Nói về độc vận của thơ thất ngôn tứ tuyệt thì gieo đúng , âm oa,a..vào tiếng cuối của câu 1,2,4 Về nghĩa, dường như tình thương chưa thấm vào người viết lắm. Bởi chỉ là "nhắn gửi" thôi mà! Hi hi...lạm bàn qua mắt thợ tí. Cảm ơn anh Hiền Lương đã làm bài thơ hoàn chỉnh thêm!
Nhưng 2 câu thơ của em là 2 câu đối thì đúng hơn, chuẩn hơn là 2 câu theo luật thất ngôn.(dạng này gọi là "tréo"). Nói chung thơ Đường thì luật, vận rất khó. Xin tiếp thu ý kiến của em. Cám ơn hl
Giận bão thì đúng rồi, nhưng chưa đủ chị ạ. Bão thì muôn đời vẫn thế, nhưng chính con người là thủ phạm làm cho thiên tai ngày càng nặng nề hơn. Phải giận bọn phá rừng, giận kiểm lâm biết chuyện phá rừng nhưng ăn tiền làm ngơ, giận các cấp cao hơn biết kiểm lâm làm ngơ nhưng không có biện pháp chế tài. Phải giận ai đã ký quyết định cho xây đâp thuỷ điện tràn lan. Thuỷ điện đi đến đâu là rừng bị phá đến đấy. Mùa lũ thì xả nước làm cho người dân đã bị ngập lại ngập hơn... Ôi, kể ra thì nhiều thứ để giận lắm chị ạ. Nhưng thương người vô tội thì nghẹn lời, chẳng nói được nhiều...
Giận ké với nàng một chút nhé nàng OM. Tớ cũng giận mấy công trình thủy điện ghê gớm! Hơn hai chục NMTĐ vừa và nhỏ ở TN đã "góp phần" cho bọn lâm tặc hoành hành, bởi xây dựng NMTĐ đồng thời xây dựng CSHT, đường xá... dễ dàng thông thương... lâm tặc càng thuận tiện hơn để phá rừng và vận chuyển. Không ít lần tớ chứng kiến lâm tặc ngang nhiên chở gỗ qua chốt kiểm lâm trên đường QL 14...
Thật ra gam cảm xúc chỉ "giận" là chưa đủ mà giận trời thì sao cho xiết các em nhể. Lúc xem TV thấy trục vớt xe cứu trợ trong đó ông Tài Dũng bị nạn chị xót xa ứa nước mắt. Còn bao nhiêu thảm cảnh nữa mà nguyên nhân sâu xa, trực tiếp như các em phân tích Om thì nhìn với con mắt ,cái tâm nghệ sĩ thấy rừng bị băm nát, mà kiểm lâm làm ngơ. Như Mai thì lên án bằng nghiệp vụ của người làm việc trên mạng lưới điện quốc gia, thấy nhà máy thuỷ điện xây vô tội vạ - những chiếc bẫy chết người. Hai em làm cho chị mình thấy ấm áp hơn vì sự cụt lủn của hai viên đạn bắn ra lúc xúc động dâng trào. Có thế chứ Om &Như Mai
Như vậy là cột phát sóng bị đổ do bão, lại có người "nhấp nhổm ...chạy thuốc thang" ạ? Thế mà em đây ngây thơ tưởng trời là thủ phạm duy nhất! Đúng là mưu sự tại nhân/ thành sự tại thiên!"
Cái cột phát sóng cao quá chị gái nhỉ ? Chắc thế mà đổ được thì lạ thiệt, chắc gió giật mạnh quá, đài báo tưởng tâm bão vào QT và Huế, hóa ra đồng bào QB, NA, HT bị nặng hơn nhiều, thương cho bà con miền trung năm nào cũng bị ko bão thì mưa lũ, ông trời chán thiệt
Chúc chị gái ngày mới an lành, mạnh khỏe chị nha ! (~_~)
Ôi cũng đúng luật đó chứ (dư có chữ y, hì hì!) Chắc là em bận lắm, chị cũng lo túi bụi đây, em lo cháu, chị lo chó con, công việc nó đem đặt vào tay mình rồi, không lo không được, hi vọng chừng hơn tháng nữa sẽ được thoái mái hơn! Nhớ giọng nói tiếng cười của các em, hát một buổi nhé!
Bão đã đánh sập cột phát sóng Đồng Hới như vậy là lỗi tại ai hả chị Hồng Loan?. Hết biết năm ngoái Sơn Tinh quật ngã trạm phát sóng 84 Tỷ của Đài TH Nam Định rồi cũng rơi vào im lặng. Vậy bây giờ Đồng Hới cũng như thế thôi phải ko chị?
Vẫn biết "xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều", vậy mà trường hợp này em cũng thấy hơi lăn tăn .Vì chất lượng cột phát sóng? hay vì toạ độ sét đánh, cường lực của gió bão?...:
Năm nào cũng nghe tin miền Trung bão lũ, năm nào cũng thế, cứ cuối tháng 9 đầu tháng 10 là lại nghe tin bão.lại là những thiêt hại rất lớn về người và của . Bên em năm vừa rồi mưa to nước sông dâng vào thủ đô Praha , tất cả hệ thống đê chắn lưu động bằng sắt thép được các lực lượng cứu hộ xây phòng tuyến bảo vệ khu dân cư rất kịp thời, đích thân Thủ tướng và quan chức chính phủ đi thị sát tình hình liên tục. hệ thống đê chắn lũ lưu động được chính phủ trang bị ngay sau sau trận lụt năm 2002 đã phát huy hiệu quả cao trong đợt lũ vừa rồi... Nhìn người lại ngẫm đến ta mà đau lòng chị ạ...
Bên em bắt con trai ở sông có nguy cơ vào tù, cả một chuỗi siêu thị lớn phải chịu thua cái ống khói vì trên đó có cái tổ cò , cuối cùng cái ống khói cứ đứng sừng sững trong sân siêu thị, không ai được động đến. Bài học về bảo vệ môi trường còn đó..
Mới đọc cứ tưởng câu hát ví dặm em ơi! Ngoài quê chị cao su,hồ tiên gãy hết 70% rồi, giờ thên bão số 11 nữa, chắc gãy hết luôn! Xót chứ không chỉ thương nữa em ah.
Nhận tem vàng trước đã, sẽ nối tiếp 2 câu bài thất ngôn tứ tuyệt sau
Trả lờiXóaNhất định là hai câu luận và kết của bài thơ tứ tuyệt sẽ được chắp vcần đầy đủ nhé anh Hiền Lương!
XóaHối lộ trước nè
Em xin Tem bạc nghe chị!
Trả lờiXóaEm cứ việc nhận tất cả các loại tem em thích nhé
Xóa" Giận bão bất lương gieo tai hoạ
Trả lờiXóaThương người vô tội, dạ xót xa!" (HL)
Ai ghé miền Trung xin nhắn gửi
Vững vàng chèo lái trước phong ba. Kha..kha...kha...
Nói về độc vận của thơ thất ngôn tứ tuyệt thì gieo đúng , âm oa,a..vào tiếng cuối của câu 1,2,4
XóaVề nghĩa, dường như tình thương chưa thấm vào người viết lắm. Bởi chỉ là "nhắn gửi" thôi mà!
Hi hi...lạm bàn qua mắt thợ tí. Cảm ơn anh Hiền Lương đã làm bài thơ hoàn chỉnh thêm!
Nhưng 2 câu thơ của em là 2 câu đối thì đúng hơn, chuẩn hơn là 2 câu theo luật thất ngôn.(dạng này gọi là "tréo"). Nói chung thơ Đường thì luật, vận rất khó. Xin tiếp thu ý kiến của em. Cám ơn hl
XóaChị mình... lười!
Trả lờiXóaGiận bão thì đúng rồi, nhưng chưa đủ chị ạ. Bão thì muôn đời vẫn thế, nhưng chính con người là thủ phạm làm cho thiên tai ngày càng nặng nề hơn. Phải giận bọn phá rừng, giận kiểm lâm biết chuyện phá rừng nhưng ăn tiền làm ngơ, giận các cấp cao hơn biết kiểm lâm làm ngơ nhưng không có biện pháp chế tài. Phải giận ai đã ký quyết định cho xây đâp thuỷ điện tràn lan. Thuỷ điện đi đến đâu là rừng bị phá đến đấy. Mùa lũ thì xả nước làm cho người dân đã bị ngập lại ngập hơn...
Ôi, kể ra thì nhiều thứ để giận lắm chị ạ. Nhưng thương người vô tội thì nghẹn lời, chẳng nói được nhiều...
Giận ké với nàng một chút nhé nàng OM. Tớ cũng giận mấy công trình thủy điện ghê gớm! Hơn hai chục NMTĐ vừa và nhỏ ở TN đã "góp phần" cho bọn lâm tặc hoành hành, bởi xây dựng NMTĐ đồng thời xây dựng CSHT, đường xá... dễ dàng thông thương... lâm tặc càng thuận tiện hơn để phá rừng và vận chuyển. Không ít lần tớ chứng kiến lâm tặc ngang nhiên chở gỗ qua chốt kiểm lâm trên đường QL 14...
XóaChỉ Nó mới đi guốc vào bụng người khác thế đấy

XóaThật ra gam cảm xúc chỉ "giận" là chưa đủ mà giận trời thì sao cho xiết các em nhể.
Lúc xem TV thấy trục vớt xe cứu trợ trong đó ông Tài Dũng bị nạn chị xót xa ứa nước mắt. Còn bao nhiêu thảm cảnh nữa mà nguyên nhân sâu xa, trực tiếp như các em phân tích
Om thì nhìn với con mắt ,cái tâm nghệ sĩ thấy rừng bị băm nát, mà kiểm lâm làm ngơ.
Như Mai thì lên án bằng nghiệp vụ của người làm việc trên mạng lưới điện quốc gia, thấy nhà máy thuỷ điện xây vô tội vạ - những chiếc bẫy chết người.
Hai em làm cho chị mình thấy ấm áp hơn vì sự cụt lủn của hai viên đạn bắn ra lúc xúc động dâng trào.
Có thế chứ Om &Như Mai
Giận bão trêu ngươi thổi quá đà
Trả lờiXóaVặn nghiến an-ten tòi cả ra
Khiến đồng chí nọ lo hạ cánh
Nhấp nhổm tìm đường chạy thuốc thang...
Như vậy là cột phát sóng bị đổ do bão, lại có người "nhấp nhổm ...chạy thuốc thang" ạ? Thế mà em đây ngây thơ tưởng trời là thủ phạm duy nhất!
XóaĐúng là mưu sự tại nhân/ thành sự tại thiên!"
THƯƠNG cho khúc ruột miền trung
Năm nào bão lũ cũng về thăm tận nhà
GIẬN cho cơn bão phong ba
Không thương thì chớ, phá tan hoang cửa nhà
Hu hu (~_~)
Trả lờiXóa
Đến hoa hồng cũng rơi lệ phải không em?
XóaCái cột phát sóng cao quá chị gái nhỉ ? Chắc thế mà đổ được thì lạ thiệt, chắc gió giật mạnh quá, đài báo tưởng tâm bão vào QT và Huế, hóa ra đồng bào QB, NA, HT bị nặng hơn nhiều, thương cho bà con miền trung năm nào cũng bị ko bão thì mưa lũ, ông trời chán thiệt
Chúc chị gái ngày mới an lành, mạnh khỏe chị nha ! (~_~)
ưm, vấn đề là cột phát sóng vừa mới xây mà chỉ qua một trận bão đã gục đó em!
XóaEm sang thăm và chúc chị ngày mới an vui
Trả lờiXóaBão thế này nhà MCT ở miền Trung có may mắn thoát nạn không?
XóaBão tan để lại điêu tàn
Trả lờiXóaNgười dân khốn khổ tan hoang cửa nhà
Sẻ chia bao nỗi xót xa
Trong cơn hoạn nạn chung tay góp tình!
Chị ơi cho phép em sửa câu cuối để lục bát dính luật nha:
XóaTrong cơn hoạn nạn nhà nhà chung tay!
hi hi
Ôi cũng đúng luật đó chứ (dư có chữ y, hì hì!) Chắc là em bận lắm, chị cũng lo túi bụi đây, em lo cháu, chị lo chó con, công việc nó đem đặt vào tay mình rồi, không lo không được, hi vọng chừng hơn tháng nữa sẽ được thoái mái hơn! Nhớ giọng nói tiếng cười của các em, hát một buổi nhé!
XóaMiền trung thân yêu năm mô cụng rứa
Hết nắng cháy đồng, mưa ngập úng chị ơi
Chúc chị nơi miền Quảng Ngãi mãi xinh tươi (~_~)
Nhất lá ghét bão dử dằn phá tan hoang , sang thăm bạn, chúc bình an bạn nhé
Trả lờiXóaBão thì lúc nào cũng đáng ghét, bạn nhỉ
XóaBão đã đánh sập cột phát sóng Đồng Hới như vậy là lỗi tại ai hả chị Hồng Loan?. Hết biết năm ngoái Sơn Tinh quật ngã trạm phát sóng 84 Tỷ của Đài TH Nam Định rồi cũng rơi vào im lặng. Vậy bây giờ Đồng Hới cũng như thế thôi phải ko chị?
Trả lờiXóaChi bận trông cháu - hỏi anh đây chú ơi ! hehe
Xóa* tan_2626 :Vậy anh tan_262 giúp ca khó này đi!

Xóa*Nguyễn Ánh Nhật chịu khó chờ ảnh tan_262 giải đáp nha
Chị cũng có câu hỏi như bạn Nguyễn Ánh Nhật đấy HL ạ.
Trả lờiXóaVẫn biết "xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều", vậy mà trường hợp này em cũng thấy hơi lăn tăn .Vì chất lượng cột phát sóng? hay vì toạ độ sét đánh, cường lực của gió bão?...:
XóaĐáng giận trời rồi, giận ai đây?
Trả lờiXóaCòn thương thương cả cành cây đứt lìa
Dường như "giận" chưa đủ để bày tỏ cảm xúc phải không Tuấn Anh?
XóaNăm nào cũng nghe tin miền Trung bão lũ, năm nào cũng thế, cứ cuối tháng 9 đầu tháng 10 là lại nghe tin bão.lại là những thiêt hại rất lớn về người và của . Bên em năm vừa rồi mưa to nước sông dâng vào thủ đô Praha , tất cả hệ thống đê chắn lưu động bằng sắt thép được các lực lượng cứu hộ xây phòng tuyến bảo vệ khu dân cư rất kịp thời, đích thân Thủ tướng và quan chức chính phủ đi thị sát tình hình liên tục.
Trả lờiXóahệ thống đê chắn lũ lưu động được chính phủ trang bị ngay sau sau trận lụt năm 2002 đã phát huy hiệu quả cao trong đợt lũ vừa rồi...
Nhìn người lại ngẫm đến ta mà đau lòng chị ạ...
Bên em bắt con trai ở sông có nguy cơ vào tù, cả một chuỗi siêu thị lớn phải chịu thua cái ống khói vì trên đó có cái tổ cò , cuối cùng cái ống khói cứ đứng sừng sững trong sân siêu thị, không ai được động đến.
Bài học về bảo vệ môi trường còn đó..
Đúng là không biết lo xa ắt có buồn gần em nhỉ
XóaGiận bão làm đổ cột phát sóng và giận cả những con người gián tiếp làm đổ nó nữa! Thương dân mình quá chị ạ!
Trả lờiXóaCuối cùng dân cũng là người gánh chịu hậu quả . Thương ,em ạ!
XóaSau cơn bão dử cảnh khốn cùng, qua chia sẻ nổi niềm với chị.
Trả lờiXóaMới đọc cứ tưởng câu hát ví dặm em ơi! Ngoài quê chị cao su,hồ tiên gãy hết 70% rồi, giờ thên bão số 11 nữa, chắc gãy hết luôn! Xót chứ không chỉ thương nữa em ah.
Trả lờiXóa