"Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội,
Kính thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào và Camphuchia,
Kính thưa các bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài,
Trước hết, tôi xin thay mặt gia đình tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đã tạo mọi điều kiện để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ba chúng tôi là trở về với quê hương.
Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi lời ca ngợi với Đại tướng là lời ca ngợi đối với Bác Hồ, với các thế hệ lãnh đạo của Đảng, với tất cả đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh và đóng góp bằng tâm trí và máu xương trong 2 cuộc kháng chiến vừa qua. Đấy là lời ca ngợi đối với tất cả những người con ưu tú của đất Việt đã ngã xuống để bảo vệ và gìn giữ mảnh đất này. Để tỏ lòng biết ơn, không có lời nào có thể diễn đạt hết được tấm lòng của gia đình.
Tuổi thọ của Đại tướng đến những năm vừa qua, sức khỏe của Đại tướng và tuổi thọ của Đại tướng đến những ngày qua là nhờ tấm lòng của tất cả mọi người, hàng trăm, hàng triệu người dân Việt Nam, từ các thế hệ đã qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt nhất của dân tộc, đến thế hệ thanh niên, thiếu nhi chưa bao giờ biết đến tiếng bom.
Xin phép được tỏ lời cảm ơn riêng đến quân đội bệnh viên quân y 108, tập thể A11 và tất cả những y bác sĩ liên quan đã chăm sóc Đại tướng đến những giây phút cuối cùng.
Trong giây phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng với Đại tướng trong cuộc trường chinh cho tới giờ phút cuối cùng.
Đại tướng cả đời đã vì nước vì dân và lúc mất đi chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng trăm, hàng chục triệu người dân nước Việt, biến thành sức mạnh vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
Kính thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào và Camphuchia,
Kính thưa các bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài,
Trước hết, tôi xin thay mặt gia đình tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đã tạo mọi điều kiện để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ba chúng tôi là trở về với quê hương.
Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi lời ca ngợi với Đại tướng là lời ca ngợi đối với Bác Hồ, với các thế hệ lãnh đạo của Đảng, với tất cả đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh và đóng góp bằng tâm trí và máu xương trong 2 cuộc kháng chiến vừa qua. Đấy là lời ca ngợi đối với tất cả những người con ưu tú của đất Việt đã ngã xuống để bảo vệ và gìn giữ mảnh đất này. Để tỏ lòng biết ơn, không có lời nào có thể diễn đạt hết được tấm lòng của gia đình.
Tuổi thọ của Đại tướng đến những năm vừa qua, sức khỏe của Đại tướng và tuổi thọ của Đại tướng đến những ngày qua là nhờ tấm lòng của tất cả mọi người, hàng trăm, hàng triệu người dân Việt Nam, từ các thế hệ đã qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt nhất của dân tộc, đến thế hệ thanh niên, thiếu nhi chưa bao giờ biết đến tiếng bom.
Xin phép được tỏ lời cảm ơn riêng đến quân đội bệnh viên quân y 108, tập thể A11 và tất cả những y bác sĩ liên quan đã chăm sóc Đại tướng đến những giây phút cuối cùng.
Trong giây phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng với Đại tướng trong cuộc trường chinh cho tới giờ phút cuối cùng.
Đại tướng cả đời đã vì nước vì dân và lúc mất đi chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng trăm, hàng chục triệu người dân nước Việt, biến thành sức mạnh vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
Anh xúc động lắng nghe lời đáp của Võ Điện Biên còn hơn là nghe bài Điếu của Tổng Bí Thư!
Trả lờiXóaCũng với sự xúc động ấy ,em đã lưu lại ở đây để nhớ. Và tự an ủi rằng: Đại tướng vẫn còn mãi!
XóaBài phát biểu này đáng được nghe hơn lời điếu của Tổng bí thư. Nghe như có hồn non nước đất việt rung lên trong từng câu chữ giản dị . Lối hành văn khúc chiết , ngắn gọn mà không kém phần uy nghi , làm xúc động triệu triệu người ...
Trả lờiXóaĐúng thế lão tan_262 ạ. Từng câu, từng chữ như lời của dân tộc hun đúc vậy. "Con nhà tông" chắc chắn không chỉ làm rung động triệu triệu trái tim, lương tri biết yêu thương , biết tự hào tự tôn dân tộc. Mà ngay những kẻ nguỵ quân tử cũng sẽ rờn rợn mỗi khi đêm thanh cảnh vắng, cho dù ban ngày ban mặt có thể hét ra lửa, khạc ra khói!
XóaẤm lòng và cũng cố thêm niềm tin rằng: người dù đang sống về thể xác nhưng đã chết trong lòng người khác thì chắc chắn Trái tim của nhân cách vĩ đại tuy ngừng đập,nhưng họ vẫn là tượng đài bất tử trong lòng dân !
Đúng tầm văn hóa !
Trả lờiXóaCái chính là ông Điện Biên biết ông đang nói với ai và nói như thế nào. Thật thuyết phục:
Xóa"ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng với Đại tướng trong cuộc trường chinh cho tới giờ phút cuối cùng."
Bài phát biểu thật xúc động chị gái à, nhìn gương mặt 2 anh Võ Điện Biên và Võ Hoài Nam tiều tụy hẳn vì mất ngủ thật thương chị à, Anh Võ Điện Biên nhìn giống Đại tướng quá, vị tướng già của dân tộc luôn sống mãi trong lòng người dân đất việt và cả trong lòng bạn bè thế giới, hôm qua em tua lại truyền hình ca nhạc ở kên V6, hay và cảm động lắm chị ơi, nếu chị chưa coi tua lại mà coi nhé ! Em vừa xem vừa rưng rưng nước mắt vậy
Chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn bất tử của Đại tướng nhé !
Không một người nào yêu Đất nước Việt Nam lại cầm được nước mắt vì sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải không em?
XóaMuội cũng rất xúc động khi nghe lời phát biểu này tỷ ạ! (Chị ưng ý với cỡ chữ thế rồi chứ?)
Trả lờiXóaLời phát biểu khiến chị nghĩ đến lời tiên tổ: Trứng Rồng lại nở ra Rồng!
Xóa"...xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng với Đại tướng trong cuộc trường chinh cho tới giờ phút cuối cùng."
Trả lờiXóa"Ngẩng đầu tạ ơn..." là từ mà em mới nghe lần đầu. Nhưng ngẫm ra thấy thật hay!
Ngoài ra, muốn đi vào lòng người, ta hãy nói những lời khúc chiết, giản dị và càng ngắn càng tốt!
Người ta chỉ "Ngẩng đầu" khi tự hào, tự tin. Cả cuộc đời Đại tướng xứng đáng để hậu thế "ngẩng đầu". Chị cũng rất tâm đắc với từng câu chữ của lời phát biểu ngắn gọn mà vô cùng khúc chiết, dồn nén (chắc chắn được chuẩn bị rất kĩ càng)
XóaXúc động quá chị ạ!
XóaSang thăm chúc bạn buổi chiều thật vui bạn nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn, sẽ cố gắng vui dần!
XóaTA đã nghe và rất tâm đắc duy có một điều giá như anh Võ Diện Biên gọi đại tướng là ba hay cha tôi thì hợp lẽ hơn và bài phát biểu sẽ xúc động hơn
Trả lờiXóaĐầu tiên HL cũng thoáng nghĩ như thế. Nghe xong và nghe lại thì mới thấy hết dụng ý của lối xưng hô ấy.
XóaCó lẽ con trai Đại tướng nói hộ nhiều người và nói với nhiều người, để suy ngẫm.
Hôm rồi , lão tính chen ngang để trả lời TA .Đúng như HL nhận xét - cách dùng từ của Võ Điện Biên như lời thiêng núi sông dành cho Đại tướng. Nó không còn trong phạm vy gia đình mà vượt ra xa hơn - nói hộ nhiều thế hệ , nói hộ nhiều người. Chính lồi xưng hô này mà hồn non nước ngân mãi trong lòng mọi người. Lão xin chia sẻ thêm .
Xóa*Lão tan_262 ạ, cứ coi như đây là nơi gặp gỡ giao lưu của chúng ta, khi không có điều kiện gặp gỡ ngoài đời. Nơi bày tỏ suy nghĩ, quan điểm, nỗi niềm...thẳng thắn ,chân thật trước hết cho mình &may hơn thì có ai đó cùng chia sẻ.
XóaHL mời lão xem tiếp các com &trả lời khác, có thể lão sẽ "ngứa râu" lên tiếng tiếp đấy.
Ý kiến của HL và lão Tan cũng có lý
XóaHay nhưng còn thiếu phần cảm ơn nhân dân, là những người đội mưa, đội nắng xếp hàng dài từng giờ đến viếng Đại tướng ở khắp mọi miền đất nước
Trả lờiXóaMCT à,
XóaThứ nhất :Nếu hiểu lời cảm ơn không cần có chữ "cảm ơn"thường tình, thì đây:
"Tuổi thọ của Đại tướng đến những năm vừa qua, sức khỏe của Đại tướng và tuổi thọ của Đại tướng đến những ngày qua là nhờ tấm lòng của tất cả mọi người, hàng trăm, hàng triệu người dân Việt Nam, từ các thế hệ đã qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt nhất của dân tộc, đến thế hệ thanh niên, thiếu nhi chưa bao giờ biết đến tiếng bom."
Thứ hai: "Những người đội mưa, đội nắng xếp hàng dài từng giờ đến viếng Đại tướng ở khắp mọi miền đất nước" đi viếng Đại tướng vì kính trọng, biết ơn Người ,chứ không phải đến để chờ gia đình Đại tướng "cảm" cái gọi là "ơn" ấy!
Thật xúc động khi nghe lời cảm ơn của con trai Đại tướng phát biểu! Chắc Đại tướng rất ấm lòng khi có người con trai trưởng kế thừa được những đức tính tốt đẹp của Cha! Và dân tộc ta luôn tin rằng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp bất tử!
Trả lờiXóaĐúng thế em ạ. Trứng Rồng lại nở ra Rồng!
XóaNgười sống mãi trong lòng chúng ta!
Người thương dân cuối cùng đã ra đi
Trả lờiXóaCòn lại niềm chua sót
Bao giờ mới nguôi?
Người cuối cùng của thế hệ lập nước đã lên đường theo tổ tiên.
XóaMừng vì Người đã thôi chịu những đau đớn của cõi trần.
Đau vì từ nay không còn bóng Người trên cõi dương gian!
Đại tướng ra đi để biển trời thương nhớ
Lòng đất mẹ hiền mãi ru giấc ngủ ngàn năm
Mấy hôm ni bão số 11 có vô chỗ chị, nhà mình có việc chi ko chị ơi ? Ngoài QB bị 2 cơn bão đúng ngày Đại tướng đi, ông trời cũng cảm động ko nguôi mà .Chúc chị gái chiều thứ 5 an lành nhé !
Quảng Ngãi cũng bị ảnh hưởng thôi em ạ.
XóaĐúng là "Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa" vì sự ra đi của một Vĩ nhân, em nhỉ. Xót xa quá. Nỗi đau này không phải của riêng ai!
Cả nhà chị đều theo dõi và rất tâm đắc với lời phát biểu của Võ Điện Biên-người con của Đại tướng!
Trả lờiXóaThật tự hào, đồng thời kính cẩn nghiêng mình trước người cuối cùng của thế hệ vàng đã ra đi...
....và cũng là thế hệ cuối cùng của thế hệ lập nước đã đi vào cõi thiên thu. Khắc ghi ơn Người mãi mãi!
XóaSang chúc bạn ngày 20/10 thật ấm áp an vui nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn Mẫn nhiều! Chúc bạn có một buổi tối ấm áp bên người phụ nữ nà bạn yêu thương!
XóaNhân ngày PNVN , TA sang chúc bà ngoại HL luôn trẻ khỏe hạnh phúc
Trả lờiXóaCũng nhân ngày này, HL chúc Tuấn Anh luôn hạnh phúc bên người phụ nữ yêu thương nhất đời mình nhé!
XóaChúc em nhân ngày Phụ nữ Việt nam, hạnh phúc, vui tươi và đầm ấm bên con cháu.
Trả lờiXóaỞ xa Tổ Quốc chị vẫn không quên ngày này, em cũng chúc chị luôn bình an, vui vẻ, ấm áp bên con cháu nha chị yêu!
XóaChúc em vui tươi hạnh phúc và ngày nào cũng là 20/10 nhé!Trả lờiXóa
Vâng,ngày nào cũng sẽ là 20/10 chị nhé!
XóaChúc chị luôn khoẻ, yêu đời là chỗ dựa tinh thần cho con cháu nha chị gái!
Nhân ngày 20/10, chúc em vạn sự như ý, mọi điều tốt lành
Vâng cảm ơn em - mấy bông hồng đẹp quá. Bà nhà đang lu bu công viêc tý chút - lão nhận và gửi lời cảm ơn em !
Xóahehehe
Lão ấy hay nhận xằng nhận bậy anh Hiền Lương đừng trao nhầm nha!
Xóalâu nay ta thường nghe cụm từ "cúi đầu cảm ơn / tạ ơn ..." nay lần đầu tiên nghe cụm từ khác đi "ngẩn đầu cảm ơn" phải nói rất là hay, rất chi tự hào, niềm tự hào dân tộc, mộc nghĩ bài điếu văn nầy là một tư liệu quý, rất úy đấy, chúc bạn vui!
Trả lờiXóaĐúng thế, HL cũng muốn lưu lại với tinh thần ấy.
XóaChúc Mộc luôn an vui!
Anh Biên phát biểu rất đúng mực!
Trả lờiXóaVâng đúng thế!
XóaSang thăm chúc chị buổi trưa an lành
Trả lờiXóa