2 thg 3, 2013

Điên

Thời buổi kinh tế đang ngày càng sụt giảm, bất động sản đóng băng, thị trường vàng biến động (nỗi lo lắng của niềm tin cất giữ vàng miếng có từ xửa từ xưa đang lung lay, lúc lắc…). Người ta đua nhau lấy ngắn nuôi dài. Có tí tẹo tiền ki ki cóp cóp được là nghĩ cách làm cho nó sinh sôi nảy nở với suy nghĩ : tiền ở nhà là tiền chửa,  tiền ra khỏi cửa là tiền đẻ…

Ấy vậy mà chị ý – gọi nhanh là Chĩ, nghĩ đến một việc rất chi là xa rời cái thực tế đó. Chĩ dùng tiền để in sách! Sách của thời văn hoá đọc đang bị văn hóa nghe , nhìn lấn sân, bị các phương tiện thông tin hiện đại cạnh tranh khốc liệt. Kệ! Chĩ tặc lưỡi, đưa chân theo sư phụ Nam Cao, rằng “ không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại!”. Chĩ lấy sách làm niềm sung sướng, hạnh phúc!

Nhìn bạn bè mua mua sắm sắm nữ trang, thời trang, trau chuốt các con xe đời chót hoặc ít ra là áp chót… Chĩ cười vì thấy cái nhu cầu đó không hấp dẫn bằng! Bởi nhiều khi nó lại gây phiền toái. Thứ nhất là nó làm ngứa mắt bọn đồ tể chuyên săn dây chuyền từ những chiếc cổ dù rụt tới đâu, hoa tai thì lại càng dễ giựt!...Còn xe hả? Trời, món nhậu của bọn chuyên dắt phớ trong mình! Thứ hai, chính chủ sở hữu những món trang sức giàu sức khêu gợi ấy lại cứ phải giấu giấu, giếm giếm trong mấy lần áo chống nắng, chống lạnh và có khi chống cả đạn. Vậy thì còn đâu cơ hội để làm đẹp! Cái loại tài sản ấy đem theo thì sợ cướp, để nhà thì sợ trộm! Nói tóm lại Chĩ cho cái chuyện chi tiền vào mấy món “đặc sản” đó, quả là khó gặm!

Thế  thì tiền dùng vào việc của Chĩ, việc sản sinh ra những đứa con tinh thần – những quyển sách thì sao? Cách ngược đời này, theo Chĩ, trước hết nó làm cho mình sung sướng, thoả mãn nhu cầu được độc thoại, đối thoại với chính mình với bất cứ ai đó trong tưởng tượng (điều mà các nhà tâm lí xếp vào diện hoang tưởng!). Chĩ từng nâng niu từng quyển sách như thể ông giáo (trong truyện của Nam Cao) “lưu giữ cái kỉ niệm một thời chăm chỉ hăng hái tin tưởng đầy những say mê đẹp và cao vọng”.

Rồi Chĩ nảy ra ý muốn, chẳng phải to tát gì, là lưu lại những gì chợt đến, chợt đi trong quỹ thời gian có hạn một đi không trở lại của Chĩ ( và  mọi người chắc cũng thế). Tất cả Chĩ cất vào những trang viết đầy ngẫu hứng, tự do,…Xong Chĩ tập hợp lại, tự biên tập, dàn dựng và mon men đến nhà xuất bản. Thế thì ai chả bảo Chĩ không điên? Chĩ bụng bảo dạ khi mọi việc đâu vào đấy, Chĩ sẽ chia cái điên ấy cho mọi người. Ai thích hãy chờ Chĩ gõ cửa để  “kính tặng”.

Giờ thì Chĩ đang hồi hộp chờ!

106 nhận xét:

  1. Tem trước anh Lonelyman cái đã ha ha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May hôm nay liền anh tan lễ hội Lim mới tạt vào và tem vàng cho láng giềng!:)

      Xóa
  2. Tem vàng cho bài mới của Chĩ ! Tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh chấp nhận Tem bạc đi ha ha

      Xóa
    2. Vậy là trong lúc Huynh đang gõ gõ thì liền anh đi hội về đang fe fe lại "hớt tay trên" mất chiếc tem vàng. x(

      Xóa
  3. Hoan hô cái điên của Chĩ, bạn của Chĩ cũng hồi hộp cùng Chĩ đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điên được hoan hô chắc sẽ điên thêm đây:))
      Khi nào có sách Chĩ sẽ gửi cho người cùng mắc bệnh nha!Ráng chờ chút xíu nữa thôi!

      Xóa
  4. Ái chà chà, ái chà chà
    Tưởng vàng lại hoá ra là...bạc thôi
    Tại mạng trục trặc Đệ ơi
    Chứ không ai đã ngon xơi tem vàng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vàng bạc đều quý Huynh ơi
      Muội điên mà được tặng lời tri âm.
      Cảm ơn Huynh với liền anh
      Đã luôn bên Muội đồng hành... entry!
      Mời Huynh cafe sáng :o)

      Xóa
  5. Đương nhiên Huynh sẽ là người được tặng đầu tiên, bởi 2 năm trước Huynh đã nhận xet rằng nhiều bài của Muội nên tập hợp lại, tuốt lại chút xíu rồi cho in thành sách mà! LonelyMan quả là giỏi hơn thầy bói xịn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh nên sửa lại một chút xíu là "Huynh sẽ là một trong những người được tặng đầu tiên" để khỏi khó xử cho HL huynh ạ he he hôm nay tự nhiên đệ thích khiêu khích huynh

      Xóa
    2. @ LNL: Đương nhiên Huynh với thi sĩ họ Vũ sẽ trong top đầu đấy ạ. Lời của Huynh chính là đề tặng mà Muội đã trân trọng chuẩn bị:8)
      @VTA: HL nhất trí , nhưng sao hôm nay iền anh dám khiêu khiêu khích sư huynh thế, HL nghi là đang fefe phải không?w-)

      Xóa
  6. Hay, cảm ơn tác giả đã chia sẻ ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn! cảm ơn bạn đã đên thăm và có lời đầu lại là lời khen!
      Mời bạn ly cafe chủ nhật đây:o)

      Xóa
  7. Em ủng hộ cái điên của Chĩ! Và hy vongj khi đề tặng thì Chĩ không quên tặng "Cơm nguội"!
    Hôm mồng mấy tết (em quên mất rồi) em có được hân hạnh tiếp chuyện với 2 vợ chồng nhà văn, nhà báo (chức to ra phết). Em hỏi chị vợ rằng: Chị thấy sao khi có chồng là nhà văn tên tuổi, nhà báo oai như thế này? Chị biết chi ấy trả lời thế nào không? "Điên một tý, hâm một tý, chập cheng một tý... nhưng mà cũng... được!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí sẽ không quên "Cơm nguội" vàng!Cho chị địa chỉ mail để chị biết địa chỉ cụ thể nhé!
      Chuyện em kể rất quen, mà nói thật chứ ai không điên thì làm gì mà say blog, em nhỉ;)

      Xóa
    2. Chị liên lạc với em bằng email này nhé: y.dohai@yahoo.com.vn

      Xóa
  8. Đấy cũng là để thỏa mãn ước ao của mình phải không HL? Nhưng đừng quá lo lắng quá đáng thế Chĩ nhé! Cuộc đời ko đến nổi đen ngòm thế đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì nói theo kiểu "Điên" mà anh!:))
      Lâu rồi mới thấy anh TT sang, hình như bận cháu ngoại thì phải!
      Chúc gia đình luôn vui vì có thêm nhân khẩu mới!:)

      Xóa
  9. Trả lời
    1. Hi hi, Muội lúc nào cũng động viên Tỷ Tỷ. Cảm ơn Muội nha1
      Chúc gia đình Muội luôn bình an, may mắn!:X

      Xóa
  10. Đôi khi trong đời này ...tỉnh qua shoj cung sợ ,HL ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế! Chỉ có người say không biết nhớ & người điên không biết buồn thôi!
      Chủ nhật an vui nha anh P:)

      Xóa
  11. Trả lời
    1. Thế người Tỉnh có sợ người điên không?
      Nếu không thì chủ blog tui rất hân hạnh được đón tiếp!

      Xóa
    2. Không sợ và chờ...xem sách mới ra!

      Xóa
    3. Hi hi...bạn dũng cảm thật, Không sợ người điên!
      Sẽ cố gắng không phụ sự mong đợi của bạn:)

      Xóa
  12. Chị cũng đang định đi theo đường của Chĩ đây, vì thấy mình nghĩ giống Chĩ quá, trang sức, quần áo, xe cộ ...trở nên lạc lõng với mình rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi...thật là vui khi có chị ở bên cạnh và lại có cùng ý nghĩ như thế. Chị xong tác phẩm nào nhớ là em đang chờ nghen chị. Và tất nhiên em sẽ gửi đến chị sớm nhất khi có sách trong tay.
      Cuối tuần vui nhiều chị nha!:X

      Xóa
  13. Cha cha... thật là lần trước đọc comment em đã nghĩ là Chĩ đang cho in sách đây... thật là hạnh phúc! Khi nào xuất bản Chĩ nhớ giới thiệu để em còn săn lùng nữa đó nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui quá, vì có em đang chờ. em gửi địa chỉ vào mail cho chị nhé.
      Chúc em cùng gia đình an vui, hạnh phúc!;x

      Xóa
  14. Cho em nói thêm với, em thấy chả điên tí nào, khối người muốn điên như vậy mà chả được chị à! Đây mới chính là mốt thời thượng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại thêm người ủng hộ cho chất "điên"! Cũng không đến nỗi nào em nhỉ w-)

      Xóa
  15. Chĩ điên rứa mà hóa ...hay! Thể nào Ngựa cũng có một quyển cho mà xem!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất định rồi, chị chờ chút xíu thôi nghen.
      Đêm yên bình chị nhé!

      Xóa
  16. CHỈ điên nhưng không lây, mình thì điên và lây lan cho bè bạn rất nhanh
    Chúc HL thành công, người Điên đáng yêu và đáng cảm mến ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải điên một tí mới thấy đời không chao đảo.Tỉnh quá dễ mất thăng bằng phải không chị!
      Lâu lắm mới thấy chị sang nhà. Chúc chị luôn co nhiều thơ mới và hay!:)

      Xóa
  17. Hihi...
    Có ai dám bán cái điên đó cho mình mua hông ta?
    Còn nếu hông dám bán thì cho mình xin " một quyển điên" nha bạn?
    Có được hông hè? :8)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để em rao nha :Ai mua diên tôi bán điên cho...
      Chị ơi gửi về đâu ?w-)

      Xóa
    2. Cho mình địa chỉ mail của HL được hông?

      Xóa
    3. Chị ơi ghi ở đâu cho tiện nhỉ? Chị có bên FB không để em nhắn tin?hay là chị ghi nick yahoo để em gửi?

      Xóa
    4. Hihi...
      Chị đã làm "thám tử" biết địa chỉ mail của em rồi, Đã add.
      Em cứ bấm OK là chị gởi địa chỉ nhà cho em biết nhé!

      Xóa
  18. Em thì mong chờ tác phẩm này của chĩ lâu lắm lắm rồi á chị yêu ơi :). Địa chỉ mới nha chị :*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừa, em cứ nhắn cho chị nha.
      Em vẫn bình an chứ, mong là thế nhé!:)

      Xóa
  19. DUng la dien. May ong ba chuyen di khoe khoang tai tho van rom cua minh.
    Bay dat ca tung nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe...
      Thấy cái điên của người, là trong mình có chất điên hơn đó bạn!!! :))

      Xóa
    2. Nặc danh à, bọn tui sợ tỉnh như bạn lại không dám xưng danh phải núp vào Nặc Danh lắm! Thôi để tụi tui điên điên chơi với nhau ,chứ không dám tự tiện đến nhà ai nói bậy nói bạ, họ "tiễn khách" bạn à

      Xóa
  20. Thời thế đảo điên này, nếu không điên điên một tí thì chả giữ cân bằng được. Tuy nhiên, điên cũng có nhiều đẳng cấp. Điên như chĩ được gọi là "điên cao cấp" Hihi. Em cũng hồi hộp không kém chĩ! Mà sao lâu thế nhỉ?
    Ở trên có cái còm nặc danh, chị kệ đi, đừng xoá! Họ không điên nên bị mất thăng bằng đó mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ chị chưa đọc đến còm của em, mà trả lời chị Hạt Cát cũng tương tự như ý em mới lạ chứ
      Ừ thôi mình điên cho họ tỉnh cũng có sao em nhỉ b-(
      Có lẽ lần này sắp em ạ, ráng chờ chút xíu nữa, chín cú đấm rồi, còn một cú nữa thôi!

      Xóa
    2. Không giống nhau thì thôi, đã giống thì giống cả xâu cả chuỗi, giống có hệ thống luôn! Hehe!

      Xóa
    3. hi hi, giống một cách hệ thống!
      Yêu đến độ liêu xiêu cho cái còm ni!:X

      Xóa
    4. Em cũng chỉ mê.....người"điên "thôi ạ. (Chắc tại em chập cheng)
      Em sang thăm chị và xin ..đăng kí hộ khẩu thường trú nhà chị luôn ạ.:)

      Xóa
    5. :b)Vui vì em góp vui ở ngôi nhà này. Chúng mình cùng chập cheng nhé em:))

      Xóa
  21. Thôi đành ru lòng mình vậy...hình như rằng điên chưa thành :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng...thôi đừng hát ru ,thôi đừng day dứt,điên điên đâu phải bệnh kinh nên mà buồn...=))

      Xóa
  22. Sao mình muốn điên giống Chĩ quá! Mong Chĩ đừng quên mình khi sách ra lò nhé! Hãy sống như mình muốn Hồng Loan ạ! Chúc mừng ngày 8/3, luôn vui tươi bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ,em sẽ kính tặng chị ạ.Chị ghi mail để em liên lạc cụ thể nhé:)
      Chúc chị ngày 8/3 thật vui, thật ý nghĩa!

      Xóa
  23. Chĩ ơi! Dậy xem Manchester United - Real Madrid lượt về Champion League với Huynh điên đi!
    Lươt đi 1-1 rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉ nghe lỏm là hình như có trọng tài bắt chẹt M.U hở anh?
      Anh có định tải "Mùa thu cho em" do TD hát không? Hay là ẻn nào mới để em rình TEM?:)

      Xóa
  24. Có cái để mà điên đem in thì tuyệt quá đi ấy chứ! Chị có muốn điên như em cũng chả dám vì sợ các nhà xb họ lắc đầu. Tặng em nhân ngày của chúng mình:
    [img]http://www.desicomments.com/dc3/02/216450/2164501.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui cảm ơn chị, đây là hình tặng đầu tiên trong comment của em đó:)
      Chị ơi cứ nghĩ là NXB đang chờ mình chứ w-)

      Xóa
  25. Chúc….
    Tháng 3 ngày 8 đã đến rồi
    Viết mấy vần mừng chị em thôi…
    Chúc Mẹ bình an vui vẻ sống
    Mong Em hạnh phúc, rạng rỡ môi
    Cầu mong phái đẹp luôn xinh đẹp
    Ước muốn đàn ông chớ mải chơi
    Chia sẻ việc nhà, chung vai gánh
    Hạnh phúc ngập tràn với muôn nơi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng anh TT nhớ tặng chị xã câu này nhé:
      Hôm nay mùng 8 tháng 3
      Tui giặt hộ bà cái áo của tui1

      Xóa
  26. Huynh gửi tới Muội những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Quốc tế phụ nữ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội cảm ơn Huynh! Có lẽ mai sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến Huynh ạ, hôm nay chắc đang trên đường đi;)

      Xóa
  27. theo Mộc thì có khi sự điên của nhân vật làm cho vài người phải tỉnh ra đấy bạn, bạn viết hay lắm, ngưỡng mộ bạn đó, chúc mùng 8/3 nồng nàn và ấm áp nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui anh Mộc khuyến mãi 8/3 rùi ;)
      Cảm ơn anh Mộc nha! Mong được anh sang thường xuyên :)

      Xóa
  28. Chị chúc em ngày của chị em mình thật vui, bà ngại nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi hi...một năm có mỗi một ngày chị nhỉ. Ước gì có lấy vài ngày để người dưng khác họ thấy chị em mình quan trọng!
      Em chúc chị luôn vui khỏe, hạnh phúc!:X

      Xóa
  29. Chúc HL luôn tươi trẻ hạnh phúc nhé và ngày mai nhận được nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HL cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Tuấn Anh! Sau ngày này là một ngày quan trọng nữa của HL đấy Tuấn Anh ạ;)

      Xóa
    2. TA nhớ rồi 11/3 thế nên TA đang đợi...đấy hì hì

      Xóa
  30. Chúc em thật vui và nhận được nhiều hoa từ những người yêu thương nhân ngày 8/3 nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi em cảm ơn chị nhiều!
      Hôm qua cơ quan anh xã mời "tài sản khó thanh lý "của mấy ổng đến họp mặt. Vui lắm chị ạ. Đúng là lính tráng, rất tự nhiên, thân mật như trong gia đình, lại còn tặng quà nữa. Lúc ấy thấy tự hào là vợ lính ghê !
      Em chúc chị mùng 8/3 thật vui,thật ý nghĩa nhé!:)

      Xóa
  31. Chúc HL ngày 8/3 thật vui tươi hạnh phúc và hồi hộp đón chờ đứa con tinh thần của mình!:b)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, sáng nay đắt hàng quá! Bao nhiêu là lời chúc tốt đẹp. Một ngày của cả năm ngập tràn hạnh phúc , niềm vui đây!
      Cảm ơn anh P nha. Hôm trước xem ảnh bà mẹ chụp cùng gia đình anh rồi. Câu chuyện anh kể trên blog và tấm ảnh không giống như tưởng tượng của HL. Trông bà thật phúc hậu. HL gửi lời kính chúc bà dồi dào sức khỏe, vui vẻ bên con cháu nha!:)

      Xóa
  32. ô...oo... Mình đã CÒM rồi mà mất lúc nào đây???
    CHỈ ĐIIÊN MỘTT MÌNH thế này , chỗ mình còn ĐIIÊN THÀNH DỊCH cơ
    CHúc HL 8/3 hạnh phúc

    [img]http://resources.liulo.com/ftpphotos/hn/hoa%208.3/hoa%208.3%20(5).jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã tặng hoa cho em!
      Cuối ngày mùng 8/3 vẫn tràn ngập hoa và niềm vui nghen chị!

      Xóa
  33. Hồng Loan ơi,
    Ngày 8/3
    Tôi muốn tặng hoa
    Nhưng nhà quá xa
    Nên mời đến nhận
    Xin đừng kêu ca
    Nếu mà tối đến
    Mang cả trăng ngà
    Để tôi làm thơ
    Tặng em tặng bà
    Mỉm cười tít mắt
    Ha ha hà hà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi thơ này giông giống:
      Cốc cốc cốc
      Ai gọi đó
      Tôi là thỏ...
      Vui quá, chị gọi đến nhận hoa:)
      Xem như em nhận được rồi cảm ơn chị nha. Ngày mai ngày kia vẫn là mùng 8/3 nghen chị:X

      Xóa
  34. Sao em thấy mọi người tặng quà 8/3 đẹp quá, em không biết đăng hình lên, ko biết làm thơ nhưng vẫn chen chân vào đây chúc chị ngày 8/3 vui vẻ,trẻ khỏe và hạnh phúc! Chúc cuốn sách sắp xuất bản của Chĩ thành công mỹ mãn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em xem hướng dẫn post hình và nhạc ở cuối trang đó em. Ngày 8/3 ngoài đó vui lắm phải không em? Nhiều đoàn tổ chức đi đảo chơi mà.
      Sắp có sách rồi , em ghi địa chỉ mail cho chị để liên lạc địa chỉ gửi sách cụ thể nha:)

      Xóa
  35. Ghé thăm chị. Em về muộn nên không sang chị chúc mừng 8/3 được chị à.
    Em chúc mừng chị "Điên" nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vắng em mấy hôm chẳng biết em đi đâu.
      Nhận lời chúc của em mà mừng vì vẫn còn nhiều người thích "Điên";)

      Xóa
  36. Hello! Hy vọng là em đã có một ngày thật vui.
    Chúc em một buổi tối thật thảnh thơi, thi vị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã có rất nhiều lời chúc mừng và hoa đẹp Huynh ạ.
      Tối đang trôi trong tiếc nuối! Cảm ơn Huynh nhớ ngày đặc biệt của Muội nha!:)

      Xóa
  37. Chúc HL sang tuổi mới vẫn tiếp tục " điên" như Chĩ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã đến lúc buồn tuổi rồi Tuấn Anh ơi:)
      Nhưng "điên" thì mới chỉ bắt đầu!
      Hi hi Cảm ơn Tuấn Anh nhiều!;)

      Xóa
  38. Hì. Em cũng đoán được ngày hôm nay của chị. Nhưng vì chủ nhà không thông báo nên em chỉ đoán thôi, không dám hỏi. Giờ thì em đoán đúng rồi.
    Em tặng chị nè:
    [img]http://vatgia.com/raovat_pictures/1/boy1323590061.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là hoa ly chị rất thích. Tết vừa rồi về trong giao thừa tưởng sẽ không có bình hoa này trong ngày tết.May quá ba tụi nhỏ hiểu ý đã mua một bình đón bà cháu về.
      Cảm ơn em, chẳng nhẽ thông báo sinh nhật trên blog, nên thôi, ai biết thì chúc mừng thôi em ạ:X

      Xóa
  39. Em sang muộn rồi, chúc chị luôn tươi trẻ và hạnh phúc!:-s

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn còn bánh kem, còn hoa thì đã cất từng cánh vào tủ lạnh để dùng dần vào mục đích "tươi trẻ" Thanh Bình_CZ ạ:)
      Ngày vui cho em nha!

      Xóa
  40. Nhà bạn đông quá, vui quá, cho Ong đọc với ạ- cái tập hợp những mẩu mà bạn in ra ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Cái tập hợp" đó đang trên đường về Ong vàng ơi. OV cho địa chỉ mail đi,rồi sẽ liên lạc cụ thể và gửi tặng nha:)

      Xóa
    2. Ôi Giờ ơi! Mình lê la xin xỏ rồi đây mà.......
      Ư....m ....mình cfn nói qua mình mời cafe cả....tháng roài mà..
      Điên thì giống nhau cả chuỗi,cả nhóm ......thấy nhà mình bảo nhau thế,thích.
      Đọc lại hình dung ra bà ngoại rồi: lớn hơn Ong tẹo thôi, nghiêm ngắn dù có hơi hướng.....tí,hì...

      Xóa
  41. Sao rồi thêm tuổi thêm thơ
    Thêm nhà thêm sách đợi chờ bình bang?:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thêm thơ thêm sách để chờ
      Thêm tuổi...sao thấy hững hờ người ơi!:)
      Đang cố gắng để kịp chuyến thời gian của tháng 3 đây anh P ạ.Chờ chút xíu nữa thôi nghen!

      Xóa
  42. Em sang chúc mừng sinh nhật muộn chị ơi! Chúc chị thêm tuổi mới tâm hồn mãi trẻ trung chị nhé! :-r

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa hồng ngoài vườn nhà, em vừa chụp xong mang tặng chị đây ạ

      [img]https://lh6.googleusercontent.com/-qh4swJ4xtqU/UUBEmPpj0ZI/AAAAAAAABXg/wICxrAtZbfM/s802/DSC_0297.JPG[\img]

      Xóa
  43. [img]https://lh5.googleusercontent.com/-9fkpOTwWp7A/UUBEnz0W3dI/AAAAAAAABXo/AQDNBK3-aks/s533/DSC_0305.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  44. Thi ảnh đi Mai ơi,em chụp đẹp lắm!
    Thời gian qua em bận nhiều việc mà.Con sang đến nơi đã báo tin về chưa em?
    Chú mọi sự tốt lành cho em nha!:X

    Trả lờiXóa
  45. Hôm nay em mới sang thăm chị đây ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi được làm quen với em Pink à.
      Tối yên bình cho em:)

      Xóa
    2. Dạ em cảm ơn chị ạ! Chị là cô giáo Hồng Loan??? Còn em là Diệu Thu, trên blog có anh Tuấn Anh hay gọi em là Diệu Thu, còn mọi người hay gọi là Pink. Gọi gì em cũng thích hết chị ạ! Em cũng rất vui khi được làm quen với chị! Qua đây cũng xin cảm ơn nhà thơ Tuấn Anh đã là cầu nối cho em được quen chị. Từ giờ khi rảnh em sẽ sang nhà chị đọc bài ạ! (Em cũng viết tản văn và thơ nhưng mà linh tinh lang tang lắm, từ nay sẽ có cô giáo để em học hỏi rồi ạ!)

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang