25 thg 6, 2011

Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào...


Trong nhiều bài viết về biển và những suy ngẫm từ biển  thì "Thuyền và biển" là một bài thơ hay, một bài ca trữ tình sâu lắng, thiết tha. Và trong không nhiều nghệ sĩ hát hay về biển thì Quang Lý là một giọng ca đẹp, chất giọng của anh có sức lay động lòng người. Anh hát bằng cả tâm hồn mình. Phong cách của Quang Lý bình dị mà rất riêng, rất đặc biệt, rất "Quang Lý"!

3 nhận xét:

  1. lão hâm
    03:17 4 thg 7 2011
    Còn Lão lại thấy không những Biển mênh mông nhường nào mà còn thấy HL ,MS , KHSQ cũng mênh mông như biển đông vậy , hé hé !
    Có điều mỗi người nhìn Biển một cách khác , lão thấy biển mịt mù xám xịt đầy đe doạ, nhiều giông tố có thể nhấn chìm tất cả !
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    08:36 4 thg 7 2011
    Lão khù khờ thấy biển như vậy cũng không có gì là lạ!

    Trả lờiXóa
  2. Misa
    11:04 26 thg 6 2011
    "Thuyền và biển" là ẩn dụ cho 1 cặp tri âm tri kỉ trong TY. "Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu" một ý tứ thật sâu sắc, ý nhị.... Ở đời buồn nhất là khi cứ tưởng là "thuyền và biển", ai ngờ chỉ là "thuyền và con lạch bé téo teo" "tưởng giếng sâu nối sợi gầu dài, ai ngờ giếng cạn tiếc hoài sợi dây"
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    11:19 26 thg 6 2011
    Đúng thế đấy Misa !

    Trả lờiXóa
  3. Misa
    10:48 26 thg 6 2011
    Bài này có 1 tác giả nữa cũng phổ nhạc nhưng nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu phổ bài này hay quá khiến nó nổi tiếng ai cũng biết, còn bản kia thì thi thoảng mới có người hát, tuy bản ấy cũng ko đến nỗi nào (có lẽ vì thơ Xuân Quỳnh hay quá rồi nên phổ kiểu gì nghe cũng hay)

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang