30 thg 9, 2012

...sóng thời gian


Nếu một mai
biển thôi không vỗ sóng,
bờ cát dài nằm dưới nắng
buồn tênh!

Hàng thông xanh
thôi reo gió
mát lành!

Dã tràng
thôi nhọc nhằn,
xe cát biển đông!

Bước chân em
còn in dấu tháng năm

Anh sẽ làm
sóng thời gian
vỗ mãi...
Sg, tháng 5/2012

22 nhận xét:

  1. Cao Ken
    03:12 13 thg 10 2012
    Sóng có chở tình ta.
    Thả xuôi về miền nhớ
    Khi thời gian trắc trở
    Sóng chở về hoài công

    hongloan
    19:13 14 thg 10 2012
    Sóng có chở tình ta.
    Thả xuôi về miền nhớ
    Khi thời gian trắc trở
    Sóng xa bờ bơ vơ!

    Trả lờiXóa
  2. Lộc Vừng
    12:17 5 thg 10 2012
    Em cũng ghé qua xem Sóng vỗ đến đâu.
    Rồi về đi làm tách cafe chứ mắt em liền cả lại đây này.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Hoa Ly
    12:39 5 thg 10 2012
    Ai bảo tối qua thức khuya chi? HL cũng đang làm tách cafe đây này.

    hongloan
    18:44 5 thg 10 2012
    LV thức khuya lắm mà trưa lại uống cafe sao?

    Trả lờiXóa
  3. Hoa Ly
    11:47 5 thg 10 2012
    Qua đây ngó thăm HL tí rồi về, chiều vui nhé HL!

    hongloan
    18:43 5 thg 10 2012
    Bận việc mà vẫn ghé thăm, HL cảm ơn HN nhiều lắm!
    Tối yên bình nhé!

    Trả lờiXóa
  4. tấn lực
    23:41 4 thg 10 2012
    Em đọc bài thơ và nhìn ra sóng biển Quy Nhơn trong đêm , ôi đẹp làm sao ! Bài tình ca thật hay, sóng thời gian ...

    hongloan
    18:40 5 thg 10 2012
    Được người yêu thơ khen, lòng vui như gặp tri âm!
    Cảm ơn em.Tối bình yên và sáng tác thơ hay nhé!

    Trả lờiXóa
  5. LonelyMan
    22:31 4 thg 10 2012
    Huynh sang, đang lững thững trên cát đây này.
    Hình như có con gì thấy Huynh và kêu lí nhi "Chào Cụ Dã Tràng" thì phải.
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    hongloan
    22:37 4 thg 10 2012
    Trong niềm hưng phấn của người NỔI BẬTtháng 10, Huynh không quên dạo trên cát để biết Dã Tràng nhọc nhằn như thế nào. Phù Du xin đa tạ!

    LonelyMan
    22:40 4 thg 10 2012


    Lộc Vừng
    12:19 5 thg 10 2012
    Cụ Dã Tràng: chào "cháu", Nhưng, cháu là ai nhỉ?

    hongloan
    14:38 5 thg 10 2012
    LV nên đọc lại còm của anh Lonely Man!

    Trả lờiXóa
  6. Lam hoai Thu thuy
    14:28 4 thg 10 2012
    chu chuc ban vui ve.Tho hay lam ban ..!

    hongloan
    19:09 4 thg 10 2012
    Cảm ơn bạn đã tặng mình lời khen dịu dàng!
    Tối yên lặng cho riêng mình nhé!

    Trả lờiXóa
  7. greenbamboo
    13:38 4 thg 10 2012
    biển sóng biển sóng đừng xô nhau. Chúc bạn 1 ngày vui.

    hongloan
    19:08 4 thg 10 2012
    Sóng mà thôi xô biển xanh
    Thì như tan vỡ tình anh với nàng!
    HL cũng thân ái chúc bạn đêm yên bình!

    Trả lờiXóa
  8. HÀI XANH
    04:35 4 thg 10 2012
    HL à!
    Sài gòn chẳng có biển khơi
    Mà lòng sóng vỗ bời bới tỷ năm

    hongloan
    19:04 4 thg 10 2012
    Rừng xanh núi thẳm sông dài
    Đâu chẳng có "sóng" vỗ hoài ngàn năm!
    Cảm ơn HX! Chắc đem hài mà đi tuyển sẽ ối người thử nhỉ!

    Trả lờiXóa
  9. Lộc Vừng
    22:58 3 thg 10 2012
    Em qua thăm chị, ngủ ngon chị nhé.
    Sóng mãi vỗ bờ, ngàn năm vẫn thế.

    hongloan
    19:18 4 thg 10 2012
    Người ta thì sợ sóng,còn mình lại chúc nhau sóng vỗ bờ mãi mãi. Kì quá em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  10. HANH GA
    22:03 3 thg 10 2012
    ối, hóa ra là từ tháng 5, iem hỏi nhầm, kekeke. Dạo này em không thấy chị viết lách gì cả, cứ tưởng chị đang có chuyện, he he

    hongloan
    22:07 3 thg 10 2012
    Thỉnh thoảng em mới "phượt", tưởng mọi sự vẫn đứng im.Thật ra nó chuyển động đều đấy chứ!
    Đêm yên bình nhé!

    Trả lờiXóa
  11. HANH GA
    22:01 3 thg 10 2012
    Chị đang có tâm sự gì à chị?

    hongloan
    22:05 3 thg 10 2012
    Người ta phải có tâm sự mới viết chứ em! Dạo này khỏe chứ em?

    Trả lờiXóa
  12. LonelyMan
    12:05 3 thg 10 2012
    Huynh đem một chút sóng sang vỗ vào bờ...log nè!

    hongloan
    12:22 3 thg 10 2012
    Vậy hôm nay log sẽ xô bờ...từng đợt đây Huynh!
    Ngày mới vui nhiều cho Huynh!

    Trả lờiXóa
  13. Bá Quân - 왼바권 - 阮 播 軍
    08:52 3 thg 10 2012
    Em còn trăng bao mùa thiếu phụ
    Anh còn thơ thẩn mộng thi ca !

    hongloan
    12:18 3 thg 10 2012
    Trăng thì muôn đời thiếu nữ!

    Trả lờiXóa
  14. hoa_xuongrong21
    23:15 2 thg 10 2012
    anh sẽ làm sóng thời gian vỗ mãi
    ru con thuyền kỷ niệm mãi ngàn năm!

    hongloan
    12:17 3 thg 10 2012
    Mà "Thời gian có bao giờ phôi pha..."!

    Trả lờiXóa
  15. VTA - NLC
    22:36 2 thg 10 2012
    Cái ý nhị của HL trong bài thơ này là dù mọi sự hiển nhiên không còn thì "Anh" của HL vẫn còn mãi như thời gian là thứ không bao giờ mất

    hongloan
    12:14 3 thg 10 2012
    Tuấn Anh giải mã cứ như người trong cuộc ấy!

    Trả lờiXóa
  16. VTA - NLC
    21:46 2 thg 10 2012
    Bài viết từ tháng năm
    Yahoo định không đăng
    Phải chăng bài thơ...đặc biệt?
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    hongloan
    21:50 2 thg 10 2012
    Nếu đúng là "phải chăng" thì Tuấn Anh chỉ chỗ "đặc biệt" đi

    hongloan
    22:08 2 thg 10 2012
    Sao avatar của Tuấn Anh không hiện ở "khách mới vào" nhà HL nhỉ?

    VTA - NLC
    22:34 2 thg 10 2012
    He he HL phải hỏi HL chứ?

    hongloan
    12:06 3 thg 10 2012
    Vậy để HL hỏi zà hú vậy

    Trả lờiXóa
  17. HHP
    17:04 2 thg 10 2012
    Để vô chừng
    lặng lẽ
    xót xa?

    hongloan
    20:53 2 thg 10 2012
    Hết lặng lẽ, hết vô chừng
    Khi sóng vỗ mãi với cùng tháng năm!

    Trả lờiXóa
  18. Như thị
    14:54 2 thg 10 2012
    Ai mà làm thơ tuyệt vời dzậy ta?

    hongloan
    20:48 2 thg 10 2012
    Ai trồng khoai đất này!
    Đêm yên bình chị nghen!

    Trả lờiXóa
  19. LonelyMan
    12:44 2 thg 10 2012
    Biển còn mãi
    Và sóng còn vỗ mãi
    Và những vết dã tràng ta để lại
    Sẽ chẳng phai trên cát trắng thời gian...
    Bình luận rác

    Lộc Vừng
    12:37 2 thg 10 2012
    Nếu không có sóng, thời gian tình yêu không còn ý nghĩa.
    Em chưa nghĩ ra từ để nói về cái tứ, trong bài thơ này. Nhưng em thấy hiện lên hai chữ: còn - mất.
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    hongloan
    20:31 2 thg 10 2012
    LV có cách hoãn binh khá là "lỏi" khi chưa định còm!

    Lộc Vừng
    21:48 2 thg 10 2012
    Hì. Không hẳn là hoãn binh vì "chưa định" mà là chưa hiểu kỹ bài thơ này chị ạ. Em có cảm nhận ban đầu, nhưng khó tìm từ để diễn đạt trọn vẹn cái điều em cảm nhận được. Nên em ngâm tôm

    hongloan
    21:53 2 thg 10 2012
    Vậy "sóng" thành" mì ăn liền" rồi, hi hi

    Lộc Vừng
    21:59 2 thg 10 2012
    Sóng này không ăn liền được chị ạ.
    Chị "sinh" cũng vất vả thế cơ mà.
    Cho nên đâu dễ dàng giải mã được "mắt" Sóng?

    Trả lờiXóa
  20. LonelyMan
    12:36 2 thg 10 2012
    Anh thua cuộc, thừa nhận, nhưng xét từ cách nhìn của AQ thì anh rất xứng đáng nhận TEM vàng vì anh đã trực rất chăm chỉ để TEM đấy. Thôi, cứ nhận cái giải 4 cũng được mà!
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    Hoa Ly
    13:01 2 thg 10 2012
    HL trực 2 đêm luôn đấy

    hongloan
    20:29 2 thg 10 2012
    Em ghi nhận Huynh đã "tủm tỉm" thấy Hoa Ly, LV chạy qua chạy lại đến thuộc như cháo bài "Hỏi trăng..." mà vẫn chưa thấy "..Sóng..." dậy!

    Lộc Vừng
    21:47 2 thg 10 2012
    Từ đó suy ra, đàn bà luôn vất vả hơn đàn ông.

    Trả lờiXóa
  21. Lộc Vừng
    12:26 2 thg 10 2012
    Vì là Sóng thời gian nên lâu là phải rồi Tỷ Tỷ ơi.
    Em không được Tem, nhưng vấn đề là ở chỗ Huynh mình còn chậm hơn em.

    hongloan
    20:26 2 thg 10 2012
    Cũng như bên em, Huynh dành mất TEM của Tỷ Tỷ đó mà

    Trả lờiXóa
  22. Hoa Ly
    12:00 2 thg 10 2012
    Tem vàng cái đã
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:24 2 thg 10 2012
    Mừng vì blog HL đã hết "cấm vận"!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang