3 thg 11, 2012

Rừng mơ

"Rừng mơ của Tào Tháo"!    Đã hơn một năm, các Nhà giáo nơi đây vẫn hướng về “Rừng mơ” để giải toả cơn khát phụ cấp thâm niên!    Kể từ cái mốc được hứa hẹn ấy - 1/5/2011, ai cũng xây đắp bao dự định mà mãi đến hôm nay vẫn đành “Nuốt thèm cáo mới bảo rằng: nho xanh!”    Đã có một quyết tâm được hô to về một chầu Karaoke hoành tráng ! Hát cho nhau nghe, dù “Đường xa ướt mưa” vẫn “Một mình” “Một cõi đi về”! Hát giữa “Giấc mơ trưa”  với “Ly café Ban mê”. Hát về “Vết chân tròn trên cát” về anh thương binh “ vẫn đi về trên con đường mòn…vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương”, ngân nga giai điệu “khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi…”…    Đã có một hứa hẹn cùng nhau xuyên Việt, để biết “rừng vàng biển bạc” cạn kiệt tới đâu mà về khuyên học trò  đừng chọn nghề “khai thác” nữa. Và để biết còn bao nhiêu nơi trẻ em phải thay nhau mặc một chiếc áo trắng đến trường mà nhắc trò mình đừng viết, vẽ bậy lên sách giáo khoa, mai mốt còn giúp các bạn miền núi  thiếu thốn có thêm điều kiện trên hành trình đi nhặt từng con chữ.    Đã có bao nhiêu dự định từ cái khoản “trời cho” (trò chơi) ấy!
    Vậy mà thẻ ATM cứ ỳ ra , chỉ có mỗi con số thôi mà cũng không chịu nhảy?
    Nhưng có lẽ cần phải biết chờ đợi, nhâm nhi ước mơ thì cơn say hiện thực mới thoả thích!    Hỡi phụ cấp thâm niên, mi thật là thú vị! Ta giận dỗi  sự chậm trễ của ngươi, nhưng ta không còn cách nào khác là rèn luyện lòng kiên nhẫn để chờ đợi ngươi! Hỡi “Rừng mơ”!



17 nhận xét:

  1. tấn lực
    10:18 18 thg 11 2012
    Ngậm ngùi !

    HHP
    15:33 5 thg 11 2012
    Nghe tin HCM tuyển mấy giáo viên người Phi dạy ngoại ngữ cấp I,tháng 2000USD.Vậy ta không phải không trả lương nổi cho giáo viên nhưng thấy quân ta giỏi chịu đựng nên nhà nước cừ lờ đi cho phẻ...

    hongloan
    15:37 5 thg 11 2012
    Có khi đấy là tiền các đại gia tự bỏ ra thuê người ngoài cho nó chuẩn phát âm.Đầu tư con cái, mai mốt thu lại vốn bằng con đường xuất ngoại cũng nên?
    Nhưng nói chung chúng ta không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng thôi phải không P!

    Trả lờiXóa
  2. HHP
    18:46 4 thg 11 2012
    GS Hoàng Tụy cho rằng đây là "nổi nhục" của đất nước đó ,HL à !
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    18:48 4 thg 11 2012
    Và bây giờ HL đang gặm nhấm "nỗi..."ấy!

    hongloan
    18:58 4 thg 11 2012
    Sau khi mơ , HL đã "Say" đó. HHP quay lại xem đi!

    Trả lờiXóa
  3. hoa_xuongrong21
    13:06 4 thg 11 2012
    lạc vào rừng mơ đã bao giờ bị ăn quả dưa bở chưa bạn.

    hongloan
    13:31 4 thg 11 2012
    Chưa, mới chỉ ngậm bồ hòn thôi
    Hoa_xuongrong cũng hóm nhể, chúc chúa nhật dzui dzẻ!

    Trả lờiXóa
  4. Phuong Tam
    12:01 4 thg 11 2012
    Bệnh lạ...đó là bệnh dài cổ...không có thuốc đặc trị...

    hongloan
    12:15 4 thg 11 2012
    Hì,ngậm mơ cho đỡ dài cổ chị ơi!
    Em chúc chị chủ nhật thật vui!

    Trả lờiXóa
  5. Misa
    22:54 3 thg 11 2012
    Cố lên tỷ, đội quân Tào Tháo sống được nhờ rừng mơ, cũng như đôi khi trong cuộc sống, người ta sống được nhờ "mơ" mà...

    hongloan
    11:44 4 thg 11 2012
    Vui khi Misa đã về đây!
    Trong cuộc sống không biết tạo một rừng mơ cho mình thì thê thảm biết chừng nào MIsa nhỉ
    Cuộc sống luôn cân bằng, an vui nghen Misa!

    Trả lờiXóa
  6. Lộc Vừng
    22:36 3 thg 11 2012
    Chị ơi, em muốn ăn mơ!

    hongloan
    11:42 4 thg 11 2012
    Vậy là tốt Muội à, còn hơn cứ ngậm đắng nuốt cay, cực lắm!
    Chúc Muội bình an nghen!

    Trả lờiXóa
  7. Như Mai
    21:19 3 thg 11 2012
    Muội qua thăm "rừng mơ" nhà Tỷ tỷ đây. Chúc Tỷ tỷ đêm nay ngủ ngon và có giấc mơ đẹp hơn "rừng mơ" nhé!

    hongloan
    21:31 3 thg 11 2012
    Muội không "vu vơ" và Tỷ không mơ "rừng mơ" nữa!

    Trả lờiXóa
  8. LonelyMan
    19:03 3 thg 11 2012
    Hello. Mơ tiếp phụ cấp thâm niên nhé, Muội. Anh không mơ, vì lúc ấy có ai còn nhớ lão già về hưu, Muội nhỉ.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:45 3 thg 11 2012
    Vậy mà có lão gia định bụng cất thâm niên làm của để dành nghen!

    hongloan
    15:39 5 thg 11 2012
    Muội sang nhà Huynh ăn bún chả định mời Huynh sang "Say" .Vậy mà Huynh sang vẫn không kịp tem

    Trả lờiXóa
  9. Thuyhung30475
    17:23 3 thg 11 2012
    Hỡi "Rừng mơ" .... đành rèn luyện lòng kiên nhẫn vậy!

    hongloan
    20:44 3 thg 11 2012
    Thấy cái avatar "dễ ghét" quá đi!

    Trả lờiXóa
  10. Như thị
    16:33 3 thg 11 2012
    Vấn đề là còn rừng để mà...mơ không, em ha?

    hongloan
    20:42 3 thg 11 2012
    Rừng cây lâu năm thì hổng còn, rừng mơ thì mãi mãi còn NT chị ời ơi!

    Trả lờiXóa
  11. Nguyetthuc3008
    10:19 3 thg 11 2012
    Ôi bạn ơi. Cứ để dành đó vài năm nữa đủ mua 1 chỉ vàng hãy nhận nhé. Nhận liền thì làm gì có tiền tiết kiệm như thế để sắm vàng đeo với người ta. . Đây là dịp rèn tính kiên nhẫn đấy

    hongloan
    20:41 3 thg 11 2012
    Sao có bấy nhiu? gấp mười thế chứ!
    Cảm ơn bạn đã động viên!

    Trả lờiXóa
  12. thanhthuoczvolen
    07:39 3 thg 11 2012
    Cuộc đời cần lắm...Rừng Mơ
    Không mơ, không tưởng thì làm gì còn thi vị phải không HL? Tình hình ngân khố nhà nước đang kẹt. Nghe đâu tháng sau năm sau mới được tăng 100k. Thôi! Cứ hy vọng. Còn nếu muốn hát karaoke thì cú alo cho TT! Chiều luôn!


    hongloan
    20:35 3 thg 11 2012
    Hì, giống thống đốc ngân hàng Nhà nước sau khi bắt các đầu nậu làm loạn tiền tệ, có lời động viên an ủi bà con ấy nhể
    Sợ khi kéo cả binh đoàn đi karaoke anh lại mắc việc ĐH chưa xong làm sao "chiều"?

    Trả lờiXóa
  13. Sóc Tím
    07:25 3 thg 11 2012
    Rừng mơ nên mãi cứ chờ
    Qua cơn mơ đẹp mắt mờ tay run!
    Hôm qua đọc báo TT thấy "Bắt dạy thêm như bắt trộm!" thật đau lòng! Lao động truyền kiến thức cho các em cũng bị xem như có tội, còn chế độ phụ cấp thì treo. chán! Thôi nhà giáo cứ đứng dưới gốc cây thị mà chờ nhé!

    hongloan
    20:30 3 thg 11 2012
    Vâng, nếu nhặt được thị thì cũng để hít hà hương thơm mà thôi chị à.Có ai ăn thị lấy no bao giờ phải không chị.
    Đêm cuối tuần trôi nhanh cho cafe sáng chủ nhật mau đến nghen chị!

    Trả lờiXóa
  14. Hoa Ly
    06:46 3 thg 11 2012
    Hì hì. Bạn của tôi ơi, cứ từ từ thì cháo cũng sẽ nhừ thôi.
    Ngày mới tốt đẹp và an lành nhé bạn!

    hongloan
    20:24 3 thg 11 2012
    Ừ cháo nhừ và mình cũng tơi tả luôn!
    Đêm cuối của tuần mọi sự êm trôi nhé HN!

    Trả lờiXóa
  15. HÀI XANH
    03:11 3 thg 11 2012
    HL à!
    "Thần thoại Hy Lạp " ... còn đang bị lao đao; Có lẽ rừng mơ của HL vẫn còn trong mơ ?
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    20:22 3 thg 11 2012
    Có những điều tưởng rất thực những thật ra nó chỉ là "rừng mơ" thôi
    Chúc HX mọi sự yên bình!

    HÀI XANH
    20:32 3 thg 11 2012
    HL à !
    thực mà mơ & mơ mà thực ?

    hongloan
    20:38 3 thg 11 2012
    Vâng, thì cứ đánh lừa cả mình được lúc nào hay lúc ấy!

    Trả lờiXóa
  16. LonelyMan
    22:04 2 thg 11 2012
    Cơm chưa ăn, gạo vẫn còn! Cứ tích lại rồi nhận một lần, lúc đã già móm thì mới thực sự là "thâm niên" chứ!

    hongloan
    22:22 2 thg 11 2012
    Úi giời ơi, mỡ treo mèo nhịn đói chứ cơm chưa ăn nhưng có thấy gạo đâu
    Với lại móm rồi cần chi nữa Huynh, lúc ấy sợ "thâm niên ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  17. LonelyMan
    21:57 2 thg 11 2012
    Huynh TEM đã nhé.

    hongloan
    22:20 2 thg 11 2012
    Blog của Muội có duyên với TEM của Huynh!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang