16 thg 6, 2013

Tình cha.


Nhớ khi xưa còn bé, cha thường ôm hôn chúng con....

55 nhận xét:

  1. Em tem vàng nè! Lâu lắm rồi em không có cái tem vàng nào! Chúc chị cuối tuần vui vè nha!

    Trả lờiXóa
  2. Em hạnh phúc hơn chị là còn nỗi nhớ về cha với hơi ấm trong vòng tay cha, chị Ngựa mất cha từ năm lên 4! Ấn tượng về cha chỉ là hình dáng cao gầy khắc khổ...Hạnh phúc lắm hỡi những người còn cha còn mẹ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng hạnh phúc của tuổi thơ thật êm đềm chị ạ. Ba em cực kì thương con, mặc dù khi có một lũ vịt giời trước khi sinh quý tử:)

      Xóa
  3. Cô chị hiền lành nhường nhịn,chắc cô em HL được cha ẳm ?:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi...nếu ngược lại thì lời khen thuộc về HL đó nghe;)

      Xóa
    2. Thì làm chị phải gương mẫu nhỉ?Thật ấm áp tình cha !

      Xóa
  4. Anh ghé qua nghe! Hôm nay là Ngày của cha mà ! :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ,em vẫn nhớ ngày này năm ngoái, anh viết về nhát roi của cha cho "nhóc" đi trộm khoai của HTX;)

      Xóa
  5. Chị Loan ngồi bên trái cha hay bên phải cha ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đoán xem chị bên nào?w-)

      Xóa
    2. Hì, khó đoán quá ạ! Chị vừa sang coi ảnh ba mẹ con em à? ÔI, mà chị đã add được blog của em rùi ạ? Bữa trước em thấy chị kể là chị không add được.

      Xóa
  6. Ký ức về Cha luôn ấm áp trong mỗi chúng ta!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và tình thương ấy theo ta đi suốt cuộc đời, nâng bước cho ta khi vấp ngã, hoan hỉ khi ta thành đạt...phải không em?:x

      Xóa
  7. Cha mãi mãi là niềm hạnh phúc ngọt ngào với chúng ta chị gái nhỉ ? Chúc chị gái tuần mới tràn niềm vui chị gái nhé ! (~_~)
    [img] http://files.myopera.com/CBLL/blog/fathers_day_020.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thể nào khác phải không em!
      Ngày mới yên bình cho em, một tách cafe nóng mời em:o)

      Xóa
  8. Một thời bao cấp phải không HL?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cái thời mà "người yêu người sống để yêu nhau" đó anh TT à w-)
      Lâu lâu mới thấy anh ghé nhà HL nhỉ?

      Xóa
  9. Dạo này chị bận quá không thường xuyên đi thăm các bạn, đừng buồn chị Hồng Loan nhé! Hình ảnh đó làm chị nhớ ba quá, ba chị đã đi xa từ năm 88, để lại nỗi ân hận là nhiều khi mình chưa lo lắng cho ba được đầy đủ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng em rất biết một bà ngoại thì vất vả thế nào rồi. Nhưng vắng chị em vẫn mong chị ạ.
      Chúc chị mỗi ngày đều có một niềm vui dù nho nhỏ nha chị!

      Xóa
  10. Còn được những hình kỹ niệm thế, thích ghê HL nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, thật quý chị nhỉ. Chị đoán là em ngồi ở bên nào?w-)

      Xóa
    2. Hihi...
      Chắc bên tay phải của bố!

      Xóa
  11. [img] http://likeviet.net/pdata/t/l-915.jpg [/img]
    MC không còn Bố đã 16 năm rồi nhưng hình ảnh của Bố, những kỷ niệm về Bố luôn in sâu trong tâm
    Chúc chị một ngày nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bức ảnh của MCT gửi tặng thật cảm động!
      Chúng ta ,ai cũng có một người cha thương con theo cách của mình phải không MCT? Khi cha đi xa, mình mới thấy đúng là núi Thái Sơn sụt vậy:(
      MCT cũng yên bình và hạnh phúc nghen!:)

      Xóa
  12. Em đã xem hình chị đăng ngay từ lúc chưa ai comment nhưng im lặng đến giờ đó chị ạ! :( Có những nỗi buồn tưởng đã quên nhưng ngờ đâu còn mãi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng biết là em lặng đi khi nói về CHA! Chia sẻ cùng em- người con của một liệt sĩ chưa một lần thấy cha!
      Can đảm lên nào, nếu cha còn bên em, cha em sẽ rất vui lòng vì con gái cưng rất giàu tình cảm và biết sống cả những khi cuộc đời trở nên không chịu được nữa!:8)

      Xóa
  13. Nhìn ảnh của Minh Châu Trần mình như nghẹn lời bạn ạ, chúc bạn luôn ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, chúng ta đều được cha yêu theo cách riêng của mình phải không bạn?
      Chúc bạn ấm áp trong hạnh phúc gia đình!:)

      Xóa
  14. Ghé thăm bạn ! Chúc ngày mới an lành và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn ngày mới có nhiều khách hàng thân thiện mới!:)

      Xóa
  15. Sang thăm chị gái nhìn hình ảnh xưa cũ thấy thân thương lạ kỳ, chị gái lại làm em nhớ ba kính yêu, mới đó mà ba em xa cõi trần 1 năm hai tháng hơn rồi chị gái, hồi nhỏ nghèo quá chẳng có tấm hình nào, hôm cơ quan em gặp mặt cán bộ viên chức thời chia tỉnh, sẵn có thợ chụp em mới có tấm hình duy nhất chụp với ba em đó chị gái ơi ! Chiều thứ tư an lành chị gái nhé !
    [img] http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/71/l/WJcSxg0dOY8F4.B8PfIwuw.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng may là còn lưu lại hình ảnh của ba đó em. Giữ mãi em nhé!
      Mong cụ sang thế giới người hiền thanh thản!

      Xóa
  16. Em làm chị nhớ ba quá. Ba chị đi kc khi chị còn nhỏ, chị ko có cái ảnh nào hồi ấy cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi ấy chú em đi Liên xô về có máy ảnh nên chú chụp rất nhiều chị ạ. Nhờ thế bây giờ mới có làm kỉ niệm . Quý thật chị nhỉ. Em cũng nâng niu những tấm ảnh đó, nhất là khi ba không còn nữa!

      Xóa
  17. Ui bức ảnh tuyệt vời HL nhỉ, có phải HL mặc áo dài ở bên trái không?

    Trả lờiXóa
  18. Trả lời
    1. Em cứ ngắm đi và tưởng tượng nhé em yêu quý!:x

      Xóa
  19. Trời nắng nóng quá chị gái ơi
    Ăn chanh cho mát cho đời vui nha (~_~)
    [img] http://image3.xahoi.com.vn/news/2013/4/24/52/anhcuoibebung3jpg1366791450.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
  20. Mùa hè phượng nở xôn xao
    Hồng Loan, em trốn nơi nào, mất tăm? :)) :bh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nào biết trốn nơi mô
      Đang chờ ngày tháng em vô đó mừ;)
      Chị chuẩn bị đón em nhé!
      Cuối tuần vui nha chị

      Xóa
  21. Chị chờ em
    Khoảng thứ tư chị đón một người,...
    Nhớ vào thì gọi cho chị liền nhé! Thương! :bh

    Trả lờiXóa
  22. Lâu lắm rồi em mới vào blog đây. Qua nhà, gặp hình ảnh dễ thương này. Em cũng không còn cha nữa, nên em hiểu tình cảm của những đứa con gái khi nghĩ đến người cha đã ở mãi xa...
    Nhưng mai mốt chị đăng hình để chế độ lớn hơn một chút cho dễ nhìn nha! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình này đã phóng lên rồi đó em, nếu để chế độ lớn hơn nữa, hình sẽ bị vỡ. Chắc để photoshop lại để bảo quản ảnh luôn.
      Dạo này em bận à.Chị sắp vào rồi, gặp nhé:x

      Xóa
    2. Chị qua nhà em mà xem, có chị Ong Nâu đang kêu ca là không biết làm sao vào nhà chị đây này!
      http://tuehuong-ha.blogspot.com/2013/02/an-tet-mot-minh-2.html?showComment=1372120687646#c2944093658078579206

      Xóa
  23. Đồng cảm với em, chúc em luôn vui vẻ ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Mẫn. Anh cũng luôn vui vẻ và có nhiều bài viết về những kỉ niệm xưa nhé:)

      Xóa
  24. [img] http://images04.jaovat.com/ui/4/87/17/67288017_14-Hoa-tuoi-Sinh-Nhat-Hoa-Chuc-Mng-Hoa-Khai-Truong-Ho.png [/img]
    Mang hoa sang tặng chị nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyệt quá MCT mới đi công tác về đã có hoa tặng, cảm ơn nhé!
      Những đoá hoa tươi thắm làm dịu mát cả cái nóng héo khô này:b)

      Xóa
  25. Phục chị, đông khách mà trả lời chu đáo .
    Em thì thích nhất cách gọi miền trong,nghe Ba Má sao mà nó mềm nó thân thương kỳ lạ. Ngoài này gọi cha nghe nó gần nhưng có lẽ em mất cha lău rồi nên động đến nó cứ đau đau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao chị lại bỏ sót com này, xin lỗi em nhé.
      Ngày xưa chị gọi thế , bây bọn trẻ con nhà chị lại gọi bằng "mẹ",mặc dù chị cố xưng má với nó:(

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang