15 thg 9, 2012

"Con nhà người ta..."


    
Làm sao cho bằng con người ta nhỉ?
    Con nhà người ta để phân biệt với con nhà mình. Ai là người hay nói như thế nhất ngoài các bà mẹ? Khi thấy con mình thua kém hoặc chưa kịp bằng con nhà người ta là bắt đầu bài ca bất tận, nào là con nhà người ta khôn từ trong trứng khôn đi, con nhà mình ăn không nên đọi nói không nên lời, con nhà người ta biết thu biết véncon nhà mình cứ đem của nhà đi phân đi phát.  Con nhà người ta có đôi có cặp con nhà mình giờ vẫn lông bông, lang bang…Khiến những đứa con tự hỏi: không biết con nhà người ta có hình thù, tài năng xuất chúng gì mà cái gì nó cũng đẹp, cũng giỏi ?    Ôi, cái con nhà người ta!    Mà dân gian đâu chỉ có loại con ấy, ngồi buồn kể ra thì vô số.    Con trời con Phật (con cầu tự) là con sinh ra trong sự chờ đón nâng niu của cha mẹ, nó trái với con giời ơi đất hỡi, là con không được thừa nhận khi sự hiện hữu của nó trên đời là có thật, dù cũng một kiếp người.    Con anh con tôi và con chúng ta, đó là bức tranh rổ rá cạp lại mà vẫn không có lạt nào buộc chung.    Con cái nhà ai, nghe mà giật mình, có thể đó là lời khen, sự thèm khát mong muốn có được một đứa như thế nhưng cũng có thể là lời trách móc vì con đó không được dạy dỗ tử tế.    Con gái con đứa, nghe là biết con bé này không vô duyên, thì cũng đểnh đoảng chẳng có gì ý tứ. Còn nếu, con đành hanh là con gái mà lanh chanh, làm cái gì cũng muốn tỏ vẻ ta đây mà kết quả chẳng ra gì.    Con giai con diếc, thằng con trai nào bị mắng thế là dứt khoát không ẻo lả thì cũng ấp a ấp úng, lúng búng như ngậm hột thị, chẳng ra dáng Làm trai cho đáng nên trai.    Con dâu con diếc, chắc hẳn muốn nói loại con dâu đổi ngôi, ngược với kiểu quan hệmẹ chồng nàng dâu ngày xưa. Và cũng không hẳn Con gái là cái bòn, vì thực tế con gái bao giờ cũng chăm chút từng li từng tí, (hoặc dấm dúi) cho cha mẹ ruột của mình nhiều nhất, chả thế mà có câu: Có phước gả con chồng gần/ Có bát canh cần nó cũng mang cho.    Con ông cháu cha, loại con cháu này mới xuất hiện từ cơ chế bao cấp nhưng có sức mạnh vạn năng. Con nhà mình không dám so sánh!    Có ai thống kê hết các kiểu Con trong hàm ý của người Việt ?
Chỉ thấy người ta cứ nói là cố gắng đừng tách chữ CON ra khỏi chữ NGƯỜI!

Con cần bàn tay mẹ

25 nhận xét:

  1. Mr Sam
    18:59 24 thg 9 2012
    "Con" chỉ đúng khi còn bé thôi... Khi lớn lên làm bố làm mẹ thì các "con" (con giai con giếc, con trời đánh...) sẽ "khôn ra" và tập hợp níu kéo nhau lại thành đàn, gọi là "đàn ông" hoặc "đàn bà". Tùy thời điểm, tùy tâm trạng và tùy theo công việc mà mỗi "con" sẽ đứng ra chỉ huy cả "đàn". Ví dụ, có lúc say xỉn thì cái "con trời đánh" trong thằng "đàn ông" đứng ra chỉ huy làm cho chân tay vung loạn xạ, có thể đả thương người khác, kể cả vợ con he he...
    Trả lời nhận xét này

    Mr Sam
    04:16 24 thg 9 2012
    Nhận xét: Thấy đúng là mình thuộc loại "con giai con diếc" vì chả có lúc nào ăn nói ra hồn được cả...
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    10:13 24 thg 9 2012
    Ùi giời, "con với chả cái"!

    Trả lờiXóa
  2. Lão nông Ngọc Hồ
    06:50 23 thg 9 2012
    Con người ta kêu mô dạ nấy, con miềng kêu "Tuất ơi", hắn "Hứ" 1 cái. hehehehehe, hồi nhỏ tui cứ nghe hàng xóm chửi con vậy đó
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    07:57 23 thg 9 2012
    Tại cái tên Tuất, Hợi...nó khó thưa lắm!

    Trả lờiXóa
  3. Lộc Vừng
    01:55 20 thg 9 2012
    Chị ơi, em về rồi này.
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    02:37 20 thg 9 2012
    Em về chị vui,blog như hồi sinh vì có em

    Trả lờiXóa
  4. LonelyMan
    09:55 19 thg 9 2012
    Huynh tạt qua thăm Muội rồi lượn tiếp.
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    09:58 19 thg 9 2012
    Tưởng Huynh lướt ván qua địa chỉ này rồi!

    Trả lờiXóa
  5. tấn lực
    23:04 18 thg 9 2012
    Dear chi Loan !
    Em rất đồng ảm với chị cho quan niệm về những "kiểu" con. Em kể cho Chị nghe 2 kiểu con nuôi có thật 100%:
    -Thằng nhân viên của em nó có một Cha & Mẹ nuôi , sao đó không rõ, bây giờ cha và mẹ nuôi nó đem hết đất đai, vườn tược và di chúc lại cho nó, trong lúc đó con ruột của ông bà vẫn còn đó: 2 trai, 3 gái đã có gia đình và ở riêng, kiện cáo tùm lum. Lạ thật.
    -Con nuôi của cựu chủ tịch tỉnh QN, là con gái, độ khoảng 15-16 tuổi , nghe nói nó sống trong nhung lụa , đang trên đà ăn chơi "vô tư"...
    Thời nay tìm con nuôi chí hiếu thực sự hơi bị "khó" phải không chị ?!
    Chúc chị khoẻ và hạnh phúc !
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    09:50 19 thg 9 2012
    Sự đời thường oái oăm thế đó em!
    Cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhé!

    Trả lờiXóa
  6. otinh_05
    20:48 18 thg 9 2012
    Con đàn cháu đống
    Con dại cái mang
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    09:49 19 thg 9 2012
    Con độc cháu đàn
    Con đàn cháu lũ

    Trả lờiXóa
  7. Lộc Vừng
    11:45 18 thg 9 2012
    Chị ơi!!!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    09:48 19 thg 9 2012
    Chị sang em mà không vào được

    Trả lờiXóa
  8. HoaTuLan
    10:27 18 thg 9 2012
    tối yên lành nha bạn !
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    10:39 18 thg 9 2012
    Cảm ơn bạn. HL cũng chúc bạn đêm ngon giấc

    Trả lờiXóa
  9. greenbamboo
    05:01 18 thg 9 2012
    còn 1 Con mà thấy bạn chưa nhắc đến là "CON YÊU BÁNH NẬM"
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    05:05 18 thg 9 2012
    Hi hi.. chắc chắn HL sẽ thu được rất nhiều loại "con" trên khắp các vùng miền Đất nước
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn luôn vui khoẻ, đến đây thường xuyên nhé bạn!

    Trả lờiXóa
  10. thanhthuoczvolen
    13:17 17 thg 9 2012
    Con trời đánh thánh vật, con bán trời không văn tự....Mà thói đời vẫn thế!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    02:48 18 thg 9 2012
    Ui chu cha! đó là con... nợ phải không ạ?

    Trả lờiXóa
  11. Lộc Vừng
    11:51 17 thg 9 2012
    Báo cáo chị, em đã về!
    Em đi chào anh Hai đã rồi về bàn chuyện "con nhà em" nhé.
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    02:44 18 thg 9 2012
    Mừng em đã về! Anh Hai cũng chìm nghỉm mấy bữa nay,sau cái còm nhận "con nhà người ta" em ạ

    Trả lờiXóa
  12. LonelyMan
    10:20 16 thg 9 2012
    Thế này nhé:
    Người ta thường đùa thế này:
    Vợ mình là CON NGƯỜI TA
    Con mình do vợ đẻ ra
    Suy đi tính lại, chẳng bà con chi!
    Từ đó suy ra, "con mình" cũng là "con cái người ta" thôi à!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    10:32 16 thg 9 2012
    Huynh ơi tự nhiên Huynh khai báo chứ Muội không ép nha: Huynh toàn có"con nhà người ta", trong khi Muội "Con mình ..đẻ ra" mà Huynh!

    Trả lờiXóa
  13. LonelyMan
    10:08 16 thg 9 2012
    Huynh chợt có ý nghĩ là bài này Muội chỉ dành cho những người đâu đâu, chứ dứt khoát không phải là cho con cái mình!
    Muội có biết tại sao Huynh nghĩ thế không?
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    10:14 16 thg 9 2012
    Chẳng lẽ bây giờ Huynh mới nghĩ như thế? Huynh có lí do chứ, nhưng Huynh cứ nói xem có đúng với ý Muội không

    Trả lờiXóa
  14. Misa
    09:39 16 thg 9 2012
    Hihi, bài viết của tỷ tỷ thật hóm hỉnh làm sao...Em cũng từng nghe cô em họ đùa 1 câu trên facebook rằng: "Cái con mà mọi cha mẹ hay đem ra hù con mình nhất là...con nhà người ta..."
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    11:05 16 thg 9 2012
    Thôi mình lo giữ "con nhà mình", cứ "con hát mẹ khen hay", "ở nhà nhất mẹ nhì con"...

    Trả lờiXóa
  15. HANH GA
    04:42 16 thg 9 2012
    haha, nhắc đến con ông cháu cha, em lại nhớ có một đứa giải thích các nhân vật trong tây du kí tượng trưng cho các đối tượng trong xã hội như thế này: bọn yêu quái sau khi bị Tôn ngộ không đánh cho tơi bời, chuẩn bị phang cho một nhát chết thì hiện ra ngay một ông bà tiên phật nào đó - và đó là con cháu hoặc con vật nuôi nhà các vị ấy --> yêu quái chính là con ông cháu cha
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    10:49 16 thg 9 2012
    Nhưng mà cuối cỳng thầy trò Đường tăng phải đút lót mới lấy được kinh thật chứ lúc đầu vớ phải kinh giả đó em. Suy ra: yêu quái có sức mạnh vạn năng là không sai!

    Trả lờiXóa
  16. Thuyhung30475
    16:36 16 thg 9 2012
    Thiệt là hay chị hongloan à,(con gái của mẹ,con trai của mẹ nghe nhiều yêu thương nữa)
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    22:47 16 thg 9 2012
    Chuyện con cái nói hết đời chưa hết phải không Thuyhung!
    Tuần mới thật hiệu quả nhé!

    Trả lờiXóa
  17. LonelyMan
    14:30 16 thg 9 2012
    Chủ Nhật, Muội có đang giảng cho mét tám "Con nhà người ta...." hả?

    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    15:58 16 thg 9 2012
    Nào có được gần "con nhà mình" mà nói về "con nhà người ta" đâu Huynh! Muội đang nghe thấy người ta nói về nó: "con nhà người ta xa tít mù tắp vào đây học hành thấy mà thương... "
    Huynh làm Muội nhớ mét tám quá. Chủ nhật cafe tỉnh táo nha Huynh!

    Trả lờiXóa
  18. Sóc Tím
    13:47 16 thg 9 2012
    Ôi, Tự điển VN, phân tích từ "con'', hay lắm Hồng Loan à!
    "cố gắng đừng tách chữ CON ra khỏi chữ NGƯỜI!" Đúng vậy!
    Các bà mẹ hay so sánh "con nhà người ta" với "con nhà mình" đầu tiên chỉ là để con mình cố gắng phấn đấu hơn, nhưng đôi khi lại làm tổn thương đưa con ruột thịt! Ngày CN vui tươi HL nhé!
    Trả lời nhận xét này

    hongloan
    15:50 16 thg 9 2012
    Thôi thì đừng "con hát mẹ khen hay" đừng "ở nhà nhất mẹ nhì con" vì "ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta". Cứ "con ơi muốn nên thân người/lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha"
    Chúc chị ST chủ nhật vui bên cafe nóng!

    Trả lờiXóa
  19. Em tìm chị đi chơi cuối tuần nè!Hổng có cái icon nhăn răng!

    Trả lờiXóa
  20. Hi! Cho anh đặt viên gạch đánh dấu trên Trang HL nha! còn bình loạn và cảm nhận sẽ com sau nhé! Chúc em và gia đình nhỏ của mình đón năm mới 2013 tràn đầy niềm vui va hạnh phúc em nhé!

    Trả lờiXóa
  21. Chị ơi, bao giờ đến "Con nhà mình" đây? Chị vẫn ở nhà hả? Hay đi làm nhiệm vụ đặc biệt rồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị vào THIẾT KẾ -> CÀI ĐẶT -> BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT. Sau đó chị tìm đến dòng HIỂN THỊ XÁC MINH TỪ? và chọn đến chữ KHÔNG.
      Làm vậy thì khi comment hoặc reply không phải gõ dòng ký tự loẳng ngoằng chị ạ.

      Xóa
    2. Blgoc này rắc rối quá. Chị cứ như gà mắc tóc nè em

      Xóa
  22. Cái nhà mới này hơi rắc rối chút phải hông chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, chị không kết nối được với một số người vì giao diện người này khác người kia, rắc rối quá. Em chính thức về đâu? Nhớ qua đây thường xuyên nhé em!

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang