21 thg 12, 2014

KHÓC MẸ

Mẹ về với cõi thiên thu
Mồ côi, còn lại lời ru đẫm buồn
Mẹ ơi chớp bể mưa nguồn
Từ đây vắng mẹ biết còn cậy ai?

18 nhận xét:

  1. Chia sẻ mọi nỗi đau cùng chị gái, mẹ chị mới mất hở chị? mẹ em mới qua 50 ngày hôm thứ 5
    Hãy vượt lên nỗi đau để mẹ yên lòng chị nhé ! Mong chị vạn điều bình an

    [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/4a4338ca_3cf203f8_cda8dbd97a5c4daedfaeffbwo8.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chia sẻ cùng nhau ,em nhé!
      Mong cho MẸ của chúng ra siêu thoát miền cực lạc!

      Xóa
  2. Mẹ về nới ấy gặp ba
    Đường xa dịu vợi lệ nhòa đẫm mi
    Lời ru khắc khoải những gì
    Như ba cú nhẹ,ôm ghì nhớ thương...
    Chia sẻ nỗi buồn cùng HL.

    Trả lờiXóa
  3. Lâu mới vào blog - thấy hiện lên bài " Khóc Mẹ " trong cập nhật bạn bè blog , lão đã cảm nhận thấy một sự mất mát .
    Qua đây , mấy dòng thơ ngắn ngủi làm lão cũng bàng hoàng. Dẫu biết " Sống gửi thác về " nhưng vẫn còn lại những nỗi đau mà phải lâu lắm mới lành....
    Xin chia buồn cùng em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết là không tránh được giây phút đó nhưng nỗi buồn không thể nào nén được lão à.
      Cảm ơn lão đã đến và chia sẻ !

      Xóa
  4. . Từ nay mẹ đã chia xa
    Con tìm trong cõi ta bà thấy đâu
    . Từ nay con phận nương dâu
    Muốn núp bóng mẹ biết đâu mà tìm ...........
    ..........
    Một nén nhang thơm thắp cho người
    Thành tâm chia sẻ những lệ rơi
    Cầu mẹ an lòng nơi chín suối
    Thác mệnh linh thiêng -cho mọi người -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật xúc động với những chia sẻ này, cảm ơn TML!

      Xóa
  5. Mình đi chơi mới về .Đến chơi mới hay tin mẹ HL mới ra đi, cho mình gửi nén nhang , cầu mong cho cụ an vui nơi cực lạc.Gửi lời chia buồn cùng gia đình HL

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn sự chia sẻ của chị . Chúc chị luôn khoẻ, vui !

      Xóa
  6. Lâu rồi muội không vào blog, giờ mới hay tin Mẹ đã về với tổ tiên. Muộn xin dâng nén tâm hương tưởng nhớ Mẹ và chia sẻ cùng tỷ tỷ nỗi buồn đau này ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chia sẻ của em.
      Sự đời nó cứ đi theo quy luật nghiệt ngã em ơi!

      Xóa
  7. Chia buồn với em Hồng Loan ơi.

    Trả lờiXóa
  8. xin được chia sẻ cùng chị nổi buồn mất mẹ, mẹ em mất lâu rồi mà vẫn nhớ chị ạ.

    Trả lờiXóa
  9. Xin chia buồn cùng HL và gia quyến!

    Trả lờiXóa
  10. Biết là "Sinh ký, tử quy"
    Cuối đời thanh thản Mẹ đi về trời
    Mà thương tiếc quá Mẹ ơi
    Biết bao giờ mới ngoai nguôi đau buồn!...

    Sang thăm và chia sẻ nỗi đau thương mất Mẹ cùng Hồng Loan và gia đình. Mong Mẹ an lành nơi cõi Tiên và mong HL cùng gia quyến nguôi ngoai nỗi buồn để ổn định cuộc sống cho Mẹ an lòng nhé!

    Trả lờiXóa
  11. Thời gian qua đường truyền internet trục trặc, không hồi âm ,cũng như không sang nhà các anh chị và các bạn được. Rất mong được lượng thứ!
    HL vẫn coi đây là nơi giao lưu yên tĩnh nhất, và mong muốn những sẻ chia của mọi người ở nơi này.
    Cảm ơn những tình cảm ấm áp
    của bạn bè dành cho HL !

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang