30 thg 1, 2013

Ba lô Thạch Sanh

Những ngày cuối năm ở TP Hồ Chí Minh ồn ào, náo nhiệt này, tôi chạnh nghĩ về những con người đã từng đặt dấu chân nơi đây, hay mới chỉ kịp vào đến cửa ngõ Sài gòn ngày 30/4 năm 75, đã dâng hiến cuộc đời cho nhịp sống hối hả hôm nay. Trong đó có một người chú của tôi.


Đúng ra chú không phải là chú ruột của chị em tôi. Chú là người đồng đội kết nghĩa với chú ruột tôi. Chú cũng là người miền Nam tập kết như gia đình tôi, nên chú gắn bó thân thiết, thường hay đi về với gia đình tôi như về nhà chú vậy. Hồi ấy chúng tôi vẫn nghĩ chú là chú ruột của mình. Chúng tôi chỉ biết chú là người kết tình huynh đệ với chú tôi khi chúng tôi đã lớn.

Chú tên là Thanh.

Kỉ niệm cuối cùng về chú mà chị em tôi nhớ mãi là những hộp thịt trong chiếc ba lô của chú. Ngày ấy chú chuẩn bị đi B. Chú ra nhà tôi ở Ngô Sĩ Liên - sau ga Hàng Cỏ để chờ tàu, cùng  đơn vị lên đường. Những bữa ăn trong sự chờ đợi giờ  xuất phát lúc nào cũng vội vã như bữa cuối cùng vậy. Mỗi bữa chú lại lấy một  hộp thịt trong ba lô ra cho các cháu ăn cùng, có lẽ thương cho bữa ăn của bọn trẻ chúng tôi đạm bạc quá mà chú phải lấy thức ăn dành cho người lính chuẩn bị hành quân ra mặt trận cho chúng tôi ăn. Và lần nào chú cũng kèm theo một câu “đây là hộp cuối cùng của chú đấy” (hình như để chúng tôi khỏi hụt hẫng nếu chú đi mà chưa đem hết thịt hộp ra!) . Và chúng tôi cũng nghĩ thế. Nhưng sau hộp cuối ấy, là bao nhiêu hộp cuối nữa, tôi không nhớ. Chắc có trục trặc về đường dây nên chú phải chờ lâu. Mấy ngày sau đó không thấy chú lấy thịt hộp ra nữa, chúng tôi nghĩ là lần này hết thật! Một buổi chiều chú đi đâu về, trông rất vội vã, chú bảo đêm nay chú đi. Bữa ăn  tối đó lại một hộp thịt được chú lấy từ ba lô ra để liên hoan chia tay. Chúng tôi mắt long lanh sung sướng và ngạc nhiên. Chiếc ba lô của chú đúng là chiếc ba lô Thạch Sanh! Không biết hộp thịt đó đã là cuối cùng chưa, hi vọng vẫn còn để nếu chú có phải ở rừng cũng có thức ăn dự trữ!

Mà ba lô của chú nào có phải chỉ đựng thịt hộp đâu. Trong đó là một kho lưu trữ đồ dùng, từ dao cạo râu, dụng cụ khui đồ hộp, bi đông nước, quân phục, võng, dù , tăng bạt,… súng đạn- tất nhiên rồi. Cũng như những người lính hành quân ra trận khác, chú cũng có một quyển nhật kí rất dày, chú chép cả bài hát, thơ, thỉnh thoảng hát & đọc cho chúng tôi nghe. Khi đọc nhật kí Đặng Thuỳ Trâm, “Mãi mãi tuổi 20” của Nguyễn văn Thạc, tôi lại liên tưởng đến chú Thanh. Không biết chú đã chiến đấu ở những mặt trận nào và hi sinh ở đâu, nhật kí của chú có may mắn vào tay ai để mọi người biết từng có một người lính sống và chiến đấu ra sao không? Chú tôi trước khi hi sinh ở phía Bắc cũng đã  biết tin chú Thanh hi sinh ở mặt trận phía Nam, ngoài ra không có tin tức gì khác.

TP Hồ Chí minh vốn sôi động, lại càng náo nhiệt những ngày giáp tết người. Có mấy ai chầm chậm lại bước chân, nhịp sống để trả lời một câu hỏi:  Bao nhiêu người đã ngã xuống cho mảnh đất này? Chú Thanh của tôi có hình dung con bé thích ăn thịt hộp ngày xưa ở  con phố sau ga Hà Nội, giờ đang bị cuốn vào dòng chảy cuồn cuộn của TP trẻ mà không quên nghĩ về những người đã khuất như chú Thanh không?

39 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Muội toàn phải tranh thủ chụp giựt thời gian dể lướt blog. May quá Huynh vẫn kịp thời TEM cho Muội.
      Muội sẽ cố gắng tranh thủ nhiều hơn để khỏi phụ lòng Huynh & bạn bè!

      Xóa
  2. Đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đã từng nhìn những cái mũ cối, ba lô treo trên vách đợi chủ vô vọng, anh chỉ thấy cay nơi khóe mắt.
    Những ngày sắp đến Tết, ở đất nước này có hàng triệu người bất chợt lặng lẽ, nước mắt rơi khi nhớ về những người thân yêu ra đi không trở lại!
    Thôi, nói chi, thêm buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội cũng không cố ý nói chuyện buồn đâu Huynh.Nhưng mà ,hôm nay tự nhiên ăn thịt hộp, vì không có ai đi chợ hộ, Muội thấy nhớ ông chú , nhớ lại ngày xưa vô tư, nhớ những người ra đi không trở lại...
      Chuẩn bị đón xuân thật nồng ấm nha Huynh!

      Xóa
  3. Hừm! Huynh đau răng mà chân vẫn nhanh gớm. :)

    Trả lờiXóa
  4. Chú Thanh sẽ nhìn - thấy - và nghe được lời tự sự đầy chân tình này của chị.
    Trong hối hả của những lo toan, những bon chen tất bật hôm nay, có lẽ sẽ ít người có những khoảng lặng để suy ngẫm chị à. Nhưng, không có nghĩa là không có. Chị đã đọc "Bên thắng cuộc" của Huy Đức chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ mình cũng nên xếp vào lớp người "muôn năm cũ" rồi em nhỉ. Hiện tại luôn có quá khứ hiện hữu. Một đứa cháu sinh ra lại không khỏi bùi ngùi tưởng nhớ một con người đã nhã xuống năm xưa!
      Chị sẽ tìm đọc"Bên thắng cuộc". Chúc em an vui và đón bố cu Minh& Yến Vy về sum họp ngày xuân nha em!

      Xóa
  5. Kỹ niệm đẹp và sâu lắng tình cảm với người đã khuất .Mong chú Thanh được thanh thoát !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HL vẫn ở SG anh HHP ạ. TP càng ồn ào thì mình lại càng cảm thấy cô đơn, quá khứ vọng về. Nhớ những người ra đi nhẹ nhõm mà lòng mình trĩu nặng nỗi nhớ thương, sự biết ơn vô hạn.
      Anh P chuẩn bị têt tới đâu rồi? Ngày mấy mới cho lính tráng nghỉ?

      Xóa
    2. Công việc đang chậm dần ,chắc kết thúc sớm hơn 1 ngày (26 tháng chạp)cho anh em dzìa.HL về ngày nào?

      Xóa
  6. Chỉ là một trong muôn vàn, em ha?
    Nhưng như thế đâu phải là chết? Vẫn còn sống trong em, trong chị và cả trong mọi người đó chứ em?
    Những người đã nằm xuống vẫn sống trong từng hơi thở của chúng ta đó, hong loan ơi!
    Bà ngoại chắc còn phải ở lại SG cho tới khi hai cô nương đầy tháng nhỉ?
    Chúc các cháu ngoan nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ có thể là như thế mà không thể khác phải không chị.
      Đôi lúc lan man, nhưng có lẽ không lạc đề chị nhỉ.
      Bà ngoại cuồng chân lắm rồi bà NT ơi, cái chân hay đi mà giờ bị cháu ngoại trói chặt ,bồn chồn kinh khủng. Có lẽ cúng bà MỤ xong là bà ngoại thăng đường đấy ạ!
      Bà NT khoẻ nghen!

      Xóa
  7. Em may mắn cũng đã trải qua những tháng ngày chiến tranh ở miền Bắc nên hiểu rõ câu chuyện mà chị kể. Chiến tranh qua rồi, chỉ có những khoảng lặng là còn lại...

    Trả lờiXóa
  8. Cái "khoảng lặng" ấy trước cái sôi động, ồn ào...vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi!Và nó níu giữ hồn ta, không thể nhạt phai, xoá nhoà phải không OM!
    Hình như càng ngày mình càng nhớ cái cũ nhiều hơn cái mới em nhỉ? Hay là mình đã "xanh rêu" rồi chăng?
    Em chuẩn bị tết tới đâu rồi? Chắc lại dồn một mối về ngoại thôi. Thiếu ngoại thì chưa có tết mà!
    Việc in sách vẫn chưa xong em ạ, hồi hộp ghê đó em.
    Tối bình yên nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, sao chưa xong hả chị? Em tưởng cũng đơn giản thôi mà! Tết đến nơi rồi, liệu có kịp trước Tết không chị?

      Xóa
    2. Chẳng hiểu sao mà nó cứ hẹn em ạ, cháu chị gọi thì nó bảo "sắp". Mình lớ ngớ,giờ đâm lao phải theo lao.Hi vọng là tết họ nhiều việc chứ không đến nỗi nào em nhỉ. Hay hồi...

      Xóa
  9. Chị à! Đúng là một khoảng lặng. Em chẳng biết nói gì trong bài này nữa .
    Em vẫn còn ở SG chưa thể rời khỏi SG trong lúc này được dù đã dừng công việc, có lẽ chị hiểu mà. Ngày ngày em vẫn đang nghe tình hình về 2 cháu ngoại của chị và quyển sách của chị đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba mẹ rất mong con cái đi xa trở về sum họp ngày tết đến. Em nên tranh thủ về. Mọi việc của chị đều đi vào ổn định, đừng lãng phí thời gian khi đã dừng việc.
      Chúc em sức khoẻ,đón tết vui vẻ cùng gia đình, mọi việc đều theo chiều hướng tốt đẹp!

      Xóa
  10. Bà ngoại chưa về, mà hôm nay là lễ ông Công, ông Táo, chắc là sốt ruột lắm nhỉ?
    Bà men VN nào cũng lo những việc lễ trong gia đình rất chu đáo, vắng các bà thì các đấng mày râu lúng túng lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh cứ chạm vào nỗi lo lắng, nóng ruột như lửa đốt của Muội. Muội đưa Ông Táo (ở nhà con Muội) về Trời mà nghĩ đến con giai và bố nó ở nhà loay hoay ra sao, sốt hết cả ruột gan. Muội sẽ cố về rước Ông Táo cho kịp đón tết Huynh ạ. Tình hình tết nhất nhà Huynh thé nào?
      Chúc gia đình Huynh đón tết vui vẻ đầy đủ nhé!

      Xóa
  11. Chị à! Em sang thăm chị đây, tất cả cũng dần đi vào ổn định rồi. Chị đón năm mới cùng 2 cháu và gia đình hạnh phúc nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thì tại thời thế thế thời phải thế em ạ.
      Chúc em cùng gia đình đón tết thật vui vẻ,hạnh phúc!

      Xóa
  12. [img]http://lh3.googleusercontent.com/-ipTWlfBW3uY/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAADc/6UmXaFOqbxo/s512-c/photo.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  13. Bà ngoại ơi! Chuẩn bị tết nhiều chưa? Nghe nói Sài thành năm ni hàng phong phú mà rẻ lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có bước chân ra ngoài đâu mà biết thiên hạ mua sắm như thế nào hở chị. Suốt ngày quanh quẩn với cháu thôi.Ước cháu mau lớn để dẫn đi chơi ở siêu thị:)
      Chúc chị đón xuân vui vẻ nghen!

      Xóa
  14. Anh ghé thăm và chuc em và gia đình đón Tết thật vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bận rộn thế mà Huynh vẫn dành thời gian cho Muội, cảm ơn lời chúc của Huynh.
      Mai Muội đưa con cháu về Huynh ạ.Phải đi chuyến giao thừa sau khi giải quyết khẩn trương mọi việc. Hi vọng lọt vào nhà rồi giờ chuyển giao năm mới, mới điểm.
      Chúc Huynh &gia đình vạn sự như ý trong năm Quý Tỵ nhé!:)

      Xóa
  15. Thế là mai chị về hả chị? Em chúc cả nhà mình sum họp vui vẻ nhé! Chúc năm mới tràn niềm vui và tiếng cười hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bỏ nhà đi cả tháng rồi mà em, tết phải về thôi. Không biết có kịp đón giao thừa ở nhà không, hay lại "đêm đông ta lê bước chân phong trần tha phương...";)
      Chị cũng chúc em & toàn gia đình năm mới dồi dào sức khoẻ, an khang, thịnh vượng!:X

      Xóa
  16. Thế là mai chị về rồi à? Em vẫn còn nơi đây, chúc chị cùng gia đình đón năm mới thật bình yên và ấm áp, an khang chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tết vui vẻ chứ em, Chúc em một năm mới đầy sức khoẻ ,niềm vui, may mắn!:)

      Xóa
  17. Chúc em và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng!
    Chúc cho niềm vui, may mắn, hạnh phúc luôn song hành cùng em và gia đình suốt năm Quý Tỵ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong những lời chúc của Huynh sẽ thành hiện thực!:)
      Muội cũng chúc Huynh tràn đầy sức khoẻ, cùng gia đình hạnh phúc, an khang trong cả năm mới này nhé!

      Xóa
  18. Khai bút đầu năm đi, Muội ơi! Vài dòng thôi.

    Trả lờiXóa
  19. Năm mới mến chúc Hồng Loan và gia đình vạn sự như ý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồng Loan cũng chúc Tuấn Anh cùng gia đình năm mới hạnh phúc ,an khang, cầu được ước thấy!:)

      Xóa
  20. Cảm ơn nhánh Lộc Vừng may mắn của Muội!
    Năm mới Tỷ sẽ nhiều niềm vui, tài lộc ...lắm đây:)
    Chúc Muội cũng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc trong năm Quý tỵ nhé!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang