5 thg 3, 2014

Món quà vô giá.

Mới ngày nào con chập chững những bước đi đầu tiên vào lúc 9tháng rưỡi tuổi. Đến khi 10 tháng con đã biết ra cổng chờ mẹ đi dạy về...4 tuổi con đã thuộc rất nhiều ca dao và thơ Trần Đăng Khoa mà chỉ qua nghe đọc. Mẹ nhớ tất cả những kỉ niệm về con, con gái ạ.
Thời gian như  thoi đưa, con lớn lên, xa nhà họchành, làm việc và có một mái ấm gia đình bé xinh. Giờ con đã là mẹ của cặp song sinh yêu quý. Hạnh phúc đôi khi rất giản dị phải không con.


Clip này con làm cách đây 3 tháng, nhân dịp thôi nôi các cháu. Mẹ coi đó như món quà 8/3 của gia đình mình.
Mẹ tin là các cháu lớn lên trong tình yêu thương sẽ thành những người nhân hậu.
Mẹ chúc con gái và các cháu gái luôn xinh đẹp, khoẻ vui trong một gia đình đầy ắp tiếng cười!
Ảnh chụp nhân dịp thôi nôi


22 nhận xét:

  1. Xin chúc mừng GĐ Hồng Loan. Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, xin chúc cho mẹ-co-bà-cháu: Hạnh phúc, bình an
    [IMG]http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/184-10-vi-0cb1d9403864f352da86b255e7177030_zps2f19a16d.gif[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao sang nhà anh HLg không được nhỉ?
      Cảm ơn lẵng hoa chúc mừng của anh!

      Xóa
    2. HL đi theo đường link này nè: http://myblog-hienluong.blogspot.com

      Xóa
  2. Chúc mừng chị gái Hồng Loan
    Chúc mừng con gái có cặp song sinh
    Đẹp như đôi chim hót trên cành cao cao

    Chúc đại gia đình chị gái luôn ấm áp tình yêu thương, đong đầy hạnh phúc nhân ngày 8/3 chị gái nhé ! Bé nào cũng đáng yêu xinh xắn lắm, clip thật tuyệt vời

    [img] http://1.bp.blogspot.com/-rIpb2XzK7jk/Uv9KK0NHI7I/AAAAAAAAb-g/mJbTezq2KfI/s1600/HinhNen47.Com---hinh-anh-va-thiep-dep-2.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày 8/3 chúcBD nhận nhiều hoa và nhiều lời chúc ngọt ngào nhất!

      Xóa
  3. Ôi ảnh hai cháu ngoại của HL thích quá, mình rất thích ảnh trẻ con, nhìn các cháu từ khi chào đời rôi lớn dần đáng yêu quá HL à. Cho mình gửi tới các thiên thần bé nhỏ lời chúc 8-3 cả nhà bà , mẹ và hai cháu gái đáng yêu lời chúc tốt đẹp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mong sao luôn được nguồn cảm hứng để làm thơ như chị gái nữa chị iu ạ!

      Xóa
  4. Con gái chị xinh không chịu được, các cháu ngoại của chị thì...
    Ôi, trẻ con, sao mà chúng nó dễ thương đến làm mềm lòng người ta thế này! :X :X :X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và đó là lí do vì sao những người bà, người mẹ cứ mãi hạnh phúc trong nhọc nhằn đó OM .
      Chúc em thật vui trong ngày 8/3 này nhé. Nhà em chỉ nhìn được qua cửa sổ nên phải đứng đây chúc vọng sang :)

      Xóa
  5. Thật tuyệt vời ,nhanh thật ! Chúc phái nữ nhà HL vui vẻ ,hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng rất nhanh nhưng hàng ngày chăm sóc thì thấy rất lâu ạnh P ạ .hi hi
      Chúc gai đình anh cũng có một ngày thật vui vẻ cho phái nữ nha! :)

      Xóa
  6. Thường thì song sinh luôn giống nhau rất dễ thương . Là đàn ông , nhìn vào lão cũng thấy dâng trào niềm yêu thương như tình mẫu tử .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là hạnh phúc cho cả mỗi ánh nhìn lão ạ. Mà lão lại hay mủi lòng nên lòng lão xê dịch là phải thôi! Cảm ơn lão nhiều nha!
      Lão sang trang để góp phần cải thiện tình trạng blog hiu hắt đi chứ!
      Mọi người chờ nhau lâu quá cũng chán dần lạo ơi!

      Xóa
  7. Một clip thật dễ thương! Từ khi các cháu mới sinh ra đời cho đến khi thôi nôi...
    Chúc mừng hạnh phúc đại gia quyến!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang nhà chị nghe "chuyện nhà Ngựa" vui và lạc quan lắm.
      Chúc mừng gia đình chị nha! :)

      Xóa
  8. Cảm ơn MCT!
    Chúc ngày mới vui vẻ, an lành!

    Trả lờiXóa
  9. Con cái là món quá yêu thương của cha mẹ! Clíp dễ thương quá, Hồng Loan giỏi quá! Chúc mừng 8/3, vui tươi hạnh phúc em nhé! :b)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em rất vui về lời khen của chị!
      Có lẽ ở mỗi chặng đường mình mới thấu cảm nỗi niềm của những người đã trải qua phải không chị. Mỗi khi gặp chị lại thấy các cháu nội ngoại của chị ríu rít chạy ra chạy vào, em thấy chị hạnh phúc!
      Chúc chị luôn khoẻ vui bên con cháu !

      Xóa
  10. Đáng yêu quá đi HL ạ! Chị thích nhất hình ảnh hai bé được bà ngoại tắm rồi quấn trong chăn ấm. Chia sẻ cùng mẹ con em tình mẫu tử đằm thắm. Chúc hạnh phúc và tương lai rộng mở đến hai búp bê của bà ngoại em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ người phụ nữ thật sự hạnh phúc trên từng chặng đường đi đến thành công và an bình của con cháu chị nhỉ. Em chỉ mong có thế!
      Cảm ơn chị đã xem kĩ clip của cháu!

      Xóa
  11. Tuyệt vời hai thiên thần bé nhỏ. Chúc mừng em và cháu con, cháu, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị. Chúc chị vui cả trong những ngày Hà Nội nồng ẩm, ướt át! :)

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang