoài Bắc như : Chùa Hàm long, chùa Hương tích... chị thấy chán nản quá.Trèo núi để ngắm cảnh thiên nhiên,chỉ thấy rác trắng xóa lối đi, rác chất có ngọn ở các triền núi.Lối vào chùa như đi hội chợ, hàng quán , biển quảng cáo thức ăn đồ uống xanh đỏ rợp trời, Nhạc tây ta xập xình, người đi lễ bái xì xụp, lễ vào lưng nhau, tranh nhau khấn to tiếng hơn. Rồi lại có cả 2 cô đào hát chầu văn ngồi hát ở 1 góc trong chùa/ chứ không phải ngoài sân chùa đâu nhé/ bán những thứ lặt vặt cho khách thập phương. Ra khỏi chùa, muốn tìm một di chỉ để đọc xem chùa này xuất xứ thế nào, chỉ thấy một tấm đá lớn ghi lại những công đức đóng góp tiền bạc của những con chiên đệ tử, chứ chẳng thấy một lời nào nhắc đến lịch sử, niên đại...của ngôi chùa.Chán nản quá nên tự nhủ thầm, "thôi, Phật trong tâm."

    hongloan
    hongloan
    21:20 30 thg 8 2011
    Vâng, ở khắp nơi trên cái thế giới đầy biến động này, từ chùa chiền đến nhà thờ...đâu cũng có những cảnh khiến người thành tâm phải đau xót. Cảnh vật bị tàn phá,biến tướng, con người dẫm đạp nhau mà sống và cả dẫm đạp nhau mà chết,ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi..Những điều chị trông thấy là có thật, và cả những điều có thể chị không thấy cũng tồn tại. Chỉ mong sao cho thế giới này những điều tốt đẹp, văn minh sẽ không chỉ dành cho một quốc gia nào. Mỗi người sinh ra đều được sống một cuộc đời hạnh phúc đúng nghĩa!

    Trả lờiXóa


  6. VTA - NLC
    22:34 29 thg 8 2011

    Thì ra ở bất cứ chốn nào cũng có những điều không như người ta tưởng nhỉ?

    hongloan
    hongloan
    14:39 30 thg 8 2011
    Thì thế, HL mới phải viết như vậy. Chẳng biết có phạm húy không?! Chúc LC tuần mới vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa


  7. LonelyMan
    22:39 28 thg 8 2011

    "...người phàm trần lẫn thoát tục đều không chỉ sống bằng tinh thần" và "trong cuộc mưu sinh còn lắm gian nan" người ta nhiều khi làm những điều chướng tại gai mắt ở những chốn linh thiêng! Thật may là cái "tầm thiên nhiên" luôn cao vời vợi chẳng kẻ phàm trần nào với tới được nên ta vẫn còn chốn để lui tới nguyện cầu những điều tốt đẹp!

    hongloan
    hongloan
    21:09 29 thg 8 2011
    Vâng, cuộc sống con người vẫn không thể tách rời thiên nhiên, cho dù nơi ấy có ai và họ như thế nào. Lâu lắm mới thấy anh lang thang. Anh khỏe luôn chứ ạ? Mong là như thế!

    Trả lờiXóa


  8. Đinh Thanh Hải
    13:32 27 thg 8 2011

    Sư có lắm sư ... hic

    hongloan
    hongloan
    15:11 27 thg 8 2011
    Vậy mới buồn...cười

    Trả lờiXóa


  9. NamCua
    17:27 24 thg 8 2011

    Nhà sư trên kia chưa hề thoát tục, thậm chí còn thô tục hơn cả người phàm trần nên mới đối xử với con chó nhỏ kia theo lối đó.Chùa chiền VN bây gi..

    hongloan
    hongloan
    15:10 27 thg 8 2011
    Đúng là có nhiều kẻ lên chùa theo kiểu khoán gọn, khẩu Phật tâm xà, bởi có chùa kinh doanh cả phật pháp. Nhưng không hẳn" chùa chiền Việt Nam bây giờ là mục tiêu kinh doanh" chị à. Nói chung tu ở trong tâm và Phật ở trong tim mỗi người thôi. Cuối tuần vui nhiều chị nhé!

    Trả lờiXóa


  10. cáo
    17:34 23 thg 8 2011

    Qủa sư đó may là gặp bác, chứ phải e, là e chơi luôn đó, tại tính em húng chó mà. Chúc bác buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.

    hongloan
    hongloan
    19:29 23 thg 8 2011
    Có cái lạ là "đậu phụ chùa" lại không được sư chăm chút! Cảm ơn đã chia sẻ, hẹn gặp nhiều lần sau nhé!

    Trả lờiXóa


  11. Thọ Lộc
    11:17 22 thg 8 2011

    Một chuyến đi mà tải được dày nhỉ.

    hongloan
    hongloan
    19:31 23 thg 8 2011
    Cứ lai rai cho đỡ quên là chính. Chúc người anh em không phải "chạy "mà vẫn đến đích!

    Trả lờiXóa


  12. THỢ ĐIỆN
    22:48 20 thg 8 2011

    “Danh thắng du xuân hoa hinh thệ Chỉ quan thu thuỷ hương nghinh thường" HongLoan đến đây vào mùa thu có nghĩa là được phúc lộc thánh ban rồi...

    hongloan
    hongloan
    17:21 21 thg 8 2011
    Thật á? Thôi bây giờ ngồi chờ phúc lộc, không đi làm nữa ..

    Trả lờiXóa


  13. ♥♥♥ 黄金国度♥♥♥
    20:11 21 thg 8 2011

    Sư này là Sư Tử rồi Phỉ báng rằn dữ có hồi...oan gia Nam mô đà phật...di đà Sư tử kiểu ấy người ta bắn...đòm Chết sớm sẽ nhẹ nhàng hơn.. Chúc Gia chủ buổi tối vui.

    hongloan
    hongloan
    21:37 21 thg 8 2011
    Sư tử hay sư hổ mang Chẳng ai biết được "cái" đàng sư đi. Chỉ biết khi ấy ...hài bi Khóc thì chẳng được,cười thì sư la. Cảm ơn bạn đã ghé qua Thăm nhà gia chủ chúc quà "tối vui"!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang