19 thg 2, 2014

Những con thuyền giấy

Đối với một cuộc đời, thời gian mười lăm năm trôi vèo như chớp mắt. Nhưng đặt mười lăm năm ấy vào sau tuổi của đứa trẻ chớm lớn sẽ thấy sự thay đổi  đến ngỡ ngàng. Trên mảnh đất xa lạ này gặp lại những gương mặt học trò của ngần ấy năm xa cách, cả cô trò đều xúc động. Đây chưa phải là thời gian lâu nhất và những học trò xa cách nhất. Nhưng tình cảm thân thương không có so sánh nào bằng!
Chúng như những con thuyền giấy trở về dòng sông tuổi thơ ...
Những con thuyền giấy ngày xưa
Trôi theo năm tháng bây giờ về đây
Chở bao kỉ niệm vơi đầy
Tìm về bến cũ của ngày ấu thơ.
Lòng còn thổn thức, ngẩn ngơ
Bến xưa biết có còn chờ hay chăng?

Những con thuyền giấy đã đi về đâu,để mình tôi nhớ nhung bây giờ...

26 nhận xét:

  1. Em gái may mắn gặt tem vàng
    Cùa nhà chị gái Hồng Loan đây mà (~_~)

    [img] http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_029_gif_50deee6187b86.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc ,chị biết mà!
      Ngày mới vui nghe em! :-r

      Xóa
  2. Tem bạc cho muội nhé! Mấy hôm nay muội không vui tỉ tỉ ạ. Một người học trò cũ, là đồng nghiệp vừa qua đời trong một tai nạn giao thông... cùng chồng, con trai, con gái... Giờ đọc bài của tỉ tỉ, muội muốn nói một vài câu...

    Chúc tỉ tỉ khỏe luôn nhé! Sắp đến em lên BMT giỗ mẹ em sẽ vào SG thăm tỉ và các anh chị, bạn bè.

    (Tỉ đọc xong thì xóa giúp muội nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị không muốn xoá com của em, của bất cứ bạn bè nào nơi đây .
      Chia sẻ sâu sắc cùng em nỗi niềm riêng :(

      Xóa
  3. Thì chị gái vẫn mộng mơ
    Trên bục giảng với học trò đó thôi
    Hay là chị gái chuyển việc rồi
    Nên nhớ thuyền giấy, nhớ học trò yêu mỗi ngày (~_~)

    Chị gái làm em nhớ bài hát mà em rất mê với giọng trầm ấm của ca sị Đức Chính, đó là bài hát Nhớ tuổi thơ Hà Nội, chị nghe cùng em nhé ! Chúc chị gái vui khỏe an lành (~_~)

    [img] http://hoatrinhnux.files.wordpress.com/2013/08/hhk.gif [/img]
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pNZO55iAk6Q[/youtube]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đức Chính ở đoàn ca múa nhạc Việt Nam, là bạn học phổ thông với chị ở Hà Nội em ạ. Vừa rồi Chính tổ chức đám cưới cho con gái ở SG, chị đi dự, rất ấn tượng. Bạn ấy thiết kế một buổi lễ rất đơn giản mà trang trọng và nghệ thuật. Khi nghe clip bài "Tình cha" do Chính sáng tác, khán phòng im phăng phắc xúc động.
      Cảm ơn chia sẻ của em nhé, thật trùng lặp em nhỉ.

      Xóa
  4. Nhẹ nhàng và gợi nhớ từ những con thuyền giấy, lại càng sâu lắng thổn thức hơn với các thầy cô giáo đã từng gửi niềm tin và hy vọng vào chúng...
    Có loại học trò như lão , chỉ mong gặp cô giáo để...ngắm cô thôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kinh nghiệm giảng đường cho thấy, những học trò cá biệt thường nhớ thầy cô nhiều hơn.Và khi gặp lại cũng xúc động hơn!
      Lão mải ngắm cô, chắc hồi đó cô khó giảng bài trước lão lắm b-(

      Xóa
  5. Những con thuyền giấy năm xưa
    Theo sông ra biển bây giờ lớn khôn
    Bây giờ trở thành thuyền buồm
    Thuyền ăn no gió nhớ luôn con đò
    Xưa đã chở thuyền ra xa
    Giờ đây gặp lại mặn mà tình xưa...

    Có những học trò của mình ngày chiến tranh gian khổ bây giờ thành đạt vẫn không quên thầy cô, đó là niềm động viên lớn cho nhà giáo chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế chị ơi. Có những học trò đi theo mình suốt dặm dài sự nghiệp và cuộc đời đầy biến động.
      Niềm tự hào để quên mọi ưu phiền,khổ đau..!
      Chúc cựu giáo chức an lành ngày đã sang đêm lâu rồi nha chị :)

      Xóa
  6. Chị yêu quý, giờ này chắc chị đang nghỉ trưa nhỉ, em vừa đi chữa bệnh về, tranh thủ sang thăm chị nè!
    [img] http://4.bp.blogspot.com/-MSrG4iPjeK0/UvZPVx_XHWI/AAAAAAAAC9k/OSascnS_kBQ/s1600/1779215_1502840559942190_167935555_n.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em mau khoẻ, vui vẻ và thường ghé thăm bạn bè nha!

      Xóa
  7. Những con thuyền gâấy thật miên man xúc cảm.

    Chúc Hồng Loan năm mới vạn sự như ý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HP. HL chúc bạn luôn dồi dào sưcs khoẻ, an vui trong cuộc sống!

      Xóa
  8. Em thật hạnh phúc! Em dùng ý tưởng những con thuyền giấy thật nhẹ nhàng, dễ thương,sâu lắng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng có kỉ niệm về một thời thuyền giấy phải không chị. Em chúc chị luôn vững vàng trong mọi thử thách của cuộc sống nha chị!

      Xóa
  9. Đọc bài thơ mình liên tưởng đến những con thuyền giấy trong bài hát "Trở về dòng sông tuổi thơ" thật xúc động:
    "Ôi những con thuyền giấy những năm tuổi thơ đã đi về đâu?
    Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ "
    Tặng em nè:
    http://youtu.be/WaaRP9VsZKk

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài hát đó thật dạt dào cảm xúc về tuổi thơ anh HLg nhỉ . Vui vì chia sẻ của anh.
      Chúc anh luôn vui với những kỉ niệm của nhà giáo!

      Xóa
  10. Thật hạnh phúc là những con thuyền giấy không bị chìm và còn nhớ đến dòng sông tuổi thơ! Mà mỗi lần gặp lại thầy cô cũ mình cứ bứt rứt dường như cả xã hội ta lừa họ vậy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người học trò cũ "bứt rứt" như thế sẽ làm cân bằng tảm trạng những người thầy khi thực tế chưa như bài giảng của họ cho người học mình.
      Tuần mới vui vẻ nhiều kết quả mới tốt đẹp nh anh P!

      Xóa
  11. Chúc em một cuối tuần thật ấm áp bên con cháu.

    Trả lờiXóa
  12. Ghé thăm KSTH nè. Chúc những "con thuyền giấy" vẫn luôn nhớ đến bến bờ. Đấy chính là hạnh phúc lớn lao đối với thầy-cô cũ mà khg tấm huân chương nào sánh bằng! Phải khg HL?
    [IMG]http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/4746213146ffad30d3b38e541d225789_zps0758a57a.gif[/IMG]

    Trả lờiXóa
  13. Bến chờ hay không... mình vẫn thích gấp thuyền giấy... hồ gần nhà mình nước cạn quá... không thả được
    [img]http://img.blog.zdn.vn/8775129.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi thơ với con thuyền giấy, đáng yêu chị nhỉ

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang