9 thg 5, 2012

....đến AngKor

(Phần tiếp theo)
     Một ngày sau là hành trình khám phá AngKor. Quần thể AngKor Thom diện tích trên 9km2, nếu đi hết phải mất một tuần! Đoàn chỉ tập trung thăm đền Bayon. Từ cổng đi vào các đền phải di chuyển bằng xe ô tô hoặc xe Tuk tuk. Đầu tiên là phải scan ảnh lên vé để qua các trạm soát vé. Thế là mỗi du khách có một tấm vé đặc biệt làm kỉ niệm về sự hiện diện nơi kì quan thế giới! Đền này đã bị chiến tranh tàn phá, nhiều vị thần bị cụt tay,chân, cụt đầu nhưng trông vẫn rất huyền bí và cuốn hút. Các vị thần còn sót lại, gương mặt đều u buồn, chỉ có duy nhất một vị với nụ cười bí ẩn, "Nụ cười AngKor"- đó là vị thần May mắn, ai cũng cố chụp bằng được một tấm ảnh với Thần này. Các bức phù điêu bằng đá được khắc tạc vô cùng sắc sảo. 
 (Một bức phù điêu)
Cuộc sống,sinh hoạt, chiến đấu của xã hội xưa hiện ra sinh động rõ nét đến bất ngờ. Chẳng ai lại không thốt lên kinh ngạc: Làm sao người xưa có thể tạo nên tuyệt tác đến nhường ấy dù qua bao biến động của thời gian, không gian? Người thợ xưa đã bằng cách nào để thổi hồn cho đá, gửi gắm bao ước mơ khát vọng vào từng phiến đá như thế? 
Ôi AngKor!
(Nụ cười AngKor)    
 Bộ phim "Bí mật ngôi mộ cổ" của Hollwood nổi tiếng nhờ cảnh quay từ ngôi đền này.
    Quần thể AngKor Thom còn có vết tích đấu trường đua voi, lướt qua mới thấy nơi đây con người đã chuẩn bị cho những cuộc chinh phạt đẫm máu tranh giành lãnh thổ và sắc tộc tôn giáo cũng không phải là không bài bản.
    AngKor đẹp mê hồn là thế mà từng bị lãng quên trong một thời lịch sử. Khi những thân cây với bộ rễ khổng lồ bám vào từng ngóc ngách của ngôi đền, phủ trùm lên nó. Mãi đến khi người ta tình cờ phát hiện ra một ngọn tháp cao nhất của đền ĂngKor Wat  ẩn hiện trong rừng cây bạt ngàn thì ngôi đền mới bắt đầu sống lại.
(Tháp cổ mặc trầm)
    AngKor Wat có nhiều tháp, ngọn cao nhất 65m. Chính phủ CPC không cho bất cứ một công trình xây cất nào của CPC vượt quá độ cao của tòa tháp linh thiêng này. Biểu tượng của Đất nước chùa tháp. Hình các ngọn tháp của ĂngKor wat được in trên cờ CPC
    AngKor Wat được xây dựng sau cùng nên quần thể này hầu như còn nguyên vẹn. Người ta còn thống kê được số lượng voi chở đá xây đền lên tới 40 ngàn con.Từng thớt đá, từng trụ đá sừng sững uy nghi, dù rêu phong cũng không làm mờ đi các nét khắc chạm cực kì tinh xảo của kĩ nghệ xưa. Càng xem càng mê mẩn và thấy sự giải mã của mình còn quá non sơ trước những thông điệp gửi gắm của người xưa! Những nơi vua ngự lãm, sám hối rửa tội, đường lên thiên đàng...tất cả đều được lắp ráp, gọt dũa từ đá ! Những vị thần, những vũ nữ Apxara...nét mặt trang nghiêm hay hoan hỉ, sung sướng hay khổ đau...hiện rõ đường gân, thớ thịt trên từng phiến đá thật là khổ công tỉ mỉ!
    Du khách có thể tìm được bất cứ nơi nào trong ngôi đền cũng có góc chụp ảnh độc và lạ, không "đụng hàng"!

(Một góc tạo dáng)

BÌNH LUẬN

  • Dear chị Loan !
    Em cũng rất thích những nét văn hoá cổ xưa, đến Huế vào các lăng tẩm là em thấy kính phục, qua Thái Land và CPC cũng vậy, singapor & Malaysia cũng thế. Nghe nói thời kỳ "tiêu thổ kháng chiến" ở VN phá huỷ không biết bào nhiêu thành quách, chùa chiền. Tại tt Bình Định(bây giờ là TX An Nhơn-tỉnh Bình Định) là thành Bình Định xưa kia, cùng thời với thành Diên Khánh(khánh Hoà), Thành cổ Quảng Ngãi...đã bị phá tan tành như thế đó. Tiếc thật là tiếc. Bình Định có 2 thành: Đồ Bàn & Bình Định.
    Bây giờ không còn, chỉ còn 1 vài di tích của thành.
    Em nghĩ, tại sao con người không biết gìn giữ văn hoá độc đáo & quý giá của cha ông để lại.
    Bài viết của chị đầy tính nhân văn. Cảm ơn chị nhiều !
    • hongloan
      Mọi di tích đều sẽ trở thành phế tích nếu con người không biết giữ gìn, tôn tạo. Dù đó là của nước nào thì cũng là sáng tạo của loài người chúng ta trên Trái Đất này, phải không em?
  • lão hâm
    anh xã đẹp trai bố tướng, chọn thi hoa hậu được giải
    • hongloan
      Ảnh minh họa.Không có người nhà ở đó!
  • sáu
    • sáu
    • 10:56 17 thg 5 2012
    chúc mừng chuyến tham quan thú vị của cô giáo hl
    • hongloan
      Vâng ,cảm ơn lamly!
  • 불변의흙
    저는 오늘도 도봉산행을 하고왔습니다.흐드러지게 피어나는 아까시아 향기로
    싱그러움이 하루를 상쾌하게 맞이하는 오늘 산행을 무사히 맟이고 왔습니다.
    아까시아 향연에 마음까지 향기롭내요. 기쁨 가득한 하루되시길... -불변의흙
  • LonelyMan
    Apxara!
    • hongloan
      Apxara! muội đến thăm về lòng vẫn vương!
  • Bá Quân - 왼바권 - 阮 播 軍
    Sẽ có một ngày viếng thăm đất nước chùa tháp này ! Chúc Chị cùng gia đình vui và hạnh phúc
    • hongloan
      Ừ,cố gắng đi đi em ạ,khi mình còn có thể!
  • NamCua
    Chị cũng đã đi Campuchia và đã thăm toàn bộ khu vực này / Angcor Thom và Angcor Wat/, Có đi có ngắm và suy ngẫm, mới thấy một dân tộc rât ít người, một đất nước rất nhỏ bé như Campuchia mà cũng đã có một lịch sử rất vĩ đại, bởi tất cả các công trình trên kia thể hiện nét văn minh lâu đời của dân tộc họ. Không thể trèo lên đỉnh núi cao như thể một cách dễ dàng để khắc lên đá đơn thuần các hình tượng, mà đó là cả một bức tranh toàn cảnh cuộc sống của người Campuchia từ bao đời nay. Nhưng nhìn cuộc sống bây giờ của họ, thấy thương cho kiếp người dân thường quá, trong khi vua chúa đền đài nguy nga, cung vàng cung bạc, người dân thì lam lũ, vất vả vô cùng. Cuộc sống đầy rẫy bất công ở khắp mọi nơi, HL nhỉ.
    • hongloan
      Vâng, sự cách biệt giữa tầng lớp thống trị với người dân là khoảng cách mà nó hiển hiện trên nét mặt cam chịu, u tối của mỗi người dân cho đến tận bây giờ. Họ như người ở vùng sâu vùng xa nào đó vậy!
      Chị nhớ ghé qua em luôn nha, em mong chị!
  • LonelyMan
    Hôm nay Muội vẫn còn để tâm hồn bay bổng bên trời xứ Ankor?
    • hongloan
      Và cả cạnh Angkor nữa Huynh ạ
  • HUNGTS55
    Thời gian tác chiên bên KPC nghe người dân kể lai truyền thuyết xây đên angko là do 2 nhóm thợ xây dựng , nhóm xây angko wat ( wat tiếng kh'mer có nghĩa là chùa ) do phụ nữ đảm nhiệm , angko thum ( thum tiếng kh'mer có nghĩa là lớn ) do nhóm thợ nam đảm nhiệm ! Nhóm thọ nam ỷ nhiều sức khoẻ nên làm rộng hơn , lớn hơn nên có tên là angko thum , tuy nhiên angko thum chưa hoàn thiện do nhóm thợ nam cứ mãi say sưa mà ngôi đền lại lớn cuối cùng thì angko wat xong trước ! Bên cạnh angko còn có 1 hồ nước gọi là hồ barai cũng do nhân tạo chiều rộng tới 3km , do nhân tạo nên hồ vuông vức như thửa ruộng ! Đáng tiếc hồi đó chỉ càn quét khu vực hồ barai chứ không được vào thăm đền !
    • hongloan
      Hồ ấy đẹp và tĩnh lặng đến nao lòng. Angkor sẽ mất đẹp nếu thiếu cảnh ấy.
      Người anh em chiến đấu năm 1979 hay thời chống Mỹ? HL cũng đến đài tưởng niệm quân tình nguyện VN,nghĩ về "người lính ra đi từ đó không về" và suy nghĩ nhiều.
      Cảm ơn HUNGTS55 đã đến và chia sẻ, có lẽ chúng ta là những người cùng thời!
    • HUNGTS55
      Đó là khoãng những năm 84 - 85 Lúc đó trên toàn tuyến mình mở chiến dịch tổng truy quét làm tiền đề cho việc rút quân về nước năm 89 ! Ở Kompungthumm còn có 2 ngọn núi với truyền thuyết tương tự ! Có lẽ chúng ta cùng thời
    • hongloan
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • Vu Nho Ninh Binh
  • Lộc Vừng
    Thích thật chị ạ. Em một lần cũng được sang đó nhưng chưa kịp đến đây thì phải quay về đột xuất. Không biết bao giờ mới được đi lại.
    • hongloan
      Bây giờ đi dễ mà em. Khi nào mẹ con đi theo tuor du lịch ,tiện lắm em ạ.Thật là tuyệt vời, em cố gắng đi đi nhé!
  • LonelyMan
    Năm 1989 Huynh qua "bển" công tác, người Khmer cứ tưởng Huynh là đồng hương, qua cái "ngăm ngăm da trâu" của Huynh!
    • hongloan
      Còn bây giờ qua đó chắc người ta lại tưởng phải đoàn Liên hợp quốc cũng nên!
      Huynh còn nhớ từ nào tiếng CPC không? Đoàn du lịch sang học mấy từ theo phát âm của hướng dẫn viên: ooc-cun (cám ơn), cho (giảm giá), them bai( thêm cơm, thức ăn)...có lúc đáng giảm giá lại đi cám ơn, thế là phải mua đắt, còn đáng xin thêm thì lại xin giảm giá...Buồn cười quá .
  • Misa
    • Misa
    • 22:31 9 thg 5 2012
    Nhìn thật huyền bí…
    • hongloan
      Nhìn qua ảnh chưa "đã "con mắt đâu!
  • Misa
    • Misa
    • 22:29 9 thg 5 2012
    Ôi thích quá, biết bao giờ Otto lơn lớn 1 chút để muội cũng được đi du lịch như tỷ nhỉ…
    • hongloan
      Cứ cho nó lấm láp bụi một chút nó sẽ mau nhớn Muội ạ!
  • Mr Sam
    Đây nữa rồi! Lại gặp thêm một kẻ thích chu du như mình...
    • hongloan
      Đời này lắm kẻ thích chu du lắm.Hi vọng có lần gặp nhau mà không biết mặt
  • LonelyMan
    "Ankor du kí" thật thú vị!
    "Các vị thần còn sót lại, gương mặt đều u buồn, chỉ có duy nhất một vị với nụ cười bí ẩn": Theo anh được biết thì cái tên Cambodge (Cambodia/ Campuchea) có nghĩa là "khổ đau"! Có lẽ vì thế mà mặt các thần đều buồn? Hay là vì mặt các thần buồn nên người ta đặt tên nước buồn?
    Kiểu như Những bức tượng Chùa Tây Phương bên ta:
    "Một câu hỏi lớn không lời đáp
    Cho đến bây giờ mặt vẫn chau!"?
    • hongloan
      "Các vị ngồi đây trong lặng yên
      Mà nghe giông bão nổ trăm miền
      Như từ vực thẳm đời nhân loại
      Bóng tối đùn ra trận gió đen".
      Nhìn các vị thần, Em cũng chợt nhớ đến các vị La hán chùa Tây Phương. "Há chẳng phải đây là xứ Phật/ mà sao ai nấy mặt đau thương?"
  • VTA - NLC
    Xin được bóc tem entry này và đợi entry tiếp theo của HL
    • hongloan
      Tuấn Anh Xí Tem rồi lại đợi bài mới? Cứ cmt dần đi chứ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang