17 thg 6, 2011

Biển Đông dậy sóng!


                   
                   "Tôi nói đến trời mây , tôi nói đến
                   Những cánh đồng, nhà máy, những hoa, chim
                   Nhưng vẫn muốn nói nhiều hơn về xứ biển
                   Như cái gì thầm lặng ở trong tim"
                                                                                      (Tế Hanh)
Với chiều dài trên 3200km ôm lấy dải Đất Việt, biển đã gắn bó với người Việt Nam từ bao đời nay,biển là tiếng nói tình cảm, tâm hồn của người Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh chủ quyền của họ, bao kẻ âm mưu bá quyền đã phải thất bại ngay trên vùng lãnh hải bất di bất dịch này. Vậy mà giờ đây, với cái lưỡi bò bẩn thỉu, kẻ bành trướng mưu đồ nuốt trọn biển Đông!
Thật nực cười cho sự ngang ngược, trâng tráo của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Đi xâm phạm chủ quyền của người ta mà lại còn rêu rao luận điệu trướng tai rằng mình "bị xâm phạm"! Trẻ con vốn tẩy chay đồ chơi thuộc dòng made in China nhiễm độc, cũng phải thốt lên: người Trung quốc dối trá, tham lam!
Miệng nói hòa bình mà hành động thì phá hoại chẳng khác nào khiêu khích chiến tranh! Ngoại giao thì tỏ vẻ mềm dẻo rằng "không làm căng thẳng thêm tình hình biển Đông". Nhưng hàng ngày, hàng giờ rình rập quấy phá tàu đánh cá của ngư dân trên vùng biển thuộc chủ quyền của họ, đánh đập dọa nạt bằng súng ống, cướp thành quả lao động chân chính của họ. Vô cớ cắt cáp thăm dò dầu khí của khi họ ngay trên vùng lãnh hải được Quốc tế công nhận là của họ.Trên chính trường và trong đời thường, kĩ xảo và tiểu xảo, mặt thật và mặt nạ ...đều hướng vào mục tiêu: cá lớn nuốt cá bé bất chấp dư luận, đạo lí !
Một đất nước đã từng được đánh giá là một trong những "cái nôi văn hóa của nhân loại" mà lại hành xử như một xứ hỗn mang mông muội! Những Khổng tử và Mạnh tử... với thuyết giáo đạo làm người giờ bị hậu duệ chà đạp, phỉ báng!
Máu chảy ruột mềm! Có thấy các chiến sĩ hải quân Việt Nam tử thủ để bảo vệ Trường Sa bị quân Trung Quốc tàn sát dã man, chiếm đảo Gạc Ma mới căm thù chủ nghĩa thực dân mới -Bắc Kinh! Có thấy nỗi đau khổ, mất mát của ngư dân bị quân Trung Quốc cướp thuyền bè, phương tiện làm ăn mới thấy chúng ta lên án chúng là chưa đủ!
Đúng là "Cũng nhà, cũng cửa, cũng giang san" thế mà bị kẻ tham lam lộng hành!
Máng lợn ăn tử tế không muốn, lại muốn lưỡi bò liếm trên cái máng lợn sứt mẻ!
Nước Việt Nam là của người Việt Nam!
 Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi!

12 nhận xét:

  1. luho
    19:11 27 thg 6 2012
    Bài viết bạn hay lắm!!!Thật đáng mặt nữ nhi hào kiệt...
    Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh...
    ...KIếm nữ nhi bêu đầu qủi dữ,
    Gươm anh hùng bạt vía quần ma...
    Biển đông dậy sóng dòng sông lữa,
    Gió bắc vùi thây bọn ác tà...
    Bỏ tật nghênh ngang bành với trướng...
    Ngông cuồng xâm lấn biển đảo ta...
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    04:08 28 thg 6 2012
    Nhiều lúc tức điên mà thấy không làm được gì, buồn lắm!
    Cảm ơn luho đã chia sẻ

    Trả lờiXóa
  2. Lộc Vừng
    11:40 25 thg 6 2012
    Like cho bài này chị nhé.
    Cứ cái gì liên quan đến biển đảo là em
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    01:27 26 thg 6 2012
    Tức lắm em à. Thương cho cả Đảo chìm nữa!

    Trả lờiXóa
  3. lão hâm
    10:48 26 thg 7 2011
    Biển Đông không có sóng thần bọn bành trướng cũng đã xuống thang màquyývị quácảnh giác chạy vào rừng thế thủ lâu thế , không lên tiếng đảm bảo bí mật chứ gì?!!!
    Trả lời nhận xét này

    lão hâm
    01:58 16 thg 7 2011
    Nghe nói TQ sắp hạ thủy tàu sân bay để cho thiên hạ sợ, mục đích đe doạ để không cần đánh cũng thắng .
    Còn HL thì lên án rồi chửi , nó mà nghe thấy chắc cũng tức mà nổ phổi , tràn khí, bục dạ dày màchết .Vậy là ta không đánh , giặc cũng thua .Nhữngđiều quý vị lên án có sức mạnh ngang tàu sân bay của TQ đấy !Ke ke là ke ke ...

    Trả lờiXóa
  4. lão hâm
    00:17 11 thg 7 2011
    Không cần lí luận dài dòng , "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh "
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    04:28 11 thg 7 2011
    Đánh thì đánh mà nói thì vẫn nói chứ! Phải tận dụng các vũ khí kể cả "võ mồm".Không được phép chủ quan với loại giặc này!

    Trả lờiXóa
  5. lão hâm
    23:30 30 thg 6 2011
    Đanh thép quá ! các nhà phân tích đánh giá bài viết từ hay đến rất hay!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    05:50 2 thg 7 2011
    Đánh giá thế mà bảo "khù khờ"!

    Trả lờiXóa
  6. THỢ ĐIỆN
    09:04 23 thg 6 2011
    Nhớ lại cái trận pháo nó vùi mình ở bình độ 400 mà ức không chịu được...Vậy mà ở bên Vị Xuyên nó cũng lấy được Lão Sơn...Bọn tàu khốn...
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    22:16 24 thg 6 2011
    Giờ cũng chuẩn bị lên đường!

    Trả lờiXóa
  7. BÌNH ĐỊA MỘC
    01:44 20 thg 6 2011
    bài viết hay quá anh ơi, vừa mang tính chính luận vừa mang tính văn học ... Mộc không bao h viết được như thế, vì sợ sai kiến thức, cộng đồng mình tinh ý lắm, anh thật giỏi!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    09:03 20 thg 6 2011
    Khiêm tốn vừa vừa thôi, tớ thấy đằng ấy chuyên môn rất là chuẩn.Chỉ có điều là nói hay không. Tớ thì cứ viết lên cảm xúc và bức xúc của mình. Ai vào xem không cmt, đi ra cũng chẳng sao.Cám ơn đằng ấy đã ghé nhà. À mà bi giờ người ta cứ xưng với nhau là "anh" không cần phân biệt là nam hay nữ, cũng hay nhỉ. Tớ được gọi là "anh" cũng thấy thinh thích ,ngồ ngộ!

    Trả lờiXóa
  8. My Nguyen
    22:29 19 thg 6 2011
    Thâm nho hủ lậu bọn Tàu ô
    Ngoài mặt cười tươi bụng dao bồ
    Xin có lời khuyên cùng các "Cụ"
    Đừng đem trời biển chuyển sắc cờ.
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    22:42 19 thg 6 2011
    Cảnh giác bao nhiêu cũng không vừa trước thủ đoạn của chúng.Mỗi thù trước mắt và lâu dài, thù truyền kiếp!

    Trả lờiXóa
  9. Misa
    10:16 18 thg 6 2011
    Tụi Tàu đúng là ko còn từ nào để diễn tả hết mức độ xấu xa, thủ đoạn, trơ trẽn và giả dối của chúng nó. Chúng nó sẽ bị quả báo! Đúng là hành xử như 1 xứ hỗn mang mông muội!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    03:03 19 thg 6 2011
    Dù muốn trang blog của mình vui hơn, viết những điều khác đi,mà nỗi ám ảnh, căm ghét bọn Tàu chẳng thể nào nguôi.

    Trả lờiXóa
  10. Hoàng Hôn Tím
    09:05 18 thg 6 2011
    Bất bình vì anh hàng xóm này quá rồi, chị ơi! Ỷ mạnh ép nghèo Bọn nước lớn ngang nhiên bành trướng Chiến tranh phi nghĩa Lũ đê hèn giở thói trêu ngươi Chúng ta ư, nhắc bọn kia nên nhớ Tại Đống Đa, xương trắng chất thành gò Bạch Đằng Giang, máu loang nhòe nước đỏ Thế mà nay, chúng bay còn nhòm ngó, Chuẩn bị mấy cái ống đồng khi thua, cắt râu chui vào đó... Chúng ta ư, tuyên ngôn độc lập còn vang bên bờ sông Như Nguyệt "Nếu giặc dữ mà phạm đến đây Chúng mày nhất định sẽ tan vỡ"* Hội nghị Diên Hồng Trên dưới một lòng quyết thắng. Chúng ta ư, Noi chí cha ông , tiếp bước hào hùng Quyết không để chúng lộng hành, ngang ngược. P/s: Trích dịch thơ“Nam quốc sơn hà”
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    02:50 19 thg 6 2011
    Cảm ơn em đã chia sẻ! Chúc em nghỉ hè vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  11. dodongart
    06:59 18 thg 6 2011
    ĐẤT CHUYỂN RUNG (Tặng HL )
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    08:34 18 thg 6 2011
    Trời không dung đất không tha, ai bảo thần dân chịu được?!

    Trả lờiXóa
  12. the
    05:03 18 thg 6 2011
    HOÀNG SA,TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM!
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    02:52 19 thg 6 2011
    Tất cả người Việt nam chúng ta đều phải quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc mình!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang