10 thg 11, 2012

Lộ đề



Lộ đề
    “Lộ đề” là cách nói của chúng tôi thường được hiểu ngầm về một sự cố nào đó ngoài ý muốn.     Muốn nhắc nhau về chiếc áo cài nút hớ hênh, chỉ cần: “lộ đề kìa!”. Một việc giấu giếm bị phát hiện thì xếp vào “lộ đề”…    Trường hợp "lộ đề"  này không giống như thế.    Hôm ấy vào lớp, tôi thay việc kiểm tra miệng đầu giờ bằng kiểm tra bài soạn ở  nhà. Biết là có sách tham khảo đầy rẫy ở siêu thị, trên các sạp sách đường phố, tôi không muốn trò sao chép những câu trả lời khuôn mẫu của nhà biên soạn nào đó, mà thiếu chính kiến, cảm xúc của cá nhân mình với từng tác phẩm văn học. Lướt lướt qua từng bàn, và tôi chỉ dừng lại ở những bản “foto coppy” của những tay lười biếng, đối phó để xem mức độ xào xáo của chúng tới cỡ nào. Rồi buồn bực, tôi vẫn phải nói cái điều “ biết rồi khổ lắm nói mãi”…Lớp học lặng hẳn, chẳng đứa nào dám ho he, hóc hách, chỉ len lén đưa mắt nhìn nhau rất hàm ý và hình như chúng nó thở cũng khe khẽ hơn thì phải.    Tôi nào đâu có muốn tạo ra cái không khí ấy, mà sự thể đưa đẩy như thế, tôi biết làm sao. Đúng là “ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”!    Rồi thời gian không ngưng đọng theo dòng trầm ngâm của mỗi người. Bài mới vẫn phải thực hiện theo đúng chương trình của “ông” Bộ . Tôi mở cặp.    Bỗng “bộp!”, củ khoai luộc vô duyên từ trong cặp tôi rơi ngay trước lớp. Trò nào cũng nhìn thấy mà không đứa nào dám hé môi . Tình huống bất ngờ này tôi còn biết làm gì hơn là bật cười (Củ khoai cô bạn giúi vội vàng hồi nãy,chưa kịp dùng). Cái cười bất đắc dĩ lại có sức lây lan mới chết, nó làm cả lớp cười theo như thể những bình oxy bật nắp chờ mồi lửa là tưng bừng cháy. Một trận cười vang lên tưởng vỡ lớp đến nơi (có đứa còn vỗ vào mặt bàn “bồm bộp” cho đã!). Bao nhiêu bực dọc, đè nén tan biến sạch trơn.    Một trường hợp lộ đề quá hi hữu!    Tôi cảm ơn củ khoai quá đi! Giá mà tôi nuốt trộng hồi nãy thì có lẽ lớp học sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng, tẻ nhạt    Tôi nghĩ, đôi khi một tình huống ầu ơ…có thể cứu vãn một không khí nặng nề mà nếu ta cố tìm cách cải thiện cũng chưa chắc gì hoàn hảo hơn!    Có lẽ trong kỉ niệm về tuổi học trò của tụi nó, hình ảnh củ khoai ấy sẽ in đậm một dấu ấn

35 nhận xét:

  1. tấn lực
    10:31 18 thg 11 2012
    Chắc sau này ngoài cái tên cô giáo Hồng Loan, học trò sẽ còn nhớ với tên " Cô giáo Củ Khoai'. Một kỷ niệm dễ thương, khó quên vì học trò còn biết cô giáo mình tiết kiệm ăn khoai để dành tiền mua sách tham khảo, nâng cao kiến thức và dạy chúng mình tốt hơn...học trò đang thương cô giáo đấy, nhiều lắm !

    hongloan
    19:08 18 thg 11 2012
    Hi hi, nhiều khi ăn chưa hẳn vì phải ăn mà vì thích ăn. Nhưng sẽ là kỉ niệm của cô và trò để nhớ mãi

    Trả lờiXóa
  2. Đoàn Binh
    20:55 16 thg 11 2012
    Tình huống trở thành một kỷ niệm vui vẻ, đáng nhớ.

    hongloan
    21:35 17 thg 11 2012
    Đúng vậy đó. Ước gì cuộc đời có nhiều tình huống hay để mình xả stress

    Trả lờiXóa
  3. Như thị
    19:17 14 thg 11 2012
    Ôi Giời!
    Nói tới khoai, chị vẫn sợ cho tới bây giờ đó em!
    Những ngày khó khăn cũ, nhà chị có một cái rẩy trồng khoai lang, lúc thu hoạch, nhà chị cứ khoai mà ăn suốt (thay cơm).
    Ớn nó tới mức độ đi ngủ vẫn thấy nó lởn vởn!
    hehe...
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    hongloan
    21:50 14 thg 11 2012
    Thì thế, cái thời "Củ khoai củ sắn thay cơm" thì sợ.Bây giờ cao lương mĩ vị lại nhớ tương bần mắm tôm! Đời thích thế mà chị

    Mr Sam
    10:33 15 thg 11 2012
    Nghĩ lại thấy oan cho khoai... Bây giờ ở quê mình khoai đã thành đặc sản rồi!...

    Như thị
    10:47 15 thg 11 2012
    Cứ kệ đặc sản!
    Tớ vẫn ngán khoai!!!

    hongloan
    17:09 15 thg 11 2012
    Mr Sam: Hôm nào HL lên đó ăn đặc sản đấy, để phần nha!hi hi...

    Trả lờiXóa
  4. VTA - NLC
    17:33 13 thg 11 2012
    Thật hấp dẫn một kỷ niệm nghề nghiệp thật ngọt ngào

    hongloan
    20:09 13 thg 11 2012
    NLC đi đâu mà hôm nay mới sang HL thế? Còm bên nhà Tuấn Anh bị chủ nhà phơi nắng phơi mưa

    Trả lờiXóa
  5. Lộc Vừng
    12:24 13 thg 11 2012
    Tỷ ơi, nhiều người gạ Tỷ đổi món rồi đó.
    Tối nay Muội rình Tem Vàng.
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    13:55 13 thg 11 2012
    Muội nhớ rình ngay từ bây giờ đi. Tỷ ngẫu hứng bất ngờ lắm. Hình như sắp có món mới rồi. Ý tưởng đang chạy rầm rầm trong đầu đây Muội ơi. Muội dzìa nhà chưa?

    LonelyMan
    18:30 13 thg 11 2012
    LV ơi. Anh mà thích TEM thì Muội khó có cơ hội.

    Lộc Vừng
    19:14 13 thg 11 2012
    Anh chờ đó. Hôm nay Muội sẽ giật Tem.

    Trả lờiXóa
  6. LonelyMan
    11:50 13 thg 11 2012
    Bài mới chưa có nhỉ!. Hmmm, đổi món khoai đi, Muội ơi!

    hongloan
    13:53 13 thg 11 2012
    Muội chờ Huynh chuẩn bị giật TEM sẽ đăng!

    Trả lờiXóa
  7. LonelyMan
    11:50 13 thg 11 2012
    Bài mới chưa có. Hmmm, đổi món khoai đi, Muội ơi!

    hongloan
    13:50 13 thg 11 2012
    Đợi khi nào mọi người chán khoai như chán bún Muội mới mời món mới hi hi..

    Trả lờiXóa
  8. Thuyhung30475
    08:51 13 thg 11 2012
    Củ khoai của em mô rồi!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    13:49 13 thg 11 2012
    Khoai ăn miết chán lắm! Bữa ni sẽ thay món mới, em có đổi một công phụ hồ lấy TEM hông?

    Thuyhung30475
    14:37 13 thg 11 2012
    Ui em nghe tem cái là chạy qua rùi zậy mà chưa có ,bắt đền chị đó,tối em qua rình tem vàng mới được!

    Trả lờiXóa
  9. LonelyMan
    23:18 12 thg 11 2012
    Em đang viết bài mới hả?

    hongloan
    13:46 13 thg 11 2012
    Muội đang gõ lạch cạch, lạch cạch đây, Huynh có nghe thấy hông

    Trả lờiXóa
  10. Lộc Vừng
    23:03 12 thg 11 2012
    Ngủ chưa hả Tỷ?
    Mai Tỷ có ý định đổi món khoai chưa?

    hongloan
    13:44 13 thg 11 2012
    Muội chờ Tỷ một tẹo nữa là có món mới

    Trả lờiXóa
  11. Thuyhung30475
    17:49 12 thg 11 2012
    Đang đói bụng qua nhà nghe chị nhắc đến khoai rồi nè!

    hongloan
    20:11 12 thg 11 2012
    Chịu khó "lộ đề" thì sẽ có khoai ăn nghe Thuyhung
    Tối thư giãn nha!

    Trả lờiXóa
  12. Nhà gom lá bàng 2
    09:47 12 thg 11 2012
    Đố Hongloan ai nói 'khoai lang nướng là ngon nhất thế gian'?
    Hì..hì..., LB sang thăm, tuần mới vui nghen.

    hongloan
    20:10 12 thg 11 2012
    Củ khoai trong cặp là củ khoai luộc. Hi hi. ..để HL ăn khoai nướng sẽ tìm hiểu xem ai nói câu đó nha LB
    Cảm ơn LB đã ghé thăm!

    Trả lờiXóa
  13. Như Mai
    22:29 11 thg 11 2012
    Thèm khoai lang nướng tỷ tỷ ơi! Tỷ tỷ ngủ ngon nhé!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:07 12 thg 11 2012
    Nhớ chọn khoai nghệ Đà Lạt chính hiệu mà nướng nhé
    Tối nay có trực nữa để làm thơ không Muội?

    Như Mai
    06:41 13 thg 11 2012
    Muội có bài mới rồi đấy, Tỷ qua lấy tem đồng kìa... Hi hi... hôm qua Muội làm chiều nên 9 giờ đã về Tỷ Tỷ ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Lộc Vừng
    22:17 11 thg 11 2012
    Huynh mình nói up bài mới. Nhưng chắc mấy ngày nay "đánh quả lẻ" nhiều quá, nên giờ ngủ khò rồi Tỷ tỷ ơi.
    Em ghé qua đây nghe "Khi tóc thầy bạc" rồi về đi ngủ vậy.
    Sáng mai đi tìm xem ở đâu có khoai, thì mua.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:03 12 thg 11 2012
    Trên đó chắc nhiều khoai em nhỉ.
    Chóng khoẻ về nhậu món khác nha!

    Lộc Vừng
    21:33 12 thg 11 2012
    Chẳng thấy khoai đâu chị ơi. Toàn thấy đồi núi âm u. Em cảm phục những người sống quanh năm ở đây quá.

    Trả lờiXóa
  15. LonelyMan
    17:39 11 thg 11 2012
    Em ơi! Có củ khoai nào không? Đói bụng quá!

    hongloan
    20:21 11 thg 11 2012
    Anh ăn khoai nướng hay khoai luộc để tự tay em làm?
    Đổi xôi cho em!

    Trả lờiXóa
  16. Như Mai
    15:43 11 thg 11 2012
    Lộ đề "nóng" ghê tỷ ơi! Muội xong nhiệm vụ rồi tỷ ạ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên giờ mới qua thăm tỷ đây. Chúc tỷ CN vui và một tuần mới vui hơn nữa nhé!

    hongloan
    20:22 11 thg 11 2012
    Vậy xong việc có được nghỉ bù không em?
    Tuần mới nhàn nhã nghen!

    Trả lờiXóa
  17. THỢ ĐIỆN
    10:13 11 thg 11 2012
    Ối giời! Thèm khoai quá...

    hongloan
    11:57 11 thg 11 2012
    Hôm nào tớ giả vờ đánh rơi xem có nhặt không

    Trả lờiXóa
  18. HHP
    07:24 11 thg 11 2012
    Thật vui,phải chạy công chuyện đây !

    hongloan
    11:24 11 thg 11 2012
    HHP cứ "chạy " đi, khi nào mỏi chân thì sang nghỉ chân nghen!

    Trả lờiXóa
  19. Lộc Vừng
    23:25 10 thg 11 2012
    Đêm khuya, Muội nhớ món khoai nướng ngày trước quá. ĐI học về là xuống dưới bếp. Thấy bà nội đang đun nấu là dúi mấy củ khoai vào bếp. Mùa rét ăn ngon vô cùng Tỷ à. Ăn xong lên soi gương thì ôi thôi, xung quanh miệng đem nhẻm.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    11:22 11 thg 11 2012
    Bây giờ lấy đâu ra món khoai lùi trong tro ấy nữa! chẹp

    Lộc Vừng
    12:37 11 thg 11 2012
    Bây giờ khoai nướng hết ngon rồi. Có lẽ vì có nhiều thứ ngon hơn chăng? Nhưng em vẫn nhớ mùi khoai lùi trong đống than củi Tỷ à. Hihi. Cũng có hôm để quên, thế là nó cháy đến tận ruột.

    Trả lờiXóa
  20. LonelyMan
    21:52 10 thg 11 2012
    Đọc lại, thấy rằng thỉnh thoảng anh không kịp ăn sáng, bị ép đem xôi lên văn phòng, không kịp ăn, mải làm viejc, cuối ngày phải cho vào...sọt rác. Tội lỗi quá. May mà không rớt xôi ra.
    Hiển thị tất cả trả lời 5

    hongloan
    22:15 10 thg 11 2012
    Đói bụng là làm việc kém hiệu quả lắm đó Huynh!
    Hồi xưa mỗi khi Muội ăn bỏ mứa toàn bị doạ lúc chết đeo đỉa, sợ kinh người, cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt
    Huynh lặn ở đâu mà sâu thế?

    Lộc Vừng
    23:23 10 thg 11 2012
    Huynh gần giống...con gái muội. Thỉnh thoảng Muội có việc bận phải đi sớm, không kịp nấu ăn cho các con, thì mua xôi hoặc bánh mỳ kẹp và cho vào ngăn phụ của cặp sách. Cháu thường chỉ ăn được tí tẹo hoặc không ăn. Nhưng cũng không bỏ vào sọt rác bởi vì....để quên.

    LonelyMan
    00:45 11 thg 11 2012


    Như Mai
    15:41 11 thg 11 2012
    Muội thì ghiền xôi bắp huynh ạ. Mọi người bảo muội "hà tiện" ăn xôi bắp vừa rẻ lại no lâu! Hiii, nhưng muội thích món ấy.

    hongloan
    20:18 11 thg 11 2012
    NM: chị cũng khoái cái món xôi bắp lắm và cả ram bắp nữa. Đà nẵng có món đó không em? Những món không bỏ vào cặp được nên chắc chắn không có sự cố

    Trả lờiXóa
  21. Misa
    20:31 10 thg 11 2012
    Câu chuyện của tỷ hóm hỉnh quá...

    hongloan
    21:47 10 thg 11 2012
    Có hôm để quả chuối trong cặp, may mà nó rơi thì đến A-zit-nexin cũng phải xin đề tài mà bổ sung vào "Những người thích đùa" mất!

    Trả lờiXóa
  22. LỤC BÌNH
    18:21 10 thg 11 2012
    Củ khoai, lộ đề ... tình huống thật tuyệt !

    hongloan
    21:43 10 thg 11 2012
    Bạn có tình huống nào "bất khả kháng" như thế chưa?

    Trả lờiXóa
  23. PHUSA
    17:52 10 thg 11 2012
    Phusa sang thăm bạn, đọc truyện của bạn, Phusa chợt nhớ một chuyện cười, xin kể lại cho vui
    ..........
    Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.
    Thầy giáo hỏi cả lớp:
    - Các em hãy cho thầy biết một câu tục ngữ về người thầy.
    Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:
    - Câu này có 2 chữ "mày" và "nên".
    Lớp vẫn im lặng. Thầy giáo lại mớm ý
    - Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố".
    Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:
    - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Đây là câu gì?
    Cuối lớp có một cánh tay rụt rè giơ lên.
    Thầy giáo mừng quýnh, (ít ra cũng có một vài em nhớ bài chứ), thầy xúc động " Nào, mời em, em hãy nói cho cả lớp cùng nghe"
    Trò: - Thưa thầy, đó là câu "Làm thầy mày không nên đố" ạ
    ............


    hongloan
    21:42 10 thg 11 2012
    Đúng là vui thật!
    Cảm ơn PS. Cuối tuần có nhiều chuyện vui nha bạn!

    Trả lờiXóa
  24. Lộc Vừng
    14:49 10 thg 11 2012
    Hôm nay có còn củ khoai nào trong cặp không Tỷ Tỷ?
    Em đang thấy đói mà ở đây toàn núi với đồi, chẳng có gì mua được mà ăn.

    hongloan
    21:40 10 thg 11 2012
    Muốn chia khoai sắn cho em
    Mắc đường xa ngái lại thêm bận, lười!
    Cố gắng chịu cảnh núi rừng vài hôm rồi về khoẻ nhé em!

    Trả lờiXóa
  25. HẠT CÁT
    22:40 9 thg 11 2012
    Hạy thật. Mình không được đi dạy nhiều, mà nếu có dạy thì "toàn các cụ" , Song được dạy thật vui!
    Chúc cuối tuần vui HLnhé!

    hongloan
    21:36 10 thg 11 2012
    Em cũng từng dạy cán bộ đi học,cũng nhiều chuyện vui theo kiểu khác chị à.
    Chúc chị cũng thật vui chúa nhật !

    Trả lờiXóa
  26. Đại dương bình yên
    22:30 9 thg 11 2012
    Chuyện hay quá. cái cực hay của câu chuyện là tình huống lộ đề làm thay đổi hoàn toàn không khí giờ học .

    hongloan
    21:34 10 thg 11 2012
    Có những việc tự thân nó đã là câu chuyện bạn à.
    Cảm ơn bạn đã đến đây. Chúc chúa nhật an vui!

    Trả lờiXóa
  27. NamCua
    22:24 9 thg 11 2012
    Làm thầy có những giây phút "vui", và chắc chắn củ khoai của em sẽ là một đề tài văn học rất thú vị cho các học sinh, một kỉ niệm khó quên lắm đấy

    hongloan
    22:29 9 thg 11 2012
    Đúng là ngoài tầm kiểm soát đó chị. May mà không để vật gì "cấm"! hi hi...
    Chúc chị mau khoẻ , cố gắng có dịp chị em gặp nhau chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  28. NGUYÊN SƠN
    22:19 9 thg 11 2012
    CÒn hơn là "lộ hàng", cô giáo nhỉ

    hongloan
    22:23 9 thg 11 2012
    Thế NS đã thấy "hàng" của ai lộ rồi mà so sánh hơn nhỉ?

    Trả lờiXóa
  29. cây cơm nguội vàng
    21:52 9 thg 11 2012
    "Lộ đề" của chị thật thú vị quá!
    Cuối tuần vui, thanh thản chị nhé!

    hongloan
    22:25 9 thg 11 2012
    Em cũng thư thái những ngày nghỉ ngơi này nha!
    Cố khắc tìm lại các bài bị ẩn trong blog không thì tiếc lắm em ạ !

    Trả lờiXóa
  30. Lộc Vừng
    21:27 9 thg 11 2012
    Mẹ em cũng hay kể về những tình huống trên lớp. Em nhớ có lần mẹ kể khi dạy về tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố. Đang tóm tắt đến đoạn chị Dậu phải để con ở nhà cho chồng còn mình thì lên tỉnh ở vú cho nhà quan tỉnh có cụ cố ngoài 80 tuổi, thì các cô cậu học trò ngồi dưới hỏi nhau: thế chị Dậu làm cách nào cho cụ Cố ăn sữa? Một cậu khác nhanh nhảu:
    "Thì chơi trực tiếp chứ còn sao nữa"

    hongloan
    21:35 9 thg 11 2012
    Vừa rồi Chị hỏi ngược: Hãy điền thành ngữ vào cách giải thích sau: có cái này lại đòi cái khác giá trị hơn.
    HS trả lời "Được voi đòi hai bà Trưng". Chị nghẹn luôn, không ngờ cái cách chắp vần "sát thủ đầu mưng mủ" nó lưu trong bộ nhớ chúng nó sao mà không tẩy nổi

    Trả lờiXóa
  31. LonelyMan
    18:48 9 thg 11 2012
    Đúng là trong giờ học, sự ức chế của thầy và trò luôn rất tai hại!
    May mà có những sự "lộ đề" bất ngờ và thú vị để giải tỏa. Huynh tin là, với kinh nghiệm sư phạm của mình, dù củ khoai không bất ngờ rơi ra thì Muội vẫn có cách để "hạ nhiệt" cho không khí của lớp.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:45 9 thg 11 2012
    Sắp đến ngày 20/11, Muội tin lời động viên của Huynh, cho dù nếu Muội không nhờ củ khoai! Cũng như có thể đã có lần Huynh nhờ lộ củ khoai mà gỡ bí cũng nên

    tan_262
    23:19 9 thg 11 2012
    HL : Cũng như có thể đã có lần Huynh nhờ lộ củ khoai mà gỡ bí cũng nên
    Cái này thì lão cũng chịu ...thua luôn ! hehe

    Trả lờiXóa
  32. LonelyMan
    18:45 9 thg 11 2012
    Ơ, lộ củ khoai!
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    20:38 9 thg 11 2012
    May mà thầy giáo không lộ củ khoai!

    Như Mai
    20:59 9 thg 11 2012
    Hi hi... Tỷ tỷ lém lỉnh ghê!

    Lộc Vừng
    21:27 9 thg 11 2012
    Hì, đây cũng là một tình huống sư phạm, phải không Tỷ tỷ?
    Huynh mình hết chỗ để nói.

    Trả lờiXóa
  33. Hoa Ly
    17:45 9 thg 11 2012
    Ôi trời! HN đang gây nhau căng thẳng và bực mình bên blog em NBK, chạy sang đây thì đúng thật là HN cũng phải cảm ơn củ khoai lang nướng của bạn hiền rồi. Chỉ biết thôi.
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    Lộc Vừng
    17:55 9 thg 11 2012
    Em cũng vừa đọc những đoạn comment và reply của chị và cái bà Đà Lạt ấy - giận quá, thấy máu dồn hết lên mặt. Một con người quá vô cảm, ác khẩu.
    Qua đây, thấy củ khoai rơi ra từ cặp của chị mới nhẹ nhõm hơn một chút.

    Hoa Ly
    18:59 9 thg 11 2012
    Có thể nói Entry của bạn yêu quý HL cứu nguy rất nhiều, nếu không tới giờ chắc chị cũng còn lên máu đây.

    hongloan
    20:38 9 thg 11 2012
    Đừng để mắt tới những cái còm ngoài vùng phủ sóng ấy. Để Kiều về delete là xong!

    Hoa Ly
    21:04 9 thg 11 2012
    HN và LV đều sôi máu vì còm đó mà sang nhà HL hạ nhiệt ngay. Cảm ơn HL nhiều nhiều lắm LV ha

    Trả lờiXóa
  34. Như Mai
    17:18 9 thg 11 2012
    Trong cuộc sống có vô số cách để làm bớt đi không khí căng thẳng và mệt mỏi nhưng nào phải ai cũng nhận ra và thực hiện được đâu chị nhỉ. Trường hợp này phải cám ơn củ khoai cô bạn giúi vội chưa ăn... !

    hongloan
    20:35 9 thg 11 2012
    Ừ, đúng đấy. Ước gì mình luôn có nhưng "củ khoai" như thế trong cuộc sống em nhỉ

    Trả lờiXóa
  35. Như Mai
    17:09 9 thg 11 2012
    Hi hi... Muội TEM mát tay phải biết tỷ tỷ ạ!

    hongloan
    20:30 9 thg 11 2012
    Chắc thế đó em!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang