6 thg 6, 2013

Hai chiếc ghế

Từ hai mục đích sử dụng khác nhau, ở hai thời điểm khác nhau, hai chiếc ghế dựa với mác “nhựa cao cấp” đã về đây, trong cùng một ngôi nhà. Trải qua thời gian  cống hiến, đến nay chúng đã trở nên tàn tạ, kì lạ, kì lạ một cách hoàn hảo!

Chiếc thứ nhất (tạm gọi là ghế chị) về với chủ, khi nhà đã có bộ ghế đá hóng mát ngoài sân bên dàn cây cảnh tương đối vừa  mắt người lướt qua  mà không xăm soi chủng loại, kiểu dáng, và cũng vừa đủ quạt mát cho người ngồi ngắm trời trăng mây gió hoặc ngẫu hứng làm vài ván cờ khi chưa đến độ máu me gỡ gạc vì những nước thua không đáng! Nó về với mục đích mỗi khi di chuyển vị trí ngắm nghía, chủ chỉ cần xách một tay ngon ơ, lại vẫn được ngồi dựa lưng thoải mái. Chính vì nó dãi dầu ở sân trời nên bây giờ xương cốt nó rệu rã, xương sống nó oằn đi và đổ gập xuống không thể nào gượng dậy được nữa. Ấy vậy mà mặt ghế chị vẫn bóng loáng, vững vàng phục vụ cho những cú ngồi bất chợt của từ lão gia gia đến mụ quản gia…!


Từ cái ngày nửa thân trên của nó tiều tuỵ thì nó ít bị di chuyển hơn, có lẽ vì không tiện xách tay, hơn là vì nó xấu xí tàn tạ, bởi chức năng sử dụng của nó chỉ giảm đi một phần ở cái sự dựa dẫm mà thôi. Màu nhựa da của nó cũng tất nhiên phai đi cùng tháng năm.

Chiếc thứ hai (được coi như ghế em vì thân phận đến sau) toạ lạc ở chỗ không mấy may mắn! Khi về đây, nó bị khoét một mảng  tròn (ngày ấy ghế y tế còn chưa phổ biến rộng rãi) để phục vụ việc vệ sinh tại chỗ của lão bà bà (mẹ thân chủ của nó). Ghế chị lấy làm đau đớn nhưng vì nó luôn được khen là được việc nên lòng nó cũng dịu đi phần nào. Và như người ta nói, khi thân thể bị khuyết đi một phần thì chỗ khác lại mạnh lên. Nửa thân trên của nó rất cứng cáp có lẽ vì lão bà bà hầu như không dựa hoặc dựa rất nhẹ chăng?

Ngày qua tháng lại, sức khoẻ lão bà bà phục hồi, bà từ từ chia tay với nó. Và từ đó nó bị lãng quên !

Bây giờ, tự nhiên hai cô chíp ở đâu ghé về rất thích được bế ra ngồi hóng mát ngoài hiên chiều chiều, thế là mọi người thấy cần hai chiếc ghế dựa. Và gia chủ nghĩ đến hai chiếc ghế đi cùng năm tháng.

Họ lôi chúng ra đặt cạnh nhau rồi cùng nhận thấy đây đúng là cặp mèo mù cáo thọt hoàn chỉnh ! Ghế chị thì chỉ còn nửa thân dưới trong khi ghế em lại rất cứng rắn với nửa thân trên. Làm sao để chúng dìu nhau đi ? chẳng nhẽ chiếc này lại  phải vì chiếc kia mà hi sinh phần còn lại của  mình? Chị em kết nghĩa nhà ghế nhìn thấy sự băn khoăn, khó xử của thân chủ mà ngậm ngùi chia sẻ và ngầm sẵn sàng tận hiến phần đời còn lại để đáp ứng nhu cầu của con người .

Nhưng cái sự đời nó không như thế, đôi khi người ta cố tạo ra sự hoàn hảo từ những cái chắp vá thì chỉ tạo ra sự kệch cỡm, lố bịch. Chi bằng cứ để nguyên cái khuyết tật như nó vốn có, tự nó sẽ tạo ra hiệu ứng của sự hoàn hảo!

Ghế đá hay nước chảy đá mòn?

61 nhận xét:

  1. Em Tem cho chị gái cái đã nè!

    Trả lờiXóa
  2. "cứ để nguyên cái khuyết tật như nó vốn có, tự nó sẽ tạo ra hiệu ứng của sự hoàn hảo!" - em thích câu này quá chị ạ! Chiều bình an chị nhé! Mấy bữa nay chị có khỏe không ạ? Tay em đã tháo băng nhưng em vẫn đau và chưa tự đi xe máy được ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, nhì nhằng vài dòng cho blog đỡ cũ ý mà em gái;)
      Chị vẫn tập tễnh cái chân phản bội, nó là cái chân thật mà giờ mỗi bước nó cứ làm mình y như chân giả ấy:(
      Em tháo bột xong phải tập một thời gian nữa, cố gắng lên em! Mọi việc sẽ ổn thôi!

      Xóa
    2. Em vừa có bài tản văn mới, lát chị qua coi nha chị!

      Xóa
  3. "Nhưng cái sự đời nó không như thế, đôi khi người ta cố tạo ra sự hoàn hảo từ những cái chắp vá thì chỉ tạo ra sự kệch cỡm, lố bịch. Chi bằng cứ để nguyên cái khuyết tật như nó vốn có, tự nó sẽ tạo ra hiệu ứng của sự hoàn hảo!"

    Bạn mình ơi!
    Ẩn dụ cái gì thế bạn? Đúng như bạn nói, chả có gì mà hoàn hảo, cứ để nó cứ tự nhiên...như nhiên!
    Sự trăn trở cũng là một kiểu của cầu toàn đó nhé!
    Lo mần bà ngoại kìa, bạn mình ơi!!!:D


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra ý của NT cũng là ý của em mà thôi.
      NT không thấy là em đang giữa trời bao la mà nói cái điều mọi người trăn trở chứ đâu chỉ riêng ai!
      Còn mần thì cứ mần chứ có ai trồng khoai đất mình mô:-o, he he

      Xóa
  4. Ai cũng muốn sự hoàn hảo, nhưng cũng có những trường hợp như 2 chiếc ghế kia, như triết lý mà chị nhận thấy từ 2 chiếc ghế ấy. Heidà, chuyện này cao siêu quá, em thì chỉ nghĩ được đơn giản thế này thôi: Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau, ở được với nhau là nhờ những khiếm khuyết của người này lại khớp với những nổi trội của người kia và ngược lại. Nếu có phép màu làm cho cả 2 người củng bằng phẳng, hoàn hảo thì có khi lại chả ở được với nhau. Phải không chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng nhất trí với ý là: khiếm khuyết của người này khớp với sự nổi trội của người kia có thể sẽ tạo nên sự hoàn hảo ! Và không chỉ với cặp vợ chồng, mà có khi là đôi bạn thân, những người cùng hợp tác trong công việc nào đó...
      Thật đơn điệu, tẻ nhạt với người lúc nào cũng đồng ý một chiều, chẳng một lần phản biện!(bởi khiếm khuyết không phải lúc nào cũng nhìn được bằng mắt!). Hi hi lại triết lí bí đao!;)

      Xóa
    2. Đôi khi hoàn hảo quá rồi lại chẳng biết dùng vào việc gì.
      Chuyện hai chiếc ghế của chị chúng vẫn đứng cạnh nhau và rất hữu dụng.
      Cũng như chị và chị OM nói, bằng phẳng đến hoàn hảo đôi khi thật đáng chán.

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Em gái tem phát thứ 5
    Cho 2 chiếc ghế vui buồn cùng thời gian (~_~)
    [img] http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-112797.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buổi chiều trước đã qua, buổi chiều sau đang qua, ghế vẫn chưa sửa được để ngồi hóng gió, em à.
      Tối vui em nhé!:)

      Xóa
  7. Bây giờ, tự nhiên hai cô chíp ở đâu ghé về rất thích được bế ra ngồi hóng mát ngoài hiên chiều chiều, thế là mọi người thấy cần hai chiếc ghế dựa. Và gia chủ nghĩ đến hai chiếc ghế đi cùng năm tháng.
    ............................
    Chị gái viết truyện đến là duyên, 2 cô chíp đòi bà ngoại bế ra ngồi hóng mát nên bà ngoại mới có câu chuyện tình cảm đến vậy đây mà, Chúc chị gái khỏe, vạn sự an lành nha chị gái (~_~)
    [img] http://moustique23.rain-blog.com/file/moustique23/image/moustique231188218264.gif [/img]

    Trả lờiXóa
  8. Em vừa có một chuyến đi rất thú vị trở về chị ạ... Hơn một giờ đồng hồ lênh đênh trên biển em đã trút đi được ít nhiều những điều không đáng giữ.

    Em thì nghĩ hoàn hảo hay khuyết tật, chắp vá, kệch cỡm hay lố bịch... tất cả chỉ là danh tự. Đó là cách mà người đời gán cho nó để gọi thôi ạ. Mỗi sắc thái tình cảm, mỗi gốc độ mà người quan sát với những suy tư và trải nghiệm khác nhau sẽ cho một cái nhìn khác nhau về cùng một sự vật, hiện tượng. Hai chiếc ghế đã không còn vô tri, vô thức trước trái tim người cảm nhận.

    Cám ơn tỷ tỷ về bài viết này nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì đó, sự vật vốn vô tri, chỉ qua lăng kính của con người mà nó được thổi hồn thôi em!
      Rất vui vì em đã có một chuyến xả stress. Hãy vui sống mỗi ngày nghe em!:X

      Xóa
  9. Đúng là... trong con mắt của người viết, cái gì cũng trở thành ngôn ngữ, nó nói lên biết bao điều.Hai cái ghế khuyết tật tuy không còn giá trị mà vẫn có giá trị sử dụng. Cũng như con người! Ta là ta, ta không thể là người khác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bà ngoại rảnh rỗi quá chị nhỉ, toàn viết chuyện đẩu đâu không ấy w-)
      Chị khoẻ mau nha chị!

      Xóa
    2. Chẳng rảnh rồi đâu em! Cứ theo cháu cả ngày, có thời gian cho mình đâu cơ chứ!
      Chị reply cho em bên nhà trong bài Tiễn, sau khi nghe ca cẩm về cái vụ chân đau, em đã đọc chưa, chị đưa sang cho em đây nì:
      "Em có bao giờ nghe người ta nói đến rể, cây mật nhân không?Loại thân và rể cây đó phơi khô sao vàng hạ thổ nấu lên uống như nước chè, sẽ đỡ đau nhức đó em! Chị vừa rồi đau 2 chân nhiều lắm, con rể mua cho 1 kg, uống hơn một tháng rồi, tháy đỡ nhiều lắm! Cả OX chị uống cũng cho kết quả khá về xương đó".

      Xóa
  10. Uiui, chủ nhân thật là tinh đời, nhìn hai chiến ghế thành lời răn nhau.Hay lắm HL à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tranh thủ cháu ngủ tào lao cho đỡ mốc blog chị à. Chị lại khen em :m)

      Xóa
  11. Hồng Loan hay thật, với cách viết của bạn chiếc ghế là vật vô tri trở nên có tình cảm như con người! Tuyệt! :b) :-r

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi, nghe chị kể chuyện cổ tích em mê luôn. Hôm nào bắt chước làm một ẻn mới được;)

      Xóa
  12. Chính sự không cân xứng của hai chiếc ghế càng nâng niu hơn sự tuyệt vời của cặp đôi cháu ngoại ,HL nhỉ?:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi,chúng nó cũng nét này nét kia anh P à. Mình yêu cái chưa tròn trịa của nó. Trong mắt bà,cháu nào cũng chẳng có khiếm khuyết cả;)
      Chừng nào có cháu anh P sẽ biết cảm xúc đó!

      Xóa
  13. Chúc cuối tuần tràn đầy niềm vui, an lành và hạnh phúc chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MCT!
      Chúc MCT những ngày nghỉ cuối tuần an vui, chuẩn bị cho một tuần mới nhiều tốt đẹp nhé!:)

      Xóa
  14. Chị à! Em đang suy nghĩ rất nhiều về đoạn này . "Nhưng cái sự đời nó không như thế, đôi khi người ta cố tạo ra sự hoàn hảo từ những cái chắp vá thì chỉ tạo ra sự kệch cỡm, lố bịch. Chi bằng cứ để nguyên cái khuyết tật như nó vốn có, tự nó sẽ tạo ra hiệu ứng của sự hoàn hảo!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế em "suy nghĩ rất nhiều về đoạn" ấy như thế nào? Mình cũng có thể chơi trò "tung hứng" ở đây mà!:8)

      Xóa
  15. Hai chiếc ghế dưới ngòi bút của chị cũng trở nên có hồn! Em phục cái cách viết của chị!
    Cuối tuần thật vui và hạnh phúc chị nhé! Chúc cặp song sinh của bà ngoại hay ăn chóng nhớn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị sang đọc thơ của em mà thấy nắng không còn đáng ghét nữa, thậm chí nó trở thành cảm hứng để làm thơ, thế mới tài chứ. Hôm nào trời chuyển ,sẽ thử tóm lấy để áp dụng xem sao;)
      Nuôi cặp song sinh mới thấy em và những người có cặp song sinh thật là đáng phục!:X

      Xóa
  16. Anh đọc như một thông điệp gửi đến mọi người rằng,"Hảy nương tựa vào nhau, hảy bổ khuyết cho nhau để trở nên hoàn hảo". Rất hay, chúc em chúa nhật an vui hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được thế thì cuộc đời đẹp quá phải không ạ?!
      Chúc anh Mẫn chúa nhật thật yên bình, mát mẻ trong cái mùa hè đỏ lửa này nha!:)

      Xóa
  17. Không có công thức nào, anh nghĩ vậy.
    Có khi là giữ nguyên những cái khiếm khuyết như vốn dĩ là thế.
    Có khi hai chột cộng lạ thì có chung một đôi mắt sáng!
    Có khi rổ rá cạp lại, dùng tốt!

    Anh bận, ghé kiếm nắm xôi lạc.
    Có cái ghế nào cho anh mượn để ngồi trong khi Muội đi làm xôi. :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý kiến của anh rất bao quát với cả từng cách xử lí cụ thể. Em cũng đồng ý!:b)
      Em có hai chiếc ghế ở vào thời kì quá độ đấy, anh chọn đi, ngồi đợi em một tí, khi nào thấy mùi thơm đặc trưng của món xôi lạc thì bắt đầu măm nhé!

      Xóa
  18. Ha ha đọc xong thấy thật thú vị rồi lại chợt suy tư...đúng là Hồng Loan luôn nói được cái lớn trong các hiện tượng sự vật quanh ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn Tuấn Anh thì luôn nói những điều bình thường nhưng hàm ý sâu xa:)
      Dạo này Nam chinh Bắc chiến dữ hè?w-)

      Xóa
  19. Tuần mới an lành chị gái nha
    Cho đời xanh mãi màu hồng tình yêu (~_~)
    [img] http://www.oyegraphics.com/o/good_morning/good_morning_127.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này chị cứ đau chân cẳng lai rai,tuần mới cũng như tuần cũ em ơi:-(

      Xóa
  20. Trả lời
    1. Em cũng vui vẻ, chóng khoẻ và lại lái xe bon bon dạo phố nhé:)

      Xóa
  21. Đón tết Đoan Ngọ thật vui vẻ ấm áp nhé chị gái HL! (~_~)
    [img] http://anh.24h.com.vn/upload/3-2010/images/2010-09-23/1285203306-chuyen-la-1.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quà của em đúng kiểu tết Đoan ngọ miền Bắc.
      Ở Nam Trung bộ ăn tết Đoan ngọ lớn lắm. Cứ như tết nguyên đán ấy, cũng gà vịt, chè xôi, trái cây..các kiểu,và chợ chỉ họp đến cuối ngày mùng4/5 ,mở hàng lại vào sáng mùng 6.
      Chị cũng oải ngày hôm qua em ạ:-s

      Xóa
  22. Một cử chỉ sẻ chia dù nhỏ cũng đủ san bằng mọi trở lực , chúc bạn ngày mới bình an nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế!
      HL cũng chúc Mẫn ngày mới yên bình, hạnh phúc!:)

      Xóa
  23. Tỷ tỷ ơi, muội đọc lại hai cái ghế lần nữa... Rất hay ạ! Và tự nhiên NM nhớ tới bài "nỗi niềm Thị Nở" hồi trước ở nhà NM.:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội khỏe là Tỷ mừng lắm. Entry của Muội còn nặng nỗi niềm lắm Muội ơi. ước gì Tỷ ở bên Muôi để chia sẻ với Muội:(

      Xóa
    2. Cám ơn tỷ tỷ! Không sao đâu ạ... Muội sẽ khỏe, sẽ "nhẹ"... để tỷ tỷ khỏi lo ạ.:)

      Xóa
  24. Nếu ra sách mới, bài này phải đặt trong "cụm" bài Chíp chị Chíp em Hồng Loan à, em nhân hóa rất hay, hai chiếc ghế thật có hồn! :b) :bh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi...Chị luôn có cái nhìn tổng quát, hệ thống các sự kiện. Mà chị có trí nhớ rất là siêu đấy, chỉ lướt qua một lần là bộ nhớ của chị lưu vào ổ cứng ngay tắp lự!
      Ngày mới an vui nghen chị!:)

      Xóa
  25. Vậy là 2 cô Chíp về chơi với bà ngoại nên bà ngoại lại "tức cảnh sinh tình" có một entry mới rất ý nghĩa, từ những đồ vật bình thường đều được chị liên tưởng đến cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có cho cháu về nghỉ hè. thăm ông bà không? Mọi sự đều tốt lành chứ em?
      Chúc cả nhà an vui em nhé!:)

      Xóa
  26. Cuối tuần an lành nhé chị Hồng Loan ơi !
    Để nghe chim hót những lời yêu thương ! (~_~)
    [img] http://www.desi44.com/d/good_afternoon/good_afternoon_044.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi em lúc nào cũng mang nềm vui, quà tặng đến mọi nhà. Cảm ơn em, em cũng vui những ngày cuối tuần nha!:)

      Xóa
  27. Em tính đợi tết cho cả nhà về luôn chị à rồi đi tham quan đâu đó như Đà Lạt một chuyến! Mọi việc ở ngoài này vẫn bình thường, cuộc sống vẫn thanh bình chị à, lâu lâu em cũng vẫn nhớ đất liền! Cám ơn chị đã hỏi thăm. Chúc chị sức khỏe để chăm 2 nhóc Chíp nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc ca gia đình luc nào cũng quấn quýt bên nhau, hạnh phúc thật tròn đầy nhé:x

      Xóa
  28. Sang thăm bà trẻ chút nào! Bà ngoại Ngựa dạo này lệt bệt quá nên lười đi chơi. Chủ nhật được tung tăng rồi phải ko em?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc bà ngoại Ngựa mau khỏe để đi nước kiệu ạ!:)

      Xóa
  29. Nhà chị đông khách ghê. Trong mắt em cuộc sống của chị tương đối hoàn hảo rồi nhỉ! Có thời gian để xem bóng,chơi cờ, viết, đọc.....ghét mỗi cái chân đau thôi.
    Chị Như thị hướng em đọc Osho - những bài viết như thế này mang nhiều ý nghĩa,chất lượng,em đọc thôi không bàn đâu,bàn là lưỡi em nó líu lại,cái cười không tươi mà ngờ nghệch liền, hì.....

    Trả lờiXóa
  30. Chuyện giản đơn , đời thường được viết dưới cặp kính của bà...Nghị Quế - không ngờ vừa chi tiết vừa lắng sâu đến thế . Có cho lão vàng , lão cũng không bao giờ viết được thế này. !

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang