24 thg 2, 2013

Tùng Dương với "Chiếc khăn Piêu"

Bài hát này từng làm say lòng người qua tiếng hát Kiều Hưng. Bất ngờ lần này nghe Tùng Dương thể hiện trong chương trình "Sự kiện - nhân vật", tiếng hát ma mị đã làm người nghe không rời khỏi màn hình. Tùng Dương đã phá cách rất kĩ xảo, những nốt ngân "tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời..." quả thật cả đại ngàn cũng thổn thức, làm sao con tim không rung lên từng hồi rộn rã trước tiếng gọi thiết tha ấy. Astri nào đó có lẽ cảm ơn chiếc khăn Piêu vì nhờ nó mà đã gặp một tâm hồn không thể nào nhạy cảm hơn!

Lối "đi" bài của Tùng Dương ở đây rất mềm mại và nắn nót. Hắn không quằn quại, nhắm mắt, nhăn mũi ...như ta vẫn thường thấy, mà rất ăn nhạc, nhịp nhàng với nét mặt biểu cảm phù hợp trên từng nốt nhạc , từng âm tiết hắn nhả, tròn vành rõ chữ. Điệu nhảy của hắn lần này cũng nhuyễn và bốc lửa đến thế! Hắn mà đi thi " Bước nhảy hoàn vũ"?!

Ca từ "thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn Piêu đây", được chuyển tải rất có duyên. Nó vừa tinh nghịch, dí dỏm, vừa đa tình lại vừa có chất hào hoa của một chàng trai chưa hề  gặp mà đã muốn làm vừa lòng người con gái...và sung sướng khi giây phút tưởng tượng trao khăn đã gần kề với niềm hi vọng " Chiếc khăn đây là mối nối duyên nhau thời tôi chờ..."
Dựa trên làn điệu dân ca dân tộc Xá, Doãn nho đã thành công khi viết ca khúc mà chính ông cũng không ngờ cho đến tận hơn nửa thế kỉ trôi qua, lại được vinh danh cùng ca sĩ thể hiện- Tùng Dương về "Bài hát Việt được ưa thích năm 2012"

Một chiếc khăn ngẫu hứng. Một chiếc khăn giả định. Hay một chiếc khăn có thật đã làm nên một khúc tình ca đi cùng năm tháng! Tại sao không, nếu tình yêu là bất diệt?
Tùng Dương đã để lại dấu ấn qua nhiều nhạc phẩm chứa chan cảm xúc, Ôi quê tôi, Bà tôi, Mưa bay Tháp cổ...nhưng có lẽ cho đến giờ thì "Chiếc khăn Piêu" mới thực sự là lời tỏ tình của ca sĩ quái quái (đang dịch chuyển đến gần số đông) với khán giả yêu âm nhạc đích thực, gây cơn sốt về âm nhạc thuần Việt, lay động cả đến con tim chỉ quen cuồng say với nhạc ngoại, với lối tỏ tinh theo kiểu "mì ăn liền" đã phải ngẩn ngơ trước một niềm hi vọng rất mơ hồ mà thiết tha, sâu lắng của gã trai bản mà Tùng dương hoá thân!

Một bài hát hay. Một giọng ca đẹp. Cùng sự đồng điệu tự nhiên của số đông. Tất cả đã làm nên giá trị mới về Chiếc khăn Piêu của Doãn Nho



Nghe con chim cúc cu kìa nó hót lên một câu rằng: Có một nàng ở trong rừng ,tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu. Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió cuốn bay về đâu. Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió cuốn bay về đây. Vương trên cây. Suỵt...Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn Piêu đây. Á.. ơ.. có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây là mối nối duyên nhau thời tôi chờ. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời. Astri ơi...

42 nhận xét:

  1. Em xin tem vàng nhé chị yêu :)!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị dẫn người đọc vào bài thật là hay, chị vẫn có lối văn mà Nhỏ rất thích. hi hi. Nhưng sao bài hát em ko nghe được chị ơi? Bị sao ấy? Hix. :(

      Xóa
    2. Chị vẫn thấy bình thường mà em. Chắc là lúc ấy mạng chập chờn!
      Em có thích nghe Tùng dương hát không?

      Xóa
    3. Bây giờ thì em xem bình thường rồi, đúng là tại do mạng thì phải chị ạ. Em thỉnh thoảng có nghe qua chị à, chúc chị và 2 công chúa bé nhỏ chiều an lành và dễ chịu chị nhé :) :bh

      Xóa
  2. Làm " Bình luận văn học", " Bình luận bóng đá" thì nhất em, bây giờ lại chuyển nghề " Bình luận âm nhạc" nữa. Em giỏi quá, đa tài quá đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi.Em là thợ đụng mà!Đụng gì viết nấy,lấp khoảng trống trong mọi chỗ chị ơi!
      Chị tìm được em rồi nhớ sang em thường xuyên chị nhé, để em được nghe chị khen;)

      Xóa
  3. Anh vẫn kịp làm cái TEM ĐỒNG!
    Tùng Dương hát nhiều bài rất hay, ví dụ như Mùa thu cho em thì anh chỉ thích nghe Tùng Dương hát thôi.
    Anh chưa nghe ca sĩ này trình bày Chiêc khăn piêu.nghe em giới thiệu thấy mê rồi. Anh sẽ nghe xem sao!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là bài "Mùa thu cho em" hắn hát xong, nhạc đã dứt mà em vẫn còn thấy văng vẳng "Em có nghe...nai vàng hát khúc yêu đương...".Bài ấy em cũng nghe đi nghe lại nhiều lần không chán!
      Anh nghe bài hát này ,xem Tùng Dương làm mới lại thế nào nhé!:)

      Xóa
  4. Lại biết thêm khả năng cảm thụ âm nhạc tinh tế của HL!:bh

    Trả lờiXóa
  5. Chị thật giỏi. Viết bình luận về mảng nào cũng rất sắc sảo.
    Em mang giấy bút cô giáo dạy em với nhé.
    Em không thích Tùng Dương, trừ khi hắn hát hai bài "Bà tôi" và "Con thuyền không bến".
    Trước Tết, nghe hắn hát "Chiếc khăn piêu", em bổ sung thêm vào danh sách bài hát yêu thích của em. Em thích, vì "Hắn không quằn quại, nhắm mắt, nhăn mũi ...như ta vẫn thường thấy, mà rất ăn nhạc, nhịp nhàng với nét mặt biểu cảm phù hợp trên từng nốt nhạc , từng âm tiết hắn nhả, tròn vành rõ chữ"
    Bài bình của chị làm hắn được PR thêm đó.:X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết Tùng Dương, hắn có chơi blog spost không mà biết mình được PR w-)
      Biết đâu một ngày nào hắn loạng quạng qua đây, mời chị em mình cặp vé xem hắn đang lột xác theo phong cách Tùng Dương thế hệ mới em nhỉ;)
      Chị đã đọc lời bình thơ của em ở nhà Tuấn Anh rồi. Rất tuyệt! Chúc mừng em:b)

      Xóa
    2. Hehe. hắn làm gì có thời gian loạng quạng qua đây chị nhỉ. Nhưng chị em mình vẫn cứ hi vọng...

      Xóa
  6. Bà ngoại bận thế mà vẫn nghe và thẩm được Tùng Dương thì thật là đáng nể đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được ông Tuấn Anh khen, bà ngoại cháu lại ru cháu ngủ để tranh thủ viết lách thì tụi cháu giật mình không ai bên cạnh ông ơi:8)

      Xóa
  7. Em biết tại sao mà em gặp các anh, chị trong blog mà cảm mến bởi vì các bài hát mà anh chị post lên đều là những bài em thích...hehe... còn bình bài hát thì chị HL là nhất đó. Những bài hát mà Tùng Dương hát theo kiểu nhẹ nhàng, đơn giản rất hay nhưng có lẽ anh chàng này thích hát theo kiểu đột phá hơn nên làm người nghe đôi khi không thích thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HL là chuyên gia về âm nhạc, nhà biên tập và là nhà bình luận bóng đá nữa đấy Hoa Do ạ

      Xóa
    2. Và không chỉ cảm mến từ lĩnh vực âm nhạc phải không em?
      Sẽ còn nhiều sản phẩm tay trái nữa, em cứ từ đảo xa ghé qua đây thường xuyên, sẽ thấy các anh các chị rất là "chịu chơi"!:)

      Xóa
  8. Ngày xưa, khi nghe Kiều Hưng hát, mọi người thích, đến nỗi thuộc bài hát! Và bọn anh hy tếu táo
    "Có cô gái lạc trong rừng/lạc trong rừng/ bắt, bay ơi!":))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay anh nhận được tập thơ của Misa gửi tặng!
      Rất vui. Ngày xưa anh đã tiên đoán là Misa sẽ có tác phẩm xuất bản, và khích lệ em ấy! Bây giờ thì điều đó đã thành sự thật! Mừng quá, em à.

      Xóa
    2. Và thế là nhờ chiếc khăn Piêu mà ông anh em bắt được bà chị em để cứu một vạt rừng khỏi bị dẫm nát:))

      Xóa
    3. Cú hích của anh có lẽ không chỉ biến một dự định thành hiện thực ;)Đúng là khiển tướng không bằng khích tướng anh nhỉ!
      Anh cứ đợi rồi niềm vui cấp số nhân sẽ đến cả những lần sau! hi hi...

      Xóa
    4. Đọc lời bình này, chị Ngựa bỗng bật cười, vì hồi đó bọn chị cũng hát xuyên tạc bài ni, khi đi biểu diễn phục vụ lính đảo, bộ đội hát thấy ngồ ngộ, dễ nhớ liền đua nhau theo tụi chị đới(!!!) Nhiều lúc theo hát tếu táo mà quên mất lời bài hát gốc HL ah!:))

      Xóa
  9. Tùng Dương với "Chiếc khăn Piêu"
    Nghe lần đầu đã đủ "phiêu" đến giờ!
    Hơ hơ. Lại thêm 1 thứ giống nhau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giống nhau chẳng đợi chẳng chờ
      Khăn piêu hay cả cơm niêu cũng...chiều!
      Hi hi, có khi đi phất phơ thấy họ phỉnh "khăn Piêu đây" cũng mua về làm kỉ niệm :))em nhể!;)

      Xóa
  10. Ui! Răng mà có một bà ngoại cảm nhận âm nhạc chín như là người trong nghề rứa ko biết! Chị là người rất yêu âm nhạc!
    Tùng Dương! Lâu ni nghe giọng hắn hát còn được, chứ ko nhìn lên màn hình, sợ thấy hắn quằn quại,rồi cái bản mặt nhắm mắt, nhăn mũi ... của hắn. Cũng như em, hôm đó cả nhà chị nghe như nuốt từng lời, dán mắt vô màn hình và ngạc nhiên quá đỗi. Hoan hô và chúc mừng hắn (cháu của cố nhạc sĩ Trần Hoàn). Hoan hô em! Bài bình luận khó có thể hay hơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay qúa,lại thêm một fan hâm mộ nhạc CM và nhìn ra một ca sĩ mình ngó lơ vì phong cách lập dị. Phải công nhận là Dương hát bài này là làm mới một ca khúc cũ chị nhỉ.
      Tối bình yên chị nha. Hôm nào đi ĐN em alo cho chị nhé, nhớ cho em xin số đt nha w-)

      Xóa
  11. Đồng hồ "com" của nhà em chậm hơn thưc tế 3 tiếng. Em chỉnh lại đi tề.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã nhắc, em sẽ chỉnh chị ạ:)

      Xóa
  12. Chị ơi còn nhớ thằng em bơ vơ bên đất HK này không zậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic. Vẫn còn tớ bên HK mà :)

      Xóa
    2. @hungthuy: sao lại không? Mới còm " bài viết đầu xuân" đó thôi!
      Em đi tìm dĩ vãng lâu quá, xóm blog văng vắng bóng em đó;)
      Về rồi nhớ qua thường xuyên nha. Hôm nào câu cá to to mời chị nhậu với nghen!

      Xóa
  13. Cho chị địa chỉ mail, chị gửi số đt cho em!Rất vui gặp em tại ĐN!

    Trả lờiXóa
  14. Mình qua thăm HL sau những ngày tìm lại mình...
    Rồi lại thấy mình vẫn là mình...
    Hihi...
    Bà ngoại chắc là vẫn đang sung sướng với những bận rộn của hai cô công chúa đấy chứ? :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Bác đến chơi đây ta với ta" chứ không phải "Một mảnh tình riêng ta với ta " là được chị NT à;)

      Xóa
  15. Anh vừa nghe lại clip!
    Muội và nhiều bạn nói rất đúng. NHững "cách tân" của chàng ca sỹ này trong bài hát thật thành công. Hắn trở nên đàn ông hơn. Xưa nay anh thích cậu ta về giọng hát, chứ cái diễn xuất thì đôi khi ...ẻo lả quá à.

    Chúc em và cả nhà cuối tuần thật vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em để sót còm này chưa đáp lễ:p
      Đúng là dạo này TD thay đổi phong cách biểu diễn đến trang phục...Còn giọng hát trời phú thì sáng tạo, biến tấu theo nhiều cách thể hiện khác nhau.Có lẽ như vậy sẽ tốt cho hắn hơn. Khán giả cũng dễ chịu hơn. Anh thử tìm bài "Mùa thu cho em" xem có gì mới không &đăng lại nhé. Em sẽ sang TEM:)

      Xóa
  16. thực sự,bài viết của bạn rất hấp dẫn...!
    chúc bạn thành công!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy à, thế thì bạn nhớ quay lại để mình sẽ cố gắng viết nhiều bài "hấp dẫn" nhé!

      Xóa
  17. Em và con gái thích TD và Lê cát trọng Lý lâu lâu rồi, chị ơi gặp em ấy đi diễn về thì biết TD lạ lắm ,đi cả đội mà nó cứ như cõi khác ấy, lặng lẽ chứ không nhoen nhoẻn như Thanh Lam. Nhất là trang phục của TD em và con mê lắm ấy.
    Chị! Chị có thích kịch không? Em thấy nhóm bạn blog này lắm thứ giống nhau mà em hỏi hoài chả ai thèm kịch cả, em thích kịch đến mê muội, có buổi xem kịch tiếng Pháp em phải đọc trên màn hình như xem HBO ấy mà say sưa.....ui ....mùa bóng đá em sẽ khăn gói theo chị,sẽ thú vị cho xem.

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang