1 thg 6, 2011

Tổ Quốc nhìn từ biển


Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn
Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi
Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù
Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ
Thương Hòn Mê bão tố phía âm u
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
Những đau thương trận mạc đã qua rồi
Bao dáng núi còn mang hình góa phụ
Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử
Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng
Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân
Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước
Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi
Nguyễn Việt Chiến

12 nhận xét:

  1. dodongart
    01:26 17 thg 6 2011
    BÃO LÒNG Nhiều lúc cứ muốn hét lên vì phẫn uất . Đã một làn đi theo tiếng gọi của Quê hương Đất nước. Nay thì già rồi nhưng tin chắc con cháu sẽ tiếp nối việc đó ! Chúc HL vui khỏe !
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    23:58 17 thg 6 2011
    Nếu không có con mắt nghệ thuật thì chỉ thấy một điều gì dữ dội. Đúng là nghệ thuật vị nhân sinh! Cảm ơn nghệ sĩ đã tặng tranh.

    Trả lờiXóa
  2. My Nguyen
    10:50 11 thg 6 2011
    Nhìn từ núi rộng sông dài
    Nhìn về lịch sử giống nòi Việt nam
    Ngàn năm bắc thuộc tham tàn
    Trăm năm Pháp thuộc ,Mỹ tràn vào đây
    CON NGƯỜI , DÂN VIỆT ngày nay
    Sẽ đem bài học dạy bầy xâm lăng
    Quyết giữ gìn Tổ quốc này
    tám mươi triệu tấm lòng thay tấm lòng.
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    05:23 12 thg 6 2011
    Lòng người Việt Nam nào đâu thích gì đạn bom Ngọn nguồn đau thương trải qua quá nhiều rồi Việt Nam ơi, Việt Nam ơi trái tim Việt Nam tình yêu cuộc sống! Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom Quyết chiến đấu cho hôm nay cho mai sau và cho khắp mọi miền Mùa quả ngọt trái sẽ chín...

    Trả lờiXóa
  3. Bá Quân - 왼바권 - 阮 播 軍
    07:00 8 thg 6 2011
    Dặm đường hành quân
    Những chiến dịch dài
    Nỗi nhớ quê nhà
    Giục chân bước gấp
    Tiếng em thầm thì ngày đêm vẫn nhắc:
    Khi Tổ quốc cần
    Chúng mình biết hi sinh!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    08:49 8 thg 6 2011
    Chuẩn bị sẵn sàng nhé em!

    Trả lờiXóa
  4. Misa
    07:54 7 thg 6 2011
    chị ơi em có cập nhật kết quả tuần hành rồi chị
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    09:08 7 thg 6 2011
    Cảm ơn Misa, sang ngay đây!

    Trả lờiXóa
  5. binhnguyen
    08:43 5 thg 6 2011
    Bài thơ Khí thế hào hùng lắm! Và đây là hình ảnh người dân Sài Gòn đang đi đòi công lý nè bạn. Đêm an lành bạn nhé!!!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    10:28 5 thg 6 2011
    HL cũng theo dõi cuộc tuần hành từ HN đến TP HCM. Ít ra là cũng phải như thế!

    Trả lờiXóa
  6. phuongthovan
    19:46 4 thg 6 2011
    Chúng ta đồng thanh nói TQ xâm phạm chủ quyền biển đảo VN nhưng tìm ra giải pháp để đấu tranh với TQ cũng kg phải dễ, có liên quan đến nhiều lĩnh vực AN-QP, ngoại giao và quốc tế có đồng thuận kg? Sẽ khập khễnh để so sánh lực lượng vũ trang giữa Ta và TQ, nhiều vấn đề đặt trên bàn nghị sự của các nhà chính trị, ngoại giao, một ván bài kg dễ lật ngữa... Ai cũng thấy TQ xâm phạm chủ quyền VN nhưng có một đối tượng kg thấy đó là TQ!?
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    23:24 4 thg 6 2011
    Không đặt ra việc so sánh lực lượng vũ trang giữa Ta và TQ! Bởi Mỹ đã chẳng mạnh hơn VN, TQ và nhiều nước khác đó sao?!.Kết cục là người Mỹ vẫn cúi đầu trước VN! Vì cái mạnh không phải của kẻ lấy thịt đè người! "Anh hùng đâu cứ phải mày râu" mà " to gan hơn béo bụng"!. Chân lí thuộc về chính nghĩa. Một dân tộc đã khẳng định "Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ !" thì TQ đừng mơ việc quay lại ngàn năm đã thuộc về tiền sử! Công luận sẽ quật đổ tham vọng của quân bành trướng! Kẻ gieo gió phải gặt bão!. Đây không phải ván bài mà lật ngửa hay úp. Chỉ có sự dối trá phải được phanh phui trước công luận và lương tri!

    Trả lờiXóa
  7. THỢ ĐIỆN
    13:38 4 thg 6 2011
    Theo mình các chính trị gia VN cũng hành động khôn ngoan và bản lĩnh đó chứ...
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    23:27 4 thg 6 2011
    Không phủ nhận điều đó! Và thái độ phản ứng của nhân dân trước hành động ngang ngược của TQ, không hề trái với đường lối lãnh đạo của Đảng.

    Trả lờiXóa
  8. nguyen
    23:24 3 thg 6 2011
    Trong mắt giới cầm quyền Bắc Kinh, chúng xem các quốc gia láng giềng như những chư hầu, phải thuần phục, phải cống nộp Thiên Triều.... To chưa chắc đã mạnh. Chiến tranh xảy ra mình cũng cóc sợ. Nó có tàu chiến, tàu ngầm thì mình có máy bay diệt hạm, tên lửa diệt hạm. Cục diện Biển Đông chưa biết mèo nào ăn mỉu nào. Cứ chờ xem, bọn Tàu khốn kiếp!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    00:55 4 thg 6 2011
    Thật là "lớn "mà láo! Mình càng nhân nhượng thì tụi nó càng lấn tới.Quen cái thói cá lớn nuốt cá bé. Cứ dàn quân một trận sống mái với quân tham lam bất chấp danh dự này may ra mới cảnh cáo được trước dư luận. "Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc"!

    Trả lờiXóa
  9. BÌNH ĐỊA MỘC
    01:17 3 thg 6 2011
    trong những ngày này chí ít phương tiện thông tin đại chúng phải có những bài viết tương tự như en try nầy anh ạ!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    09:02 3 thg 6 2011
    Nếu có thể, mời bạn xem thêm mấy entry trước cũng về sự bức xúc này. Cảm ơn bạn đã đồng cảm và chia sẻ! Chúc bạn những ngày cuối tuần an vui!

    Trả lờiXóa
  10. Người dùng Yahoo! 14:24 2 thg 6 2011
    Buon cho VN. Hen voi giac ma lai du voi dan.
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    08:57 3 thg 6 2011
    Giờ không phải là lúc trách móc nhau. Hãy suy nghĩ để cùng nhau chống lại bọn Tàu tham lam, trâng tráo, bỉ ổi,tẩy chay nó,nện cho nó những đòn cảnh cáo!

    Trả lờiXóa
  11. Chị 2
    13:02 2 thg 6 2011
    Thà hi sinh chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    22:59 2 thg 6 2011
    "Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc!'

    Trả lờiXóa
  12. Misa
    05:27 2 thg 6 2011
    Ôi Tổ Quốc ta yêu như máu thịt
    Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
    Ôi Tổ Quốc nếu cần ta chết
    Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông
    (Chế Lan Viên)

    Chị ơi sang nhà em xem tinh thần hải quân Việt Nam đây!
    Trả lời nhận xét này

    Ruồi Trâu
    23:23 1 thg 6 2011
    Thấy 1/2 Nhân Dân đây rồi!!
    Trả lời nhận xét này

    dodongart
    07:54 1 thg 6 2011
    "VIỆT NAM MUÔN NĂM ! VIỆT NAM MUÔN NĂM ! " LỜI ANH THÉT VỌNG MÃI NGÀN NĂM !!!..

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang