9 thg 9, 2012

Cafe Blog



    “Mẹ ơi gửi cá bống kho tiêu cho con!”. Nghe con gọi điện thoại mà thương quá. Con đi xa nhà, xa quê hương nếm bao món lạ nơi xứ người nhưng vẫn không quên những món ăn giản dị của quê mình.
        Sông Trà quê hương, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ ra biển với chiều dài 39km, không cuồn cuộn chảy bốn mùa như sông Hồng nơi mẹ đã từng sống. Mùa khô lòng sông có chỗ trơ thân cát hiến mình cho những người dân kiếm sống qua mùa giáp hạt bằng nghề xúc cát. Còn mùa mưa sông cũng dâng lên cùng những con lũ thượng nguồn đổ về. Nơi đây cá tôm không nhiều về chủng loại cũng như số lượng nhưng con nào ăn cũng ngon, đặc biệt là cá bống được gọi là “Trà giang sa ngư”. Đã có câu: Anh đi anh nhớ quê nhà     Nhớ con cá bống sông Trà kho tiêu

 
    Cá bống kho tiêu vừa dai vừa đậm đà

        Thật ra cá bống không chỉ ở đây mới có. Nhưng cá bống quê mình nhỏ con thôi, rất dai thịt nên kho khô keo lại ăn rất ngon. Bà con, bạn bè ở xa về nếm thử là ghiền luôn, ai cũng mua làm quà “độc&lạ”
Còn một loại cá nữa chỉ sông Trà mới có, đó là cá thài bai. Nó cũng giống hệt cá bống chỉ khác là sống lưng có vệt đỏ sẫm và chỉ nhỉnh hơn cộng tăm một chút xíu thôi. Cá này thường có vào dịp tết, trời se lạnh, mưa liu riu. Người ta hay chế biến cá này bằng cách hấp để xúc hoặc cuốn bánh tráng, hay chiên lên ăn với cơm dẻo. Nhưng con cứ thích mẹ kho khô cong lên như cá bống. Thịt cá này rất thơm và ngọt lạ.

               Cá thài bai và nguyên liệu cho món hấp
    Đôi khi ở nơi xa muốn vội vã trở về vội vã ra đi vì nỗi nhớ cồn cào ,da diết cái món ăn dân dã ấy, chỉ muốn nếm một chút thôi, cho nó tan trên đầu lưỡi vị ngọt ngào quê hương...

*************************************************
Sáng, vừa mở cổng quét phía ngoài hàng rào vì lá sung rụng nhiều quá. Chẳng biết cây sung có làm cho nhà sung sướng không, chứ ngày nào cũng khom lưng quét oải quá! Tự nhiên chị hàng xóm ,vẻ mặt rất quan trọng sang xin ý kiến về một việc có vẻ rất quan trọng.    Chị kể con chị đi học xa nhà, ở trọ cùng bạn đồng hương. Lâu nay thằng bạn ấy không về thăm nhà, mẹ nó cứ hỏi thăm mãi. Con chị đã nói dối thay. Rồi nó kể thật cho chị rằng thằng ấy bị em gái miền tây bỏ bùa mê, thôi học cả năm nay rồi nhưng vẫn đều đều nhận tiền của cha mẹ gửi hàng tháng. Chị hàng xóm nghe mà như sét đánh ngang tai, như thể con chị chứ không phải con của bà mẹ nào đó bị con mình lừa. Con chị thì không dám nói và dặn chị không được nói, nhưng chị bứt rứt không ngủ được, đợi sáng sang đây bày tỏ nỗi niềm.        Tội nghiệp các bà mẹ thương con, chắt chiu từng đồng tiền tỉnh lẻ để nuôi con ăn học nơi thành phố lớn. Vậy mà nó chuyển mục đích sử dụng, từ tiêu pha sang tiêu khiển, một cách không thương tiếc. Giờ phải nói thế nào đây với người mẹ tội nghiệp kia qua bà mẹ tội nghiệp này. Phải  bắt đầu mở lời thế nào để bà mẹ ấy không bị sốc? Để bà tìm cách cứu con? Để tình bạn của hai đứa cùng thân phận ở trọ không trở nên oán hận? Để xã hội này bớt đi một kẻ sẽ có nguy cơ trở thành tầm gửi, sống gấp và bao hệ luỵ khác?
     Vẫn biết Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt.

12 nhận xét:

  1. MINH ĐOÀN - TRAI XỨ QUẢNG
    23:16 13 thg 11 2012
    Thăm HL nhé ! Chúc HL ngủ ngon!

    Như mai
    11:44 10 thg 10 2012
    Cá bống Sông Trà thật hấp dẫn!
    Câu kết bài của chị ấn tượng quá chị ạ! Làm người xấu, nói nhiều chưa chắc đã xấu chị nhỉ?!

    Thuyhung30475
    14:53 18 thg 9 2012
    Cá thài bai này có vẻ hơi giống cá cơm sùng chị ha,nhưng cá cơm sùng không dùng hấp mà kho thôi.

    hongloan
    14:55 18 thg 9 2012
    Thật ra nó nhỏ lắm,không to như họ chụp đâu, chỉ nhỉnh hơn que tăm thôi, kho khô ăn rất đậm đà bạn ạ

    Tiếng Lòng
    10:50 15 thg 9 2012
    Đúng là cafe blog! Ngọt và đắng.....

    hongloan
    10:51 15 thg 9 2012
    Cảm nhận mang dấu ấn của Tiếng lòng!

    dodongart
    20:39 14 thg 9 2012
    Mình ghiền cafe mà ghiền luôn cả cái ly. Cái ly đẹp quá ở đâu vậy ? Chúc ngủ ngon dưỡng sức để quét lá sung !

    hongloan
    08:09 15 thg 9 2012
    Được hoạ sĩ khen là tự hào lắm. Xin tặng hoạ sĩ chiếc ly đó ạ. Em lại tiếp tục quét lá đa,ý quên quét lá sung đây

    LonelyMan
    20:28 13 thg 9 2012
    Cho anh li nâu đá!
    Mệt, và buồn ngủ quá. Ngoài này thời tiết đang thay đổi, gió, khá lạnh, Muội à.

    hongloan
    20:37 13 thg 9 2012
    Mời anh nghe nhạc và nhâm nhi cafe, nghỉ ngơi thư giãn nhẹ nhõm!

    Trả lờiXóa
  2. thanhthuoczvolen
    15:24 13 thg 9 2012
    Hôm nọ đi Huế TT cùng gia đình ghé Bàu Sen Quảng bình ăn cơm cùng cá bống kho tiêu ngon quá nên bảo họ làm cho một dĩa mang vào Huế 'chiến' tiếp! Chẳng biết cá bống, cá thái bai sông trà thế nào nhưng chắc là ngon lắm!!! Chẹp! Hôm nào gửi ra Sông Hồng một ít làm quà nhé!
    Những đứa con như thằng bé kia không hiếm đâu HL ạ! Có thằng còn vác dao rượt chém cha mẹ vì ko cho nó tiền để đi hút chích nữa cơ! Thằng kia mê gái còn đỡ...

    hongloan
    15:27 13 thg 9 2012
    Muốn gửi ra sông Hồng nhưng sợ tàu không cập bến anh ạ
    Vâng nếu xét "mê gái" đỡ hơn hút chích thì chắc cha mẹ nó an ủi phần nào về mức độ hư của con chưa phải"đời chót"!

    Sóc Tím
    13:41 13 thg 9 2012
    Nghe thèm cá bống kho tiêu.
    Thương đứa con xa nhà, rồi bạn nó sẽ ra sao? Nếu những đứa con biết nghĩ tới những nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, cố học để nên người thì mẹ cha sẽ vui biết bao nhiêu!

    hongloan
    14:21 13 thg 9 2012
    Thế đó chị ơi, cha mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con, chỉ mong nó nên người.Thương cho những người mẹ nhọc nhằn mà con cái chẳng nên công cán gì

    Lộc Vừng
    12:06 13 thg 9 2012
    Trước khi ngủ trưa, em lượn một tẹo. Hôm nay buồn ngủ và cần ngủ, không uống cafe. Nhưng chiều về thèm bống kho tiêu.

    hongloan
    14:18 13 thg 9 2012
    Chị thấy lão gia cũng treo bảng "thèm ngủ" bên nhà. Chắc cày cuốc giữ quá, mệt mỏi như gà rù

    Trả lờiXóa
  3. My Nguyen
    08:31 13 thg 9 2012
    gửi cho anh một nồi đi , con gái anh mới sinh mà được cá bống kho tiêu là tuyệt nhất trần đời , trong này bà ngoại cũng kho nhưng không ngon bằng cá bống sông Trà quê em.

    hongloan
    10:13 13 thg 9 2012
    hi hi, em gửi bằng đường nào đây anh?
    Chúc cháu mau khoẻ, cả nhà vui vẻ vì ông bà có thêm cháu yêu

    cây cơm nguội vàng
    21:49 12 thg 9 2012
    Qua nhà chị làm tách cafe cho tỉnh táo còn dạo làng blog, chứ bận túi bụi không mở được mắt ra. À quên làm ít cá bống kho tiêu về nữa, mai ăn với cơm nguội!

    hongloan
    22:03 12 thg 9 2012
    Mời em cafe đêm.Cá thì lấy bao nhiêu cũng được!
    Đêm bình yên nhé em, lâu rồi mới ghé sang chị nhỉ
    Bình luận riêng

    LonelyMan
    20:30 12 thg 9 2012
    Tạt qua thăm em rồi zìa.

    hongloan
    20:34 12 thg 9 2012
    Người về em chẳng cho về
    Em níu vạt áo em đề câu thơ

    Lộc Vừng
    22:52 11 thg 9 2012
    Chiều nay em bị sặc cafe đó chị.
    Rõ là đang vừa nhìn máy tính vừa nhâm nhi một tách, nghe mấy anh chị kể chuyện con cái, em buồn cười quá làm đang uống được một ngụm thì sặc lên mũi.
    Lúc ấy tự nhiên em nhớ đến Cafe Blog của chị.
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    20:44 12 thg 9 2012
    Kiểu này chị cũng up bài đã bàn ở tập thơ trước của Tuấn Anh chứ mọi người xôm quá ,còn mình ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước

    LonelyMan
    22:33 11 thg 9 2012
    Cảm ơn Muội trong khi nhâm nhi cà phê đã có những nhận xét rất khích lệ cho bài thơ của Vũ Tuấn Anh và lời bình của Huynh dành cho bài thơ đó.

    hongloan
    22:42 11 thg 9 2012
    Muội cũng mời Huynh một ly đen nâu để tỉnh táo lượn xóm giềng tí, Huynh về, các "ẻn" rôm rả hẳn lên đó. Hình như Huynh càng bận thì lời bình càng chắt lọc, sâu sắc,chất lượng Huynh à.
    Muội vui vì Tuấn Anh như được tiếp sức mạnh sáng tác nhanh đều và ngày càng lên tay

    HHP
    17:29 11 thg 9 2012
    Mẹ ơi khỏe không ?Con nhớ mẹ lém! Nhớ gởi tiền cho con nha...

    hongloan
    20:47 11 thg 9 2012
    Đúng ra là:
    Mẹ ơi mẹ đẹp như tiên
    Mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con!

    Trả lờiXóa
  4. Lộc Vừng
    09:59 11 thg 9 2012
    Phải làm thêm một tách cafe đen nữa thôi, buồn ngủ quá chị ơi.

    hongloan
    14:32 11 thg 9 2012
    Môt ly ,một ly lại một ly
    Ta ngồi đến sáng cùng nhâm nhi

    theanh75
    08:57 11 thg 9 2012
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ con cá bống sông Trà kho tiêu...
    Ngon quá...chủ nhà ui......

    hongloan
    14:31 11 thg 9 2012
    Xin mời bạn một bữa cơm cá bống quê hương!

    Bá Quân - 왼바권 - 阮 播 軍
    07:26 11 thg 9 2012
    Chim mía Xuân Phổ
    Cá Bống Sông Trà
    Kẹo Gương Thu Xà
    Mạch Nha Mộ Đức
    Cá Bống Sông Trà là 1 trong 4 đặc sản nổi tiếng xứ Quảng phải không Chị ?

    hongloan
    14:30 11 thg 9 2012
    Còn trong nớ thì:
    Muốn ăn bánh ít lá gai
    Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi!

    VTA - NLC
    21:31 10 thg 9 2012
    Cho ly cafe nào HL ơi để còn phát biểu đây

    hongloan
    22:15 10 thg 9 2012
    Uống cafe tối có ngủ được không mà chịu chơi thế?

    Trả lờiXóa
  5. VTA - NLC
    21:31 10 thg 9 2012
    Cho ly cafe nào HL ơi để còn phát biểu đây

    hongloan
    22:15 10 thg 9 2012
    Uống cafe tối có ngủ được không mà chịu chơi thế?

    Dat
    20:41 10 thg 9 2012
    Cơm nào ngon bằng cơm với cá
    Má nào thương bằng má với con...
    (Ca dao)
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:49 10 thg 9 2012
    Nếu gọi bằng "mẹ" thì phải ăn cơm với "ghẹ" nhỉ?

    Dat
    21:11 10 thg 9 2012
    Không. Nếu gọi bằng mẹ thì từ ngày xưa vẫn đi liền với món cá. Ghẹ là thứ sống ở biển không được gần gủi với bà mẹ nông dân miền Bắc hay bà má cấy lúa miền Nam cho lắm. Vì vậy sau này người ta mới dám dùng từ ghẹ hay ghệ để chỉ mấy cô gái người yêu không chính thống (lăng nhăng). Gọi là mẹ, vẫn phải đi với con cá:
    Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
    Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương
    (Ca Dao)
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Lộc Vừng
    19:22 10 thg 9 2012
    Mẹ con em tối nay ăn chả cá. Sang xin chị tách cafe cho thơm mồm thơm miệng.
    (hihi: em xóa đi còm trước, vì gõ nhầm, nó biến ra là thế.....)
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Lộc Vừng
    21:25 10 thg 9 2012
    Hehe. Chị có điểm này cũng giống hệt mẹ em. Mẹ em cũng hay làm chả cá và gửi lên cho mẹ con em. Chứ em thì ít tự làm (vì làm nó lách cách lắm).
    Buổi tối mà làm việc là em đánh một gói hòa tan thôi, để khỏi mất ngủ.
    Bình luận riêng
    Bình luận riêng

    Phia trước là bầu trời
    22:21 9 thg 9 2012
    Vấn đề nóng của xã hội thời nay chị nhỉ? Thương cho những bậc cha mẹ ở quê,luôn tin tưởng và kì vọng. Chúc chị đêm an lành...

    hongloan
    13:33 10 thg 9 2012
    "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng" đó em!
    Chúc em luôn bình an, vui khoẻ nha!

    Trả lờiXóa
  6. LonelyMan
    20:55 9 thg 9 2012
    Cá bống ấy...
    Cá thài bai ấy...
    Quê mẹ, và tấm lòng của mẹ.
    Cứ ngỡ tình quê hương, tình thương của mẹ sẽ giúp nâng cánh cho đàn con, dù đi xa vạn dặm vẫn không quên cội nguồn, và sẽ chẳng bao giờ phụ lòng mẹ!
    Nhưng, đời vốn nhiều dông bão! Và có những con chim lìa đàn...
    Đau đớn lóng mẹ.
    Cứ tưởng hai mảnh ghép trong bài viết chỉ là chuyện phiếm ngẫu nhiên trên cafe blog như HL nói, ai dè lại rất liên quan đến nhau!
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    21:24 9 thg 9 2012
    Cafe blog của em là thế đó anh! Tất cả là thế đó!
    Anh đúng là dân ghiền chính hiệu!

    Lộc Vừng
    21:40 9 thg 9 2012
    Giá cái còm này anh viết từ hôm qua thì em đã không phải chơi một còm ẩn cho chị rồi.

    hongloan
    21:44 9 thg 9 2012
    Thì thế, chị cứ để Huynh tự nhiên xem có trùng với Muội không,lúc nào sẽ cop cho Huynh xem chơi!

    Trả lờiXóa
  7. LonelyMan
    17:59 9 thg 9 2012
    Rôm rả quá! Đúng là coffee blog!
    Huynh sẽ quay lại sau nhé.

    hongloan
    18:09 9 thg 9 2012
    Huynh mau dzìa nhà mà xem "hát bội phần II"!

    HẠT CÁT
    17:56 9 thg 9 2012
    hồngloan gởi cá bống kho tiêu cho tớ nữa nghe. Nhìn mà ... nuốt nước bọt.

    hongloan
    17:58 9 thg 9 2012
    Hi hi, mời chị cafe nữa hén?

    PHUSA
    17:16 9 thg 9 2012
    Sang thăm bạn chiều chủ nhật, thấy càphe rồi lại cá bống,cá thài bai kho khô, thèm quá.... PS phải về đi mua về nấu ngay.... Lâu quá bạn không qua nhà, nhớ....!

    hongloan
    17:30 9 thg 9 2012
    Hi hi, mời PS dùng đặc sản quê hương ,rồi làm một ly cafe rồi túc tắc dzìa. Chủ nhật thảnh thơi mừ!

    HHP
    17:08 9 thg 9 2012
    Nghe kể mà thèm ! Cá thài bai thực ra là các loại cá bống(bống vồ, bống găm, bống dừa, bống kèn, bống nhớt, bống gấu) khi còn nhỏ.Món này hấp xúc bánh tráng là nhất rùi.
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    HHP
    17:27 11 thg 9 2012

    Trả lờiXóa
  8. Lộc Vừng
    15:15 9 thg 9 2012
    Em ghé qua xin tách cafe chiều chủ nhật.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    17:24 9 thg 9 2012
    Em ơi có cả thuốc đấy ,hút không, cho nó phê phê

    Lộc Vừng
    21:39 9 thg 9 2012
    Huynh mình chắc là mới hút, còn em chỉ chén hạt dưa hoặc hạt bí thôi chị ạ.
    Nhưng hôm nay em cũng làm thử tí thuốc xem nó "phê phê" thì thế nào.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời
    Bình luận riêng


    13:57 9 thg 9 2012
    Sông Trà về mùa này còn có con cá lúi kho tiêu cũng ngon cực kỳ, mấy cơm cũng hết chị ơi!
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    14:05 9 thg 9 2012
    Chào anh Mõ! Vui vì anh sang thăm lại còn rất tường tận về đặc sản của xứ Quảng.
    Chúc anh chủ nhật an vui và ghé nhà HL luôn nhé!


    16:10 9 thg 9 2012
    Mõ đi bộ đội gần hết chiều dài đất nước nên may mắn được ăn tất cả những gì mà tầng lớp " thân cỏ thân rơm" được thiên nhiên ban tặng, và vì thế nên rất yêu quê hương, yêu nông dân

    hongloan
    17:39 9 thg 9 2012
    Đấy là hạnh phúc mà không phải ai cũng có anh ạ! cảm ơn anh!
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    tấn lực
    11:09 9 thg 9 2012
    Dear chị Loan !
    Trời ui ! nhìn 2 đĩa Bống,Thài Bai và đọc những lời siêu tả của Chị mà em đành... nuốt bớt thứ nước cứ tự động chảy vào mồm mỗi lúc một tăng lưu lượng !
    Chị đã đưa hình ảnh "Trà giang ngư sa" vào hình ảnh văn hoá ẩm thực của QNgãi, mẹ gửi cho con ăn học bằng cá Bống, Thài Bai...là hình ảnh văn học cuộc sống, tình mẫu tử thiêng liên. Một hình ảnh tương phản của đồng tiền gửi cho con ăn học để trở thành tiêu khiển, ôi cuộc sống ! Hi vọng con của Chị thấy được chân dung tươi sáng của cuộc sống chốn đô thành !
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:11 10 thg 9 2012
    Em cứ kết giao tự nhiên với LHTT, lần đầu gặp ở đây em à, chị chưa biết nhiều về bạn đó
    Bình luận riêng

    Lam hoai Thu thuy
    22:32 8 thg 9 2012
    Bai viet y nghia that...
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    09:54 9 thg 9 2012
    Cảm ơn Thu Thuy đã ghé thăm và cùng suy ngẫm với HL. Chúng ta làm quen nhé

    tấn lực
    14:59 10 thg 9 2012
    avatar này ...dễ xương wa ! tự dưng muón kết giao (?)Chị Loan ơi cho em ké zới !
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Anh Thy
    22:08 8 thg 9 2012
    Em lại nhớ một câu cô đã từng hỏi trong giờ lên lớp : "Một loài cá đặc sản của Quảng Ngãi ? " nhưng không đứa nào trả lời được cô à...!...hì hì...may là lúc ấy em đã trả lời được "Cá thài bai "....!

    hongloan
    22:11 8 thg 9 2012
    Nhớ suốt đời em nhỉ!
    Bình luận riêng

    HANH GA
    21:21 8 thg 9 2012
    Chị thật, em đang đọc cái món cá thài bai thèm nhỏ rãi, chị lại tương ngay chuyện trẻ con đi học xa nhà hư hỏng, chuyển món hơi đột ngột đấy nhá, hehe.
    Trẻ con xa nhà, dễ hư hỏng lắm, trừ khi ở nhà phải được dạy dỗ thật tốt.
    Em cũng xa nhà từ năm lớp 5, nên em rất hiểu, có nhiều cám dỗ cũng như khó khăn. Nếu các em có sa ngã thì cũng là điều dễ hiểu, phải tìm hiểu sớm, tha thứ và giúp đỡ chị ạ.

    hongloan
    21:28 8 thg 9 2012
    Chuyện bên ly cafe nó thế em à, thế mới có chuyện để BL

    VTA - NLC
    21:20 8 thg 9 2012
    Từ chuyện cá bống đang miên man tưởng tượng cảm giác khoái nếu một ngày đẹp giời nào đó được ăn thì hẫng một cái khi biết tin đứa con trai của ai đó...HL thật là...

    hongloan
    21:26 8 thg 9 2012
    Thật là cà kê dê ngỗng..đúng là cafe blog

    Trả lờiXóa
  9. HÀI XANH
    20:38 8 thg 9 2012
    HL à!
    Theo mình có thể chia ra thành nhiều bài trong 1 bài To này ;
    2 bài độc lập về văn hóa ẩm thực , đặc sản quê hương
    & tách ra một bài cho câu chuyện "dưới gốc sung "
    Tuy nhiên để 1 bài TO , đọc xong vui buồn lần lộn ;
    Mình đã dậy học nhiều năm ở MIền Tây yêu quý!Trong bài này HL có nhắc đến gái MT, mình đọc mà cứ bâng khuâng khó tả;
    Đèn trời soi xét, không biết gái MT có lỗi gì trong câu chuyện này? ;;
    Hiển thị tất cả trả lời 5

    hongloan
    20:58 8 thg 9 2012
    Đầu tiên HL cũng định tách thành hai "ẻn",nhưng thấy bên tách cafe người ta cũng hay rì rầm các chuyện chẳng cùng đề tài nên HL bê nguyên xi cái kiểu lan man đời thường vào đây.Thôi kệ, cho nó khác màu !
    Còn gái miền Tây thì..(xin lỗi) ở câu chuyện dài dòng này có mối dích zắc không kể hết được.HL không có ý đánh giá chung cho người MT, đó là một chuyện cá biệt có thật rất nan giải.

    HÀI XANH
    21:13 8 thg 9 2012
    Tích hợp nhiều thông điệp 1 lúc , cũng rất tốt, nhưng HL à! lần sau nên chẻ nhỏ câu chuyện thì sự nhậy cảm của câu chuyên sẽ lay động mãnh liệt hơn;
    & xả stress sau ngày làm việc , mà đọc tích hợp nhiều " vấn đề" nhậy cảm quá , thì lại day dứt độc giả mãi mãi ...
    Phong cách HK là vậy , cũng cần ghi nhân!!!

    HÀI XANH
    21:32 8 thg 9 2012
    phong cách HL ( xin lỗi viết nhầm HK);

    hongloan
    21:35 8 thg 9 2012
    HL xin ghi nhận, nhưng độc giả mà không day dứt điều gì đó thì HL có khi thành "HK"thật chứ không nhầm!

    HÀI XANH
    05:15 9 thg 9 2012
    HL À!
    PHONG CÁCH HL BLOG LÀ GÌ?
    THEO 6 IN 1
    LUÔN ĐƯA ĐƯỢC NHỮNG BỨC XÚC CỦA ĐỜI & ĐẠO ;
    CÁC ĐỀ TÀI QUAN HỆ ĐẾN KHÔNG CHỈ CỦA TÔI & // LÀ CỦA CHÚNG TA RỒNG RA CỦA 86 TRIỆU NGƯỜI& , 20 TRIỆU GIA ĐÌNH VN;
    CÁCH VIẾT = CẢM XÚC CHÂN THẬT ,SẮC BÉN , UYÊN THÂM & HÓM HỈNH ;HẤP DẪN ( VÍ DỤ TIẾNG DAO , ÔI, 1 ÁNG VẶT TUYỆT VỜI!!)
    DUNG LƯƠNG SỐ CHỨ HỢP LÍ PHÙ HỢP VỚI QUỸ THỜI GIAN CỦA BÈ BẠN , VÌ AI CŨNG RẤT BẬN , CHƠI BLOG CHỈ ĐỂ XẢ STRESS( GIẢ DỤ NẾU DÀI QUÁ , ÍT NGƯỜI ĐỌC )
    SƠ BỘ 6 IN 1 MẠO MUỘI NGHĨ VỀ PHONG CÁCH BLOG HL NHƯ VẬY !
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Lộc Vừng
    20:05 8 thg 9 2012
    Nhiều ông bố bà mẹ bây giờ đang bị chính con cái mình lừa dối như vậy đấy chị nhỉ. Họ cứ đầu tắt mặt tối làm ăn, kiếm tiền gửi lên cho con ăn học. Ai dè....
    Cầu mong bà mẹ ấy cứu được con mình trở về.
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    20:37 8 thg 9 2012
    Câu chuyện ấy làm đau lòng người làm cha, làm mẹ quá phải không em cứ như chuyện ở tận đẩu tận đâu ấy

    Trả lờiXóa
  10. Lộc Vừng
    20:05 8 thg 9 2012
    Nhiều ông bố bà mẹ bây giờ đang bị chính con cái mình lừa dối như vậy đấy chị nhỉ. Họ cứ đầu tắt mặt tối làm ăn, kiếm tiền gửi lên cho con ăn học. Ai dè....
    Cầu mong bà mẹ ấy cứu được con mình trở về.
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    20:37 8 thg 9 2012
    Câu chuyện ấy làm đau lòng người làm cha, làm mẹ quá phải không em cứ như chuyện ở tận đẩu tận đâu ấy

    Lộc Vừng
    20:51 8 thg 9 2012
    Hôm trước em cũng định viết một entry về chuyện em chứng kiến, cũng là kiểu moi tiền bố mẹ. Em con dì của chồng em có đứa con gái năm ngoái thi đỗ vào một trường cao đẳng. Nó nhập học tháng trước thì tháng sau về đòi mẹ mua máy vi tính bằng được, với lý do: ai cũng phải có máy tính xách tay mang đi học thì mới học được. Bố mẹ nó tưởng thật, chạy vạy ngược xuôi mua cho cái máy 17 triệu. Em về quê nghe kể thế đã thấy nghi lắm. Em mới vào tận nơi nó ở, tra hỏi nó thì nó nói mua lại cái máy tính có 4 triệu, số tiền còn lại nó mua sắm tùm lum quần áo, giày dép. Máy tính của nó chủ yếu phục vụ cho việc lướt web và chát chít linh tinh với bạn bé. Trường hệ cao đẳng, thầy dạy còn phải đi thuê, địa điểm học cũng thuê, lấy đâu ra công nghệ hiện đại mà học bằng vi tính hả chị.
    Vậy mà bố mẹ nó vẫn vô cùng tự hào, đi kể với khắp xóm làng về việc học tập hiện đại của con gái mình.

    hongloan
    21:03 8 thg 9 2012
    Buồn em nhỉ,chả nhẽ những chủ nhân tương lai của Đất nước mà thế a?
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Lộc Vừng
    20:03 8 thg 9 2012
    Nhìn đĩa cá bống kho tiêu ngon quá. Nhớ lần em vào Hội An, được ăn cá bống kho tiêu, trông giống đĩa cá của chị lắm. Và họ cũng nói "Cá bống sông Trà" mới là số 1.
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    20:33 8 thg 9 2012
    Nếu gặp nhau được vào dịp phạt anh Hai thì em và Lão gia sẽ được biết nào là cá bống sông Trà!

    Lộc Vừng
    20:39 8 thg 9 2012
    Anh Hai cứ nghe thế đã "định chết chìm" roài chị nhể.
    Hai hôm nay trốn học, lủi luôn cả làm bài tập.

    hongloan
    21:55 8 thg 9 2012
    Nghe khẩu khí lắm mừ: chuyện nhỏ như con muỗi
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Lộc Vừng
    19:56 8 thg 9 2012
    Em Tem Kim Cương!

    hongloan
    20:29 8 thg 9 2012
    Kiểu này chị em mình sẽ có bộ sưu tập tem "độc" lắm đây

    Trả lờiXóa
  11. Đã thấy nhà ổn rồi ,bà ngọai nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà người khác tậu cho nên cứ lòng nga lóng ngóng khi được giao chìa khóa sử dụng ông trẻ P ạ!hi hi

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang