12 thg 5, 2013

Chíp chị, chíp em

Tính số lần được ngủ với mẹ của chíp chị so với chíp em, thì ít hơn . Vì chíp em hay chớ sữa nên mẹ cho chíp em nằm gần mẹ để mẹ xử lí cho nhanh. Vả lại nếu hai chíp mà nằm cùng chỗ, thì đứa này khóc đứa kia  khó mà nằm im, khiến cả nhà phải nghe hoà tấu bất đắc dĩ. Mẹ đã có lí khi tách hai đứa hai giường để đảm bảo trật tự. Và xa cách đã làm chúng có dịp quan sát, ngẫm nghĩ.

Đêm đêm chíp chị nằm với ngoại, nó nghe ngoại rì rầm  kể chuyện cổ tích,  ru bằng đủ các làn điệu, thỉnh thoảng còn ngâm thơ…,mặc dù nó chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn u ơ đáp lại cho ngoại nó biết là nó đang nghe.


Nó cũng chẳng hiểu sao mà nó cứ hay ngủ ngày để  đêm đến lại tỉnh như sáo làm ngoại nó mất ngủ theo, nó rất lấy làm áy náy. Thế nhưng ban ngày mắt nó cứ díp lại không có cách gì cưỡng lại nổi, mặc cho cả nhà gõ trống, khuơ chiêng, tìm đủ cách thì nó vẫn cứ ngủ lăn ngủ lóc.
Em ơi ngủ đi!

Và cũng vì thao thức suốt đêm nên nó nghe mọi diễn biến ở giường chíp em. Mỗi khi nó nghe mẹ nó khen chíp em ngủ ngoan (mặc dù chíp em gắt ngủ rất dữ dội, mẹ nó nghe người ta bày đã bẻ cành dâu để đầu giường làm phép hẳn hoi!) nó lại cảm thấy như mẹ đang phàn nàn về nó. Mà em nó thật là kì, không ngủ cũng chịu khó nằm chơi một mình chẳng quấy khóc gì cả, còn nó cứ “a.. nga.. ư..ngư…”hóng hớt chuyện, bắt có người nói chuyện với mình không thì mếu, rồi la toáng cả nhà lên. Chíp chị đói bụng là tợp một tua xong lăn ra ngủ , dang tay chân rất thoải mái

Chíp em thì  nghĩ chíp chị kiếm ở đâu ra lắm chuyện thế, suốt ngày ê …a… nói chuyện, cười thành tiếng, lại còn biết nằm nghiêng. Còn nó, nó chỉ biết đạp chân tay loạn lên mỗi khi thích chí. Nó cũng muốn nằm nghiêng lắm, nhưng loay hoay một lúc toát hết cả mồ hôi, nếu không có ai trợ giúp (chặn gối sau lưng) thì nó lại bật ngửa ra. Nó cũng biết cười nhưng chỉ nhoẻn miệng thôi, chỉ ờ… ờ…khi có điều gì thật lạ. Nó hay nghe mẹ nó đọc chuyện cho nó nghe hơn là kể như bà. Những quyển truyện ba nó mua, các trang dày cộp in đủ các màu trông rất bắt mắt, mỗi khi mở lại gõ cồm cộp vào để gây sự chú ý cho sự lơ đãng của chị em nó. Có loại truỵện in trên  vải nữa, dựa vào hình ảnh trong đó rồi mỗi người kể theo trí tưởng tượng của mình . Nó được nghe bốn người  kể ( ba nó, mẹ nó, bà nó và cậu nó )theo bốn cách khác nhau. Nó nghĩ không phải là tam sao thất bản mà là tứ sao thập bản chứ chẳng chơi ! Bà nó chép miệng thở dài  thương cho cái ngày xưa mẹ nó chẳng có mấy thứ đồ chơi ấy. Nó cũng được nghe mẹ nó hát ru những bài y chang bà ru chíp chị. Nó quen dần với những âm điệu ru ấy và nghĩ là chắc đứa trẻ nào muốn ngủ cũng phải thuộc các bài hát ru ấy?

Chíp em bú bình cũng rất giỏi nhưng chẳng hiểu sao thỉnh thoảng hay ọc sữa làm mẹ  nó và cả nhà lo lắng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa!

Trong khi chíp chị thích được bế hoặc có người trò chuyện thì chíp em thích được nằm chơi hoặc để xuống  ghế đa năng có treo búp bê, xúc xắc…là im ru rù rù .

Có một sở  thích chung cho cả hai chị em là được tắm. Mỗi khi  thả vào chậu nước là chúng nó vùng vẫy, đạp lia lịa, làm nứớc bắn tung tóe, khi bị bế lên là khóc inh ỏi . 

Tắm xong thật là khoan khoái chíp em nhể!

Chị em nó ghét nhất cái trò tắm xong chưa hết phê thì đã bị nhỏ mắt, nhỏ mũi, ngoáy tai (cái này cũng sướng sướng) rồi sơ lưỡi…Phải xong các thủ tục ấy nó mới được bế ra sân hóng gió chiều.

Một ngày bình thường của chíp chị và chíp em trôi qua như thế

Lời mẹ hát đi vào tiềm thức của chị em nó “ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực, ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con….”

45 nhận xét:

  1. Nếu Huynh có điều kiện thời gian, TEM khó thoát! Tiếc là bận quá, nên TEM XÀNG XỊN này có được một cách may mắn! :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem ZÀNG! Hê hê. Mắt kém hay là bàn phím dở nhỉ?

      Xóa
    2. Kaka! cả hai! Mắt đã kém, còn tay thì cuống quýt gõ, sợ mất tem mà! Ngựa định cười rồi, may mà có đính chính!

      Xóa
    3. Nếu lúc nào Huynh cũng cứ bận thì chẳng những "tem vàng xịn" khó có được, mà lúc có được thì mắt kém, bàn phím mòn chẳng còn visa sử dụng đó Huynh ơi;)

      Xóa
  2. Chị cũng rất vui có tem bạc, may mắn sau Hale thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hết đau rồi, thì ai chạy nhanh bằng Ngựa cơ chứ, sao lại may mắn ạ?
      Ngày vui chị nhé!:)

      Xóa
  3. Nhanh nhỉ! Chẳng mấy chốc là bà ngoại lại chở chúng nó đi mẫu giáo!
    :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và ngồi trong công viên ngắm cháu nô đùa mà nhớ thuở đầu xanh phải không Huynh ?:)

      Xóa
  4. Vậy là em vẫn còn có tem đồng. Hi hi.
    Nhìn cưng quá đi thôi, nay mới được thấy 2 công chúa đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trộm vía! Các chíp không phụ công của ngoại nó, em nhể!:)

      Xóa
  5. Alo, alo! Bà ngoại đang ở với 2 chíp hay là đang tưởng tượng từ xa vậy? Hì, nhìn 2 chíp ôm nhau yêu quá là yêu! Có liền 1 lúc đến 2 cháu, đâu phải ai cũng được diễm phúc như vậy. Nhất ngoại rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Alo! alo! Đại bàng gọi chim ưng,nghe rõ không trả lời?
      Hiện giờ hai chíp đang ở nhà ngoại cùng chip mẹ cho đến hết thời gian nghỉ sinh của mẹ chúng bà OM ợ.
      Ơn giời, cả nhà nó luôn biết sự có mặt của hai chíp là hồng phúc của gia đình đấy bà ơi. Trộm vía, trông chúng cũng đáng ghét bà nhể:)

      Xóa
  6. Thương quá,chắc ngoại zô ở với mấy cháu ...đầy năm thì con mới dám đi làm !:))Thôi rồi con ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông HHP ui, tụi chíp này đáng ghét quá phải không ông. Ngoại nó làm sao mà hổng zô với chúng cơ chứ! Có lẽ mẹ chíp hết phép là những ngày ngoại nó ở bên chúng canh từng ngày đó ông.
      Chúc ông khoẻ mạnh nha!:)

      Xóa
  7. Hí hí ! Em đang chỉnh bài cho blog khác, vô tem nhà chị tem phát thứ 9 mà sao lại tên níc khác, đành xóa đi, chị xóa giùm em 2 cái níc trên nhé ! Chúc chị tuần mới an lành hạnh phúc nha !
    [img] http://www.finalsms.com/wp-content/uploads/2012/05/good_morning_12.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là biết thêm tài chỉnh sửa blog cho xóm giềng của BD rồi nhé!
      Chúc em tay nghề ngày càng cao, giúp cho làng blog ngày càng sành điệu nghen;)

      Xóa
  8. Có bà ngoại mần thơ hay, kể chuyện dệ thương thía thì 2 bé Chíp chị Chíp em ko thích sao được, chúc 2 cháu ngoại của chị gái hay ăn chóng lớn để suốt ngày lẫm chẫm theo ngoại đi chợ, nấu ăn nha ! Hình ảnh 2 bé đáng yêu quá chị gái ạ, em thích trẻ con từ nhỏ, toàn trốn mẹ đi bồng trẻ con hàng xóm thôi chị ạ ! Hì hì

    Tặng 2 bé Chíp chị và Chíp em nì (~_~)
    [img] http://www.desigraphics.com/d/good_morning/good_morning_031.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Comment của bà BD bao giờ cũng sinh động, vui mắt.Hai cháu chíp cảm ơn bà nhiều nghen!
      Trộm vía, hai chíp đang cố gắng hay ăn chóng nhớn để lò dò vào blog xem thế giới của các ông các bà vui như thế nào đấy ạ.
      Chúc bà BD luôn vui vẻ, yêu đời!:)

      Xóa
  9. Hihi...
    Tâm trạng chung của các bậc đang làm tiền bối, chỉ là săm soi các hậu duệ này thôi!
    Bà ngoại ha?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thía bà NT ui! Bọn chíp chúng con còn biết làm gì hơn là tận hưởng tình iu thương hết mực của các bậc tiền bối?
      Chúc các bậc tiền bối trẻ mãi hổng zà, cho dù chúng con có nhớn như thế nào nghen ngoại NT!:X

      Xóa
  10. Người của năm xưa miền xưa cũ
    Mãi chỉ là trong tiềm thức chị ơi
    Chúc chị miền Quảng Ngãi xa xôi
    Mãi nhớ về quê cũ thủa còn ấu thơ

    Vui khỏe 1 chiều chị gái nha ! (~_~)
    [img] http://i651.photobucket.com/albums/uu236/vanhoai1984/anhthien%20nhien22/0400x0300_iykim2000.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em luôn có những hoài niệm đẹp!
      Ngày mới thật an vui cho em!:)

      Xóa
  11. Lâu lắm rồi em mới được đón chị sang chơi, và cũng khá lâu rồi mới sang thăm chị. Đợt này gia đình em nhiều chuyện không vui, bản thân em bị ngã xe nên mấy hôm nay em đang tập dùng tay phải đây chị ạ! Nhiều lúc bật khóc vì thấy bế tắc quá, Ông Trời cho mình hai cánh tay vậy mà cánh tay phải lại không thể dùng được. Chiều vui vẻ nghe chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng hiểu sao mà blog của em mãi không hiển thị cập nhật trong blog của chị. Sang thăm em, bất ngờ nghe em bị nạn. Mọi chuyện rồi sẽ qua em ạ, cứ nhìn vào tấm gương của Nick Vujicic mà vươn lên .Chị tin là em sẽ chiến thắng mà.
      Chúc em mau bình phục và lại như xưa em nhé!:x

      Xóa
    2. Ôi lạ nhỉ chị nhỉ! sao blog em lại không hiển thị cập nhật trong blog của chị nhỉ! Chị thử xem lại sao nghe chị!

      Xóa
  12. Dì BD sang thăm 2 Chíp của bà
    Chúc 2 Chíp tối ngủ ngoan ngon lành (!~_~)\

    Chiều bình yên chị gái nha !
    [img] http://www.orkut7.com/orkut_scraps/good_night_scraps/good_night_scraps_2.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BD tìm nhiều hình ảnh lạ mắt nhỉ, liệu tải vào có bị virus không em?
      Chúc em ngày mới an vui nhiều nhé!:)

      Xóa
  13. Hai cục cưng của bà ngoại HL thật đáng iêu. Vất vả một chút nhưng rất hạnh phúc phải không bà ngoại? Sau này cháu về SG bà ngoại lại bâng khuâng lắm đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế ông trẻ ạ. Chắc bà cháu phải theo vào thôi!
      Chúc ông có những chuyến đi thú vị nhé!:)

      Xóa
  14. Hình em lấy trên gu gồ chứ em ko tải về máy mô chị ơi ! Ngoài QT nóng quá trời, 40 độ đó chị, chắc trong chị cũng ko kém mô hè ? Mong 2 bé Chíp ko quấy mẹ và bà ngoài vì thời tiết. Cuối tuần an lành nhé chị gái nha (~_~)

    Cho ít tuyết rơi cho mát mẻ nhà chị nha !
    [img] http://otoxemay.asia/sites/default/files/anh-dong2.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận từ em ít tuyết
      Mới biết mình thiếu rét!

      Ôi cái nóng thiêu đốt
      Ước gì trời có tuyết
      Để mình sưởi ấm nhau
      Hơn là nóng với bức
      Cứ muốn ẩy nhau đi:))

      Xóa
  15. Sang ngắm 2 thiên thần của bà ngoại cái đã nào!
    Bà đã sắp sửa khăn gói lên đường theo cháu chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà ơi, cũng sẽ theo chủ trương"con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó "đấy bà ạ:)
      Chiều an vui nghen bà!

      Xóa
  16. Sang ngắm 2 công chúa đây. Nhìn ảnh mà muốn nhanh có chồng quá chị ơi. Hehe. Chân chị này đã ổn hơn chưa chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ưm, nếu không họ lại bảo: Đi đâu mà chẳng lầy chồng/Trời đông rét mướt chổng mông mà gào:))
      Chân thật đôi khi lại bị nhầm thành chân giả đó em;)

      Xóa
  17. Bà ngoại vẫn ngồi trông Chíp chị, Chíp em hả! Làm một entry mới đi chứ. Mấy hôm nay HN nóng quá. Vừa được trận mưa, mát mẻ. Huynh lượn blog một lát. Chúc Muội luôn vui nhé. :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Suốt ngày Chíp chị, Chíp em không cho bà nó ẻn với iếc gì ông ơi.
      Đang viết trong đầu mà chưa có thì giờ gõ ông ơi.
      Trong này nóng dã man luôn, ông chia tẹo mưa cho bà cháu đi!:)

      Xóa
  18. Sang thăm để nghe bà ngoại kể chuyện gì về bắt chước nè. chúc em ngày mới bình yên ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe nói tội nghiệp ghê "nghe bà ngoại kể chuyện gì về bắt chước" hi hi..
      Coi chừng tam sao thất bổn!;)
      Chúc anh Mẫn buổi tối mát mẻ nhé!

      Xóa
  19. Lẽ ra muội đã được ôm hai Chíp rồi tỷ tỷ nhỉ! Chúc bà cháu Chíp chị, Chíp em sang tuần mới luôn vui khỏe ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc muội mau bình phục sức khoẻ, vui vẻ,bình an nha:X

      Xóa
  20. Huynh chạy ào sang thăm Muội và chúc Muội một tuần mới không bị công việc quá tải!
    Chúc cho bà trẻ luôn vui khỏe!

    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thảo nào Muội nghe gió tung từng luồng chưởng Khi Huynh "ào" tới;)
      Muội chưa kịp định thần thì Huynh đã phi nước đại tới tận đẩu tận đâu rồiw-)
      Huynh cũng giữ sức khoẻ để "ào" để "phi" để "lướt" khắp lượt nhà láng giềng nhé!

      Xóa
  21. Chị ráng tìm cho được bài này để đọc, Chíp chị Chíp em dễ cưng quá đi! Bà Ngoại đóng vai các Chíp thật hay, lớn lên chắc Chíp chị hay hóng chuyện hơn Chíp em Hồng Loan nhỉ! :b) :X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã tìm đọc bài viết về các cháu. Có cháu rồi suốt ngày chỉ toàn chuyện cháu với chắt chị nhỉ.
      Em nghe các câu chuỵện cổ tích cho các cháu mà thích lắm. Mai mốt các cháu lớn em sẽ kẻ cho chúng nghe như chị:)

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang