11 thg 4, 2013

Bất ngờ Trần Hữu Kiên!


Cuộc thi Việt Nam’s Got Talent, trong đợt chung kết thứ nhất đã làm khán giả sững sờ với giọng hát của một sinh việt luật khoa – Đại học luật Hà Nội – Trần Hữu Kiên. 

Hắn đã chọn ca khúc “Yêu thương mong manh “ của Đức Trí vốn theo dòng nhạc pop hiện đại, Theo một phong cách biểu diễn cổ điển đến mức kinh điển (lời Huy Tuấn)! Xem cách thể hiện ca khúc của hắn, ta có cảm xúc như đang thưởng thức giọng ca của một nghệ sĩ chuyên nghiệp ở dòng nhạc thính phòng. Một giọng ca chưa biết opera là gì mà chất nhạc sang trọng này đã tiềm ẩn trong giọng ca tự nhiên của anh chàng “hoa thanh quế”(quê Thanh Hoá) – quê hương của nhiều ca sĩ nổi danh. 

Huy Tuấn cho rằng Trần Hữu Kiên đã chọn lựa khôn ngoan , ca khúc này. Thật ra nếu hắn có chọn ca khúc khác thì hắn vẫn lọt vào hàng topten như thường, bởi hắn đã hồn nhiên chọn “Hồ trên núi”, ca khúc của Phó Đức Phương mà không phải ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng dũng cảm chọn khi không bắt buộc. Vậy mà hắn hát mới tha thiết làm sao, xử lí kĩ thuật mới thông minh và khéo léo làm sao. Chả thế mà hàng ghế ban giám khảo không có thời gian để mà trò chuyện lảm nhảm, nhíu mày, nhăn trán…Tất cả tập trung cao độ như nuốt từng giọt âm thanh của một giọng ca hồn nhiên, đầy say mê, gây ấn tượng sâu sắc ngay từ khi nhả âm luyến láy đầu tiên trên sân khấu, không cần biết trước mặt mình là ai. 

Qủa là không sai khi Huy Tuấn, với tầm đón đầy kinh nghiệm, nói rằng: Sau cuộc thi này bạn sẽ rời nghề luật sư để bước sang sân showbiz Việt! 

Sự phối khí chuẩn của dàn nhạc để Trần Hữu Kiên thể hiện thành công ca khúc này, phải kể đến nhạc trưởng- nhạc sĩ Đức Trí, tác giả của “Yêu thương mong manh”, vốn đã ra đời từ lâu, nay mới được định danh qua sự làm mới của Trần Hữu Kiên. Một sự kết hợp ăn ý tuyệt vời (ngay cả cách xử lí sự cố nho nhỏ ). 

Nghe Trần Hữu Kiên thể hiện ta chẳng những mãn nhĩ , mãn nhãn mà tri giác còn le lói một niềm hi vọng về tương lai của âm nhạc Việt không bị những hàng nhái , hàng độ chế làm biến tướng, méo mó, vẹo vọ… Trần Hữu Kiên tham gia cuộc thi hoàn toàn tình cờ, do cậu em trai gợi ý. Đúng là tài năng bẩm sinh không cần nhiều lời, tự nó đã làm nên sức thuyết phục. 

Nếu như ta lơ là với ngày càng nhiều cuộc thi loạn chuẩn thì giây phút hiếm hoi cho một tài năng âm nhạc sẽ không làm ta mất thì giờ hay một cái chép miệng “biết thế…” tiếc nuối thời gian như các trường hợp khác. 

Chưa đến hồi kết, nhưng chắc chắn giọng ca Trần Hữu Kiên không dừng lại ở đợt chung kết đầu tiên này!

 

65 nhận xét:

  1. Muội lấy TEM đã rồi đọc sau tỷ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội tranh thủ giờ nghỉ trưa nên có tem vàng!

      Xóa
  2. Huynh đâu rồi nhỉ? Cả Vừng nữa... Mau mau qua lấy tem nhé...::))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi người dạo này bận hết cả rồi em ạ. Muội có tem vàng bạc luôn.

      Xóa
  3. Lâu rồi muội bỏ qua chương trình này tỷ ạ. Cám ơn tỷ đã cho muội được biết đến một giọng ca thật ấn tượng! :X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thỉnh thoảng tỷ mới có thời gian ngó ngàng tí cho đỡ stress là chính, muội ạ.:)

      Xóa
  4. Chị vẫn may mắn tem bạc, vì chỉ sau Như Mai chút thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị của em bận những vẫn kịp có tem bạc hi hi:)

      Xóa
  5. Sao mà giống nhận xét của chị thế? Chị rất có cảm tình với giọng ca của chàng luật sư trẻ tuổi này,khi nghe bài hát: Hồ trên núi,một bài hát mà hồi còn trẻ chị rất thích và hát khá đạt.Riêng chị thì chị thích Kiên hát bài này hơn bài sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng lần trước em cũng xem Kiên hát "Hồ trên núi" chị ạ. Em cũng thcíh hắn hát bài đó nữa.

      Xóa
  6. HHP xem opera không nghe rõ tiếng nên nói chung không hiểu và không thích.Xem bài hát này theo opera của TH Kiên ,qua giới thiệu của HL bỗng thích...hóa ra người ta có thể làm mới nhiều thứ thật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh P đón xem chung kết đợt cuối coi thử Kiên đạt quán quân không nhé!

      Xóa
  7. Chán quá, sao dạo này em còm vào đâu cũng bị mất còm thế ko biết!
    Em còm dài, bây giờ phải ngồi gõ lại nè:
    Em cũng rất bất ngờ khi nghe giọng hát này. Một người khó tính hoặc 1 người ko thích Opera thì chắc cũng phải công nhận đây là một trường hợp hiếm trong giới không chuyên. Tuy nhiên, theo em hiểu thì Opera hát theo kiểu Tây, âm phát ra là âm đóng, tròn trịa. Còn bạn Kiên này hát theo kiểu khẩu mở, âm lơi. Âm lơi thường được người ta áp dụng cho dòng nhạc dân ca hoặc các ca khúc mang âm hưởng dân ca.
    Ăn Pizza có thể ăn kèm với dưa chuột muối. Ở đây, Pizza được ăn với dưa cải muối.
    cá nhân em ko thích ăn với dưa cải muối, nhưng em ko phản đối, vì biết đâu nó tạo thành 1 khẩu vị lạ, nhiều người thích thì sao. Và có ý kiến trái chiều thế này thì thế giới mới có 1 chị Hồng Loan khác với 1 bạn OM, chứ cái gì cũng giống nhau thì chán chết, chị nhỉ! Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thì không am hiểu kĩ về loại nhạc thính phòng và chị cũng chưa có dịp tìm hiểu nhiều về nó. Nhưng cứ nghe Lê Dung, Lan Anh...hát thì chị thấy cái kiểu luyến láy rất khó mà bắt chước, nó sang trọng nhưng rất xa vời với khả năng của người chưa qua trường lớp. Kiên hát bằng chất giọng rất gần với kiểu hát đó. Tuy nhiên một giọng hát bẩm sinh, nên cách ngậm âm, nhả chữ sẽ chưa thể tròn trịa như ca sĩ chuyên nghiệp. Chị cảm nhận được cảm xúc ngập tràn trong tiếng hát của Kiên và điều đó làm chị tin vào khả năng của hắn
      Nếu opera hát mà không nghe rõ tiếng thì chị vẫn thích nghe rõ tiếng hơn là cứ phải chính thống opera mà mình mù tịt!Hi Hi

      Xóa
    2. OK chị. Cả Lê Dung lẫn Lan Anh đều sang trọng ạ! Lê Dung sang trọng hơn!

      Xóa
  8. Thì ra HL cũng là fan của chương trình này, hi hi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ tình cờ nghe và vô tư phát biểu thôi, cũng không thuộc fan gì cả TĐ ạ.

      Xóa
  9. Cám ơn HL nhiều nhé, chị đã nhận được sách của em tặng rồi. Cháu sẽ gửi sang cho chị một ngày gần đây.
    Chúc em và các cháu ngoại thật an vui, mạnh khỏe. Hẹn gặp HL ở khúc ruột miền Trung một ngày không xa nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Em sang thăm chị. Lát em đọc sau nhé ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vậy là có lí do để em comment lần nữa nha!:)

      Xóa
  11. Em cũng rất mê giọng hát anh chàng này
    Hát cứ như bay trong tầng mây xanh

    Em gái BD cảm ơn chị gái HL thật nhiều nhé ! Em sẽ giữ KHOẢNH KHẮC MÃI MÃI như là vật báu quý giá của mình, chúc chị gái cuối tuần nhiều niềm vui, an lành hạnh phúc chị gái nha ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [img] http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/chen_zps150423af.gif [/img]
      Nhà chị có linh hình mà em gái ko để ý, tặng chị gái nì (~_~)

      Xóa
    2. Mới nghe lần đầu chị tưởng là ca sĩ chuyên nghiệp. Lần này chị lại tình cờ xem và biết hắn đi thi vì em trai hắn gợi ý. Chị thấy giọng ca của hắn thật nhiều triển vọng. Chị thích nghe Kiên hát và cái cách biểu diễn tự nhiên của hắn:)

      Xóa
  12. Hình bìa tác phẩm đầu tay của HL đâu kg thấy?, up lên blog để P chép về giới thiệu trên web với bạn bè... Hôm nào ra Phố sẽ alo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh xem entry "con của chĩ" đi sẽ thấy mà!
      Lâu lắm mới thấy ông anh xuất hiện.

      Xóa
  13. HL đã kết luận và nhận định thì Kiên cứ tự tin đi nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuấn Anh nói nhỏ với Kiên cho em ý tự tin nha!

      Xóa
  14. " Đúng là tài năng bẩm sinh không cần nhiều lời, tự nó đã làm nên sức thuyết phục." Hay, chị cũng thích giọng ca mới lạ này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị em mình cùng theo dõi xem hồi kết,giọng ca đặc biệt này sẽ đứng ở thứ hạng nào chị nghen!

      Xóa
  15. Anh đã nghe clip, nghe lời nhận xét của các trọng tài, và đọc entry cùng những nhận xét của bạn bè.
    Muội đã ghi lại được thêm một KHOẢNH KHĂC đáng nhớ nữa rồi. Anh mượn lời của Huy Tuấn để "bỏ phiếu" cho Kiên nhé:"Bạn đã làm cho bài hát sang trọng hơn. Hãy tự tin bước vào giới showbiz!".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội hi vọng Kiên sẽ không phụ lòng tin của làng blog vốn yêu nghệ thuật và khán giả VTV!
      Huynh trở lại sân chơi rồi ,vui quá!

      Xóa
  16. Lâu lắm rồi em không xem tivi. Hôm nay đọc bài của chị, nghe clip, em mới giật mình là dạo này mình lạc hậu quá! Tối thứ bảy vui vẻ nhé chị! Hôm nọ chị sang xem ảnh em đi QN về rồi nhỉ! Hôm nay em lại post thêm ảnh chị ạ! Hôm đó em đi xem lễ hội hoa anh đào, nhưng cuối cùng chỉ có 3 "đào" trong làng blog chụp ảnh cho nhau. HÌ!

    Trả lờiXóa
  17. Sang đọc lại bài của chị HL lần nữa, chân chị nay đỡ nhiều chưa? Ngủ ngon nhé chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bệnh muôn thở mà, chung sống với nó mình sẽ thấy bình thường TĐ à!

      Xóa
  18. Âm vực của câu Kiên thật đặc biêt! Xuywr lý rất giỏi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế anh TT à. Hi vọng một tương lai sáng cho em ấy và cho âm nhạc VN có một giọng ca kế thừa đầy triển vọng!

      Xóa
  19. Sang thăm chị gái Hồng Loan
    Để nghe Hữu Kiên hát lời yêu mãi tình

    Chúc chị gái tuần mới an lành hạnh phúc chị gái nhé ! Em thấy Hữu Kiên hát hay tuyệt rồi nhưng cử chỉ còn khô cứng quá, cái tay cứ giơ lên giơ xuống đến buồn cười hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như có điện sinh học thì phải! Lúc chị đang com bên nhà em thì cũng là lúc em đang ở nhà chị?
      Tuần mới chị em mình cùng chúc nhau an vui và có ẻn mới nha!

      Xóa
  20. Cà phê ngon chị nhé ! Nếu mất ngủ mà được việc khác ( soạn bài) đừng trách em gái nha ! (~_~)
    [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/5_iykim2000_002.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ghiền cafe mà! Nhấp thêm một ly ban chiều quả là sảng khoái đó em!

      Xóa
  21. Muội qua thăm tỷ, chúc tỷ một đêm ngon giấc, một tuần mới thật vui vẻ và may mắn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội bận thế mà vẫn sang thăm tỷ . Chúc Muội hoàn thành công việc tốt đẹp nghen!

      Xóa
  22. Chúc mừng Kiên! Hoan hô chị Loan có bài viết rất hay!

    Trả lờiXóa
  23. Thơ em khác thơ Tuấn Anh
    Hắn làm thơ cứ như giả vờ chị ơi
    Thơ hắn hay đến tuyệt vời
    Thơ em cua càng mùa hạ dở dang dở òm (~_~)

    Chúc chị gái 1 chiều êm đềm nhé chị gái ơi !
    [img] http://vietsosu.com/sosu/pp/images/20070808005240_phuong3.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi người một vẻ em ơi
      Gặp nhau thời điểm chơi vơi giao mùa
      Thế mà thơ cứ như đùa
      Suối nguồn tuôn chảy, hồn mơ dịu dàng!

      Xóa
  24. Em nghe Kiên hát lần đầu tiên là bài Hồ trên núi và thực sự ấn tượng, bài hát trong đêm chung kết cũng rất ấn tượng mặc dù bị sự cố nho nhỏ. Nhưng em thấy bài Hồ trên núi Kiên hát nghe thuyết phục hơn, bài YTMM Kiên hát hơi bị cố thì phải, em cảm thấy thế!
    Và cũng như chị em ủng hộ nhân vật này mà gia nhập vào giới showbiz, sẽ rất tuyệt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Của hiếm em nhỉ.
      Chị cũng bỏ phiếu cho hắn.

      Xóa
  25. Em thích "CON NHÀ NGƯỜI TA" hơn!hi hi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, may quá Kiên không phải là con nhà mình, nên sẽ được em iu!

      Xóa
  26. Sang thăm nghe hát cho vui,bữa nào em muốn chị Hồng Loan hát cơ? Chúc chị 1 chiều an lành chị nhé ! Em chộp cái hình ko nét lắm, em chưa chộp bao chừ mà chị, chộp trước máy tính của cơ quan em đó hi h, vui khỏe chị gái nha ! (~_~)
    [img] http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/60/l/98jDCl_oSyl_CkTCZfN7_g.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất định sẽ một chầu karaoke hoành tráng ở Thành cổ Quảng Trị hay thành Gấm Quảng Ngãi nhé em:X

      Xóa
  27. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một giọng hát cổ điển với người hiểu biết nghệ thuật đích thực thì không lo phiếu bình chọn!
      Xưa nay các nghệ sĩ chân chính vẫn ít fan hâm mộ hơn các ca sĩ hát sô mà em!
      Chiêu trò gì thì con mắt thế gian vẫn tinh tường lắm!

      Xóa
  28. đúng là một tài năng thật sự . nhưng em vẫn thích chị hồng loan hát hoen cơ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu duongth từng nghe âm thanh của cọp nhai đậu phộng thì đó là tiếng hát của HL! thích không?X(

      Xóa
  29. TĐ cũng muốn một lần nghe chị HL hát, TĐ sang thăm chị, Entry này 7 ngày rồi sắp có Entry mới chưa chị ơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Muốn" điều mà mình chưa từng biết? Có liều không vậy TĐ?w-)

      Xóa
  30. HL thật khéo nói. cho dù cọp nhai đậu phộng hay ếch kêu tiếng chảo chuộc . nghe được tiếng hát của hồng loan duongth cũng thấy hay rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị HL khéo nói nhưng TH cũng khéo trả lời đó. TĐ cũng đồng ý với TH về cái Com này, điều mà mình chưa biết nên càng phải tha thiết muốn nghe. TĐ còn nhớ ở Entry cũ của blog Yahoo VN chị HL đã có bài nói về những giấc mơ những bài hát....nhớ ko lầm là Entry "Rừng Mơ" thì phải. hi hi. Giọng của chị HL chắc hát bài "đường xa ướt mưa" hay " một cõi đi về" " vết chân tròn trên cát"..là rất tuyệt vời đó.

      Xóa
  31. em nhận xét tinh đấy, anh cũng ưng giọng hát này, nó chân tình mộc mạc, không uốn lượn vòng vo mà sao hay vậy, chúc em khỏe, có nhiều tìm tòi sáng tạo hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Khen cho con mắt tinh đời
      Anh hùng đoán giữa trần ai mới già" hở anh? hi hi:)
      Cảm ơn anh đã khen! Cuối cùng thì Kiên cũng đăng quang ngôi quán quân anh Việt Nam's Got TaLent 2013!

      Xóa
  32. Vừa rồi chị bị ông Google chặn lại mất mấy hôm không vô nhà được, giờ thì ổn rồi! Cám ơn em về cuốn sách, cứ gửi cho OM em nhé! Ngày vui tươi hạnh phúc Hồng Loan ạ!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang