23 thg 11, 2012

Tỉnh



Tỉnh
Hai con mắt mở cay nồng,
Đôi tai quên hết thanh âm không lời,
Giọng quên hết tiếng à…ơi…
Tay thôi quơ phụ hoạ lời vu vơ.
Chân dừng, thôi bước ngẩn ngơ.
Lòng thôi, giây phút mơ hoa…
 trôi vèo!

28 nhận xét:

  1. phuongthovan
    21:04 28 thg 11 2012
    Còn hai con mắt khóc cười
    Đôi tai nghễnh ngãng bao lời khó nghe
    Miệng môi nhếch giọng ong ve
    Tay chân lóng ngóng vụng về ngây ngô!
    (cảm tác theo bài thơ HL)

    Trả lờiXóa
  2. LonelyMan
    20:40 27 thg 11 2012
    http://www.tinmoi.vn/khat-khao-cua-huynh-kesley-11851960.html

    ......Nằm trong danh sách đề cử Quả bóng vàng là một vinh dự lớn nhưng tiền đạo gốc Brazil Huỳnh Kesley vẫn mong muốn được khoác áo tuyển Việt Nam dự AFF Cup, xem đó như sự ghi nhận anh là một công đích thực
    Lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam, có đến hai cầu thủ nhập tịch được đưa vào danh sách đề cử là tiền đạo Huỳnh Kesley Alves của Sài Gòn FC và trung vệ Nguyễn Hoàng Helio của Bình Dương. Cả hai đều là người Brazil, trong đó nổi bật nhất chính là gương mặt quen thuộc Huỳnh Kesley.
    Là cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá Việt Nam được nhập tịch (sau thủ môn Phan Văn Santos), cuộc sống của Huỳnh Kesley ở quê hương thứ hai càng có nhiều ý nghĩa khi anh lập gia đình cùng nữ doanh nhân Huỳnh Thị Lệ Lộc. Cả hai có với nhau cậu con trai kháu khỉnh trong thời điểm mà tên tuổi của Kesley chói sáng nhất. Sau khi giành hàng loạt giải thưởng tôn vinh cá nhân ở đấu trường V-League, AFC Cup trong màu áo Bình Dương, Kesley đầu quân cho Sài Gòn FC ở hạng nhất, liên tục tỏa sáng giúp đội thăng hạng V-League rồi chơi khá tốt kể từ đầu mùa giải này.
    Thành công nhiều kể từ ngày nhập tịch nhưng phải đến lần tổ chức giải thưởng QBV 2011, BTC mới đưa Huỳnh Kesley và người đồng hương Nguyễn Hoàng Helio vào danh sách đề cử. Điều này cũng đồng nghĩa lần đầu tiên trong lịch sử 16 năm của giải thưởng tôn vinh cầu thủ Việt, rất có thể QBV sẽ được trao cho một cầu thủ nhập tịch.
    Tuy nhiên, tiền đạo gốc Brazil vẫn có những trăn trở, những mong ước cháy bỏng được thêm một lần khoác áo đội tuyển Việt Nam. Kesley tâm sự: “Khi biết có tên trong danh sách đề cử, cả gia đình tôi đều rất vui. Đó là những ghi nhận cho cống hiến không chỉ của riêng Kesley mà còn với tất cả những đồng nghiệp nước ngoài đến Việt Nam thi đấu và chọn đất nước xinh đẹp này làm quê hương thứ hai. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có đôi chút luyến tiếc bởi cho đến thời điểm này, giấc mơ khoác áo tuyển Việt Nam vẫn dang dở. Tôi đã một lần được khoác áo tuyển Việt Nam nhưng chỉ đá một trận giao hữu rồi thôi (thắng Kuwait 1-0 vào tháng 5/2009). Tôi cũng không hiểu tại sao như vậy”.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:59 27 thg 11 2012
    Chẳng hiểu các nhà cầm quân họ có cơ sở gì đó để điều binh khiển tướng theo cái cách hổng giống ai đó. Muội nhắm mắt khi đội nhà ra sân thôi. Muội ghét cả những lão bình luận nói nhăng nói cuội chẳng góp phần giải quyết được tình hình

    hongloan
    21:58 27 thg 11 2012
    Cup AFF lần này phải quên sớm thôi Huynh ơi!

    Trả lờiXóa
  3. LonelyMan
    20:27 27 thg 11 2012
    VN đang không có trung phong, đem một đoàn quân sang Thái đá gôn tôm, trong lúc Huỳnh Kesley nhập tịch đã thành công dân Việt thì không cho vào đội tuyển. Thua Phillipin gồm 100% cầu thủ nhập tịch, đương nhiên!
    Nói chung, thất bại tại AFF Cup năm nay đã được nhìn thấy trước, Huynh không ngạc nhiên vì đã chẳng chờ đợi điều gì!
    Không thể trách Công Vinh, Tấn Tài mới bình phục chấn thương.
    Xem trận đấu vừa rồi, Huynh không mảy may buồn!
    Chỉ thấy tội nghiệp cho những người vác cờ sang Thái cổ vũ đội nhà.

    hongloan
    20:55 27 thg 11 2012
    Muội xem mà tức lắm. Muội thấy đầu hiệp 2 loé lên chút hi vọng, rồi tắt ngấm tắt ngầm. Chắc Muội bỏ luôn hổng theo dõi nữa đâu, thất vọng tràn trề
    Huynh bảo "Huynh không mảy may buồn" chứ Muội biết Huynh cũng chẳng yên lòng về nhưng gì đã qua và diễn biến tiếp theo đâu

    Trả lờiXóa
  4. Thuyhung30475
    15:29 27 thg 11 2012
    Mời chị cafe chiều hổng cho LV đi theo!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:19 27 thg 11 2012
    Coi chừng uống một mình "thời oanh liệt" thành "tê liệt" luôn, làm sao đi phụ hồ

    Trả lờiXóa
  5. Lộc Vừng
    13:31 27 thg 11 2012
    Tối nay em làm một ẻn "Nụ".
    Tỷ mở hàng nhé.
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    15:13 27 thg 11 2012
    Tỷ cũng cố gắng làm một ẻn mới để trao đổi hàng hoá với Muội!

    Lộc Vừng
    18:59 27 thg 11 2012
    Từ chiều Muội đau đầu quá. Hình như bị trúng gió hay sao ấy. Vậy mà vẫn muốn dạo blog.

    hongloan
    20:15 27 thg 11 2012
    Lảng vảng mà chưa thấy NỤ đâu Muội à

    Trả lờiXóa
  6. thanhthuoczvolen
    06:20 27 thg 11 2012
    Lâu thế mà vẫn lơ ngơ
    Chưa đến lúc tỉnh...câu thơ còn sầu!
    Tỉnh thôi HL ơi!

    hongloan
    12:57 27 thg 11 2012
    Ơ, đang Tỉnh rụi mừ anh TT!

    Trả lờiXóa
  7. Như Mai
    21:55 26 thg 11 2012
    Tỷ tỷ ngủ ngon nhé!

    hongloan
    12:56 27 thg 11 2012
    Buổi trưa chỉ lơ mơ thôi Muội ơi.
    Chiều qua mau để tối vui với bờ blốc bờ leo Muội nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Lộc Vừng
    12:40 26 thg 11 2012
    Buổi trưa đầu tuần thèm một ly cafe nhiều ....cafe chị ơi.

    hongloan
    13:27 26 thg 11 2012
    Nhớ trộn hai loại cafe đóng gói đó để có một ly cafe crem tuyệt hảo nhé em iu!

    Trả lờiXóa
  9. Thuyhung30475
    07:12 26 thg 11 2012
    nụ cười đẹp nhất mà em có đó chị!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Lộc Vừng
    12:38 26 thg 11 2012
    Oái, em lại tưởng anh...không biết cười.

    hongloan
    13:25 26 thg 11 2012
    Nhận nụ cười đầu tuần của em giai để vui suốt tuần. Cảm ơn em nghen!

    Trả lờiXóa
  10. NamCua
    21:51 25 thg 11 2012
    Đã có lần, một người đàn ông nói với chị: " Người nào tỉnh quá đều không " chơi" được", ý anh ta muốn nói: Tỉnh quá thì làm sao dụ dỗ mua chuộc nổi. Chẳng biết có đúng không HL?

    hongloan
    13:24 26 thg 11 2012
    Trời còn có lúc nắng lúc mưa. Đời phải có lúc Say lúc Tỉnh. Ai dám bảo đời này mình toàn tỉnh. Và ngược lại đến như Chí Phèo say triền miên cũng có lúc tỉnh. Đó là những trạng thái rất tự nhiên của con người mà không phải lên gân, độ chế....Hi hi chắc em đang Say rồi
    Chị yêu quý luôn vui nghen! Thỉnh thoảng thử Say một tí đi chị gái à

    Trả lờiXóa
  11. Lộc Vừng
    19:21 25 thg 11 2012
    Cho em cafe đen nóng không đường đi chị ơi.
    Hiển thị tất cả trả lời 8

    hongloan
    20:36 25 thg 11 2012
    Tỷ mới chế ra một loại cafe fa vị kem rất ngon, Muội ơi không ngọt đâu,nếm là ghiền luôn, mời Muội một ly nè!

    Ngô Bích Kiều
    21:46 25 thg 11 2012
    Chị LV uống ko đường giống em rồi đó. Hi hi.
    Chị Loan chế cho em với, em nghe mà thèm quá này

    Lộc Vừng
    22:32 25 thg 11 2012
    Nghe Tỷ giới thiệu đã thèm rồi.
    Hơn nữa, Muội còn rất thích ăn kem. Bánh gato mua về, Muội toàn ăn kem cho bọn trẻ, lâu dần thành nghiện.

    Ngô Bích Kiều
    10:35 26 thg 11 2012
    Em thì ko ăn kem, nhất là các loại đậu. Nhớ có lần ra HN em được chị bạn dẫn ăn kem TT nhưng mà em ko ăn được. Ở nhà mẹ hay bảo em là vua kén ăn, lên SG thì cô giáo em cũng nói thế

    Lộc Vừng
    12:36 26 thg 11 2012
    Chị thì lại thích kem đậu xanh nhất. Có lẽ vì quê chị có nhiều đậu xanh.

    hongloan
    13:09 26 thg 11 2012
    NBK: nhóc đừng có sốt ruột. cafe SG loãng lắm, tìm chỗ on ngon ngtrước đi, hôm nào Tỷ tỷ vào chỉ việc đến địa chỉ đó thôi,khỏi dò tìm nha

    hongloan
    13:14 26 thg 11 2012
    LV: em tìm loại càfe đóng gói này này: cappuccino- Jrish Crem (G7, loại hoà tan) pha chung với loại :G7 - hoà tan(gói hình chữ nhật đó) ngon tuyệt cú mèo luôn!

    Lộc Vừng
    13:32 26 thg 11 2012
    Ok. Em sẽ làm theo chị hướng dẫn.

    Trả lờiXóa
  12. Mr Sam
    15:11 25 thg 11 2012
    "Qủy tha ma bắt"... cái thằng tui...! Say khướt suốt ngày nên chưa có thời gian đàm về cái vụ này, HL... cũng say ah?...

    hongloan
    20:31 25 thg 11 2012
    HL Say xong Tỉnh , chuẩn bị Say tiếp! he he..

    Trả lờiXóa
  13. LỤC BÌNH
    14:19 25 thg 11 2012
    Thi tứ hay, sâu lắng và thật đẹp ..

    hongloan
    20:30 25 thg 11 2012
    Cảm ơn LB đã ghé thăm và để lại lời bình.
    Chúc tuần mới tốt lành!

    Trả lờiXóa
  14. Như Mai
    07:34 25 thg 11 2012
    Tỉnh hẳn chưa Tỷ tỷ ơi! Em gõ cửa ngày mới nhé, chúc tỷ tỷ chủ nhật vui nhiều nha!
    Hiển thị tất cả trả lời 6

    LonelyMan
    14:12 25 thg 11 2012
    Cảm ơn HL, NM, LV đã thảo luận về bài thơ CÁI ROI NGÀY ẤY của Nhà giáo nhân dân Đinh Phạm Thái trên blog của Như Mai nhé. LonelyMan vui mừng khi được Như Mai cho biết thêm nhiều thông tin về tác giả. Thật vinh dự cho làng giáo khi tác giả của bài thơ tuyệt vời ấy là một GS-Tiến sĩ khoa học, cựu trưởng khoa, Nhà giáo nhân dân! Chúng ta tự hào về nhà giáo Đinh Phạm Thái, về tấm lòng, tài năng của ông, tâm huyết, hồn thơ của ông.

    Như Mai
    14:16 25 thg 11 2012
    NM sẽ chuyển những lời comment này đến chú huynh ạ! NM cám ơn huynh đã đăng bài "Thương cho roi cho vọt" để mọi người có cơ hội được biết đến bài thơ của chú Thái - Cái roi ngày ấy!

    Lộc Vừng
    19:20 25 thg 11 2012
    Đúng là một sự tình cờ thú vị anh chị ạ.

    hongloan
    20:18 25 thg 11 2012
    Tự nhiên mình có một sân chơi trên cả tuyệt vời Huynh, Muội nhỉ.
    @NM cho anh chị em nhóm mình gửi lời cảm ơn tới tác giả, chú của Muội nha. Muội thiết kế một cơ hội giao lưu đi nghen!

    Như Mai
    21:58 26 thg 11 2012
    NM đã chuyển lời đến chú rồi cả nhà ạ! Khi nãy chú gọi cho em và bảo đang liên lạc với thầy Đinh Diên Kỳ Minh đấy ạ! Em rất vui vì đã làm cầu nối để liên kết những tâm hồn yêu thơ xích lại gần nhau!

    Hy vọng chúng ta sẽ có cuộc hội ngộ thú vị!

    hongloan
    07:44 27 thg 11 2012
    Hay quá
    NM thật là có duyên, mong tất cả sẽ cùng biết thế nào là "Cái roi ngày ấy"

    Trả lờiXóa
  15. Ngô Bích Kiều
    23:12 24 thg 11 2012
    Gác lại chuyện bóng đá, tập trung bờ lốc thôi. Em sang đọc lại bài thơ của chị, lại xin phép copy bài này chị yêu ạ. Hì hì.
    Ngày 24 sắp khép rồi, em sang chào chị và chúc chị ngủ ngon nhé!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:29 25 thg 11 2012
    Có còm thì còm trước khi ngày mới bắt đầu nghe!Tui hổng cho thức khuya rồi đổ bệnh liên tục nghe!

    Ngô Bích Kiều
    21:47 25 thg 11 2012
    Thưa chị! Đúng 22h30 em ngủ chị ơi, dạo này ko thể thức nhiều được nữa rồi vì bất cứ lí do gì.

    Trả lờiXóa
  16. NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    22:13 24 thg 11 2012
    Thôi đừng có tỉnh nữa mà
    Cứ lơ mơ để thăng hoa chút nào!

    hongloan
    20:26 25 thg 11 2012
    Cứ say để được thăng hoa
    Còn hơn tỉnh lại vỡ oà ước mơ
    Hở chị? hi hi...

    Trả lờiXóa
  17. Xuân Thu
    21:42 24 thg 11 2012
    Tình ta ơi, lặng lẽ mong manh
    Sao chợt vỡ dưới chiều xuân ấy
    Ta ở đây, đợi chờ đau run rẩy
    Mà người qua chẳng ghé lại trông.
    Một nỗi buồn lan toả mênh mông
    Cuốn vào chiều, lá rụng nhiều không ngớt
    Khẽ giật mình, cơn mưa rơi bất chợt
    Lá mong manh tan nát cõi lòng.
    ================
    Thơ bạn viết hay lắm,mà XT thì vụng kém
    Thuổng mấy câu ai viết gửi vào đây
    Dù không khớp,vẫn còn hơn...không có
    Mong bạn vui và xin chớ cười ta...
    Hehe...!!!

    hongloan
    20:24 25 thg 11 2012
    Ui bạn sang chia sẻ là HL vui rồi!
    Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc , yêu nghề!

    Trả lờiXóa
  18. Phuong Tam
    16:48 24 thg 11 2012
    Vẫn thích mơ...

    hongloan
    20:35 24 thg 11 2012
    Đời là những giấc mơ mơ tỉnh tỉnh chị à
    Chúc chị đêm thứ 7 mơ đẹp nghen!

    Trả lờiXóa
  19. LonelyMan
    15:29 24 thg 11 2012
    Muội ơi, đi cafe không?
    Lát nữa, 5h30 có Vietnam-Myanmar trên kênh VTV2 đó! Khai mạc AFF Suzuki Cup 2012 tại Thailand.
    Anh bắt VN, nhường Muội đội Myanmar nhé.
    Hiển thị tất cả trả lời 13
    Tải thêm trả lời

    Lộc Vừng
    19:22 24 thg 11 2012
    Chị vừa thấy bình luận viên hô "Vào" to lắm - chắc là Việt Nam thắng.

    Ngô Bích Kiều
    19:50 24 thg 11 2012
    Hòa rồi chị à, vẫn cứ làm người hâm mộ thất vọng nhưng vẫn cứ yêu đội tuyển thôi, vẫn chờ trận kế tiếp để hi vọng và hi vọng dù bao năm rồi ko còn vọng để mà hi nữa. Chán.

    LonelyMan
    20:35 24 thg 11 2012
    1-1 là tỉ số khiến ta bất an. Tuy nhiên, đó là tỉ số phản ánh đúng cục diện của trận đấu. VN chơi bóng ngắb bật tường nhưng chưa nhuyễn, bị bắt bài và bị cắt bóng hoặc chuyền hỏng nhiều. Còn thiếu những pha đột phá dũng mạnh, bất ngờ. Nhưng, suy cho cùng, đây là lần đầu tiên sau vài chục năm, đội VN mới ra sân dưới sự chỉ huy của một thuyền trưởng VN, ít tốn kém hơn rất nhiều, và không bại trận trước một đối thủ rất sung mãn về thể lực được rèn giũa hơn một năm trời (vì sẽ là chủ nhà SEAGAMES tới) thì cũng là tốt rồi! Không thắng, đành phải chờ trận tiếp, cũng sẽ rất khó khăn, trước một Phillipin toàn là cầu thủ nhập cư châu Âu to khỏe!


    hongloan
    20:51 24 thg 11 2012
    *LLM: nói thật với anh nha: em thất vọng tràn trề! Quả phạm lỗi của Q. Anh quá dở, bóng đã đi gần hết biên rồi, mắc mớ gì để mất quả penanti. Ăn phạt cũng phải xứng đáng chứ, chính mình phá bỏ thành tích của mình. Đúng là dã tràng xe cát biển đông. Em xem mà tức anh ách muốn cho thua luôn đi mà thức tỉnh

    hongloan
    20:54 24 thg 11 2012
    *LLM: mà đã thế ông nội BLV còn cứ ra rả gáy là từng thắng Myanmar 7-1...

    Ngô Bích Kiều
    21:20 24 thg 11 2012
    Em đồng ý với chị yêu về cục diện trận đấu hôm nay. Xem Thái đá mà ham, mới hiệp 1 đã 2-0 rồi. Thất vọng về đội VN kinh khủng khiếp

    hongloan
    21:26 24 thg 11 2012
    Chị đang chờ ý kiến của Huynh!

    LonelyMan
    23:40 24 thg 11 2012
    Huynh yêu tuyển VN hơn Muội và bé Kiều nhiều! Đã từng ngồi trên balcony của tòa soạn TTVN ở 5 Trịnh Hoài Đức hoặc xuống sân xem tận mắt các cầu thủ VN chiến đấu, đã từng không bỏ sót trận nào của tuyển tại Mĩ Đình, đã từng "đi bão" khi tuyển VN giành cúp này năm 2008. Nhưng không vì thế mà Huynh mất ngủ về trận hòa này! Huynh cũng không hi vọng gì ở giải này năm nay! Mấy năm gần đây đồng tiền múa may trên sân điệu nghệ hơn cầu thủ, bởi thế nếu HLV Phan Thanh Hùng không đưa được đội của chúng ta vào vòng trong thì Huynh cũng không trách ông ấy! Ấy là nói chung. Còn trong trận hôm nay, quả penalty đúng là sự dở hơi của hậu vệ VN. Nhưng, về tổng thẻ, VN không áp đảo, hòa là hợp lí thôi

    Lộc Vừng
    10:38 25 thg 11 2012
    Huynh và Tỷ cùng với bé Kiều: cứ như em đây, không xem bóng đá nên có thua hay thắng cũng....không thấy gì.
    p/s: AQ bảo em thế.

    Lộc Vừng
    20:00 25 thg 11 2012
    ..."đã từng không bỏ sót trận nào của tuyển tại Mĩ Đình, đã từng "đi bão" khi tuyển VN giành cúp này năm 2008"
    Huynh đã từng "đi bão" năm 2008 từ chỗ nào? Muội kết tội Huynh "đã từng" góp phần vào việc làm tắc nghẽn đường phố. Kết quả là con gái Muội bị lạc cả một đêm. Còn Muội thì như một mụ điên giữa biển người.

    Ngô Bích Kiều
    21:51 25 thg 11 2012
    Bé K cũng rất yêu đội tuyển nên mới ức chế trong suốt bao năm qua kể từ khi VQ bán độ, rồi khi thua Malaysia ở chung kết Seagame.
    Năm 2008 em cũng đi bão ở SG đấy, đi cả đêm với các bạn phòng trọ, kẹt xe quá phải dựng chống đứng lên rồi nhảy lên yên xe đứng cầm lá cờ mà tung hô. Trôi qua 4 năm rồi, đến giờ vẫn còn như in cảm giác hạnh phúc đó.
    Tuy hôm nay hòa 1-1 thế này nhưng em cũng tin đội nhà sẽ vào tới trận cuối cùng. Đúng vậy không Huynh? (Ko dám hỏi chị Loan và chị V )

    Trả lờiXóa
  20. HHP
    23:54 23 thg 11 2012
    Tỉnh ra đối diện chính mình
    Biết thêm để bớt cho tình dày lên...
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    hongloan
    16:13 24 thg 11 2012
    Một mình ta đối diện ta...HHP nói rất hay!
    Chiều thứ 7 với trận Myanmar kịch tính nha!

    HHP
    08:05 25 thg 11 2012
    Đội VN hình như không biết cách tấn công khi gặp đối thủ thủ kỹ?

    hongloan
    12:54 25 thg 11 2012
    HL xem mà bực mình quá đi mất. Chỉ một mình thằng số 8 Ky- Lin mà hoá giải hết cả đội hình của VN. Mình như bị vỡ trận vậy, chán không muốn xem nữa, xem mà tức anh ách

    HHP
    15:27 25 thg 11 2012
    Quân ta đá phập phù,trân hay trận dở,không khéo trận sau lại hay được thổi lên mây xanh ,sau đó lại out...chán lắm ! Cái gì cũng mới chỉ có tài năng đất nước vẫn cũ !

    Trả lờiXóa
  21. Lộc Vừng
    23:48 23 thg 11 2012
    Đọc kỹ lại bài thơ, và tự liên tưởng một chút, Muội bỗng thấy, Muội đã từng trải qua cơn TỈNH này rồi.
    Nhất là câu "Tay thôi quơ phụ họa lời vu vơ", Muội thấy Muội đang cố vươn tay níu lại một giấc Hoa thật đẹp.
    Xem ra cái Tứ của Tỷ là: tỉnh đôi con mắt mà SAY đa phần TÌNH. Bởi vì trong cả bài thơ chỉ có đôi mắt là TỈNH, nhưng cũng ở trạng thái "tơ lơ mơ" - cay nồng!

    hongloan
    16:10 24 thg 11 2012
    Tỉnh trong cái Say nó mới thú Muội à. Tỉnh quá nản lắm!
    Chiều trôi chầm chậm cho Muội nha

    Trả lờiXóa
  22. LonelyMan
    21:57 23 thg 11 2012
    Anh nhìn bài thơ kĩ hơn (chứ không phải là đọc), chợt thấy rằng cái hình minh họa cũng là một phần của bài thơ, chứ không phải của entry một cách chung chung.

    hongloan
    22:36 23 thg 11 2012
    Anh sang nhìn kĩ bài thơ là bõ công em rồi!
    Mỗi ngày anh sang "chỉnh mắt" một lần nha

    Trả lờiXóa
  23. Lộc Vừng
    11:57 23 thg 11 2012
    Em tự nhủ mình rất Tỉnh. Vậy mà qua đây lại thấy Mơ.

    hongloan
    21:29 23 thg 11 2012
    Mơ xong về tới nhà lại tỉnh như sáo rồi lại chạy sang

    Trả lờiXóa
  24. VTA - NLC
    22:29 22 thg 11 2012
    Không ổn rồi. Cứ say cho xong mang tiếng cũng được HL ạ

    hongloan
    21:22 23 thg 11 2012
    "Tỉnh " không ổn bằng "Say" à Tuấn Anh?
    Vậy để sau khi Tỉnh HL lại Say nhé!

    Trả lờiXóa
  25. Vậy để sau khi Tỉnh HL lại Say nhé!

    Ngô Bích Kiều
    21:41 22 thg 11 2012
    Ôi! Chị yêu à, hôm trước có bài "SAY" đã rất tuyệt vời, hôm nay có bài " TỈNH" càng tuyệt vời hơn. Phải chi bài này có sớm hơn tí thì bài SAY kia có bạn rồi
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Ngô Bích Kiều
    22:50 22 thg 11 2012
    Bài say hôm trước thì cứ như TỈNH, còn bài TỈNH hôm nay thì không ổn, giống như SAY. Em giờ nửa tỉnh nửa say luôn đây này chị ạ.

    hongloan
    21:19 23 thg 11 2012
    Thì phải SAY xong mới TỈNH chứ em!

    Trả lờiXóa
  26. Ngô Bích Kiều
    21:31 22 thg 11 2012
    Cho em xin con tem đồng! Chị LV tem chì nhé.... hehe.
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    Lộc Vừng
    22:46 22 thg 11 2012
    Chị chẳng được Tem gì nữa cơ.

    Ngô Bích Kiều
    23:03 22 thg 11 2012
    Tặng cái này thay nhé

    hongloan
    21:18 23 thg 11 2012
    *LV: Tem gỗ giờ hiếm lắm!

    Trả lờiXóa
  27. LonelyMan
    20:43 22 thg 11 2012
    "Tỉnh" kiểu này có vẻ "bí hiểm" quá nhỉ?
    Một số giác quan, bộ phận của cơ thể và nội tâm (mắt. tai, giọng nói, tay, chân, lòng) đều ở trạng thái khác thường:
    - Mắt = mở cay nồng (bị bụi bay vô?).
    - Tai = quên thanh âm.
    - Giọng = quên à ơi.
    - Tay = thôi quơ.
    - Chân = thôi bước.
    - Lòng = thôi mơ hoa.
    "Tỉnh" kiểu này có thực là tỉnh không Muội nhỉ?
    Có lẽ đây đơn giản chỉ là cảm xúc nhất thời của một sự chuyển đổi trạng thái nhất thời, từ mộng mơ sang thực trạng đời thường thôi!

    hongloan
    21:17 23 thg 11 2012
    Huynh, Muội "cháy hàng", Muội SAY, rồi bi giờ Muội TỈNH một tẹo đã. Chắc chưa "tỉnh" hẳn đâu, cứ dựa vào sự liệt kê của Huynh thì thấy...hi hi

    Trả lờiXóa
  28. LonelyMan
    20:32 22 thg 11 2012

    Ô, Huynh đang thắc mắc mãi vẫn chưa thấy bài mới!
    TEM VÀNG SJC chính hiệu.

    hongloan
    21:05 23 thg 11 2012
    Hết vé rồi Muội phải tìm mỗi mới Huynh à
    SJC vẫn độc quyền hiện nay đó Huynh!hi hi...

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang