2 thg 4, 2014

Không em,

(Cuộc sống đôi khi cũng cần một phép thử)

Không em, anh trút men say
Chiếc thùng không đáy , nào hay biết gì! 

Không em, anh bước chân đi
Đường trần nghiêng ngả cả khi thăng bằng!

Không em, lay lắt mưa giăng
Ngước nhìn trời, thấy sao, trăng ban ngày!

Không em, khoé mắt cay cay
Khép hờ tưởng tượng bàn tay em chùi.

Không em, ước một điều thôi
Em về, anh hết mồ côi bóng hình!


Ảnh từ Net

42 nhận xét:

  1. Em gái tem vàng phát nào (~_~)

    [img] http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif [/img]

    Trả lờiXóa
  2. Ko rượu anh thấy lòng vui
    Ko em anh chỉ biết ngồi sầu thương (~_~)

    Chúc chị gái ngày mới thứ tư an lành, thảnh thơi nhé !

    [img] http://c.editingmyspace.com/files/en/good.morning/good_morning_052.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải nói là: "Rượu ngon không có bạn hiền " chứ! :)

      Xóa
  3. Không em anh thấy trống không
    Bước đi thất thểu trong lòng buồn tênh
    Đông người chỉ thấy có mình
    Ở đâu cũng chỉ nhớ hình bóng em....

    Trả lờiXóa
  4. Chị ui..... Lâu lắm rồi em mới ghé qua thăm chị nè! Dạo này em ít vào blog, mà bạn bè cũng vắng hơn xưa, vố liếng thi từ của em dạo này cũng đi đâu hết, chán quá chị à!
    Em qua thăm, chúc chị ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ Cơm nguội vẫn như phở của thằng cha láng giềng mà! :)
      Cần phải cùng nhau tút lại nhan sắc của blog nha em!

      Xóa
  5. Em sang thăm và đọc, cảm nhận bài thơ hay của chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá mà biết nó được khen hay ở chỗ nào thì có lẽ lần sau nó sẽ tươm tất hơn em nhỉ!

      Xóa
  6. Không em mà cứ thử hoài
    Em về hổng biết mắt cay ai chùi ? :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thì tay ải tay ai
      Mắt mà khô lệ, sông dài ta qua! ;)

      Xóa
  7. Không em, trái đất tan hoang
    Nước sông ngừng chảy, nắng vàng còn đâu!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất tan, sông lặng, nắng tàn
      Em của trần thế huy hoàng lên ngôi!
      ( Anh HLg à, sao blog của anh không sao vào được trừ khi anh gửi link? mỗi lần sang bên đó là mỗi lần thấy báo lỗi?)

      Xóa
    2. Sao vậy ta ? Blog anh vẫn bình thường mà. Em vào theo link này nè: http://myblog-hienluong.blogspot.com. Cám ơn em

      Xóa
    3. Giờ theo link này cũng không xem được kì quá Anh HLg à :-o

      Xóa
  8. Thử thôi chị nhé đừng tin
    Không em... anh vẫn say tình cùng ai...

    Đọc thơ chị thấy buồn buồn... Tự nhiên tỷ làm thơ thử làm chi, nghe lạ quá! He he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tự nhiên tỷ làm thơ thử làm chi, nghe lạ quá" w-)
      Biết trả lời sao, khi con tim lên tiếng thì lí trí phải lặng im chứ!
      Tỷ lại thấy vui vì nó muội à. Một Test đôi không phải không cần dù khi đã có đáp án trong ta!
      Muội là một blogger tích cực, hãy góp phần cải thiện tình hình blogpsot này đi. Hiu hắt quá đấy!

      Xóa
  9. Mình cũng xin góp một câu
    Chúc bạn vui vẻ ưu sầu bỏ qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Âu sầu là của người ta
      Mình đang dzui dzẻ "thử" mà, buồn chi! :)

      Xóa
  10. Không em anh mừng quá chời!
    Hết cơn bỉ cực tới hồi thái... dzui!
    Hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái hồi "thái dzui" nghe cực à nha!
      NT hỉu ời quá òi!

      Xóa
  11. Điều này chính xoát nè:
    "Không em, ước một điều thôi
    Em về, anh hết mồ côi bóng hình!". Tớ đang cô đơn đây nè....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy ước luôn mấy điều liền đi NAN, chúc trúng độc đắc nha! :)
      Lâu rồi mới thấy hén!

      Xóa
  12. Mấy hôm nay em bận quá chừng luôn tỷ tỷ ạ. Sáng mai ĐHCNVC xong mới dễ thở một chút... Hì hì... Em loay hoay từ sáng tới giờ vì tiệc tùng khách khứa, ham vui nên tranh thủ đăng bài lên cho khỏi hiu hắt... Em không muốn cái blogspot này buồn thêm nữa đâu, tỷ muội mình không bỏ nhau thì nó sẽ sống hoài thôi, dù cho ngày mai nó chết thật... Mình lại tìm đất mới dựng nhà. Tỷ lo gì. Kỹ thuật và công nghệ để xây nhà muội lo được cả mà. Hi hi... Tỷ cứ yên tâm sáng tác nhá, thử hay thật gì cũng được. Rảnh là muội sẽ quậy tới bến luôn, hi hi... Hôm nay muội vui tỷ ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới thấy muội vui thế này. Chắc Hội nghị ấy có giọng ca của muội chứ. Muội làm MC à. Muội lắm tài vặt, coi chừng bị vặt lúc nào không hay :))
      Tỷ cũng đang chờ muội quậy tới bến đây!

      Xóa
  13. Đọc không em mà nhớ "Ngày em xa" của Nguyễn Bùi Vợi có đoạn:
    Anh bồn chồn như thuở mới yêu em
    Nghe thật buồn cười mà lạ thế
    Mười ngày em đi không thư không điện
    Anh vào ra tha thủi một mình...

    Chị về Quảng Bình, lo việc lăng mộ đằng nội mới vô lại Đà Nẵng tối qua em ah.
    Mệt, nhưng nhớ mọi người quá nên vào Blog đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hèn chi hổng thấy chị đâu. Xong hết việc đại sự rồi chứ chị?
      Em vơ vẫn cvài câu cho blog đỡ tẻ thôi mà chị. Lại tiếp tục blog nha chị, sân chơi lành mạnh theo kiểu của mình mà chị.
      Chúc chị luôn bình an!

      Xóa
  14. Thử xa để biết, để thấm thía cái trống rỗng không thể lấp đầy mà khi gần gụi quá nhiều khi người ta không cảm nhận thấy, phải thế không Hồng Loan?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế An à. Biết xa để thấy giá trị gần!
      HL vui vì bạn vẫn luôn gần gũi với blog này. Chúc bạn bình an nha!

      Xóa
  15. Không em. bỗng hóa chông chênh
    Đời thành vô nghĩa vì anh... bị thừa.
    Em về cho trọn ước mơ
    Chúng mình hai nửa khít vừa keo sơn...

    Tuy không phải đến đây lần đàu nhưng hôm nay đọc bài thơ KHÔNG EM của chủ nhà thấy tâm đắc quá nên mạo muội bật lên đôi điều đồng cảm. Chúc chủ nhà khỏe vui và hạnh phúc an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn chủ nhà được khen ngay từ lần đầu biết đến QTT, tuy không tin vào mình có thể khiến người khác "tâm đắc", nhưng vẫn vui vì được chia sẻ cùng bạn mới!
      Cảm ơn bạn, chúc cuối tuần an vui!

      Xóa
  16. An mới biết đến blog, nhưng cũng đã đủ để cảm nhận thấy sự sâu lắng nơi này (rất khác với fb nơi An vẫn thấy quen thuộc hơn). An đã add blog Hồng Loan vào danh sách bạn bè để gần gũi với blog hơn như lời HL nói! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc là gặp An khi blog đang có phần bị FB lấn sân, người ta cứ thưa thớt dần như những comment vội vã cuối ngày. Và như thế, thêm một người bạn thấy cái mới ở nơi tưởng đã cũ là một điều trân quý! Chúng ta sẽ giao lưu đến khi blog còn có thể nhé. Cảm ơn An.

      Xóa
  17. "Chiều không em chiều buồn không em
    Trái tim ta ai ném bên thềm
    Chiều không em câu ca vàng sương khói
    Biết về đâu để mà nhớ mà quên..."
    Nhạc sĩ Phú Quang.
    Hay có một NS hát:
    "Nếu không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi,..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Trái tim ta ai ném bên thềm", hay quá chị ơi!

      Xóa
  18. Dạo này chị ít viết vì "bận"...Đọc bài của em lại thấy muốn viết rồi! Chị đi chơi mấy hôm về gặp lại em nhé. Chị cũng mới có face:

    www.facebook.com/songthu.vu.75

    Vào gặp nhau nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo link chị gửi em đã add rồi, hẹn gặp chị nha!

      Xóa
  19. Lâu quá chị mới lại có thời gian đi thăm mọi nhà HL à. Các cháu em thế nào rồi? Cố gắng tránh cho chúng tiếp xúc để tránh bệnh tật nhé.Chị cũng lo cho bọn trẻ ở nhà quá L ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn chị. Cả nhà đang cố gắng chị ạ.
      Mong chị lại giao lưu blog như ngày nào. Chúc chị luôn an vui!

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang