19 thg 3, 2014

Thương thay thân phận con người!

Thương thay thân phận con người 
Đu dây vượt lũ, nhét nhồi trong bao
 Dồi lên dập xuống lộn nhào 
Kiếp người ơi, sao quá đau dương trần! 

 Mỏi mệt rồi, những bàn chân
 Mong nhanh thoát cuộc lội thân nhọc nhằn!

 Ai về nhắn với ai rằng: 
Hãy thôi toan tính đường trần thiệt hơn!

 

24 nhận xét:

  1. Thương lắm các em vùng sâu vùng xa
    Khi mùa mưa lũ biết làm sao đây
    Qua sông mà ko có cầu
    Khác nào ủy thác cho sông sâu thật buồn

    Chúc chị gái chiều thứ tư bình an nhé chị ơi !

    [img] http://www.desi44.com/d/good_afternoon/good_afternoon_044.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong sao có những cây cầu để nối niềm tin.
      Ngày mới vui nha em!

      Xóa
  2. Cả nhà xem mắt rưng rưng
    So con đi học bạn chừng nào mơ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và nước mắt còn cần cho những người có khả nước ngăn nước mắt rơi nữa phải không anh P.

      Xóa
  3. Em cũng bàng hoàng khi đọc tin này chị ạ! Đọc thơ chị thêm một lần nữa xót xa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời sao cứ buồn mãi em ơi!
      Mong sao mọi sự tốt đẹp hơn!

      Xóa
  4. Chuyện thật mà cứ như đùa
    Việc đau lòng ở Nâm Pồ, Điện Biên
    Phải đâu nhà nước thiếu tiền
    Sao không hỗ trợ, ưu tiên nơi này ?

    Thật bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh này em ah.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không tin được dù đó là sự thật phải không chị?
      Đời này còn lắm thương đau. Mỗi ngày qua đi, mong sao bớt một nỗi niềm trăn trở!

      Xóa
  5. Thế này thì nguy hiểm quá! Không chết vì nước suối mà e rằng chết vì thiếu không khí ngạt thở mất thôi.
    Lỡ ra dòng nước cuốn đi
    Không bơi được, cũng có khi chết chìm
    Chính quyền sao cứ lặng im
    Thương cho con trẻ...rập rình hiểm nguy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới biết cuộc đời này
      Lắm khi còn cực, còn cay như đùa.
      Tỉnh rồi những kẻ đam mê
      Biết đâu lại ngập giấc mơ vì tiền!

      Xóa
  6. "Không tin được dù đó là sự thật", xem mà xót xa.,Nếu không đưa lên phương tiện thông tin chắc các ông ấy chẳng biết được nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá mà quan vi hành bằng cách ấy sẽ thấu cảm lòng dân!

      Xóa
  7. Thế gian nhiều chuyện xót lòng
    Cũng vì Nghiệp dữ ở trong luân hồi
    Tiền tài, danh vọng cuốn trôi
    Đâu còn nhân tính để ngồi bàn xem
    Chuyện tính mạng của dân đen
    Với quan nhẹ tựa bấc đèn thế sao?

    Qua nhà bạn, ám ảnh vì mấy câu thơ quá nên mình viết vài lời đồng cảm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những vần thơ chi phối bởi sự ám ảnh nên đầy trăn trở! :(
      Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hi vọng bạn sẽ không quên đường đến lần sau!

      Xóa
  8. Chúc chị chiều thứ 6 vui và cuối tuần bình yên, hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MCT vẫn miệt mài những lời chúc, cảm ơn nha!

      Xóa
  9. Hôm rồi em xem trên ti vi mà thấy thương họ quá chị ạ! Thật nguy hiểm chị nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những sự đau lòng tưởng không có trên đời này! Biết bao giờ mới hết những nỗi đau đồng loại em nhỉ :(

      Xóa
  10. Thật ra thì có lên tiếng, có trình chiếu, có những phóng sự ..., phải được nêu lên thì thiên hạ mới biết, mà bàng hoàng ....
    Chứ trong đời sống hằng ngày quanh chúng ta, còn rất nhiều rất nhiều những cảnh đời trớ trêu hơn nữa....
    Nhưng mà rồi thì sao chứ. Vẫn là y như cũ, qua năm này tháng nọ mà thôi. Tiền của nhân dân không phải là không có. ó rất nhiều đấy chứ. Công sức nhân dân, mồ hôi nước mắt của nhân dân của hàng vạn địa phương là rất nhiều đấy chứ. Nhưng chui tọt vào túi tư là đa phần hết rồi. Phần còn lại chỉ là nhỏ thôi ... (hic, không biết nhỏ hay to nhỉ ....)
    Mà làm công ích, phước thiện cho dân thì phải tiền hô hậu ủng. Quảng bá rình rang. Báo giới loè loẹt ...
    Còn đôi lúc, thật tiễn đưa công trình cho dân sử dụng thì giá trị chỉ là tạm bợ, không khéo lại sập, sập nữa, sập mãi .... Phải không Chị ? Như là vụ cây cầu treo ở Lai Châu. Người chết đã phải chết thêm lần thứ 2, cũng bởi lại cầu treo ...sập. Lại kéo thêm hàng chục, hàng trăm khác thương vong ....
    Haizzzz. huyện xã hội, nói mãi không hết Chị à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mà đây là clip của chính người trong cuộc ghi lại. Báo Tuổi trẻ đã kịp thời đăng tải, như vụ bạo hành trẻ em của các ma ma tổng quan Phương Anh ,Thiên Lý...để thiên hạ biết mà hành xử cho đúng đạo làm người.
      Đúng là nói mãi không hết, nhưng bớt đi được nỗi đau nào thì tốt cho dân chỗ đó.
      Câu chuyện lại làm ta nhớ đến "Xót tiền dân" (TP "Những người thích đùa") .Ôi thật là thân phận con sâu cái kiến!

      Xóa
  11. Chị cũng đã xem clip này...thương quá HL à. Chị đã biết thế nào là lũ quyét, hồi đó là Kháng Chiến 9 năm ...thế mà bây giờ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người dân vẫn chưa thoát khỏi nghèo khổ, mạng sống quá mong manh. Những điều tưởng chỉ có trong phim thôi...
      Thương quá những phận người! :(

      Xóa
  12. Hồng Loan mến thân ơi
    Xuân Thu tìm được nhà bạn rồi
    Xin chào và chúc HL luôn vui tươi khỏe khoắn nhé
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn XT, sao lâu rồi không về xóm blog? Buồn quá bạn ơi, vì nhiều nỗi niềm riêng chung của cộng động chúng ta!

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang