29 thg 6, 2011

Du lịch bụi...


Ra đảo Lý sơn (Quảng Ngãi) vào ngày biển êm ả. Cả đoàn tưởng sẽ không ai say sóng. Vậy mà vẫn có kẻ say mềm. Tàu cao tốc lướt rất êm,thỉnh thoảng mới dập dềnh, chao đảo chứ không dồi lên dập xuống như khi có sóng to gió lớn.
          Vừa đặt chân lên đảo có xe huyện đội ra đón, vậy mà dân say lại chọn phương tiện xe ôm -một loại xe gắn máy nếu ở đất liền chỉ để chở các đồ vật, vừa xóc, vừa nắng. Sau một lúc nghỉ ngơi, lấy lại vẻ mặt háo hức của kẻ hăm hở ra đảo giữa lúc biển cả đang có vấn đề, bắt đầu ngó nghiêng, xem xét và chuẩn bị bữa trưa. Ăn trưa ở nhà một người lính đã phục viên giờ về làm vườn, trồng hành, tỏi. Nhà hắn có ba người con. Tội nghiệp con trai đầu 25 tuổi bị câm từ nhỏ, đứa thứ 2 đang học cao đẳng sư phạm và đứa út học lớp 8. Nghe có chiến hữu ra thăm, hắn giục vợ con lo cơm nước từ sáng sớm. Cả đoàn trên chục người đổ bộ vào nhà hắn làm náo động cả cái xóm đảo yên lặng. Món mực hấp vừa ngọt vừa giòn vì tươi và dày,chỉ chấm mắm gừng là quá đã! Món canh chua cá dìa  ngọt quên đất liền luôn! Rồi món ốc xào xả ớt, làm cho mấy đứa nhỏ phá mồi của dân nhậu vì nó rất hấp dẫn. Vợ chồng chủ nhà suýt xoa vì chưa tiếp đón khách như ý muốn.
          Đi thăm chùa Hang.Chùa nằm dưới chân một quả núi đá. Phải lên dốc và xuống khoảng năm chục bậc tam cấp mới đến chùa. Đứng ở ngoài nhìn vào, cửa chùa hẹp như một cái hang, có lẽ vì thế nên có tên gọi là chùa Hang. Khuôn viên chùa là toàn bộ một cái hang đá rất mát. Mái chùa hình vòm, y như có bàn tay đẽo gọt nên. Đây là chùa do dòng họ Trần ở đảo lập nên và truyền nhiều đời thờ cúng. Trong chùa có khoảng hai chục ban thờ với nhiều tượng vị thần Phật (kích thước không to lắm). Ở đây ai vào thắp hương thường khoác áo nhà Phật, xong lại treo lên. Cạnh chùa là hậu duệ họ Trần trong coi, hương khói cho chùa. Ngoài sân chùa có trồng nhiều cây bằng quả vuông như ở đảo Trường sa. Đứng ở chùa nhìn ra là bãi biển có nhiều gành đá rất đẹp. Xung quanh chùa là dãy núi đá rất hùng vĩ, con người như lọt thỏm vào không gian ấy .
          Trên đường về thấy người dân đảo đội nắng chăm hành,chăm tỏi ,thấy cuộc sống ở đây thật hiền hòa. Ở xóm khác trên đảo có gia đình sống bằng nghề biển. Họ đã từng gặp tàu Trung quốc và bị mất hết cả thuyền bè, cụt vốn họ xoay sở đủ nghề mà cuộc sống vẫn bấp bênh. Dọc bờ biển là một bờ kè bằng xi măng cốt sắt, rất chắc chắn để chống xâm thực, nhìn nó liên tưởng đến đê chắn sóng của Nhật Bản.
          Biển ở đây trong vắt nhìn thấy mọi vật dưới đáy, nhưng không có bờ cát thoai thoải nên tắm không tiện lắm, hay tại vị trí đó nó như vậy.
          Đi vội nên chưa kịp thăm hết các  điểm. Nơi đây từng khao lề thế lính Hoàng sa...Sẽ có ngày trở lại đảo.


17 nhận xét:

  1. lão hâm
    02:47 16 thg 7 2011
    Bọn giặc chưa đánh nên có người chủ quan bỏ nhà đi du lịch đây .Nên nhớ chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào , nhất là trên các đảo và ven biển miền trung ...mất cảnh giác quá đi thôi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hongloan
      05:15 16 thg 7 2011
      Trời đất ơi, ra đảo để chuẩn bị chiến đấu chứ trong đất liền mà đánh đấm ai?! Tớ mới là người cảnh giác cao độ đó!

      Xóa
  2. MIG 21 bis
    19:56 15 thg 7 2011
    Nghe nhiều về Lý sơn giờ mới đọc bài của Hồng Loan. Nhà tớ đầy rượu tỏi Lý sơn tự ngâm uống chống mỡ máu mà ! Hi hi hi Cũng muốn đổ bộ ra đảo như Hồng Loan nhưng chưa có điều kiện ! Chúc Hồng Loan có những chuyến đi chơi cùng những bài viết thú vị giới thiệu cho bạn bè nhé !
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    05:23 16 thg 7 2011
    Cố gắng tự tạo điều kiện ra Lý Sơn cho biết đi bạn ạ. Ngoài tỏi còn có hành và nhiều thứ khác nữa, các em Lý Sơn phát âm vui tai lắm,nước da mặn mòi của cái nắng cái gió cũng hấp dẫn ra phết! Chúc bạn những ngày cuối tuần vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  3. . sophankhodau !
    20:37 12 thg 7 2011
    Vậy mà vẫn có kẻ say mềm. Quyết không ăn cá trong thời gian này chị ạ...ghê quá!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    10:46 13 thg 7 2011
    Người ta thường bảo cho chó ăn chè chứ có cho cá ăn chè đâu mà"ghê quá"?!

    Trả lờiXóa
  4. lão hâm
    10:15 12 thg 7 2011
    Quý vị ra đảo nhớ mang theo súng , nếu bọn giặc Tàu đến thì vào hầm cố thủ mà bắn tỉa nhá!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    10:48 13 thg 7 2011
    Trên đảo đã có sẵn súng. Đất mình, mình đứng mà bắn chứ việc gì phải vào hầm mà tỉa tót cơ chứ!

    Trả lờiXóa
  5. THỢ ĐIỆN
    06:56 11 thg 7 2011
    Đất nước ta cường quốc bán buôn.
    Hậu phương ăn chơi biểu tình, đảo chánh.
    Lúc đồng đội ta chết lên chết xuống.
    Một đám ở nhà nhảy nhót thâu đêm.
    Lãnh chúa ta ăn trước ngồi trên.
    Hùng hổ lắm nhưng mạt hèn cũng lắm.
    (Ta, lính miền nam- Thơ MN trước 75)
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    10:17 11 thg 7 2011
    Thơ trước năm 75 của cờ ba que à?

    Trả lờiXóa
  6. KHOẢNG TRỜI RIÊNG
    06:23 8 thg 7 2011
    Bài viết như đưa người đọc theo hành trình ra đảo...cảm nhận đất nước mình đâu đâu cũng đẹp bạn nhỉ?
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    09:04 8 thg 7 2011
    Chính vì đẹp nên bị lắm kẻ dòm ngó KTR ạ. Người dân ở đây sống rất hiền hòa và nhân hậu. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ!

    Trả lờiXóa
  7. Misa
    12:17 7 thg 7 2011
    Ôi chuyến đi thật thú vị, nghe chị tả mà hình dung ra vị ngọt của mực tươi vừa bắt lên hấp gừng, chảy nước miếng Chị ơi post vài cái hình lên cho nó trực quan đi chị, nghe tả thấy thích quá đi mất, chuyến đi và hòn đảo thật ấn tượng trong tình cảm, quang cảnh và ý nghĩa lịch sử.
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    09:01 8 thg 7 2011
    Khi nào có điều kiện ra đảo Lý sơn nhé.Hấp dẫn lắm Misa. Sẽ giới thiệu ảnh sau.

    Trả lờiXóa
  8. dodongart
    04:22 7 thg 7 2011
    Ở địa phương bạn cái "ghe" không phải là cái thuyền lớn mà là cái khác? Đúng không?Nghe nói ở vùng biển Lý Sơn có lọai cá gì có giá trị kinh tế cao lắm mà bọn Tàu đã từng đến đánh bắt trộm rồi ! Đập "ghe" lên đầu nó thì...thú vị thật!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    04:30 7 thg 7 2011
    "Ghe" ở miền Trung và miền Nam là "thuyền " ở miền bắc.Còn "ghe" ở miền Bắc là...có thể đập lên đầu bọn cướp biển đấy ạ! Mình phải biết sử dụng vũ khí lợi hại để tự vệ trước quân Tàu đểu đấy ạ!

    Trả lờiXóa
  9. Anh Thy
    09:18 6 thg 7 2011
    đã dự định mấy lần rồi mà em vẫn chưa ra đảo được, hè này mà không đi thì chắc hè sau mà đi thì không có chỗ ở rồi ! tiếc ghê
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    22:37 6 thg 7 2011
    Tranh thủ đi đi!

    Trả lờiXóa
  10. Tran Lenguyen
    05:33 6 thg 7 2011
    không xa lắm mà chưa đi lần nào cả, đọc bài của chị tự nhiên muốn đi liền, hiii
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    09:28 6 thg 7 2011
    Đi đi em, hay lắm! Không đi thì phí

    Trả lờiXóa
  11. NamCua
    01:23 5 thg 7 2011
    Bài viết hay quá, chị thấy thèm được ra đảo như em rồi.Nhưng có đông dân sống trên đảo không em? Có chính quyền, tổ chức...gì không? hay chỉ có dân cư sinh sống tự do?Em post ảnh lên đi. Chúc em một ngày mới vui nhé.
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    04:27 5 thg 7 2011
    Đấy là một huyện đảo chị ạ.Gồm đảo lớn và đảo bé.Hai đảo cách nhau 45 phút đi tàu cao tốc.Tổng cộng khoảng 20.000 dân.Có bộ máy chính quyền như tất cả các huyện khác trong tỉnh.Trường học, bệnh viện, cơ quan quân sự, công an,tòa án... Dân rất tốt bụng, họ phát âm hơi khó nghe. Nếu chị muốn ra đảo thì ghé vào Quảng Ngãi em đưa đi, hay lắm chị ạ. Chúc chị vui khỏe

    Trả lờiXóa
  12. lao quangthau
    02:31 3 thg 7 2011
    Một vùng đất đẹp và là nơi in dấu ấn lịch sử của dân Tộc . Nếu có dịp Tôi sẽ đến nơi này. Cảm ơn Bạn về bài viết rất ý nghĩa !
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    09:37 3 thg 7 2011
    Khi nào có dịp bạn hãy đến Lý sơn, tuyệt lắm!

    Trả lờiXóa
  13. Nguyen
    23:23 2 thg 7 2011
    Nước biển trong vắt nhìn thấu tận đáy, tội gì mà không tắm nhỉ??? hay lại sơn cua càng quấy nhiễu đây, ước gì ta được ra đảo Lý sơn lần ấy.
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    23:26 2 thg 7 2011
    Hi hi.Nước sông Lam răng là trong là đục... Anh đi xuôi ngược tung hoành rồi mà vẫn mơ về đảo nhỏ ạ?

    Trả lờiXóa
  14. Thọ Lộc
    11:41 2 thg 7 2011
    Ko có cái hình minh họa nào à.
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    22:55 2 thg 7 2011
    Vẫn đang xỉn vì tàu, vì nhiều thứ nên chưa post hình. Vài hôm nữa sẽ cố gắng quảng cáo!

    Trả lờiXóa
  15. VTA - NLC
    11:40 2 thg 7 2011
    Từ đất liền ra Lý Sơn có xa không HL? Đồng bào Lý Sơn thật quả cảm
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    22:53 2 thg 7 2011
    Từ Quảng Ngãi ra cảng Sa Kỳ 18km.Từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn mất 50 phút đi tàu cao tốc (khoảng gần 20 hải lí). Cảm ơn đã ghé nhà!

    Trả lờiXóa
  16. dodongart
    11:15 1 thg 7 2011
    Người ra thăm đảo Lý Sơn Trở về hình ảnh sao ôm một mình ? Lý Sơn có tỏi có hành Có chùa Hang ấy rành rành của ta Thế mà bọn bắc bành xa Có lúc lởn vởn trộm gà trộm ghe ... Đập cho vỡ mặt chúng đi Cho chừa cái thói cái gì cũng vơ !...
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    05:12 2 thg 7 2011
    Vơ quàng rồi lại vơ xiên Vơ thúng vơ thuyền rồi lại vơ ghe Cái ghe mà đập, sướng ghê Cho quân bành trướng đội ghe lên đầu!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang