12 thg 2, 2013

Mùa xuân đầu tiên(Văn Cao)

Mỗi khi nghe ca khúc này, có ai, lòng lại không rạo rực, say sưa, ngây ngất nghĩ về mùa xuân, về quê hương, về con người...? Từ đây người biết quê người/ Từ đây người biết thương người/ Từ đây người biết yêu người...

             

 Trình bày: Thanh Thuý

50 nhận xét:

  1. Hehe. Em may mắn quá, vừa vào blog đã được Tem vàng rồi!
    Hôm nay chắc Huynh mình còn đang say ngất ngây đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe bài hát này lúc nào cũng thấy rộn ràng, phơi phới niềm vui. Âm nhạc làm người ta yêu cuộc sống hơn. Hay là cuộc sống và tình yêu quê hương làm thành những nốt nhạc tươi tắn này? Có lẽ cả hai chị nhỉ.Em đang đợi mùa xuân về này chị. :X

      Xóa
    2. Tết vui chứ Muội? "Mùa xuân" của Muội đã về chưa? Hi vọng là hắn về lúc nào thì đó là mùa xuân của Muội, để Muôi say sưa, ngây ngất...:X

      Xóa
  2. Anh thừa nhận là chậm chân! Không biết có được TEM BẠC nưa không đây, LV "tham" lắm, thường xơi cả 3 tem!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tính theo thứ tự thì Huynh vẫn nhận TEM BẠC mà, còm thứ 2 của Muội LV thuộc về TEM VÀNG mừ?!
      HUYNH xem ra vẫn còn dẻo dai chán!:)

      Xóa
  3. Đúng nư anh nhận định: TEM BẠC cũng đã mất! Thế mới thấy anh giỏi đoán!
    Bài hát này là một trong những bài mà huynh thích nhất, thường nghe mỗi dịp xuân về. Rất nhân văn, đầy tình người, tình đồng bào, thiết tha lắm! Cái clip cũng rất ấn tượng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa xuân là nguồn cảm hứng bất tận,thật nhiều bài hát hay, nhưng đúng là bài này thuộc Top đầu anh nhỉ. Đúng là thiết tha, thắm thiết, dặt dìu khó mà không bị lôi cuốn!
      Muội thích !:X

      Xóa
    2. Humm. Tỷ tỷ nói đúng đó chứ. Em định vơ luôn cà 3 Tem nhưng sợ nghẹn nên chỉ lấy Tem vàng thoai.

      Xóa
  4. :b)Thật là vui khi có Huynh và Muội luôn đứng bên ! Đây là những chiếc TEM vô giá của cả năm!
    Chắc chắn cả năm sẽ luôn được TEM của Huynh- Muội :X

    Trả lờiXóa
  5. Anh quen với chạy clip tự động lấy từ Youtube.com từ lâu rồi. Cách làm đơn giản thôi.
    Em vào link sau đây ở nhà của Như Mai để tham khảo nhé.

    http://nhumaidn266.blogspot.com/2013/01/huong-dan-chen-video-chay-tu-ong-tu.html#more

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ,để em chỉnh lại cho nó "rộn ràng mùa theo chim én về..."!
      Cảm ơn Huynh giúp Muội tận tình!:)

      Xóa
    2. Em đã sửa được rồi nhưng khuôn hình chưa cân. Em chỉnh mãi mà chưa đượcb-(
      Cảm ơn sư phụ đã chỉ giáo tận tình

      Xóa
    3. Giữa phàn viết và clip còn sát nhau quá, muốn giãn ra thì em đưa chỉnh sửa về HTML rồi chèn thêm
      vào trước mã của clip rồi "Cập nhật" là xong. Muốn giãn rộng hơn thì chèn 2 hoặc 3 lần
      liên tục vào chỗ đó nhé.

      Xóa
  6. Tuấn Anh cũng rất thích bài hát này HL ạ W-)

    Trả lờiXóa
  7. Nghe bài hát này thấy rộn ràng mùa xuân về quá chị à! Rạo rực, say sưa...

    Trả lờiXóa
  8. Lần đầu tiên nghe bài này là em đã thích mê! Hôm nào đi karaoke đi chị. Chị sẽ hát bài này cho em nghe nhé! ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ VTA: Rất vui vì sự đồng điệu của Tuấn Anh!
      @ Hải Yến: Không thể không say sưa,rạo rực, rộn ràng...em nhỉ.Nhớ sang chị luôn em nhé!
      @ OM: Đắm đuối ngay từ lần đầu tiên em nhỉ, thật là trùng lặp về nhạc cảm với em !Lần đầu chị mê mẩn, mò mẫm đi tìm và từ đó lấy làm biểu tượng âm nhạc về mùa xuân:X
      Nhất định sẽ một chầu Karaoke hoành tráng tại Sài thành em nhé!

      Xóa
  9. Bài hát này Sóc Tím rất thich, nghe đâu NS Văn Cao sáng tác khi vừa hòa bình, nhưng trục trặc gì đó nên chưa hát trên Đài! Mãi đến khi Ca sĩ Ánh Tuyết ra Bắc bài hát này mới được phổ biến! Bài hát vừa nghe đã thấy mùa xuân rộn rã vui tươi! Chúc HL vui ngày Valentine nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nghe lần đầu tin này, vui vì số phận của nó cuối cùng cũng đúng tầm chị nhỉ.
      Chúc chị cả mùa xuân thật an vui!

      Xóa
  10. Thật rạo rực mới đúng chứ! Đêm valentine mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì, thật đúng là rạo rực, dùng từ chính xác quá Ngựa ạ! Đêm nay đừng quá rạo rực nhe!

      Xóa
    2. Bận quá quên mất cái ngày"va lung tung" đó chị ơi:)

      Xóa
  11. Khi nghe bài này mình cứ hình dung VC vẫn ngồi lặng im nhìn ra với đôi mắt sáng lên.Tiếc là mơ ước trong sáng ấy vân là mơ ước...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miễn là có ước mơ cũng đủ cho đêm dài thao thức rồi!:)

      Xóa
  12. Hay quá tỷ tỷ ơi! NM cũng thích nghe bài này. Chuc tỷ tỷ ngày mới vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội đi đâu hôm nay mới về thế? Vui nhiều chứ, mong là như thế cho Muội!:X

      Xóa
  13. Chị ơi, mùa xuân vẫn theo én về hả chị?:X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế, "Xuân" của em có theo én về không?
      Tuần đầu làm việc thoải mái nhé!:)

      Xóa
    2. Chị ơi, Lão Mùa Xuân ấy vẫn chưa cập bờ.
      Hehe. Nên em vẫn đang...chờ!

      Xóa
    3. Chị V ơi! Em ko vào nhà chị đuợc, em mới vắng blog 1 thời gian mà sao chị cho em ra ngoài cửa rồi? hu hu :((.

      Xóa
  14. Bài hát nghe rất xuân, rộn rã, vui tươi, Chị rất thích Hồng Loan ạ! Năm mới nhiều niềm vui Hồng Loan nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang chị thấy luôn có ẻn mới mà bái phục lão bà bà viết khoẻ. Chúc chị luôn đam mê với những trang viết đầy hoài niệm nha chị!:)

      Xóa
  15. Em đi một vòng chúc tết muộn chị à! Bài hát này thị tuyệt chị nhỉ, không phải bình luận nhiều, nếu để bình hay thì chắc phải là chị hay chị LV rồi, em chỉ cảm nhận thôi chứ ko thể bình hay được!
    À, em hát bài này khá hay đó chị...y..e..a..h! Nếu có cơ hội em sẽ cho chị thưởng thức!

    Năm mới chúc chị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất định sẽ có ngày nghe em hát mùa xuân trên đảo xa! Hẹn gặp nhé!
      Chúc em cùng gia đình luôn hạnh phúc, an vui, mọi sự đều trôi chảy tốt đẹp!:X

      Xóa
  16. Huynh ghé thăm, nghe hát, rồi về đây.
    Hi cọng sắp được đọc ẻn mới của Muội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chừng nào Huynh chuyển" hi cọng " thành "hi vọng" Muội sẽ ra ẻn mới:))

      Xóa
  17. Tuần mới làm việc sau dịp nghỉ tết oải quá chị à, mất mấy hôm mới đi vào khuôn khổ. Ghé thăm chị chút xíu rồi về. Đăng ẻn mới đi chị ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã có nhiều ẻn mới viết trong đầu mà chưa viết bằng tay được Muội ơi!
      Chúc Muội Muội dzui nhiều và luôn có nhiều thơ hay nha!:)

      Xóa
  18. Viết entry mới đi bà ngoại ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông ngoại ơi, giờ thì bà ngoại biết vì sao có lúc ông ngoại cảm ơn bà ngoài ở "bển" rồi.
      Thời gian lúc nào cũng chẳng đủ ông ạ. Ẻn thì thai nghén mãi mà chẳng sinh nổi một tiểu phẩm:(
      Ông nhớ chờ chút xíu nữa thôi nha, sắp có rồi !

      Xóa
  19. Chị ơi! Năm mới vui và có nhiều Entry tuyệt vời chị nha. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tết vui nhiều chứ em. Mong năm mới sẽ có tin vui của em!
      Mọi sự đều an lành, may mắn, tốt đẹp cho em:X

      Xóa
  20. He he, anh chuyển HY CỌNG thành HY VỌNG rồi đó!
    Bàn phím cũ và mờ nên... Chứ mắt của Huynh vẫn còn tốt, chưa phải dùng kiếng đâu nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội cũng có ẻn mới mà thời gian chỉ đủ để trả lời còm, nên đành lỗi hẹn Huynh ạ. Sẽ cố gắng sớm nhất!
      Huynh cứ sang đây giục Muội nhé!

      Xóa
  21. Trả lời
    1. Cũng muốn sang trang lắm mà chưa có thờ gian chị ơi:(

      Xóa
  22. Mai lại bắt đầu một tuần nữa rồi đấy HL ạ? :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và Hl đã kịp chặn tuần mới bằng một entry rồi đấy lính "tốt đỏ" ạ;)

      Xóa
  23. Ôi sao lại trùng hợp thế nhỉ! Em vào link này: http://lylan43.blogspot.com/2013/02/mua-xuan-nay-toi-nho-van-cao-va-mua.html?showComment=1361701262056#c3572432989112722051
    "Tìm về tĩnh lặng" là blog chị mới mở sau khi YAHOO đóng đấy! LYLAN cũng là chị!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang