27 thg 3, 2013

Châm cứu


Cái đầu gối quái quỷ lại trở chứng nhân lúc ta đang bận chuyện cháu con mà quên chăm sóc bản thân. Đúng là mượn gió bẻ măng! Nó vùng lên sau mấy lần cảnh báo sẽ cho ta một bài học.


Mấy lần trước cứ trở trời là  nó gây đau nhức, ta chỉ suýt xoa vài lần là hết  khi thời tiết  hết đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa.

Lần này gió mùa đông bắc chả có, áp thấp nhiệt đới thì không…Vậy mà mỗi bước ta đi 2 chiếc gối cứ phát ra các tiếng lạo xạo, lạo xạo…lại còn nhức nhối từ bên trong. 

Chẳng nhẽ ngày đã tàn đã mở lối sang thật rồi sao? Ta muốn bước đi những bước dứt khoát ,vậy mà bước đi một bước giây giây lại dừng. Thật chẳng ra làm sao, mất bao nhiêu thì giờ. Tập tễnh, tập tễnh trong tiếng ngâm nga của con gái:

Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.

Mà thấy thương mình quá đi! Ôi cái đầu gối phản chủ này  mà đập được thì nó sẽ thành trăm mảnh chứ không ít!

Nhưng trước khi hoá kiếp cho nó (và cho ta luôn!),  phải tìm cách cứu vãn tình thế. Châm cứu là giải pháp được chọn từ nhiều lời khuyên .

Phương pháp đông y cổ truyền chưa biết tác dụng tới đâu thì câu chuyện của những người cùng đi châm cứu đã làm giảm cơn đau trông thấy.

Câu chuyện thứ nhất của bà nằm sát giường. Bà  kể rằng đời bà khổ  vì cái lão chồng sáng xỉn, chiều say, tối lăn quay. Động một tí lại chửi bà ngu. Bà tức đã lâu mà chưa có cơ hội trả đũa. Một lần cô em chồng hôm ấy đi đâu tạt qua chơi. Bà kể tội anh giai nó. Thế là chồng bà nghe thấy nói vọng ra “ Tôi bảo bà ngu hồi nào? Đúng là đồ…ngu như con bò!”. Đấy các ông các bà nghe thử đời tôi thế sao không đau nhức khắp cả cơ chứ!

Mà sao bị chửi là “ ngu”, bà lại nhức xương nhỉ?

Còn câu chuyện thứ 2 của bà nằm giường đối diện nữa. Bà bảo con dâu bà bị chồng mắng là không biết trông con, nó đang tập đi mà để ngã u đầu. Cô con dâu đáo để thách chồng “anh có giỏi thì mai trông xem thử”. Kết quả là cháu bà bị ngã tím bầm một bên mặt trong ngày bố nó trông. Với tỷ số 1-1, chúng nó đem con về để bà phân xử. Bà phải bế cháu suốt ngày để giảng hoà, đến nỗi bệnh gai cột sống tái phát, châm cứu biết khi nào mới khỏi! Bà bảo mẹ chồng con dâu giờ đổi ngôi cho nhau!

Hình như khi bộ phận này đau thì bộ phận khác phải làm bù hay sao mà vai gáy, cột sống, chân cẳng các bà có vấn đề thì khẩu hình các bà hoạt động với tần suất tăng lên thì phải. Chuyện nhà cửa, chồng con, chuyện trong nước , thế giới được các bà buôn từ lúc châm kim vào tới lúc rút kim ra vẫn còn thao thao bất tuyệt!

Buổi châm cứu tiếp theo không biết nỗi niềm gì, của ai sẽ được làm liệu pháp giảm đau đây!

45 nhận xét:

  1. Tem cái đã, nói chuyện cham cứu sau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh mà đã có Tem thì đừng ai mơ lật kèo!:))

      Xóa
  2. Nghe Muội nói chuyện cái đầu gối mà ngạc nhiên! Huynh tưởng Muội đang ở độ tuổi U40, chưa được nhập Hội nhức mỏi xương cốt của Huynh chứw-)!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh cứ tưởng thôi chứ Muội thì thiệt mừ! Huynh cho Muội tham gia Hội nhức mỏi xương cốt với!:(

      Xóa
  3. Ui vừa ở bên này về đã mất ngay cái Tem vàng đành bạc vậy

    Trả lờiXóa
  4. Ui, hai anh kia giành tem của em!

    Trả lờiXóa
  5. Tỷ tỷ "châm cứu" đi chợ lâu nhỉ? Giờ mới có bài mới đấy!!!:D

    Trả lờiXóa
  6. Hi hi, chị mà cứ đau chân đi châm cứu thế này, bà con lại được đọc bài, được cười, vui lắm ạ!
    ( Em nói dại, chị đừng giận ạ:D )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu có bài cho mọi người đọc mà không phải đi châm thì đỡ hơn ND nhỉ;)

      Xóa
  7. Mấy hôm ni chị đau xương
    Nhưng không châm cứu bởi thương cái...đầu :))

    Trả lờiXóa
  8. Trong lúc châm cứu lại được uống thuốc bổ thế này nhanh khỏi lắm chị nhở:))
    Đấy ! nói chuyện này em mới nhớ chuyện đi xông hơi của em, đã có một en hẳn hoi bên yahoo mang tên" chuyện nàng đi trầm mình"
    Hôm nay em không chuyện với ai nên chạy ra bờ sông chuyện với thiên nga, tối em đưa vào còm trả lời chị bên em cho chị xem nhá:X

    Trả lờiXóa
  9. Đầu gối HL phải châm cứu à? Cố giữ gìn sức khỏe nha HL, chúc HL thật khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui hình như cái gì cứ cố giữ thì nó trôi tuồn tuột, còn cái gì vứt chỏng trơ thì nó còn mãi TL ơi. Nhưng mà nhớ lời TL , HL sẽ giằng co cố níu giữ nó. Cảm ơn TL nhiều nha!:)

      Xóa
  10. Coi chừng cần sữ Anlene rôi!Châm cứu đến lần thứ năm là thấy gai mình nên người ta đi vật lý trị liệu cũng hiệu quả đó,HL !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sữa anlene rồi ensure, canxi, sụn cá mập...cũng đã dùng hết rồi. Chắc cũng phải tìm đến vật lí trị liệu nay mai xem sao anh P à:(

      Xóa
  11. Hồi xưa, lúc ba em còn sống, ông đi châm cứu, ngắm lưng các em U40, về nhà vẽ được một bức tranh nu đẹp. Hôm nay thấy có người đi châm cứu về "đẻ" ngay được 1 entry ngon lành về nhân tình thế thái :p . Có lẽ người này không phát đạt về "khẩu hình" như người phân tích, mà phát về type keyboard. hehe. Vẫn thắc mắc sao ko thấy người show hàng? Chắc là muốn giấu giu rieng cho minh roi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Máu nghệ sĩ nhìn đâu cũng ra đề tài em nhỉ;)
      Còn hàng thì...hổng dám giữ cho riêng mình đâu, chờ lâu cho nó hồi hộp chơi, bưu điện còn đang trên đường đi đó mà!

      Xóa
  12. Chữa đau khớp gối: Thử nhé!
    Hồng Loan lấy 500 gram muối ăn rang cho nổ
    1 năm Ngải cứu rửa sach ráo nước, khi muối nổ đều cho Ngải cứu vào đảo nhanh tay, khi Ngải đổi màu xanh non thì ngừng
    Dừng một khăn bông mỏng goia hai thứ mà chườm. Nhớ chú ý thay đổi kẻo bị bỏng!
    Đầu gối đau là còn một nguyên nhân là do thiếu nguyên tố vi lương Se, Bo, Cu. Trong chối chân gà ( chỗ tiếp giáp cẳng & đùi có nhiều.) hầm châm gà cả chối thỉnh thoảng ăn cũng rất tốt cho hiện tương HƯ khớp gối đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị .Em sẽ làm theo hướng dẫn của chị, hiện tại phải đi cà nhắc chị ơi:(

      Xóa
  13. Chị bị gai đầu gối, có lần đang đi thì đau nhói, bước không nổi, phải gọi con gái dìu về... đi bác sĩ nhiều nơi, kể cả chấn thương chỉnh hình! Mà là lắm đau chừng 2 hôm, có khi hẹn được bác sĩ quen, tới nơi thì hết đau, làm như cái chân biết sợ BV :))! Sau có người chỉ ngâm bàn chân trong nước muối nấu sôi, đầu tiên thì hơ chân, nguội dần thì ngâm chân vào, thấy đỡ lắm! Mà lúc bị đau kinh khủng, mình đứng bằng một chân không đau, rồi xoay xoay cái chân đau, chừng vài phút có thể bước đi bình thường, em thử làm xem nhé! :bh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem ra cái bệnh này nó hành hạ không it người chị nhỉ. Em may quá được biết thêm nhiều bài thuốc từ các chị. Em sẽ làm tất cả, may ra chị nhỉ.Em cảm ơn chị nhiều.
      Chúc chị một buổi tối mát mẻ,vui vẻ:X

      Xóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Chân của HL nay sao rồi? Đỡ nhiều chưa HL?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếng Đời hỏi thăm, HL cảm động lắm. Hiện giờ bước đi đỡ nhức nhối hơn rồi. HL vừa làm theo cách các chị bày vừa uống Glucosamin (bổ sung sụn). HL đang tìm cách đưa clip về tập sách mà chưa xong TĐ ạ. Nhớ sang đây hàng ngày nha:)

      Xóa
    2. Sách của HL có rồi phải không? Chúc mừng HL nhé, clip đó HL khó đưa chỗ nào? Có thể TĐ biết chút ít về công nghệ hi vọng giúp gì được cho HL. TĐ sẽ sang HL ngày ngày mà, mong chân HL đỡ đau hơn, có lẽ thời gian qua HL đi lại nhiều quá đó.

      Xóa
  16. Cái bệnh đau khớp / vai, cổ, chân, tay.../ gi gì cũng do cái xương cột sống mà ra đấy Loan ạ.Em đã đi soi cột sống chưa? Em đã kiểm tra lượng calxi trong xương chưa? Ngoài châm cứu và các biện pháp trị liệu thông thường như ngâm nước muối, chườm ngải cứu, chị nghĩ là em nên kiểm ra thêm mấy thứ trên kia, rồi xem bác sỹ chỉ định thế nào để uống thêm thuốc bổ nhé. Chị cũng giống em, và nhiều người phụ nữ chúng mình đều bị bệnh này, vì khi còn trẻ lao tâm khổ tứ nhiều, chẳng biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân, về gìa sinh nhiều bệnh lắm. Em có sách mới rồi phải không? Chúc mừng em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là như thế chị ạ.Nói chung cũng thoái hoá vài đốt,lại thêm sụn khớp có hiện t theo tượng thoái hoá nữa. Em làm các cách mọi người chỉ bảo và uống thêm glucosamin nên đang tiến triển tích cực chị à.
      Em chưa gửi sách cho chị được(chị nhắn tin bên FB cho em nha)!

      Xóa
  17. Mấy hôm ni uống sữa Anlene nước em ah.
    Rọi đèn hồng ngoại, châm cứu, bấm bẹo rồi mà nỏ có tác dụng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi uống Glucosamin đi, em thấy đỡ trông thấy đấy:(
      Chiều chầm chậm trôi chị nghen!

      Xóa
  18. Cách đây 6-7 năm gì đó TT rất thích chơi bóng chuyền, nhưng mỗi lần ra sân về nhà là nhức nhối, nhất là lên xuống cầu thang. Bạn bè bày và TT đã chưa khỏi đó là uống Glucosamine kèm với Nemaxulit. Rẻ mà công hiệu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là dùng thêm Nemaxulit nữa, chắc sẽ lên xuống cầu thang ngon lành. Cảm ơn anh TT nha:)

      Xóa
  19. Chị cũng uống Glucosamin được tháng rồi!
    Chiều ni nhận được quà em gửi từ NM! Chị cám ơn em nhiều! Đang nhâm nhi đây. Hẹn gặp em tại ĐN! Thấy báo có bài mới, chạy qua nhặt tem mà ...tưởng bở!:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là có ẻn mới nhưng chưa ưng ý, em xoá đi làm lại chị ạ.Chị chờ chút nghen:)

      Xóa
  20. Em chưa châm cứu bao giờ. Nhưng em đã được thủy châm. Bấm huyệt và lăn con lăn, chị ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuỷ châm thì cũng gần giống đấy em. Em bị sao mà phải điều trị theo phương pháp đó, chắc không nặng lắm nhỉw-)

      Xóa
    2. Dạ em bị cũng khá nặng chị ạ! Em điều trị từ mấy năm trước cơ. Đợt này thi thoảng em mới lại đi bấm huyệt và lăn con lăn chị ạ! Tối vui vẻ nghe chị!

      Xóa
  21. Hihi...
    Mình thật là có tội, ghé nhà bạn mình quá trễ, cái bệnh nhức cái đầu gối này mình đã bị qua, hồi mới bị mình sợ lắm, tưởng là sắp liệt tới nơi, đi khám bác sĩ, phán một câu là máy móc của mình bị thiếu "nhớt" làm khô các khớp, khi mình hoạt động thì nó kêu lục cục và đau!
    Phải tra dầu mỡ vào HL ui!
    Glucosamine là hia thứ tạo chất nhờn cực tốt, mình uống liên tục trong vòng một tháng là hết nhức ngay!
    Có kèm theo canxi nữa nhé!
    Canxi thì uống 10 ngày xong ngưng một tuần.
    Nhưng riêng Glucosamine thì tới tuổi của mình là nên uống liên tục đó HL ơi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BS Như Thị ơi, em đã uống được từ ngày gối kêu lục cục là lào cào đến giờ.Tình hình là rất ổn. Bước lên cầu thang không còn chân giả nữa. Lúc đau tưởng đời mình tàn phế, tưởng tượng ra bao nhiêu đám mây u ám về phần sau của cuộc đời .Ai dè sau cơn mưa trời lại hửng!
      Cảm ơn chị mình nhiều nha:)

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang