11 thg 12, 2013

Duyên muộn *

Không phải đến tập thơ thứ ba ( Nhặt ) - của  Vũ Tuấn Anh, người con vùng Kinh Bắc, ta mới thấy cái duyên trong thơ của anh. Nhưng có lẽ Duyên muộn ở tập thơ này mới cho người đọc cái cớ để nói về cái duyên ấy.

Là người con của quê hương một làn nắng cũng mang điệu dân ca, VTA như thấm chất quan họ từ cách nhìn, cách thể hiện cảm xúc trước cuộc sống, con người, vạn vật…
Hình như với anh, nói bằng thơ dễ hơn nói bằng văn xuôi. Những thành ngữ, ca dao..những làn điệu dân ca cứ mượt mà trong ngôn ngữ của tập thơ. Nó có cái nôm na, chân chất chân quê mà cũng thâm trầm, sâu lắng của liền anh, liền chị đối đáp giao duyên.


 Về bài Duyên muộn
                                           Trời xui đất khiến gặp nhau
Khi trầu đã thẫm, quả cau đã vàng
Dặn mình chẳng thể đa mang
Áo cơm lấn át mơ màng từ lâu…
Sao em lại hoá Thị Mầu
Để anh ấp úng nói câu…dối lòng

Mở đầu việc diễn tả tâm trạng lúng túng trước sự lúng liếng của người đẹp, nhân vật trữ tình đổ tại Trời – Đất, theo cách dân gian thường nói Trời xui đất khiến gặp nhau. Rồi lại mượn trầu cau - biểu tượng của lứa đôi đã nên duyên để làm thần dược vờ chống say nắng!

Mười mươi rằng Khi trầu đã thẫm, quả cau đã vàng thì có nghĩa là sự xui khiến ngang trái kia bị oán trách trong tiếc nuối, dù đã  dặn mình chẳng thể đa mang. Một cách rào trước đón sau thường thấy trong dân gian! Cái đa mang ở đây chắc chắn không chỉ vì Áo cơm lấn át mà vì trầu đã thẫm, cau đã vàng, cho nên vẫn mơ màng đấy thôi!

 Mơ về một Thị Mầu của riêng mình. Không phải ai khác mà phải là một Thị Mầu! Một Thị Mầu với không ít đánh giá đa chiều trong thiên hạ! Vẫn dùng thi liệu dân gian, cách bày tỏ cảm xúc cũng rất dân gian - Để anh ấp úng nói câu…dối lòng, chỉ có thể là ấp úng trong hoàn cảnh trái ngang này. Giá mà anh lên gân chối phắt sự rung rinh hay vồ vập rồi giấu dí thì có lẽ bài thơ sẽ mất đi cái duyên quê của tác giả Kinh Bắc.

Qua cách giao duyên ở Duyên muộn, có lẽ người đọc dễ thấy cái duyên thơ của tác giả họ Vũ quả là tiềm tàng, nó cứ như mạch suối ngầm róc rách làm người ta ghé qua là muốn dừng lại lắng nghe, tìm những viên đá cuội dưới làn nước trong vắt kia, mà không phải suối nào cũng có.
------------
*Tên bài thơ của VTA 

48 nhận xét:

  1. NM mở hàng cho bài mới của tỷ tỷ! Chúc mừng tác giả thơ "Duyên muộn" nhận được sự yêu mến của bạn bè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mở hàng sẽ đắt hàng hơn nếu kèm theo lời bình đó thượng đế ơi!

      Xóa
  2. Thơ Lẩm Cẩm thì hay tuyệt rồi
    Chị gái em bình nữa thì tuyệt cú mèo luôn (~_~)
    [img] http://i247.photobucket.com/albums/gg145/sundakib31/color_c02.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói chung cứ chém gió, chẳng phải đầu thì phải tai ý mà! ;)

      Xóa
  3. Chúc chị gái ngày mới tươi ròn
    Chém gió phây búc ánh mắt nhìn lá răm (~_~)

    Mạng FB cơ quan em khóa 1 tháng rồi, chịu nỏ vô được hu hu
    Vui khỏe và luôn bình yên chị gái nhé !
    Mời chị gái uống cà phê buôn mê Quảng Trọi hì hì

    [img] http://kimages.imikimi.com/image/1Cw1r-1dW.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ơ, cơ quan em giỏi nhỉ ,khoá được Phây cơ à?
      Ừ thì cafe cà fáo chờ đợi vậy :o)

      Xóa
  4. Dối lòng ...chắc dzậy quá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn dzậy chứ nếu không lành làm gáo vỡ làm môi mất anh P ơi :-s

      Xóa
  5. Chị HL viết bài bình này ngắn gọn mà cô đọng, hay quá!
    Như nhiều người lón tuổi khác, em thích cách làm thơ giản dị của anh TA (người trẻ thì có xu hướng thích kiểu ngôn từ, cấu tứ hiện đại hơn).
    Nhưng nói thật, chị bình thì mọi người - có khi cả anh TA nữa - mới thấy rõ những cái hay ở bài thơ. He he! Chứ không thì chỉ biết cảm nhận là hay thôi, chả biết hay ở chỗ nào.
    Anh này có cái duyên trời cho (trong thơ). Anh í nhả thơ ra là thấy cái duyên đó. Nó làm cho những người cùng tần số đọc lên là cảm thấy thú vị ngay. Nhưng khi anh í dùng lý trí, dùng những kinh nghiệm và hiểu biết về thơ ca để sửa lại bài thơ thì đôi khi bài thơ bị chai đi.
    Em nghĩ thế, ko biết chị nghĩ thế nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ờ, chị cũng thích Tuấn Anh cứ đem nguyên mẫu quan họ ,với áo mớ bảy mớ ba vào hát đối trong thơ, chứ đừng bắt liền chị mặc veston, liền anh đóng comple, thắt caravat. Hỏng hết cả vẻ mộc của giai Kinh Bắc mần thơ ,em nhể

      Xóa
    2. Chị chập cheng repl này bên dưới, thôi kệ em nhé!

      Xóa
  6. Bài bình của HL quá hay - đáng được đem vào sách giáo khoa. Nổi bật và tinh anh trong từng câu chữ.
    Bài Duyên Muộn của Vũ Tuấn Anh lão từng đọc và cảm nhận thấy lời thơ bình dị , mở đầu khá hay, có duyên. Nhưng hai câu cuối chưa thật hay , chưa thật có sự bùng phát thành điểm nhấn cho bài thơ đi vào mơ tưởng - khó quên . Trên nền cuộc gặp , vẫn thiếu đi một một sự liên tưởng , thiếu đi một sự ngọt ngào đáng tiếc .Hình ảnh Thị Màu hơi lối mòn , chưa thật đúng... Lục bát trôi bình lặng , chưa để lại mật ngọt như kỳ vọng khi đọc đầu bài và hai câu mở khá duyên....
    Nhưng bài bình thì tuyệt !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, trời cho Lão Tan và bạn OM 2 kiểu nhìn trái ngược nhau!

      Xóa
    2. Tính cách trái ngược nhau thường dễ...thành đôi đấy em. Đó là thuyết bù trừ hay còn gọi là lồi lõm. Nói nôm na là...một cái bánh mì , em và lão có 2 tính cách trái ngược nhau - Em thích ăn ruột vì nó mềm và thơm - lão thích ăn cái da cứng cháy sém bên ngoài - chúng ta thành một cặp đôi...hoàn hảo! hehe...
      Vả lại , chúng ta trái ngược nhau nên bao giờ cũng ...tiềm ẩn muốn CÃI NHAU ! hàhà!

      Xóa
    3. *tan_2626: không phải chỉ ở đây, phạm vi bài viết này, mà ở nhiều nơi ,với các bài viết khác (trong xóm blog) lão luôn biết biến ý thành lời rất thuyết phục. Chữ DUYÊN mà lão bàn cũng trùng với OM đấy chứ. Chỉ có điều lão soi thêm bằng con mắt Nghị Quế (mà hàng ngày lão toàn thấy người khác là nghị Quế bà) thì lão thấy chất Thị Mầu chưa lên đỉnh để cái chàng “trầu đã thẫm ,cau đã vàng” kia phải ấp úng . Lão muốn vị ngọt vị mềm của ngôn từ phải bắt kịp cái cảm giác thực của cảm xúc. Võ công của lão thật thâm hậu và lợi hại x(. Lê Hoàn mà biết địa chỉ của đối thủ thì lão khó mà yên thân!
      Nhưng mà lão còn có một “ưu điểm” dễ bị ném đá là, sau mỗi lời bình nghiêm chỉnh, lão hay chua đoạn đặc sản của lão vào khiến người ta thấy thiếu đi cái hoàn mỹ văn chương có thừa của lão, như thể lão tiếc cho cái cũ mòn khi Thị Mầu (mà không phải ai khác) xuất hiện vậy!
      *OM: em đã nghe nhiều người doạ đem những dẻ sườn (262) xào chua ngọt rồi đấy. Thôi kệ lão ngo ngoe để mọi người thêm trạng thái bừng bực cho cân bằng nhiều thể loại cảm xúc trong cuộc sống.
      Em đồng cảm với chị là thú vị lắm, giả sử em trái chiều thì vẫn thú vị theo một kiểu khác.
      Chị cũng thích Tuấn Anh cứ để quan họ với áo mớ bảy mớ ba vào trang thơ, chứ đừng bắt liền anh mặc comple, veston, thắt caravat, liền chị mặc váy công sở lên diễn . Thơ Tuấn Anh cứ “bánh đúc đổ sàng” chứ đừng kiểu nhà cổ, thay ngói âm dương bằng mấy tấm bê tông cốt sắt, bắc thêm phòng tắm hơi… thì tiếc lắm
      Mình chém gió thế này lão ấy nghe lại nhìn mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn thì chết :-s

      Xóa
    4. Muội cũng nghĩ như tỷ tỷ trong repl này (cho cả Lão Tân và VTA... Phong cách thơ không dễ định hình, nhưng khi đã có rồi thì có cần thiết phải thay đổi hay không? Thay đổi nếu hay hơn thì tốt và chả cần gì bàn luận nhiều, nhưng ngược lại thì sao???

      Sáng tác thơ văn khác với viết chơi theo cảm hứng. Muội nghĩ vậy, tỷ tỷ ạ.

      Xóa
    5. Haha, chị HL ơi. Anh giai chắc đang lau súng, chuẩn bị nạp đạn... Từ hồi em thấy thơ anh giai cũng... hay hay, em thường chọc gậy bánh xe, chắc ổng cũng... điên tiết lắm. Dưng mà em nghĩ cuộc sống muôn màu, nếu ai cũng đồng loạt khen ngợi nhau thì chắc em chán đến độ đóng cửa blog vĩnh viễn mất! Cũng có những lúc em định đóng rồi đấy chứ, vì cảm thấy cuộc chơi này đang nhạt dần. Hi vọng là bài viết này của chị và những cuộc tranh luận trái chiều sẽ làm em tìm lại được sự hưng phấn...

      Xóa
    6. Đọc lời còm của OM - lão tâm đắc cái ý khen chê và thấy...sướng cái bụng! Mấy lần lão tính viết chuyện...cả làng khen nhau đẹp , làm một sự nổi loạn truoc khi đóng blog...
      Thậm chí có đồng chí chẳng hề đọc bài viết - chẳng biết ất giáp gì trong đó, cũng...cảm ơn khen hay và chúc...ngủ ngon! Gặp gì cũng khen hay .Có những lời khen - làm nghèo thêm người nhận nó...Xin chia sẻ một bài bình DUYÊN MUỘN - để HL, OM,NM...xem cho biết về cái sự...khen để tham khảo - http://huyhuyen5457.blogspot.com/2013/11/loi-binh-bai-tho-duyen-cuoi-mua-cua.html

      Xóa
    7. Về cái zụ khen khuyến mãi đúng là làm tổn thương những giây phút đáng lẽ ta thư giãn nhất,
      Những lời chúc ngủ ngon khi ta đang trăn trở vì những bức xúc, cảm thương phải nhờ blog chuyển tải..quả thật phản cảm đến độ buồn thay, ngượng thay...
      Nhân có dịp này chắc xóm blog của chúng ta sẽ như được thấm nhuần NQ TW4, tự gột rửa mà tập trung vào chuyên môn hơn!
      Hi vọng là thế nhỉ .

      Xóa
  7. Lão tính còm bằng ..."đặc sản" luôn muốn nổi loạn của lão, nhưng đọc lại thấy không ổn lắm - nên vẫn biết sợ khi cả ba dồn lão vào thế...CÃI NHAU thì xin chào thua sớm vậy.
    Nay nói thêm về bài thơ . đêm về khuya , một mình lão còm chẳng sợ ai giành.
    ...Ngày trước NM đã có bài bình và mổ xẻ tính dân gian đa chiều của nhân vật Thị Màu trong bài thơ này và khen nhiều về hình tượng khi được cài cắm vào thơ của VTA để trở thành duyên dáng một Thị Màu.
    Mở đầu bài thơ với cặp lục bát rất hay , cho ta hy vọng nhiều ngát hương cho cuộc gặp trầu vàng - cau thẫm...
    Nhưng cuối bài - em lại hóa ra Thị Màu? Hình ảnh một Thị Màu duyên dáng thế nào , đoan trang thế nào thì lão chưa được biết , nhưng có một Thị Màu trong sách văn học, trong nhận thức của nhiều người thì vẫn là một thị màu...mặc định như sách đã in ! Một cuộc gặp duyên muộn nên thơ , với hình ảnh cô gái khiến chàng trai " mơ màng" " đa mang" thế kia bỗng chốc hóa một Thị Màu để rồi phải ấp úng nói câu dối lòng...
    Hình tượng trong thơ là cần thiết , nhưng đưa nhân vật Thị Màu vào đoạn cuối - dù biện minh xoay vần , đa chiều nhưng lão vẫn thấy không ổn ! Cái duyên dáng cô em đáng mơ màng , muốn đa mang trên kia tự nhiên nhường chỗ cho một Thị Màu hiện ra...
    Lão giơ tay phát biểu thêm ý của mình trong lời còm trên cho thêm phần...xôm tụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều hình tượng phụ nữ trong dân gian và trong văn học cổ đã được mặc định cho mặc cái áo đẹp hoặc áo xấu. Sao không thử một làn nhìn họ dưới con mắt khác đi, như mắt của hoạ sĩ chẳng hạn (hồi còn đi học trường vẽ, OM nhìn ai cũng tưởng tượng ra họ... nu hết. Hehe!).
      Và khi nhìn họ... nu, OM thik Cám hơn Tấm, thik Hoạn Thư hơn Kiều, thik Màu hơn Kính..., bởi vì họ con người hơn.
      OM cũng giơ tay xin biểu. Nếu ngồi trên máy tính sẽ chém gió nhiều, nhưng đang di động, nên nói thế thôi...

      Xóa
    2. hừm...Tối nay đi ngủ , cũng phải nằm...tréo ngoe cẳng ngổng với bà vợ xem sao- nghĩa là nằm ngược đầu - vận dụng cái con mắt họa sĩ mù mờ xem nó ra răng - OM nhỉ?
      Đã là nuy - ca dao:
      Hơn nhau tấm áo manh quần
      Thả ra bóc trần ai cũng như ai...
      * Lão tâm đắc với lời còm của em về vấn đề khen chê và ...cả làng khen nhau đẹp!

      Xóa
    3. Cùng ý với OM, chị thấy nhân vật Thị Nở cũng từng được Như Mai phân tích ở góc khác rất nhân văn, cho dù không thích lúc nào cũng nhất thiết phản biện (như cô Tấm, bị đánh giá này nọ, làm như thế mới mang tính giáo dục!), nhưng chị thấy cái nhìn mở với những nhân vật thiệt thòi đến nỗi "ma chê quỷ hờn", bị khinh khi quá mức, có lẽ cần thiết và công bằng hơn.
      Thế nên lão tan_262 chắc thấy chưa ổn với nhân vật cũ bằng cái nhìn cũ cũng không là lạ.
      Cuộc chơi này xem ra thú vị đây! :8)

      Xóa
    4. Lão nhắc đến NM nên NM lên tiếng đây Lão à.

      Như Lão đã nói, "Ngày trước NM đã có bài bình và mổ xẻ tính dân gian đa chiều của nhân vật Thị Màu trong bài thơ này và khen nhiều về hình tượng khi được cài cắm vào thơ của VTA để trở thành duyên dáng một Thị Màu..." Đúng là vậy Lão ạ. NM đã cố phù phép cho một Thị Mầu trong tích cổ đẹp hơn trong mắt người đương thời... Nhưng có lẽ, Thị Mầu vẫn cứ là Thị Mầu chứ không thể là ai khác được Lão nhỉ???

      Chị Hồng Loan từng viết thế này trong nhận xét cho bài cảm nhận của NM: Nếu T.Anh dối lòng khi nói câu chối từ sự xui khiến của tạo hoá, thì tác giả Như Mai chính là người đã nói giùm "đương sự" rằng : tôi muốn mọi người hiểu ngược cho tôi!

      Thêm vào đó, cái nhìn thấu cảm của nữ bình luận viên này còn mở lối cho những đánh giá công bằng hơn, ít ra là theo quan điểm cởi mở hiện nay về người phụ nữ bị ràng buộc bởi sự khắt khe của lễ giáo - một thứ lễ giáo vốn sinh ra đã không đáp ứng yêu cầu của con tim luôn đập nhịp với thời gian, với cung bậc cảm xúc biến hoá vô cùng của thế giới con người, người đang yêu!

      NM nhớ Lão Tân đã từng đọc kỹ bài cảm nhận của NM rồi và NM cũng lờ mờ hiểu điều mà Lão muốn nhận được từ cái kết của bài thơ. Một sự vút lên đầy nam tính khi dám đón nhận sự trái ngang, sự trớ trêu của cuộc đời chứ không phải là sự dối lòng trong câu ấp úp, mà dường như (NM đoán mò thôi) là lão không muốn tác giả dối gạt cảm xúc và dối gạt cả người đã đem lại cho mình chút duyên muộn màng... Híc híc... Lão Tân thấy NM đoán mò đúng bao nhiêu % hả Lão???:-s

      Xóa
    5. Ối giời, các anh giai, các bạn gái ơi! Nếu đòi hỏi cái câu cuối nó phải vút cao đầy nam tính như thế thì còn gì là chất thơ của VTA nữa!
      Anh biết anh chẳng đa mang nổi nên ấp úng thế là hoàn toàn hợp lý. Đúng ra là còn cái đoạn anh bỏ cả áo the khăn đóng mà... chạy mất, nhưng như thế thì cũng chẳng phải là chất thơ của VTA, nên theo bạn OM, bài thơ chấm dứt ở chỗ rất vừa vặn và hay. Bạn OM nghĩ ko thể sửa cho hay thêm được nữa.

      Mà sao cái anh VTA này chả tham gia vào đây cho xôm nhỉ?

      Xóa
  8. Vào đọc thấy mọi người bình luận hay quá! Chỉ đọc thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh T cứ gõ vài dòng về Thị Mầu ở đây cho cuộc hội thảo thêm xôm tụ đi ạ :)

      Xóa
  9. Ui! thiệt là đã đã cái mắt vì được đọc chiện người khác đang bình, em thì vốn dốt thơ nên chỉ bít nghe thôi chả nói gì!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cua biển chưa nhập cuộc đấy thôi. Hi vọng Cua ra vài đường quyền, biết đâu sẽ kiến tạo nhiều lối tư duy khác nữa!
      Vui vì Cua đã tham gia bước đầu ở hàng ghế khách mời VTV!

      Xóa
  10. Lại thêm một bài bình luận xuất sắc nữa cho bài Duyên muộn của tác giả Lẩm Cẩm! Chúc mừng chị Hồng Loan với bài viết tuyệt vời này! Anh LC sẽ rất vui khi được đông đảo bạn bè mến mộ thơ đấy, chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gõ để mời mọi người tham gia cuộc hội thảo đó em.
      Em lướt qua"Nhặt" bằng thơ, tài quá, chị phục đấy!

      Xóa
  11. Đọc bài bình của Hồng Loan, rồi đọc hết comments, ôi, thích quá! Sao thiên hạ cứ nhìn Thị Mầu rồi xét đoán như người xưa, theo chị Thị Mầu rất người, sống rất thật đấy chứ, còn hơn chán vạn người đạo đức với vẻ bên ngoài, mà tâm hồn rất tệ! Hì hì, đọc các lời bình đã đủ để vui trong ngày nay rồi, cám ơn Hồng Loan nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, Thị Mầu trong dân gian và Thị Mầu ngoài đời - đề tài hấp dẫn chị nhỉ.
      Em mong cho cuộc hội thảo này xôm hơn nữa :)

      Xóa
  12. Chúc mừng nhà "Bình luận thơ",mình nghĩ sao viết thế mới chân thật HL nhỉ? Cứ viết đi cho cảm xúc thăng hoa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đấy chị, cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim!
      Thơ chị thật trẻ trung, mong sao cuộc đời chồng thêm tuổi ,tình yêu vẫn không già!

      Xóa
  13. VTA trân trọng cảm ơn Hồng Loan, các anh các chị và các bạn đã có những ý kiến chân tình thẳng thắn từ nhiều góc tiếp cận, VTA xin được tiếp thu tất cả các ý kiến phù hợp, HL cho VTA xin về treo bên nhà làm kỷ niệm nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi vọng là Thị Mầu vẫn sẽ là Duyên muộn của Tuấn Anh!

      Xóa
  14. Hồng Loan bình thơ có nghề quá ta! Nhất định tớ phải xách cặp đến học Hồng Loan đó. Giúp đỡ tớ nghe Nàng. Chúc một ngày cuối tuần vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Hổng dám đâu tui còn phải học bài..." :)
      NAN sang thăm là vui rồi!

      Xóa
  15. Trầu thẫm, cau vàng càng chín chứ sao...

    Trả lờiXóa
  16. Chị Ngựa sang đọc bài bình của em, rồi đọc luôn lời còm, reply cho mọi người!
    Quá đã! Mấy ngày ni chị ra quê nên chiều nay được đọc một bài tuyệt cú mèo lun!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc về quê nhiều kỉ niệm được đánh thức nên thơ chị thật sâu lắng!
      Thỉnh thoảng mình đổi món, bình loạn cho vui chị nhỉ

      Xóa
  17. Bai binh va cac loi com khong the tuyet voi hon chij oi!
    Em khong biet gi nen ngoi hong thoi:)

    Trả lờiXóa
  18. [img]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/qua/b1EA1n_zpsb0593c19.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
  19. Nhà văn mà bình thơ,bình văn, thì chỉ có hay trở lên thôi. Chúc em cũng gia đình một Giáng sinh an lành và một Năm mới thật tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên đó chắc Noel rộn ràng lắm chị nhỉ. Ước có một ngày chị em mi nhf gặp nhau vào giáng sinh và cùng đón năm mới nhỉ :x

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang