Về thăm quê ngoại Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) lần này với đại gia
đình thật thú vị .
Cách khu du lịch Sa Huỳnh khoảng 3km về phiá Nam là cửa biển
Châu Me. Một khúc uốn lượn của biển cả, đẹp mê hồn. Nơi biển ăn sâu vào đất liền.
Nhờ đường cong của tạo hóa mà vịnh Châu Me hứng trọn gió biển còn sóng lại rất êm
ả, nước biển trong vắt tới tận đáy của vịnh.
Đá tảng theo nhiều hình khối chất chồng tự nhiên, người chụp ảnh chỉ việc
bấm máy là có ngay những bức ảnh nghệ thuật.
Một góc vịnh Châu Me
Các món hải sản ở đây tươi giãy đành đạch luôn. Ngoài cá, mực
tôm, cua (kể cả cua huỳnh đế) ốc (ốc xà cừ, ốc gai, ốc nhảy), mực , lần này cả nhà được thưởng thức món nhum
vừa vớt từ biển lên chưa kịp đổi màu được chế biến các kiểu rất đặc biệt
Nhum vừa được gỡ từ lưới ra
Nhum (còn gọi là nhím biển hay cầu gai) , nhìn bên ngoài nhum
như quả cầu dẹp vỏ cứng, có gai nhọn, bên trong ruột mềm .
Nhum có thể làm các món:
Món thứ nhất : ruột nhum làm mắm nêm, dùng để chấm bánh
tráng cuốn với cá hấp & rau sống, hay mực hấp…đã nếm loại mắm này (chẳng biết
dồi chó thế nào) thì đến chết cũng không quên
Món thứ hai: nhum được tách đôi nướng trên bếp than,
dùng thìa múc ruột đã chín ăn có vị ngọt tươi cứ gọi là tuyệt cú mèo. Chị em
khó tính cũng phải chép miệng tiếc vì chẳng có nhiều mà múc lâu hơn một chút
Món thứ ba: nhum tách đôi để tươi sống vắt chanh , ăn với mù
tạt, xì dầu – cách này dân nhậu khoái khẩu
Nhum được tách đôi chuẩn bị món nướng
Món thứ tư: ruột nhum được nạo ra để nấu cháo. Nếu ai đã ăn
cháo sò, cháo hến hẳn sẽ thấy cháo nhum có vị ngọt thanh, vừa mang vị ngọt của
hải sản vừa như có vị ngọt của thịt rừng. Nam phụ lão ấu đều ghiền cái món dễ
nuốt này.
Ai có ghé qua Sa Huỳnh nhớ đến vịnh Châu Me và thưởng thức món nhum cho biết biển quê mình phong phú chừng nào để lỡ mai có đi tới chân trời góc bể nào khỏi tiếc vì chưa một lần biết mặt con nhum của biển quê hương Việt Nam!
-------------------------
*( Đã có lần viết về Sa Huỳnh http://hongloan1103.blogspot.com/2012/12/que-ngoai.html)
Em gái tem dzàng rồi nha ! (~_~)
sáng nào mà không "cà" thì chẳng "phê" để làm việc hiệu quả BD nhỉ
XóaNgon quá, lần đầu tiên em nghe món này, cho em 1 đĩa chị gái ơi ! An lành hạnh phúc chị gái nha ! (~_~)
Khi nào đi Sa Huỳnh nhớ alo chị sẽ dẫn đi nhậu nhum nha
XóaAi da! Xèm quá! Em chưa măm món này mà cũng chưa nghe nói đến bao giờ. Mà cái con nhum này màu sắc đẹp quá, bày ra mà vẽ chắc cũng hay lắm!
Trả lờiXóaĐầu tiên chị cũng nhìn nó và thích như một món đồ chơi hơn là món ăn. Khi ăn rồi mới thấy đúng là đặc sản thật.
XóaLúc nào phượt qua đây chị thết một chầu nha.
TA đã từng ăn trưa ở Sa Huỳnh vừa thưởng thức cái mát của gió biển vừa được ăn hải sản tươi sống ngon và rẻ nữa, món Nhum mà HL kể TA cũng được thưởng thức rồi rất ngon HL ạ
Trả lờiXóaTuấn Anh được nếm nhiều món độc&lạ thế,thảo nào thơ lai láng suốt cả blog!
XóaHihi...
Trả lờiXóaCái món nhum này ăn sống với một ít muối tiêu chanh, bảo đảm... chạy dzòng dzòng cả đêm vì... "sung" đó nha bạn!!!
(Rút từ kinh nghiệm bản thân của mình đó HL ui!)
Thế lúc chạy dzòng dzòng ấy chị tấp vào đúng địa chị hông?
XóaĐúng là xứ biển nên nói biết liền hể!
Hu hú .....tớ hông biết ăn món nào trong bốn món ấy kể. Nhưng nhìn hình nhum nướng gợi nhớ hạt dẻ trùng khánh mùa đông mới có, vừa rang xong hì hụi bóc ăn liền,ngon chả tả được. Những người ăn được hải sản thường thông minh,kẻ ăn toàn chất bột như Ong trông đần lắm ấy HL ơi!
Trả lờiXóaNhưng mà hạt dẻ ăn dẻo dẻo,còn nhum ăn mềm mềm Ong Nâu ạ.
XóaDân biển thường không thiếu i-ốt nên chỉ số IQ có thể tốt, nhưng IC thường ẩm
Rất vui vì Ong Nâu đã đáp đên địa chỉ này mà không bị lạc!
Gọi là ruột nhưng thực ra là trứng của cầu gai hình năm cánh,có vào mùa tháng 3-5 ấm trời.Nhum loại cầu trứng nhiều và dày ,còn loại như nhím đen trứng mỏng.Các món trên đều tuyệt cả nhưng ăn sống với mù tạc là tuyệt nhất.Với các ông thì là món viagra tự nhiên đó...
Trả lờiXóaUi, hổng dám xi-nhan qua nhà thuỷ sản đâu!
XóaAnh P rất am tường về nhum và nhiều hơn thế,HL biết con tu hài lần đầu từ cái hôm đó đó
Chị chưa được đến địa danh này và cũng chưa được thưởng thức Nhum! Nhưng chị đoán nó cùng họ với hàu! Nên cháo có lẽ cũng ngon như rứa!
Trả lờiXóaChị ơi, từ Đà Nẵng vào Sa Huỳnh gần ợt, lúc nào khoẻ khoẻ trong người, chị nói các cháu đưa đi du lịch thời gian ngắn đi.
XóaChị alo cho em, em sẽ đãi chị món này
Ngon quá, nghe nói là muốn ăn ngay! Chị cũng đoán cháo Nhum ngon như cháo hào, hì hì!
Trả lờiXóaNgon thiệt đó chị. Bao giờ chị sắp xếp đi Quảng Ngãi, em đón chị và giới thiệu đặc sản quê hương nha chị
XóaCon Nhum này ở ngoài quê em cũng có, em đã được ăn rồi...... rất ngon và bổ dưỡng nữa
Trả lờiXóaChiều an lành chị nhé
Thế quê em ở đâu mà cũng có vậy em? Đúng là đặc biệt nhỉ!
XóaChúa nhật an lành nha MCT
Quê em ở Nghệ An, gần biển chị à
XóaChúc Chị tuần mới bình an, may mắn và thành công trong mọi việc
Em gái mà đi Sa Huỳnh được chắc trái đất này nỏ phải của chúng mình nữa rồi hi hi, cuối tuần chúc chị gái vui khỏe an lành nha ! (~_~)
Làm gì mà dữ vậy em, "trái đất này là của chúng mình" mà
Xóathăm em, chúc một đêm nồng nàn!
Trả lờiXóaCảm ơn anh Mộc đã có lời chúc HL!
XóaUi, làm em chết thèm! Ác thía
Trả lờiXóaThế có thèm các loại bánh xứ Huế (bánh canh chả cua,bột lọc, bèo tôm chấy, nậm...) và cả chầu cafe của nhóm tối qua tại SG hông em iu?
XóaMình chưa biết con Nhum bạn ạ, nghe nói không cũng thấy ngon. chúc bạn ngày ới vui vẻ ấm áp nhé.
Trả lờiXóaNhất định sẽ có ngày được nếm ,chờ nhé bạn
XóaSang thăm bà ngại chút nào! Đã ra chưa hay còn tung tăng trong nớ?
Trả lờiXóaChị ơi còn tung tăng lâu mà.
XóaChúc chị luôn khoẻ nhé!
Chúc chị gái chiều thứ ba
Luôn vui với 2 chíp của bà ngoại nha
Nghỉ hè mà bận chăm cháu hở chị gái ? Vui khỏe bình an chị nhé ! (~_~)
Tối mắt tối mũi luôn em!
XóaChúc vui vẻ nha!
Bận quá chắc chưa viết được bài mới hả em, cố lên, có cháu, và được chăm cháu theo ý mình là hạnh phúc đó em! Chị bây giờ có hai cháu ngoại hay đòi ngủ với bà, cũng vui lắm!
Trả lờiXóaCháu ngoại được nghe bà TMT kể chuyện cổ tích theo lối mới chắc có nhiều suy tưởng đặc biệt lắm
XóaEm đã nghỉ ở Sa Huỳnh, đã ăn trưa, ăn chiều ở đó nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ ăn món Nhum này chị ạ. Lần sau nhất định em sẽ ăn. Bài viết của chị dễ dẫn dụ du khách đến với một miền quê đẹp và nhiều món ngon quá!
Gửi chị hình em chụp một lần nghỉ ở Sa Huỳnh chị nhé.
Nhớ là phải yêu cầu chứ trong thực đơn không ghi đâu vì hiếm lắm.
XóaTrên chính quê mình mà giờ chị mới được nếm thử đó em
Nhum ngon ăn mãi cũng thay
Trả lờiXóaChờ entry mới thật hay đâu rồi?
Entry mới đã có rồi
XóaMà sao khó gõ, bận rồi Tuấn Anh
Một năm mình qua đây khoảng ....40 lần. Thật đó! . Còn món "Nhum (còn gọi là nhím biển hay cầu gai) " này không biết ở Sa Huỳnh có ngon không chứ ở Nha Trang thì tuyệt.
Trả lờiXóaChắc là nó cũng tuyệt như ở Nha Trang đó bạn ơi. Nhưng dịp nào cứ thử nếm nhum Sa Huỳnh để so sánh rồi là một "ẻn" mới đi bạn ạ
XóaQua thăm bạn để nhìn lại "con nhum" mà mơ ước. chúc bạn luôn vui vẻ nhé
Trả lờiXóaMời bạn đến Sa Huỳnh để thực hiện ước mơ nhé
XóaChúc chị gái chiều thứ 4 tuần nay nhiều sức khỏe, niềm vui và mọi sự bình yên chị nhé ! Dạo ni bận việc lắm hở chị gái ? Vui khỏe nha chị (~_~)
Quả là quá bận luôn em ạ!
XóaChị sẽ chạy qua bển ngay!
Chúc chị có những ngày nghỉ cuối tuần tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc
Trả lờiXóaMCT cũng vậy nhé!
XóaDdầu tiên mình đọc ''Nhum '' không biết nó alf gì ???-sau đó đcj tiếp mới biết nó là cầu gai -Mình chưa được ăn món này -khi nào đi biển phải thử mới được
Trả lờiXóaTuyệt lắm nhớ thử nhé
XóaChào em gái Hồng Loan! Vẫn chưa viết bài mới sao em? Chị về rồi, thu xếp được thì ới nhau café HL nhé!
Trả lờiXóaEm rối hết cả thời gian chị ơi. Nhưng nếu có cafe thì em vẫn có mặt để còn gặp chị chứ
XóaEm cũng không còn nhiều thời gian để giành cho blog nữa chị ạ! Ưu tiên công việc, gia đình và các con ( đang nghỉ hè) rồi bạn bè nữa, em tạm nghỉ một thời gian đây
sang chào chị tí rồi em .. về đáy giếng đây!
Trả lờiXóaSang thăm bạn chúc bạn chiều vui nhé.
Trả lờiXóaBà ngoại ơi! Món ni...thuộc rùi!
Trả lờiXóaSang thăm chị, chiều yên lành nhé chị.
Trả lờiXóaHình như em làm mất hết lời bình của nhà chị rồi phải không?????/ ...huhu...huhu.....
Trả lờiXóaSao lại thế? Bắt đền em đấy.sao lại có chuyện đó nhỉ? em làm như thế nào mà mất tiêu vậy?
XóaMCT làm sao mà mất hết comment của các bạn. HL thành thật xin lỗi các bạn đã com.Lỡ rồi, chẳng trách MCT ,nhưng có lẽ việc tải hình ảnh lên sẽ tai hại lắm ,chúng ta cần cẩn thận
Trả lờiXóaHL ơi, tìm được em rồi. Nhìn mà thèm quá món Nhum đặc biệt của quê ta. Nhứt định một ngày nào đó phải vô tận nơi để thưởng thức.
Trả lờiXóa