13 thg 3, 2013

Đi chợ

Mua chuối

Thấy chị bán hàng mặt mũi có vẻ hiền lành, chuối tiêu của chị có màu vàng tươi trông thật hấp dẫn. Khách ghé hỏi mua. Sau vài lượt hỏi qua đáp lại, người bán đồng ý, người mua rút tiền chuẩn bị trả để nhận cây nhà lá vườn của chị. Bỗng dưng "Thượng đế" đổi ý không mua nữa vì chợt nhớ ra trái cây cúng mùng 1ở nhà còn la liệt, xin khất chị hàng chuối lần sau sẽ đến mua. Cái vẻ mặt hiền dịu ban đầu cau có, rồi chuyển sang tức giận, "Thần dân" mắng "Thượng đế": Điên hả?
Thượng đế sợ quá trả lời " Hình như mới bị cấp tính chị à"

Mua nước giặt

Đi tìm mua nước giặt quần áo ,tã lót trẻ sơ sinh với nhãn "D- nee" theo mẫu đã liếc qua ở nhà. Không thấy! Chủ tiệm giới thiệu có loại "Kodomo" dùng còn tốt hơn cái loại đang cần. Thấy nhãn hiệu giống loại nước súc bình sữa ở nhà, đồng ý mua. Giá một bình nhựa chứa 2000ml là 180.000đ, chị ấy nhanh nhảu khuyên nên lấy loại bịch nilon700ml chỉ có 75000đ. Đầu óc lại đang để ở chị hàng chuối, ngơ ngơ ngáo ngáo nên đồng ý mua 3bịch với giá 225.000đ (được 2.100mml) xách 3 bịch nước giặt lặc lè đi. Được một quãng thì ngờ ngợ quay lại hỏi chị bán hàng rằng đây là hàng khuyến mãi cho khách hay cho chủ tiệm vậy? Sau một hồi ú ớ, chủ tiệm đã kịp đổi lại 3 bịch cho khách bằng bình nhựa 2000ml (nói là giá hữu nghị!)
Lần này sực tỉnh khỏi cơn mê!

Mua chân giò

Đến hàng thịt quen, nhờ cô bán hàng lựa cho một chiếc giò trước thật đảm bảo chất lượng. Nào heo cỏ,da mỏng, màu hồng tươi tự nhiên, mùi đặc trưng...Trong lúc chờ cô làm sạch sẽ, chặt khúc sẵn, tranh thủ đi mua một số thứ khác cho bõ một lần đi chợ. Đến khi quay lại thấy thịt thăn ngon mắt quá, lại mua thêm. Rồi mới về.
Sau khi làm xong các thủ tục mới cất từng thứ vào tủ lạnh, đâu vào đó ,yên trí cho những ngày trong tuần. Bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa, chẳng thấy chân giò đâu. Đau đầu vì một buổi sáng gặp toàn xui xẻo. Chắc lúc sáng treo tòn ten rơi mất lúc nào không hay rồi. Thôi cứ ngược lại chỗ mua xem may ra. Cô hàng thịt vừa trông thấy đã reo mừng như gặp lại người thân xa cách đã lâu ngày rồi trao quà không bằng! Nhận lại món hàng mà nghĩ về hên xui hình như lúc nào cũng song hành thì phải.

Ai bảo đi chợ là không khổ?

70 nhận xét:

  1. Xong cú hatric tem, anh đi làm một điếu vinataba, chờ chú Lẩm Cẩm, Lộc Vừng, Nư Mai và các bạn khác đến rồi mới đàm đạo về bì viết này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. He he! Anh quyết tham bằng chúa gái trong thơ dân gian VN:

      "Chúa gái là chúa ăn tham,
      Đồng quà tấm bánh đút ngang trong buồng.
      Ăn thì chết nứt chết trương,
      Chẳng nhớ thằng ở, chẳng thường con đòi.
      Mua cho một tấm khố sồi,
      Bề ngang chiếc đũa, bề dài nửa thân.
      Đi đâu chẳng dám cởi trần,
      Trông thấy chúng bạn cực thân thay là..."

      Xóa
    3. Huynh điểm danh chính xác đấy chứ các Muội Muội nhể?;)

      Xóa
  2. Ôi huynh ! giành hết cả vậy sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Khéo không lại như "Được bữa no" chứ gì?

      Xóa
    3. Huynh mình đang lâng lâng, fê fê vinataba, chơi luôn một thể cá chủng loại tem!:)

      Xóa
  3. Muội cũng giành luôn của Lộc Vừng, Út Kiều... hi hi :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Út Kiều từ lâu nay chỉ âm thầm đọc rồi âm thầm im lặng, dõi theo chị HL, chị LV và chị NM chứ Út Kiều ko xuất hiện giành tem nữa chị à. Út chúc chị vui và khỏe nhé! hì hì.

      Xóa
    3. Cũng mừng cho em nó bận rộn NM à!:)

      Xóa
  4. Bà ngoại vất vả quá cơ!

    Đi chợ là khổ nhất chị ơi. Muội chỉ thích nấu ăn thôi còn đi chợ thì ngại lắm... Muội ngại nhất là người hàng toàn là người quen, mua của người này mà không mua của người kia là bị trách, bị lườm!...

    Nhưng biết làm sao, vẫn cứ phải đi thì mới được coi là "đảm" chị nhỉ?!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Cánh phụ nữ chúng mình cái thân làm khổ cái đời hai Muội Muội nhỉ. Nếu một ngày nào đó, bỗng dưng các lão nhà mình nhận đi chợ thay, chắc mình cũng chẳng dám giao. Vì biết đâu đấy: tiền mất lại trật khớp xưong (chứ chưa hẳn tật mang)
      Ôi muôn đời vẫn thế thôi! Ta nhạo chơi cho quên những nhọc nhằn đeo bám cái vinh quang của kẻ "tayhòm chìa khoá", hão!b-(

      Xóa
  5. Em nửa năm vừa rồi ở Hà Nội nên cũng được trải nghiệm cái cảm giác đi chợ giống như thế nà:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói chung đấy là cái phần mềm của chợ truyền thống đó em. Một ngày nào đó không còn không khí đó nữa, ta lại thở dài thườn thượt tiếc nuối!;)

      Xóa
  6. Hơ hơ, em cũng hay gặp trường hợp 1 và 2. Nếu gặp trường hợp bỏ quên (trường hợp 3) thì... xem lại câu cuối của trường hợp 1. Tóm lại là chị vẫn may mắn đấy! 2 năm nay em hầu như không đi chợ nữa, chỉ đi siêu thị thôi. Yên tâm là nếu nhân viên dám mở miệng mắng mình thì mình sẽ... viết sổ góp ý! (bố bảo mình cũng chả dám mắng lại - Vốn hèn mà! :)) )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như cái câu "Khôn nhà dại chợ" chỉ dành cho những mẫu này OM nhỉ;)

      Xóa
    2. Em toàn bị cả nhà mắng là " khôn nhà dại chợ" , cả đời chẳng nói nặng được ai câu nào:( đi chợ ngại nhất vụ mặc cả qua lại.
      , hóa ra là " đanh đá phát tiết ra.. bàn phím hết rồi" hi hi còn chị OM thì biết rõ con Ếch em động đến là .. nhè:P

      Xóa
  7. Cũng vất vả nhỉ ,ai bảo chạy nhoáng cái là xong ? HHP mua đồ (không phải siêu thị) về đã giảm giá hơn một nửa ,thế mà vợ vẫn chê dắt mới lạ chứ!:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nào anh dung dăng dung dẻ với chị đi các gian hàng hiệu rồi giả vờ hỏi giá là bữa sau hết phải giảm giá trong tình trạng bù lỗ không lấy gì bù đắp nha!:)

      Xóa
  8. Chuyện thường ngày ở...chợ, bà quại ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng trong thời gian chờ cái phi thường sản sinh thì tranh thủ nhặt nhạnh cái "thường ngày" để blog đỡ mốc chị ơi!:)

      Xóa
  9. Đi chợ SG dzui chị nhỉ? hehe.. để lại biết bao kỷ niệm...hà hà... hơi mệt một tẹo nhưng dzui dzui!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ đi các loại chợ cho nó dzui. Chợ nào cũng có cái hay của nó. Ngoài đảo chợ nhiều mặt hàng không em?

      Xóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha, Vừng ơi cứ mở mắt ra nhưng nhìn như không nhìn (nhìn 1 điểm vô định nào đó ;) )nếu không ăn mắng, ăn rủa mà sởn cả gai ốc lên ý!
      Thật ra chợ truyền thống có nhiều món dân dã nên mình thích lang thang, còn siêu thị thì cứ nguyên xi đai kiện. Thỉnh thoảng thay đổi cho dzui em à.
      Mai chủ nhật đi chợ may mắn nhé:X

      Xóa
  11. Không những chỉ khổ theo nhớ, quên trong "zụ" mua hàng lúc đi chợ đâu, mà còn nhớ xem hôm qua đã ăn gì? Hôm nay thay món...rồi rất nhiều lúc quên kiểm tra đồ trong tủ lạnh, để khi mua về đem cất mới ớ ra... Tân bà ngoại mà thế,huống hồ là Ngựa mỏi chân...:-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn cài dzụ mua hai lầ một món nữa:)
      Rồi còn phải mua theo nhiều chế độ ăn nữa:( Cực quá bà ngoại Ngựa ơi!
      Chúc bà chân cứng đá mềm nghen!

      Xóa
  12. Anh thích đi chợ!
    Mua thịt, các cô tranh nhau mời:
    - Anh ơi, ăn mông đi, tươi ngon!
    - Lấy đùi cho em, anh ơi!
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh cũng hài hước, dí dỏm quá cơ! Nhưng huynh có dám ăn, có dám lấy không ạ?

      Xóa
    2. Huynh quên lời mời : tiết em tươi lắm, lòng em thơm lắm nữa chứ!;)

      Xóa
  13. Bài này nên để cả năm đi tỷ tỷ ơi. Ngày nào chả phải đi chợ tỷ tỷ nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ cũng đủ để lấp chỗ trống NM ạ:)
      Em đi chợ mua món gì nhớ qua đây kể cho chị bắt chước với;)

      Xóa
  14. Ui... nghìn lẻ một chuyện khi đi chợ chị nhỉ! "Thượng đế" cũng lắm khi bị bắt nạt lắm! Em chỉ đi siêu thị vào chủ nhật hàng tuần, còn chợ thì ngày nào chả đi và thưởng thức đủ các cảm giác giống như thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai lính nhà em có kén ăn không?Đi chợ còn phải tính toán đổi món ăn và các chế độ ăn khác nhau nữa em nhỉ, bao giờ cho hết phải chợ búa đây:(

      Xóa
  15. Chắc HL không dám đi chợ gần phải đi siêu thị tận trung tâm xa nhà quá chưa về nên để nhà không ai đón khách thế này chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HL vẫn đón khách đấy chứ, chỉ mỗi tội chưa có món mới mời khách thôi;)

      Xóa
  16. Bà ngoại đang lượn ngoài chợ là cái chắc!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà ngoại cháu lượn xong về đang làm món bún chả mừng ngày giải phóng Quảng Ngãi ông ạ. Hôm nay, cuối tuần, nhà ông ăn tươi món gì để bà ngoại cháu bắt chước ạ?
      Chúc ông cuối tuần vui vẻ, lượn blog thoải mái nha ông!:)

      Xóa
  17. Nhiều lần đi chợ mình cũng chút nữa là nằm tại chợ nếu ko nhanh chân chạy rồi bạn à, bài của bạn rất vui, và hay. Mình thấy có phong cách của NNA, Chúc bạn ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn đến thăm và để lại lời động viên!
      Chúc bạn chủ nhật tươi hồng! Nhớ thường xuyên qua đây nhé Tiếng Đời!:)

      Xóa
  18. Chị mình đi chợ xong rồi mà không thấy khoe hàng nhỉ? Em nóng lòng xem "hàng độc" của chị lắm đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hàng đã cập bến, đang phân phát OM ơi! Hi hi rộn ràng lắm. Yên trí không những "xem" mà còn sở hữu một trong số đó nữa!:)

      Xóa
  19. Hì hì, chị cũng bị hoài, nếu ai cũng dễ thương như cô hàng thịt thì hay biết mấy! May quá, lúc này đùn đẩy việc đi chợ cho cô cháu họ, lâu lắm rồi mất cảm giác được làm thượng đế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, trốn được lúc nào thoát lúc ấy chị ạ. Còn hơn lão động khổ sai ấy chị nhỉ:(

      Xóa
  20. Trả lời
    1. HL đang về và chuẩn bị mở cửa TĐ chờ chút nữa thôi!:)

      Xóa
  21. Trả lời
    1. Cái gì chờ đợi mới hồi hộp chứ!sắp rồi, đêm nay nha!:)

      Xóa
  22. Chị mà kể chuyện đi chợ của chị chắc nhiều người cười ...vỡ bụng HL à. Nhà chỉ cách chợ Hôm có mấy bước mà mãi đến khi tốt nghiệp ĐH, mẹ chị mới cho phép chị ra chợ mua rau quả vì chị chuyên môn bị lừa hồi nhỏ khi mẹ sai đi chợ mua một cái gì đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi nhỏ em cũng bị lừa khi đi mua thức ăn chín. Em bị một cô mắt híp lừa lấy tiền tem và chiếc cặp lồng bảo em đứng ngoài chờ rồi đi vào chợ biến luôn:)

      Xóa
  23. Cảm ơn HL, VTA đã nhận được quà " đi chợ" về của HL rồi, cảm giác ban đầu rất thú vị, thưởng thức xong sẽ nói cụ thể nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất mong nhận được những cảm nhận của tác giả đầy kinh nghiệm với 2 tập thơ đã xuất bản!:)

      Xóa
  24. Chắc chắn bài này mình lượn qua rồi.......hì ....mình sáng lại chút roài....

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang